Hà Nội: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi viikii, 30/4/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. phuong_trinh

    phuong_trinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2010
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    vâng, ai thích nói nào thì nói. em không quan trọng.
     
    Đang tải...


  2. thanhthuy_2u4ever

    thanhthuy_2u4ever Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/8/2010
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Bạn p_t trong profile em thấy đề là giới tính nữ mà?
    "em chỉ muốn nhấn mạnh các mẹ laqf các mẹ có học mà không có khôn, thảo nào Việt Nam đaqng đi xuống là phải..."??? Em thật hết nói với cái suy nghĩ cho mẹ, và cách nói chuyện với mọi người của bạn. Haizzzz, có nhiều p_t, VN sẽ đi lên ùn ùn là cái chắc :rolleyes:
     
  3. viikii

    viikii Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/4/2009
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Ôi các mẹ ơi kinh khủng quá, các mẹ giúp em ca này.
    Mụ Yên GV nhà em sau khi bị em cho nghỉ thì trở mặt rất kinh khủng. Cách đây ít hôm còn gọi cho em, đổi giọng kinh khủng, bảo em "bâyh định ntn" và đòi em trả lại 500k tháng đầu tiên giữ (bù cho tiền môi giới) với lí do là em đuổi mụ, và đòi lại 1 cái thẻ hội viên em giữ của mụ thay cho giấy tờ. Em điên quá, và ko muốn mụ ta lại đến nhà em nên em bảo em mất rồi. Hôm nay mụ ta lại gọi cho em nhưng em ko nghe máy vì đang cho con ngủ. Đến lúc nãy thì mụ ta nhắn tin cho em với nội dung dọa nạt, nói rằng
    cô không phải dọa cháu nhưng cháu phải bít cô là dân tộc gì nhé, cô bít rồi cháu sẽ phải lên tận we^ cô để trả cho cô". Em phát rồ lên, em nhắn tin lại "tôi đã biết rõ tên tuổi, quê quán nhà cô, biết con cô và trường con cô đang học, nếu cô còn tiếp tục ăn nói linh tinh tôi sẽ lên tận trường con cô gặp hiệu trưởng và báo công an vì cô dám đe dọa gia đình tôi".

    Con mụ này ngoài 40, lại là dân tộc ở Phú Thọ, vậy mà nt cho em kiểu rất xì tin, thay i bằng j, dùng chữ w , em thấy shock quá, chắc có ng nào nhắn hộ nó. Chưa kể trước đây ở với vc em thì lúc nào cũng ăn nói ngọt sớt, ra vẻ biết ơn vc em lắm lắm, vậy mà bâyh ntn, ôi kinh khủng quá các mẹ ơi.

    Có mẹ nào còn lưu số liên lạc của mẹ TTMicKey thì cho em với, để em nhờ mẹ ấy giúp xem vì dù sao mẹ ấy giới thiệu cho em chắc cũng biết con mụ này quê quán nhà cửa ntn, em ko thể để ntn được.
     
  4. cunamy

    cunamy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Bùa ngải gì con mụ này. E cứ dọa lên báo công an cho chị, cái tội đe dọa ng khác lên các anh ý cháo hành cho thì cũng chóng mặt đấy. Sợ thật, may mà cho nó nghỉ rồi, chứ ko chẳng biết nó giở trò gì, 2 mẹ con e lại toàn ở nhà với nhau, thỉnh thoảng bố Sonic mới về nhà nữa chứ :-s
     
    viikii thích bài này.
  5. viikii

    viikii Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/4/2009
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Em sợ gì con chó điên này. Nếu nó dám làm thật chả baoh nó lại còn đi nhắn tin dọa mình trước cả. Căn bản trước đây mấy lần em nhắc nhở nó cái j chồng em lại kéo em ra thì thụp bảo thôi cẩn thận con mụ này ng dân tộc, chả may nó lại abc xyz, nó biết chồng em sợ cái vụ đấy nên nó dọa chị ạ. Sau cái tn của em thì nó có vẻ hốt, mãi lâu sau mới nhắn lại kêu là cô chỉ nói thế thôi, cô chỉ xin lại thẻ thôi này nọ. Mai em phải lên trường con nó bằng đc. Khốn nạn quá chị ạ. VC em đối xử thương người mà nó giở mặt nt. Phát rồ lên đc.
     
  6. me GK

    me GK Banned

    Tham gia:
    10/7/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Mình không tin có con nào lại đi kinh doanh công sức lao động của mẹ mình như thế. liệu có phải không phải là mẹ con? có mẹ nào cũng cảm thấy nghi ngờ như mình??????????
     
  7. viikii

    viikii Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/4/2009
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Sau khi em thông báo cho chồng em, chồng em gọi điện ngay cho mụ này thì mụ ta quay ra xin lỗi ngọt sớt các mẹ ạ. Trong khi người mụ ta nhắn tin trực tiếp là em thì mụ ta ko thèm xin lỗi,thái độ rất trâng tráo, mà gặp chồng em thì xin lỗi ngay mới sợ. Rồi còn nói với chồng em là đã đi làm chỗ mới rồi , Ở NGAY GẦN NHÀ EM, ặc ặc. Ghê quá ạ. Mẹ nào biết thông tin hay có người quen nhận mụ này làm thì lưu ý cảnh báo cho mọi người, chứ cái ngữ này chả sớm thì muộn cũng sẽ gây chuyện thôi, hãi hùng quá!!!
     
  8. viikii

    viikii Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/4/2009
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Không phải đâu chị ạ, em rất ức chế vì gần như là lừa gạt gia đình em. Mụ ta trình bày hoàn cảnh kể lể đau thương lắm, rồi cũng ra vẻ thật thà chất phác, nhà em ai cũng thương tình, đối xử như người trong nhà, nhanh chóng tin tưởng và cho bao nhiêu đồ, tạo điều kiện cực kì nữa. Lại còn bảo con gái đi học 4 năm phải đi làm 4 năm cơ nên nhà em càng yên tâm. Ở nhà em em đối xử nt vậy mà cuối cùng thì đúng 2 tháng thu xếp nhận đủ lương thì đánh bài chuồn , ăn nói dối trá với gia đình em. Mụ ta chỉ làm đc đúng 1 tháng đầu tử tế, sau đó là giở quẻ rồi. Em tin là mụ ta đi làm nhà ai cũng sẽ nt thôi. Em shock kinh khủng. Có lần em còn trêu mụ ta là "bố mẹ cháu ốm cháu còn chưa nấu cháo cho ăn đâu", vì mụ ta làm đc mấy bữa thì đau răng 1 tuần giời, em toàn phải nấu cháo cho ăn, mua thuốc thang cho uống rất cẩn thận. Nhà em ăn gì thì cho mụ ta ăn đấy, ko phân biệt đối xử gì bao giờ, vậy mà đáp giả nhà em nt em ức chế vô cùng tận. Có mẹ nói cứ đối xử với ng giúp việc tốt là ng ta sẽ tốt , nt thì oan cho nhà em quá. Em 1 điều cô 2 điều cháu, lễ phép còn hơn với mẹ em (mẹ em em cãi giả như gì), đối đãi đầy đủ, vậy mà cuối cùng giở mặt như vậy đấy ạ.
     
  9. viikii

    viikii Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/4/2009
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Nói thêm để các mẹ biết. Ở nhà em giúp việc 1 mình 1 phòng riêng có giường đơn , tủ quần áo, quạt, có toilet khép kín sạch đẹp. Hàng ngày chỉ phải lau và quét nhà 1 lần, nhà em chung cư thì nó lại rộng quá cơ ạ, hic, quần áo thì có máy giặt, ngoài ra là rửa bát ngày 2 bữa và cọ toilet, chấm hết. 1 tháng ở nhà em tăng 4kg là các mẹ biết ntn rồi. Nhà em ăn cơm ntn thì NGV ăn nt, nhiều hôm em còn phải ngồi bế con cho NGV ăn trước. Mụ ta gọi con đến chơi em còn đi nướng pizza và nấu soup rót nc hoa quả mời ăn đàng hoàng! Bữa cơm nhà em ăn xong mỗi ng tráng miệng 1 miếng bánh ngọt thì NGV cũng k thiếu phần bao giờ! Riêng con em thì chưa bao giờ em nhờ chăm hết, nên nhà có trẻ con mà k phải chăm trẻ con bao giờ. Thế thì còn muốn ntn hơn nữa. Em cũng cứ ngây ngô hi vọng mình tốt với ng ta thì ng ta cũng tốt với mình, bâyh nhận quả đắng! Em nói hơi nhiều nhưng quả thật em ức chế lắm lắm ấy ko chịu đựng đc.
     
    con_ga_mai thích bài này.
  10. mencoi

    mencoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/11/2011
    Bài viết:
    1,966
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Chia sẻ với chủ top.
    Em ngứa mồm nói về phuong_trinh chút. đẻ ra đứa con trai như này thà không có còn hơn.con trai gì mà hồn nhiên để mẹ đi làm vất vả vậy.buồn thực sự cho đứa màng danh đàn ông như này.
     
  11. con_ga_mai

    con_ga_mai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/4/2007
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    43
    Re: Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Cực kỳ chia sẻ với mẹ nó. Mình cũng y chang mẹ nó, tạo cuộc sống thoải mái cho gv, đối đãi thành tâm với gv với một hi vọng ngây ngô rằng họ sẽ tử tế lại với mình, với con mình. Cuối cùng mình cũng ăn quả đắng. Đến lúc gv đi rồi, 2 ngày sau mới phát hiện ra mình còn bị mất trộm tiền nữa cơ.

    Mình đang lục lại trong các thư mục ảnh hi vọng có hình của bà ta chụp trong sinh nhật con mình, pót lên để mẹ nào thuê thì cảnh giác tiền nong vì không phải lúc nào chúng ta cũng sát sao hết. Đúng là rước giặc vào nhà. Con mới hơn 1 tuổi nên bí quá, chứ nó 1,5 tuổi thì cũng đành cho đi trẻ cho yên tâm.
     
  12. Pillow^^

    Pillow^^ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    E xin phép bày tỏ chút ý kiến , vì e cũng đang tìm người giúp việc .E hơi bất bình chuyện các mẹ giới thiệu người giúp việc cho nhau sao cứ đòi tiền môi giới ,uh nếu các mẹ đúng là nơi cung ứng ng giúp việc( là ngành nghề kiếm sống ) thì thu tiền môi giới đã đành. Theo e thấy các mẹ đều làm ngành nghề khác mà bản thân cũng có nhu cầu NGV vậy nếu có thế chị e giúp nhau giới thiệu thì có mất mát j đâu,sao cứ phải xin thêm tiền môi giới gọi j là giúp đỡ nữa mà phải gọi là kinh doanh môi giới NGV mới đúng. E có gì quá lời hoặc làm các mẹ ko vứa ý các mẹ bỏ qua cho , e nghĩ sao nói vậy :D ko chắp vặt ko để bụng.
     
  13. Me-_-Boom

    Me-_-Boom Thành viên mới

    Tham gia:
    29/3/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Ôi, e cũng gặp một người giúp việc quê phú thọ ạ. E tìm qua trung tâm. Làm việc rất ổn, nhanh nhẹn và cũng mau mồm mau miệng. Cả nhà e đều đối xử rất tốt với chị ý. E cứ tưởng gặp đc người tốt hóa ra ko phải. Chị ý làm cho nhà e đc mấy ngày thì kêu là có bầu thế là đc một tuần thì e đành cho chị ý nghỉ. Trc khi đưa chị ý trả về trung tâm, chị ý có xin quần áo cũ mang về cho con nhỏ, nhà e co đứa cháu nên có ít quần áo trẻ con cho chị ý. E còn tận tâm đưa ra tận bến xe, rồi còn cho thêm tiền xe nữa vì kêu là làm đc có mấy ngày lại bị bọn trung tâm ăn mất một nửa nên ko đủ tiền đi về quê. Thế rồi sau khi đưa chị ý ra bến xe về đến nhà thì nhà e mất khá nhiều thứ, từ đôi dép, quần áo của con e cũng mất mấy cái, chị e cũng bị cầm nhầm một số thứ, thậm chí cái áo cho con bú của e cg bị chị ý mang về mất. Hix. Đúng là công cuộc tìm giúp việc thật là gian nan và lắm gian truân. Đến bây giờ e cũng vẫn chưa tìm đc gv. Haizzz.. người đâu mà đi làm lại còn kén chỗ nào ít việc, nhà thì phải nhà chung cư, ko có ông bà, luơng thì chưa làm j đã đòi 3tr mới 3,5tr. Nản quá các mẹ ạ.
     
    quatnansb thích bài này.
  14. blueriver124

    blueriver124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/10/2011
    Bài viết:
    1,495
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Bản thân em cũng vừa đi học vừa đi làm, trường em phải đi học cả ngày nên chỉ có thể làm vào buổi tối. Em đi học cả ngày, cũng mệt lắm, nhưng bố em làm ăn thua lỗ nên nợ nần nhiều, bây giờ họ tính lãi suất 10% một tháng, phải đặt cả sổ lương cho họ, bây giờ gia đình em chỉ trông chờ vào lương của mẹ em nên mệt nhưng cũng phải cố làm, chỉ hi vọng đủ để chi tiêu cho bản thân, không phải xin tiền mẹ nữa. Trước tết em làm cho gia đình anh chị bên Gia Lâm. Không biết vì số em may mắn hay sao mà gặp gia đình anh chị ấy rất tốt, em làm theo giờ, 1 tuần từ thứ 2 đến thứ 7, từ 6h đến 9h mà anh chị trả cho em 2 triệu 3, hôm nào xong việc còn được về sớm, thỉnh thoảng còn cho em quần áo, giày dép, mỹ phẩm,...nữa. Gia đình em có người ốm chị cũng hỏi thăm, chỉ là lời nói thôi nhưng em thấy rất cảm động. Khi em hỏi chị ấy thủ tục vay ngân hàng để xem có thể trả nợ cho bố em, biết em không đủ điều kiện để vay, chị ấy còn đề nghị ứng trước cho em 6 tháng lương trong khi em chỉ mới làm cho chị được 2 tháng, khi em đến làm chị ấy cũng không hỏi giấy tờ của em nữa. Không biết có phải em may mắn gặp được người tốt không nữa. Sau tết thì em bé nhà chị ấy không đi học nên chị lại nhờ một cô trông bé cả ngày nên chỉ nhờ em dọn nhà vào cuối tuần, chị dặn khoảng tháng 5 bé đi học thì chị lại sang làm cho chị nên em cũng không đi làm ở đâu, chỉ dọn nhà vào cuối tuần cho chị. Nhưng hôm trước chị bảo phải tháng 9 chị mới cho bé đi học nên có lẽ đợi thi xong em đành đăng kí đi làm nhà ai đó cần tạm người đến tháng 9 thôi. Nếu mẹ nào cần tạm người hoặc biết công việc gì đó có thể làm bán thời gian thì giới thiệu cho em với, gia đình em bây giờ đang cần rất nhiều tiền để trả được ít nào hay ít đấy, còn em thì cũng đỡ cho mẹ được ít nào hay ít đấy.
    Nhân tiện em đọc bài của bạn phuong_trinh, em thấy cũng thật buồn. Là con, đã không đỡ đần được cho bố mẹ thì thôi, nỡ lòng nào để mẹ mình như thế. Nhân đây em cũng kể một chuyện. Chị gái em cũng có em bé, cháu mới hơn một tuổi, chị em lấy chồng ở xa, mẹ chồng mất sớm, mẹ em thì ở xa nên không có ai trông bé cho chị nên lương ít nhưng cũng phải nhờ một cô đến trông bé mỗi khi chị đi làm. Cô ấy cũng có con học đại học dưới này, là con trai ạ. Chồng cô bỏ đi từ hồi con cô còn bé, cô ấy ở vậy nuôi bạn này. Thỉnh thoảng em lên chơi với cháu, có nói chuyện với cô ấy (em vẫn giấu mọi người chuyện em đi làm, sợ bm và chị em lo). Em thật sự không hiểu, ở Hà Nội thì thiếu gì việc làm thêm, nhất lại là con trai nữa, thế mà em hỏi thấy cô bảo bạn ấy chỉ lo học, không làm gì cả ><. Hôm trước cô khoe với chị em là bạn ấy gọi điện về nói đi làm thêm rồi, mẹ không phải lo lắng cho con nữa. Bẵng đi mấy hôm cô xin chị em nghỉ để xuống HN vì hóa ra con cô chơi lô đề nên nợ người ta mấy chục triệu. Rốt cuộc không biết những người như bạn ấy, như phương_trinh nghĩ gì nữa.Thật buồn!
     
  15. quatnansb

    quatnansb Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/6/2010
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Ôi, nhà tớ thì qua n đời giúp việc rồi. Có một bà Nghệ An 60t mà nói 52t, trông mắt mũi kèm nhèm, tai thì nghễnh ngãng nhưng lúc nào cũng bảo" đến đây ở chỉ sợ bị coi thường, làm gì cũng được chứ nhục ko chịu được." mà nhà em đã làm gì bà ý đâu, chỉ nói là nhặt rau phải thế này, thế kia, khác với cách bà ý đang làm. Lúc nào cũng khoe có 80 triệu ở nhà, con gái có tiền tỷ... đi làm cho vui thôi, e bực mình quá,cho nghỉ luôn các mẹ ạ. Giờ NGV ghê gớm thật đấy...
     
  16. trangthuhn

    trangthuhn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    E ơi nhà chị ở Yên Viên, chị cũng đang cần người làm từ 5h đến 8h30 tối. E xem có là được cho chị k nhé. Công việc thì cũng k nhiều đâu chỉ là dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm rồi phụ chị cho hai bé ăn thôi (nhà chị có 2 bé sinh đôi 14 tháng). Có gì thì pm cho chị nhé
     
  17. nguyenhien170983

    nguyenhien170983 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/5/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Mình cũng đang thuê 1 NGV Phú Thọ nói chung là ko bít việc làm dc 2 tháng đã xin nghỉ. Bi jò ko bít tìm đâu người để trông con...vì con mình có dc 11 tháng. Từ khi sinh bé ra mình thuê đến 5 người Phú Thọ rồi nhưng ma fchỉ có 1 người làm mình ưng ý nhưng em đó lại chán làm GV nên xin về quê làm may. Buồn quá! Có mẹ nào bít ai đó GV tốt ko giới thiệu cho mình với. Liên hệ với mình qua SĐT 099.6162332 nhé
     
  18. blueriver124

    blueriver124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/10/2011
    Bài viết:
    1,495
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    Yên Viên ở Gia Lâm phải chị? Hôm trước em cũng mới đi thực tập ở đấy về.hi. Em cảm ơn chị ạ, nhưng chắc em không làm được rồi, vì em ở Nghi Tàm cơ, mà trường em học cũng phải hơn 5h mới được về ạ. Em cũng đang làm cuối tuần cho chị bên Gia Lâm, nhưng là ở ngay đầu cầu Chương Dương thôi ạ. Em rất xin lỗi chị, em chúc chị sớm tìm được người phù hợp chị nhé.
     
    Sửa lần cuối: 15/5/2012
  19. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    GV giờ cứ rỉ tai nhau, buôn dưa lê với nhau, người cũ thì dọa người mới, thành ra chưa làm đã phủ đầu chủ nhà là không được coi thường giúp việc. Hic.
     
  20. thephuong_93

    thephuong_93 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ cẩn thận NGV tên Hà Thị Yên - Phú Thọ !

    phù!!!!!!!!!! đọc xong bài này e thấy hãi luôn, e cũng là người đi làm cho người ta, nhưng e luôn giữ chữ tín hàng đầu, ai lại lấy lòng chủ ngay từ đầu như vậy, để rồi trở tay nhanh ko chớp mắt, chịu thua với mấy người môi giới này thôi, tốt nhất là phải tự đi tìm, không qua 1 bàn tay thứ 2 nào cả, vừa tốn tiền lại rước họa vào thân, khổ cho chủ nhà
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này