Toàn quốc: Thịt Trâu Gác Bếp Nhà Zin - Năm Thứ 7

Thảo luận trong 'THỰC PHẨM GIA ĐÌNH' bởi Mẹ Bé Zin, 5/12/2011.

  1. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: traugacbepsonla.tk - Trâu gác bếp nhà tớ tự làm - mời bạn ghé 27A ăn thử nha!


    Nhà Chít ơi, lấy mỗi lạp sườn thui à? Hẹn nàng mai nhá nhá nhá!
     
  2. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: traugacbepsonla.tk - Trâu gác bếp nhà tớ tự làm - mời bạn ghé 27A ăn thử nha!

    Máy tính bảng bt mà bà, on nhai chơi game, nghe nhạc...
    hôm nay thịt ngon quá Zin ạ, suýt nữa thì bon chen đặt.mà hnay bà nhìn thấy dáng người của tui rùi đấy.huhuhu
     
    Mẹ Bé Zin thích bài này.
  3. bibup

    bibup Thành viên mới

    Tham gia:
    12/11/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: traugacbepsonla.tk - Trâu gác bếp nhà tớ tự làm - mời bạn ghé 27A ăn thử nha!

    Cho chị túi thịt trâu gác bếp loại 3 lạng ý nhé. Cơ quan em chỗ nào chiều chị qua lấy.
     
    Mẹ Bé Zin thích bài này.
  4. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,567
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: traugacbepsonla.tk - Trâu gác bếp nhà tớ tự làm - mời bạn ghé 27A ăn thử nha!

    Zin ơi.Hình như thịt trâu ( chả biết thịt trâu hay thịt bò nữa ) ngon hơn cái lần em ăn thử 1 miếng ở HC . Trưa nay em có ăn đc 1 tí .
     
    Mẹ Bé Zin thích bài này.
  5. Monxinhxinh

    Monxinhxinh ĐẶT CHỮ TÍN HÀNG ĐẦU

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    12,032
    Đã được thích:
    2,852
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: traugacbepsonla.tk - Trâu gác bếp nhà tớ tự làm - mời bạn ghé 27A ăn thử nha!

    Bà bầu có ăn được thịt trâu gác bếp ko em ơi ????????:p
     
    Mẹ Bé Zin thích bài này.
  6. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: traugacbepsonla.tk - Trâu gác bếp nhà tớ tự làm - mời bạn ghé 27A ăn thử nha!

    Sáng nay em mới đọc đc reply của chị ạ, trên cq em chỉ còn túi 5 lạng, mai em cầm túi 3 lạng đi cho chị nhé?
     
  7. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: traugacbepsonla.tk - Trâu gác bếp nhà tớ tự làm - mời bạn ghé 27A ăn thử nha!

    Ăn được, nhưng k nên ăn nhiều chị nhé. :D
    Em gửi các bà bầu như chị ít thông tin nè:
     
  8. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: traugacbepsonla.tk - Trâu gác bếp nhà tớ tự làm - mời bạn ghé 27A ăn thử nha!


    Lần trước ở HC Tết hả em ?
     
  9. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: traugacbepsonla.tk - Trâu gác bếp nhà tớ tự làm - mời bạn ghé 27A ăn thử nha!



    CÁI THỚT NGHIẾN

    [​IMG]

    Trong những vật dụng làm bếp của chị Hạ tôi có một món đồ chị nâng niu, gìn giữ hơn tất cả. Đó là một chiếc thớt nặng chừng 3 cân, làm bằng gỗ nghiến đã bạc phếch màu thời gian. Mỗi lần có món gì phải “chặt chém”, khi dùng xong bao giờ chị cũng rửa ráy cẩn thận rồi gác lên cao. Cái thớt cũ đó có đem bỏ chợ cũng không ai thèm nhặt vậy mà đối với chị tôi lại là cả một gia tài lớn. Nguyên nhân thì chỉ có anh rể tôi là rõ nhất.


    Anh chị tôi quen nhau từ hồi còn là sinh viên, một cặp đôi hoàn hảo: Giáo viên - bộ đội. Dạo ấy, chị tôi ở trong ký túc xá. Phòng 8 người, cô nào cũng là hoa khôi cả. Dịp lễ, Tết, phòng cứ nườm nượp như đi trẩy hội. Một lần, vào ngày mồng 8 tháng 3 (lúc ấy chị tôi đang học năm cuối), đã xảy ra một sự kiện lớn. Như đã hẹn, tối hôm ấy đúng 7 giờ, anh Vũ phải có mặt để đón chị tôi đi chơi nhưng vì đơn vị đóng ở tận Sơn Tây, đường sá xa xôi, đi đến giữa đường thì cái “ba bét nhè” bị thủng săm, khó khăn lắm mới về đến Hà Nội thì lại tắc đường nên anh đến chậm mất 2 tiếng.


    Lúc anh tới thì 7 cô gái cùng phòng chị tôi đều đã đi chơi về cả, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ, ôm trên tay những bông hồng đỏ thắm và những hộp quà được gói ghém cẩn thận trong những tờ giấy kim tuyến sáng lấp lánh. Quần áo anh Vũ lấm lem dầu mỡ, anh gượng cười ngượng nghịu. Trước con mắt ngỡ ngàng của cả phòng, anh rụt rè trao cho chị món quà mà anh vất vả lắm mới... vác lên được. Món quà ấy không phải là hoa hồng hay gấu bông, cũng không là thơ tình Puskin mà là... một cái thớt.


    Chị Hạ chết đứng tại trận, mặt mũi đỏ tưng bừng, chỉ ước có cái lỗ nẻ để chui xuống cho khỏi xấu hổ trước ánh mắt châm chọc của bạn bè. Một ngày long trọng như vậy mà chị phải đợi anh dài cả cổ, đến phút chót còn nhận được... cái thớt thì ngang bằng anh bảo chị là mặt thớt à? Lấy hết sức bình sinh, chị sấn tới tống cổ anh ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, mặc cho anh cầu xin thảm thiết.


    Đêm ấy, chị Hạ khóc cạn nước mắt, trách mình ngu dại đi si mê một kẻ cộc cằn, thô lỗ, kém lãng mạn không thể nào tưởng tượng nổi. 1 tháng rồi 2 tháng trôi qua, tất cả mọi người đều nghĩ chuyện tình Hạ - Vũ thế là chấm hết, thì chị Hạ nhận được thư của anh Vũ báo tin sắp lên đường đi xa.


    Trong thư, anh xin lỗi chị rất nhiều. Anh kể trong một lần tới thăm chị ở ký túc, gần đến giờ cơm trưa, anh xin phép về thì chị một mực đòi “làm cơm đãi khách”. Lúc đi chợ về mới tá hỏa là ở phòng không có thớt thái thịt, chị chạy khắp nơi hỏi mượn mà chẳng ai có. Nghĩ một lát, chị giật phăng bìa quyển từ điển kê lên một tấm nilon để thái thịt. Hình ảnh người yêu khi ấy cứ trở đi trở lại khiến anh Vũ vô cùng xúc động. Tình cờ trong một chuyến công tác ở Tây Nguyên, anh thấy ở chợ trên ấy có người nhận làm thớt. Nhớ đến người yêu, anh chỉ muốn dành cho chị sự bất ngờ chứ không hay biết sẽ làm chị tổn thương nhiều đến vậy... Đọc xong thư của người yêu, chị Hạ vội vàng bắt xe lên đơn vị anh để nói lời xin lỗi.


    Gần chục năm đã trôi qua, giờ đây anh chị đã thành vợ thành chồng, cuộc sống cũng khá giả hơn trước nên anh có thể tặng chị những món quà đắt giá hơn, nhưng đối với chị Hạ: “Món quà quý nhất của chị là chiếc thớt, nhờ nó mà chị biết được anh chính là bến đỗ bình an của cuộc đời mình”.
     
    Sửa lần cuối: 16/5/2012
  10. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,567
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: traugacbepsonla.tk - Trâu gác bếp nhà tớ tự làm - mời bạn ghé 27A ăn thử nha!

    HC đợt Tết dương ấy . Chứ Tết âm em đâu có đi đâu . Lúc đấy ăn nó cứ ngang ngang kiểu gì ấy. Hehe
    Hay lúc đấy là thịt trâu . Còn hôm qua là thịt bò nhỉ
     
    Mẹ Bé Zin thích bài này.
  11. Annhi2010

    Annhi2010

    Tham gia:
    11/7/2010
    Bài viết:
    12,021
    Đã được thích:
    3,308
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: traugacbepsonla.tk - Trâu gác bếp nhà tớ tự làm - mời bạn ghé 27A ăn thử nha!

    Nhìn khoai sọ nhà cưng thèm quá cưng ơi.
     
    Mẹ Bé Zin thích bài này.
  12. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: traugacbepsonla.tk - Trâu gác bếp nhà tớ tự làm - mời bạn ghé 27A ăn thử nha!

    Không phải đâu, trâu cả đấy, đoán hôm đấy cô bị nhạt mồm.
     
  13. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: traugacbepsonla.tk - Trâu gác bếp nhà tớ tự làm - mời bạn ghé 27A ăn thử nha!

    ;) chuẩn hem cần chỉnh, chèm chẹp, ngon Zin nhỉ, may là mình ngồi xa nhưng được cái em Ốc thương tình đưa cho chứ ko thì chắc cũng chẳng được miếng nào.
     
    Mẹ Bé Zin thích bài này.
  14. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: traugacbepsonla.tk - Trâu gác bếp nhà tớ tự làm - mời bạn ghé 27A ăn thử nha!

    Ờ, hihi, đấy nàng Vân hằng đến muộn, mình nhớ ra đi cướp giật đc 1 mẩu về cho nàng í, k thì cũng bị mấy đứa bàn kia nó uýnh hết.
    Số bà kể thế cũng may đấy, mà em Ốc chưa đưa đã thấy bà đòi ầm ĩ rồi còn gì. :D
     
  15. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: traugacbepsonla.tk - Trâu gác bếp nhà tớ tự làm - mời bạn ghé 27A ăn thử nha!

    ;) lúc vào cái được em ý đưa luôn cho rùi, lần thứ 2 là chị Tái cho 1 miếng nữa, lần thứ 3 là đòi ầm ĩ em Ốc. hahahaha/ Số mình được nhiều người yêu kẻ mến thế chứ ko thì chắc cũng chẳng được đâu.:p. Mấy hôm nữa đặt hàng tiếp nhé, ăn chưa bõ lại thòm thèm, nhưng mừ tiền trong tk cạn rùi.keke
     
  16. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,567
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: traugacbepsonla.tk - Trâu gác bếp nhà tớ tự làm - mời bạn ghé 27A ăn thử nha!

    Trâu mà sao em thấy vị khác nhau vậy nhỉ. Vị trưa hôm ấy đậm đà lắm cơ .
    Thế này ai ăn đc thì nghiện là phải.May quá.May quá . Em k nghiện
     
  17. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Món ngon nhậu Tết: TRÂU GÁC BẾP + LẠP XƯỜNG GÁC BẾP chính tay bà ngoại Zin làm đảm bảo

    Ơ, tự đổi đc tên đề tài rồi à, LCM tuyệt quá, em thử lun nào..
     
  18. Bingo yeu

    Bingo yeu Con ong làm mật yêu hoa!

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    26,993
    Đã được thích:
    9,105
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: traugacbepsonla.tk - Trâu gác bếp Bà Ngoại Zin làm! THử là bảo: Hảo! Hảo Hảo!

    Muốn kìm chế cái miệng mà thèm trâu gá bếp quá Zin ạ, chị vừa mới xơi tái 0,5kg được mấy hôm mà giờ lại lên cơn vật rồi, chít vì ăn thôi...
     
  19. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: traugacbepsonla.tk - Trâu gác bếp Bà Ngoại Zin làm! THử là bảo: Hảo! Hảo Hảo!

    Nếu vật quá thì ra chợ làm 2kí xịt về tự làm, hoặc là thủng ví với nhà em chứ đừng thủng với nhà khác nhá!
    ha ha.
     
  20. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: traugacbepsonla.tk - Trâu gác bếp Bà Ngoại Zin làm! THử là bảo: Hảo! Hảo Hảo!

    dạo này mình vật mình toàn ăn thịt bò khô, kkaka,
     

Chia sẻ trang này