Toàn Quốc: 1 phút trải lòng Về NGV

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi smartcat, 18/5/2012.

  1. smartcat

    smartcat Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    13
    Vào topic này đọc những bài về việc hứa hẹn lung tung của NGV khi được nhiều mẹ gọi cũng như việc tiền lương của NGV càng ngày càng cao.
    Hiện mức lương chung của NGV là 2.5t, nhiều người đòi 3t đến 3.5t với một công việc không quá khó, không quá mệt cũng như trong một điều kiện làm việc khá thoải mái.Tiền ăn ở 1 tháng của NGV tại nhà mất khoảng 3t.Vậy 1 tháng chi phí cho NGV khoảng 55.t-6t chưa kể tiền tàu xe, cuối năm. Ngoài ra, việc có thêm 1 người lạ trong nhà sẽ nảy sinh ra: không thoải mái lắm trong sinh hoạt, khả năng mất trộm, khi không có người ở nhà, việc chăm sóc trẻ ko thực sự yên tâm
    Chỉ làm 1 phép tính đơn giản nếu bạn kiếm hơn 8t/tháng thì có thể thuê NGV với giá như vậy. Còn nếu không, nói thực sự mình tự ở nhà chăm con yên tâm hơn cũng như giảm thiểu rủi ro hơn. Một mức giá không hề rẻ so với thu nhập của nhiều mẹ ở đây.
    Mức chi phí như vậy so sánh với người tốt nghiệp đại học và công nhân:
    Công nhân may: 1.5t/1tháng, làm việc 9-10 tiếng/1 ngày.
    Công nhân xáy dựng: 2.5t -3t/tháng, làm việc dưới trời nắng gió, cũng như nguy hiểm đến tính mạng rất cao vì có nhiều rủi ro.
    Cô bạn mình học Học viện ngân hàng loại khá, may mắn tìm được công việc đúng nghề tại 1 ngân hàng TM lớn là ACB, làm đến 4 năm lương 5.2t/tháng với khá bận rộn cũng như sức ép.
    Mình là 1 head hunter. Đây là 1 câu chuyện thực mà 1 khách hàng của mình yêu cầu:
    Sau khi tuyển được 1 vị trí Account manager cho 1 công ty liên doanh, mình có bonus cho họ 1 vị trí lễ tân khi chị nhân sự của công ty đó có yêu cầu: ‘Tốt nghiệp đại học, ưa nhìn và giao tiếp tốt. với mức lương 1t8/tháng’.
    Mình có gửi ứng viên đến cty đó phỏng vấn và đây là lời phản hồi của chị nhân sự: ‘em đó tiếng anh kém lắm, câu được câu không’.
    Mình trả lời chị đó ngay:’ chị ơi, 1 bạn học đại học ra, ưa nhìn, giao tiếp tốt, giao tiếp đựơc vài câu tiếng anh mà có 1t8, trong khi NGV nhà em lương hiện tại 2.t5 mà không học hết cấp 3, không tiếng anh, không ưa nhìn lắm và cũng không giao tiếp tốt.’
    Hiện tại có rất nhiều lí do để NGV hứa hẹn hão và đòi tăng lương:
    - Hẹn mà không đến hoặc bất chợt 1 ngày, nhắn tin cho trường hợp làm giờ HC ‘Chị không đi làm được đâu’ hoặc đòi về quê với 1 lý do nào đấy (về nhà làm đồng, nhớ nhà, leo cầu thang cao nên mệt) hoặc không lý do làm các mẹ cuống lên tìm NGV thay thế.
    - NGV rất hay tị nạnh khi nghe được 1 thông tin từ đâu, đúng hay sai chưa biết nhưng họ sẽ đòi: ‘Đứa ở quê nhà chị nó mới được tăng lương lên 3t, em tẳng cho chị nhé.’
    - Các mẹ post hoặc giới thiệu NGV rộng rãi và có 1 số mẹ gọi làm họ cứ thế tăng từ mức này lên mức khác.
    - Qua trung tâm
    - Chị chỉ làm nhà bình thường, nếu có trẻ em hoặc người già thì phải ở mức này chị mới làm. Thử hỏi, nếu không trẻ em hoặc người già cần chăm sóc thì bao nhiêu % các mẹ ở đây cần NGV.
    Đa phần là NGV tự nghỉ chứ ít có chủ nhà đuổi họ (trừ khi không còn nhu cầu nữa thì cũng báo trước hoặc quá xung khắc với chủ nhà). Đa phần chủ nhà không hy vọng cho 1 NGV hoàn hảo,
    Nói chung, đa phần NGV rất thiếu nhiệt tình trong công việc mà rất hay vòi vĩnh. Mình gặp 3 trường hợp như sau, chia sẻ với các mẹ:
    - Trước Tết, mình cần tìm NGV và có 1 người cty giới thiệu 1 cô mà chị đã từng thuê, Mình gọi, vừa làm xong 1 nhà khác đồng ý 2.5t và sau mùng 10 đi làm vì bảo đang cấy ở quê, được mấy hôm bảo cô đi làm cho người khác ở HP rồi. Đến gần Tết, thấy bà gọi lại bảo đã thuê được ai chưa, sau Tết cô đi làm cho cháu nhé, mình cũng đồng ý. Sau Tết bà gọi lại ‘cô lên với cháu nhé, thế nhưng cô bị xoang, hay phải đi khám chữa, cháu có lo phí cho cô không?’ Mình rất ghét kiểu vòi vĩnh đó và từ chối nhận luôn. Sau đó bà còn gọi lại 3 lần nữa nhưng nhất quyết không tuyển.
    - 1 chị GV này cũng được giới thiệu, khi nói chuyện sơ qua điện thoại với mức lương 2.5t nhưng khi đề cập nhà có trẻ con thì giọng có vẻ khác. Hẹn sáng mai đón ở bến xe Mỹ Đình. Mình chờ hơn 1 tiếng gọi lai 4 lần không nhấc máy.
    - Chuyện thứ 3 này ngay ngày hôm qua, 1 bạn đăng trên forum này giúp việc trong giờ hành chính với nhà có 4 ngừơi lương 2.7t, nghỉ 1 tháng 2 ngày. Mình gọi và bảo công việc chỉ trông mỗi em bé, không cần làm gì them. Sau khi đồng ý, bạn có nhắn tin lại là em có 2 điều kiện, nếu được mai e đi làm ngay: ‘thứ nhất, cho em thêm tiền ăn trưa, thứ hai thay vì nghỉ 2 ngày/1tháng thì em nghỉ 4ngày/ tháng’. Mình đã rất khó chịu cái kiểu đòi hỏi này nhưng cũng đồng ý nghỉ 4ngày/tháng nhưng lương thì chỉ có 2.7t thôi. Bạn ý hứa mai đi làm nhưng đến sáng này thì nhắn tin là em không đến được.
    Việc thuê NGV khá đau đầu và nan giải, mình chia sẻ trường hợp của mình cũng như đánh giá chung về mức lương hiện tại của NGV. về cá nhân mình khả năng sẽ bàn với chồng là nghỉ không lương 1 vài tháng để đỡ đau đầu về NGV.
    Mẹ nào thấy bài viết hợp lý vui lòng thanks + comment để bài đựơc nhiều mẹ khác đọc cũng như biết có bao nhiêu mẹ hưởng ứng. Mình cũng mong rằng bài này để các mẹ đoàn kết hơn không làm giá NGV càng ngày tăng 1 mức quá cao so với công sức thực sự của họ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi smartcat
    Đang tải...


  2. o0Vanessa0o

    o0Vanessa0o Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Vấn đề của mẹ nó nan giải quá nhỉ.Mình mới tham gia vào diễn đàn này hôm nay,cũng đang muốn tìm người giúp việc chăm cho nhóc nhà mình mới được ba tháng tuổi mà khó quá.Bên công ty mình sắp hết phép rồi,sắp phải đi làm mà không tìm nổi người.Bên nhà nội thì chẳng có ai,còn nhà ngoại thì xa quá,kiểu gì cũng thấy bất tiện.Chưa kể bé nhà mình sinh ra thiếu tháng nên ốm suốt lại hay quấy nữa.Mình chấp nhận trả lương 3tr để thuê ngv nhưng mà đọc xong những dòng tâm sự của mẹ nó mà mình toát cả mồ hôi.Mà cái cô bé bạn liên lạc đó sao lại đòi hỏi tiền ăn là thế nào?Ăn nhà người ta rồi mà còn đòi tiền gì nữa trời?
     
    Ranbeo123phongnn thích.
  3. dungthoa.mt

    dungthoa.mt Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/12/2011
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Ôi chao NGV cũng có sướng gì đâu mẹ nó, nếu so sánh lương của em bây giờ thì đúng là không bằng họ nhưng em vẫn vui vẻ và tận tụy với công việc trồng người. Hihi
     
  4. lucky_queen

    lucky_queen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/5/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    em nói thật đọc bài của chị em thấy buồn cười, chị bảo là tiền ăn ở của 1 người giúp việc hết khoảng 3 tr mà công nhân may mặc được có 1,8 tr 1 tháng, thế thì họ hít không khí mà sống ah.công nhân may mà có kinh nghiêm bây h cũng phải được 5-6 tr ở cái đất hà nội này.., nhà em cũng đi thuê giúp việc theo h, chị ấy làm có 3 tiếng 1 ngày tháng nghỉ 4 buổi mà em trả chị ấy 2 tr 1 tháng...em nghĩ giúp việc cũng là một nghề, nó cũng như bao nhiêu nghề khác thôi, mình phải tôn trọng họ thì họ mới tôn trọng lại mình....ở nhà em ai cũng coi chị giúp việc như người nhà vậy, rất quý chị va chị tận tình giúp đỡ...em cũng học được rất nhiều kinh nghiệm sống cũng như nữ công gia chánh từ chị ý( chị ấy biết đan, móc và thêu rất đẹp có lần chị ấy còn móc cho em con cún làm móc chìa khóa rất đáng iu) dù chị ý mới học hết lớp 9 thôi...còn về việc tăg lương em thấy như thế là không đúng nhưng thời buổi giá cả lạm phát...nên mới thế... mà em thấy nghề nào chẳng thế ai đi làm chẳng mong sếp tăng lương, được thưởng nhiều...hazzzzzzzzzzzzz......ngày ngày mọi người chẳng suốt ngày kêu gào thảm thiết vì lương thấp còn gì:D...còn nói về việc nghề giúp việc là một công việc không quá khó thì em nghĩ chị cần suy nghĩ lại...hôm trước bà cô em đi công tác bảo em sang ngủ với cu bim máy hôm cùng người giúp việc mà em phát hoảng nên(cũng có thể em đang tuổi ăn tuổi chơi cũng chưa có con nên thấy thế,hihi)buổi sáng nó khóc ầm nên...sau đến lúc cho ăn thì ngúng nga ngúng nguẩy...không chịu ăn..ăn được một lúc thì nôn hết ra thế là bà giúp việc phải dỗ dành rồi đi dọn cái đóng đấy...mà tre con hiếu động nó cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia mà cô ý cứ phải chạy theo nó, cứ sợ nó ngã đập đầu vào đâu ...rồi thì lúc nó ị đùn nữa chứ,không kể những lúc nó ốm đau.v..v...có 2 hôm mà em phát mệt với nó,thế mà cô giúp việc hôm nào cũng phải làm...là em ..em stress lâu rồi...còn cả việc lau nhà rửa bắt giặp quần áo...ối rồi ôi có đánh chít em cũng ko làm...làm khô hết da tay nhăn nheo hết...còn nhìu nhìu chuyện nữa cơ...nhưng thôi...thế các chị có bao h nghĩ tới chưa hay vì ngày đi làm 8 tiếng ngồi bàn giấy có điều hòa phe phé....các chị chọn cái nào???em nói thật chứ các chị tưởng đơn giẩn nhưng ko đâu người ta vì bất đắc đĩ vì miếng cơm manh áo mới phải đi làm thôi...chứ ai muốn cả tháng ở nhà khác, không được ở cạnh người thân cũng sinh hoạt bất tiện chứ. đay chỉ là suy nghĩ của em thôi chẳng có ý gì cả mong các chị đừng ném đá tội nghiệp em........:D
     
  5. Meo con 2006

    Meo con 2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Minh ung ho ban Chu topic, xin phep cac me nem da Nha lucky queen nhe, nghe nick thi da thay nha co dk rui, xa roi thuc te qua. Di ruot Minh la cong nhan may Tay nghe 7/7 ma Lương thuong dc co 1,5tr thuiban ah, the ma van phai song, Nuoi 2 con an hoc chong lai la thuong binh, chi co vai tram tro cap thoi, lam j co dc tien an trua j chu. Moi b the topic cua Minh nghe cac me ke chuyen cac chieu tro cua cac Ba gv. Chac ban qua may man vi gap dc ng tot, chuc mung b. Lam me nhu ban ghi la so 1 rui, Cham con ma cung Ngai pho Mac het cho osin, thua lun, j ma cha Quy osin, heee, Em lam dieu rui xin cac me thong cam, Em thi ung ho cac me Tim cach thong nhat muc gia Tra cho gv, Chu cai kieu can qua nang gia the nay kho cho cac me it zien lam
     
  6. mengheo

    mengheo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    2,008
    Đã được thích:
    348
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Mình cũng ko thích cách nói của lucky queen, qua giọng văn mình nghĩ bạn ấy còn rất trẻ , điều kiện gđ tốt, chưa va vấp bao giờ. Mình chỉ nói thế này thì bạn hiểu về mức lương ngv so với những người học hành như bọn mình: mình học 5 năm đại học, 2 năm thạc sĩ, 7 năm tiến sĩ vậy mà bây giờ tổng lương mình là 4,8 tr do một trường đại học danh tiếng ở hn trả. Theo bạn mình có đủ tiền nuôi ngv không???
     
  7. Meo con 2006

    Meo con 2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Bác ui, Bac da tin Lương tang Chua day, Chu Em moi thac sy, thang nay dc tang Len 4,6tr roai, Phan Khoi qua vua du Nuoi 1 Ba gv, hichic. Em day o trg ĐhQG, cung to phet Bac nhỉ, ma Lương chi du Nuoi gv, k co chong thi chit doi rui, hiiii
     
    me HaLinh thích bài này.
  8. mecuaca

    mecuaca Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    thực ra thì có người này người kia, chắc tại số đen k gặp người tốt các mẹ ạ, tớ chỉ ước đến ngày không phải thuê giúp việc nữa thôi, đang tính đẻ luôn để thuê cả thể rồi nghỉ 1 mạch các mẹ ạ. tớ sợ phát khiếp, ăn không ngon, ngủ không yên, đêm ngủ cũng nằm mơ thấy giúp việc rồi ạ. nhưng mà phải sống chung với lũ chứ chả biết làm ntn. còn lương giúp việc tăng chóng mặt thì tớ cho rằng lỗi là ở chúng ta các mẹ ạ. Chúng ta cần giúp việc quá, mà nhà nước chỉ cho nghỉ 4 tháng trông con, trường tư mèng mèng thì con nhỏ hơn 1.5 tuổi chả ai dám cho đi học, trường tư có vẻ ngon người ta đòi tớ gần 7tr/tháng ạ. thế là tìm hết mọi cách đành quay về tìm giúp việc ạ. tớ có 1 ý kiến thế này, các mẹ xem có ủng hộ được không nhé. tớ sẽ làm đầu mối, các mẹ có thể cho tớ xin lý lịch của giúp việc của các mẹ, cả những giúp việc trước kia, hiện tại. tớ sẽ tổng hợp lại thành 1 danh sách, khi mẹ nào thuê được bác giúp việc nào đó thì sẽ liên lạc với tớ, tớ xem bác đó có trong list không? tính cách thế nào, tin được đến đâu... tớ sẽ báo lại cho mẹ nó. chứ tớ sợ lắm cái cảnh đi làm lo nơm nớp ko biết ng ta đối xử với con mình ntn, có mang con mình đi đâu mất không khi mình mới thuê, chưa về tận nhà người ta được. hic
    theo mình thì chúng ta sẽ xắp xếp để phân chia các bác giúp việc ra ạ. VD làm thật tốt, thì xứng đáng lương 3tr. còn làm chỉ trung bình thôi thì chỉ 2tr thôi chẳng hạn. tất cả các mẹ khi gặp bác giúp việc đó (vì có danh sách rồi, biết ngưồi ta chĩ trung bình thôi, các mẹ thỏa thuận sẽ dễ hơn) chỉ trả 2tr thôi chẳng hạn. như thế tự dưng thị trường người giúp việc sẽ minh bạch hơn vì cứ như thế này loạn mất các bạn ạ. ai gặp cũng câu đầu tiên là 3tr nếu ko thì ko làm. nói thật cao hơn lương mình học mờ cả mắt ra ạ.
    các mẹ mà ủng hộ thì PM mình các thông tin sau nhé
    1, họ và tên bác giúp việc
    2, ngày tháng năm sinh::
    3, địa chỉ, quê quán, nhà:
    4, số Chứng Minh thư (chả hiểu sao mấy bác giúp việc mình kinh qua đều giấu CMT ko chịu đưa cho mình xem hic, ép lắm mới đưa bản photo cũ từ năm 1978 ạ)
    5, Ảnh: có ảnh càng dễ nhận dạng ạ
    6, Đã về thăm nhà: rồi hoặc chưa.
    7, nhận xét của các mẹ về các mặt sau: chia theo điểm A,B,C,D nhé
    - Trung thực, thật thà.
    - Khéo chăm em bé, biết chăm trẻ
    - Sạch sẽ
    - Chăm chỉ
    - Sống biết ý, khéo léo:
    - khả năng nấu ăn
    8, với mức lương hiện tại cao nhất khoảng 3tr cho 1 bác giúp việc tốt, mẹ đề nghị mức lương cho bác này là bao nhiêu:
    9, comment thêm của mẹ về bác ý: VD: hay tự ái, hay tủi thân, hoặc phải nhắc mới làm ko tự giác.....
    các mẹ ủng hộ thì PM thông tin cho e nhé, đừng public, e thì e chẳng học luật nhưng đưa thông tin cá nhân các bác ý lên diễn đàn nhỡ phạm luật gì chẳng hạn vi phạm quyến nhân thân thì ko hay ạ. e điên đầu vì giúp việc lắm nên quyết ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng 1 phen, nhỡ có gì thì mệt lắm.
     
    Sửa lần cuối: 18/5/2012
    habbivn thích bài này.
  9. Masafot

    Masafot Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    2,725
    Đã được thích:
    502
    Điểm thành tích:
    823
    Mình nghĩ giúp việc nhà cũng là một nghề, và nó cũng phải được trân trọng! Tuy nhiên các mẹ đang bàn tới ở đây là cách mà người giúp việc làm việc, cái đó mình nghĩ cũng tùy người thôi, mình biết có những bác giúp việc tận tụy với gd lắm.. nhưng mỗi người một tính cách mà... có thể các mẹ ở đây chưa gặp người giúp việc phù hợp thôi ...
    Mình cũng mất nhiều tiền ăn học, nhưng mình nghĩ mình cũng có thể đi làm người giúp việc được, cái quan trọng không phải làm việc gì mà làm việc như thế nào...
    Mình cũng sẽ thuê người giúp việc trong nay mai, nhưng mình tin rằng nếu mình đối xử với họ tốt chắc chắn họ cũng đối lại với mình như vậy...
    Vài lời chia sẻ cùng các mẹ ....
     
  10. ngoiu510

    ngoiu510 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2012
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Em chào các mẹ!
    Sau khi đọc bài viết của chủ top và các comment của các mẹ các chị, bản thân em cũng có vài dòng suy nghĩ .
    Em chỉ là một sinh viên bình thường tranh thủ đi giúp việc theo giờ cho các mẹ! Hôm nào em cũng vào diễn đàn để xem thông tin và đọc những comment của các mẹ! Khi em đọc được bài viết này một chút buồn lòng, có lẽ các mẹ đánh giá thấp công việc giúp việc thì phải.
    Chủ topic có lẽ chưa gặp được người giúp việc tốt, tận tụy với công việc nên… Bản thân em không đồng ý với cách so sánh mức lương của chị chủ top ạ. Mỗi một công việc có một đặc thù riêng chị ạ. Các chị được đi học có đủ các loại bằng, bằng này, bằng kia… Các chị dùng chất xám của mình để kiếm tiền. Ngược lại những người giúp việc thì sao??? Họ mới học hết lớp 9(trừ những bạn SV đi làm thêm hoặc một số trường hợp đặc biệt)… Họ lao động bằng chân tay…Nếu đem ra để so sánh thì có ổn không các mẹ??? Các mẹ vẫn luôn cho rằng lương của người giúp việc cao còn lương của mình thấp! Thế cho em hỏi nhé! Có mẹ nào đã bỏ công việc của mình để đi làm giúp việc chưa ạ?
    Nếu có trách thì nên trách cái xã hội này đãi ngộ không tốt , quan tham vẫn cứ tham, vẫn cứ vơ vét, người lao động thì vẫn cứ khổ. Cái cuộc sống này đúng là muôn màu muôn vẻ! Phải đứng trên góc độ từ 2 bên các mẹ mới cảm nhận được hết… Nhưng để cảm nhận khách quan nhất thì hơi khó ạ.
     
    Sửa lần cuối: 23/5/2012
  11. ngoiu510

    ngoiu510 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2012
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Em chào các mẹ!
    Sau khi đọc bài viết của chủ top và các comment của các mẹ các chị, bản thân em cũng có vài dòng suy nghĩ .
    Em chỉ là một sinh viên bình thường tranh thủ đi giúp việc theo giờ cho các mẹ! Hôm nào em cũng vào diễn đàn để xem thông tin và đọc những comment của các mẹ! Khi em đọc được bài viết này một chút buồn lòng, có lẽ các mẹ đánh giá thấp công việc giúp việc thì phải.
    Chủ topic có lẽ chưa gặp được người giúp việc tốt, tận tụy với công việc nên… Bản thân em không đồng ý với cách so sánh mức lương của chị chủ top ạ. Mỗi một công việc có một đặc thù riêng chị ạ. Các chị được đi học có đủ các loại bằng, bằng này, bằng kia… Các chị dùng chất xám của mình để kiếm tiền. Ngược lại những người giúp việc thì sao??? Họ mới học hết lớp 9(trừ những bạn SV đi làm thêm hoặc một số trường hợp đặc biệt)… Họ lao động bằng chân tay…Nếu đem ra để so sánh thì có ổn không các mẹ??? Các mẹ vẫn luôn cho rằng lương của người giúp việc cao còn lương của mình thấp! Thế cho em hỏi nhé! Có mẹ nào đã bỏ công việc của mình để đi làm giúp việc chưa ạ?
    Nếu có trách thì nên trách cái xã hội này đãi ngộ không tốt , quan tham vẫn cứ tham, vẫn cứ vơ vét, người lao động thì vẫn cứ khổ. Cái cuộc sống này đúng là muôn màu muôn vẻ! Phải đứng trên góc độ từ 2 bên các mẹ mới cảm nhận được hết… Nhưng để cảm nhận khách quan nhất thì hơi khó ạ.
     
    cobelolem.yeume thích bài này.
  12. Mẹ xb

    Mẹ xb Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/4/2007
    Bài viết:
    7,540
    Đã được thích:
    1,503
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Vấn đề không phải là mình đoàn kết trên này mà những người chủ ở cùng khu nhà phải đoàn kết để khi buôn dưa lê với nhau họ ko có gì để so sánh

    Ô sin khu nhà tớ cứ bé các bé ra là buôn bán tấp nập, rồi về so sánh, bức xúc quá đi
     
  13. ngoiu510

    ngoiu510 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2012
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Chị ơi..... Ô sin và Người giúp việc là 2 từ chỉ chung một công việc nhưng cấp độ trạng thái lại khác nhau. Thấy chị gọi giúp việc là Ô sin thì hình như chị đã không tôn trọng cái nghề này rùi thì phải??? Nếu em nó sai thì cho em gửi lời xin lỗi ạ:)
     
  14. chicbongsusi

    chicbongsusi 0904766226

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    12,835
    Đã được thích:
    2,042
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Ủng hộ mẹ nó, nhà mình cũng thuê đến 3 NGV rồi:
    người thứ nhất: chẳng chịu làm việc nhà, cơm k nấu được, con mình thì k chăm được, lúc nào cũng chỉ chăm chăm bế cháu để k phải làm việc khác.
    Người thứ hai: hay cãi, k chịu chăm con mình theo cách mình yêu cầu. làm con mình bị rối loạn tiêu hóa mất 1 tháng trời (ăn nhiều bột quá), ăn vụng lúc mình k có nhà rồi đến bữa không ăn, tối mình đi làm về là vứt ngay con cho mình, k làm gì hết đi ngủ, buôn điện thoại cả tối, ban ngày vừa cho con mình ăn vừa buôn điện thoại cả 30p,... lương mình trả 2tr (thời điểm đấy chỉ là 1.8tr thôi) mà còn hay đi hóng chuyện hàng xóm, đòi tăng lương, đòi về. mình cho nghỉ luôn (trong khi con mình bị bà ấy làm cho đi ỉa vẫn chưa khỏi)
    Người thứ 3: Là cô hiện tại đang giúp mình, lương trả 2.5tr+nuôi ăn ở+tháng nào cũng về cho thêm tiền về 200k, chưa kể cho vô số thứ. chịu khó chăm con mình nhg tính thì đồng bóng k thể chịu được. GV chỉ ở nhà chăm con mình: mà đi đổ rác cũng phải mặc quần áo đẹp, đeo hoa tai bằng vàng, đi dép cao gót... nhiều khi nhắc nhở việc nhà cứ lý do này lý do kia, công việc cũng k chủ động...
    Nói chung là có thêm 1 người thêm rất nhiều thứ phải lo, chưa kể lương trả có người còn đòi cao vút lên...
    Nhưng xét lại, có người thế này, có người lại khác. phải chấp nhận bởi chính mình cũng k hoàn hảo
     
  15. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,753
    Đã được thích:
    2,534
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Vấn đề NGV thật nan giải. Chia sẻ với mẹ nó.
    Đúng là lương NGV bây giờ quá cao, lại không đáp ứng được yêu cầu công việc.
    Lương giáo viên trường mình khởi điểm 2.5 triệu, kèm theo tiền thưởng, hỗ trợ ăn trưa, các bạn ý học xong chuyên môn mầm non, dạy dỗ và chăm sóc 15trẻ/lớp/2 cô, công việc cũng tương đối. Nhưng nếu để lựa chọn đi giúp việc 4 triệu/tháng các bạn ý cũng không chọn vì dù sao cũng là cái nghề được coi trọng và không bị phụ thuộc vào gia chủ. Thường thì NGV đã có kinh nghiệm thì cực kỳ đòi hỏi, hiếm tìm được người nào hẳn hoi tử tế lắm các mẹ nhỉ?
     
  16. Meoto_1211

    Meoto_1211 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/9/2011
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    các chị nói làm em thấy cứ làm sao ấy,người giúp việc người ta lao động chân tay,hết việc nọ việc kia ở trong gia đình vì họ không có điều kiện kinh tế để học hành nên phải làm cái nghề này,còn các chị đi làm: sáng thì ngủ chán ngủ chê đến 7h30 -8h mới dậy rồi đi làm ngồi điều hòa mát lạnh đi,người giúp việc họ ở nhà làm hết tất cả các công việc từ a-z chưa kể những mẹ nào lười chỉ đi biết đi làm rồi về nhà nằm khượt ra đó phó mặc con cái cho người giúp việc thì các mẹ có nghĩ đến trường hợp như thế không?các mẹ nên nghĩ mứ lương và cách đối xử với người giúp việc như nào cho xứng đáng nhé,chứ đừng lên đây mà kể khổ này nọ
     
  17. o0Vanessa0o

    o0Vanessa0o Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Mình ủng hộ ý kiến của Meoto_1211.Minh nghĩ ngv cũng là một con người,họ cũng có lòng tự tôn,tự trọng của bản thân mình.Họ cũng bỏ sức lao động ra để kiếm tiền như những người khác thì họ cũng phải được tôn trọng như mọi người.Không có nghề nào là sang hèn là thấp kém cả.Nghề nào cũng có những ưu điểm khuyết điểm của nghề đó.Nếu các mẹ tôn trọng ngv thì tất yếu ngv sẽ tôn trọng và cố gắng làm việc hết sức tốt đẹp cho các mẹ.Vấn đề của mẹ smartcat ở đây chỉ là ngv hứa mà không tới và vòi vĩnh này nọ thôi.Thật ra vấn đề thứ nhất đôi khi chúng ta cũng phải thông cảm cho họ,có thể gia đình họ có việc gấp hoặc việc gì quan trọng khiến họ không thể tới được.Quan trọng là ở đây họ đã lịch sự nhắn tin lại cho smartcat nói rằng họ không tới được chứ không phải hẹn rồi cứ thế cho smartcat leo cây mà không thèm nói năng điều gì.Còn chuyện vòi vĩnh nọ kia thì cũng chỉ là số ít trong đại đa số ngv hiện nay .Có trách thì trách smartcat chưa tìm được người nào phù hợp thôi.Cái cô bé mà smartcat đề cập đến là đăng tin trên 4rum đòi lương 2tr7 nghỉ 2 ngày/tháng đó mình đã liên lạc rồi.Cô bé đó hôm nay đã đến nhà mình làm,có vẻ rất chăm chỉ và ngoan ngoãn,lại còn bế và chăm em bé rất khéo nữa.Chắc các mẹ còn nhớ là mình đã từng nói bé cưng nhà mình sinh thiếu tháng nên hay quấy khóc,vậy mà cô bé này bế thì bé ít khóc hẳn chắc là hợp vía hay sao đó.Khi mình dò hỏi vấn đề của bạn smartcat thì cô bé có vẻ bức xúc lắm.Đây là nguyên văn lời cô bé ( có thể không đầy đủ lắm vì mình không thể nhớ hết được )
    " Sáng hôm đó khoảng 7h bên gđ em làm cũ họ gọi qua thanh toán nốt tiền lương,em nhắn tin cho anh Linh (?) bảo rằng sáng nay em không tới được,chờ mãi cũng không thấy anh ấy nt lại là đồng ý hay thế nào nữa.Em cảm thấy anh ấy không tôn trọng em,em đã lịch sự nhắn tin báo cho anh ấy biết,chỉ cần anh ấy nhắn lại bảo '' ừ,chiều hoặc sáng mai em qua cũng được '' hoặc một câu đại loại là từ chối hay đồng ý thì đã khác.Đằng này...Còn chuyện em đòi tiền ăn trưa cũng không có gì là quá đáng cả,từ trước đến nay em đi làm cho nhà nào cũng vậy thôi,họ luôn nuôi mình một bữa.Vậy mà ở đây anh ấy yêu cầu em đi làm từ 9h sáng đến 6h chiều và tự túc ăn trưa.Còn chuyện em đòi nghỉ 2 ngày/tháng thành 4 ngày/tháng là từ tháng 8 trở đi,bởi khi ấy em nhập học rồi nên cần có thời gian để học bài.Còn trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 em vẫn sẽ làm 28 - 29 ngày/tháng."
    Vâng,trên là những lời mà cô bé đó tâm sự với mình.Cũng là cô bé đó nói,cô bé và bạn của mình cũng đăng tin chung trên diễn đàn và cả hai đều đã tìm được chỗ làm như ý.Bạn cô bé tên Hồng Nhung thì đã nhận lời làm cho một mẹ bên Long Biên hay sao đó,còn cô bé này ( cũng tên Nhung nhưng mà là Cẩm Nhung ) thì hiện đang làm với mình.Những lời cô bé tên Cẩm Nhung này nói có đúng không hả mẹ smartcat?
     
    Sửa lần cuối: 19/5/2012
    hophiyen thích bài này.
  18. Bobubee

    Bobubee

    Tham gia:
    31/3/2006
    Bài viết:
    11,639
    Đã được thích:
    5,935
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Chủ đề NGV đúng là 1 hot topic rồi, hot hơn cả topic Ngọc Trinh ý nhỉ :D
    Tớ cũng lao đao lận đận với NGV kể từ hồi bắt đầu có bầu bé thứ 1 đến giờ (trước đó thì tớ tự làm, không thuê NGV) và trải qua biết bao thăng trầm NGV tớ có cảm nhận thế này:
    + Thực ra với NGV thực sự xác định đi làm, và có trách nhiệm với công việc của mình cũng như chúng ta đi làm phải chịu trách nhiệm với sếp về phần công việc mà mình đã nhận (không thể vì lý do nọ kia cá nhân mà làm ảnh hưởng đến công việc chung) thì tớ nghĩ trả lương họ 3tr-3,5tr hoặc hơn cũng không phải là không xứng đáng. Tớ chỉ nói về vấn đề xứng đáng chứ k phải là vì tớ có khả năng trả nên nói vậy đâu, tớ cũng mới tăng lương cho NGV nhà tớ lên 3tr được vài tháng nay sau khi lượn lờ mấy trung tâm thấy mước lương chung là như vậy và đã thử cho mấy người về làm với mức lương đó nhưng không thể làm bằng bác GV cũ nhà tớ :(. Các mẹ thử nghĩ xem họ phải ở lại nhà các mẹ, hàng ngày lau dọn và trông con cái các mẹ, phục vụ những khi chúng ốm đau, quấy phá. Lại phần nào bị mất tự do khi không thể thường xuyên giao tiếp, thăm hỏi người thân quen,....nói chung là tớ thấy mất tự do khá nhiều so với một người đi làm công ăn lương sáng đi làm, chiều lại về nhà mình; ốm đau có thể xin nghỉ được người thân chăm sóc.... Mức lương họ nhận được là đánh đổi những thứ đó. Mà trên thực tế có nhiều mẹ đi làm chỉ đủ trả lượng GV nhưng do hoàn cảnh gia đình cũng tương đối ổn định nên thà là trả hết lương của mình cho NGV để được đi làm, được giao tiếp...hơn là ở nhà làm việc nhà, có nhiều thứ rất chán và tù túng mà vì tớ đã từng ở nhà rồi nên tớ thực sự thấy là dâng hết lương tớ cho NGV để tớ được ra ngoài làm tớ cũng cam lòng. Hàng ngày ở nhà quay cuồng với bát đĩa, chổi, giẻ và trông con, dỗ con ăn-ngủ-ị đái.... hết ngày này qua ngày khác biến tớ thành 1 người đầu bù tóc rối đến tớ cũng còn chán đừng nói gì chồng tớ. Nếu nói không công bằng giữa 1 công nhân hàng ngày đi may...n tiếng mà không bằng lương GV, vậy tại sao không hỏi ngược lại vì sao những người công nhân đó không chuyển sang làm NGV vì hiện giờ công nhân thì thừa mà NGV thì thiếu? Tớ nghĩ, cái gì cũng có giá của nó.
    + Nói đi rồi, nhưng cũng phải nói lại. Là tớ thấy lương NGV như thế là xứng đáng với những người thực sự có tinh thần trách nhiệm cơ. Trên thực tế thì tớ mới chỉ có tầm vài % cơ may gặp được những người tạm cho là như thế. NGV hiện giờ đòi hỏi tháng lương thứ 13, rồi 1 năm 10 ngày phép có hưởng lương....mọi điều kiện y hệt mình đi làm. Tuy nhiên, khi nhà họ có đám cưới, đám ma....họ hàng thôi hay gì đó, họ đều đòi nghỉ....không cần biết mình thế nào. Họ chê nhà mình nhiều tầng, rồi chê bố mẹ mình phức tạp, con mình nhỏ. Rồi họ thích thì khẳng định là sẽ làm lâu dài nhưng vài ngày họ nhớ nhà, con họ cãi nhau...bla bla là nhà mình cũng thăng trầm theo từng cung bậc của họ. Hic hic, mình đi làm có dám động tí xin nghỉ, động tí viết đơn xin thôi việc thế đâu....Cái sự gọi là "đỏng đảnh" nói chung của NGV hiện giờ khiến đa số gia đình lao đao khốn đốn và cảm thấy rất bực mình, phiền phức. Nói chung là thái độ làm việc của NGV thường không "chuyên nghiệp", thiếu "trách nhiệm" đa phần do tầm nhận thức của họ như vậy mình không thể mong đợi hơn. Các mẹ có thể nói là hợp sức lại gọi là "biểu tình" lại cái sự quá quắt của đa số NGV hiện giờ, nhưng mà tớ cho là khó khi có rất nhiều gia đình có điều kiện vẫn sẵn sàng chấp nhận họ và vẫn còn nhiều người chấp nhận mà cung thì không đủ cầu thì làm sao mà mình đấu tranh lại được.
    Thế nên nó là cái vòng luẩn quẩn rất đau đầu cho chúng ta khi rất "phẫn uất" với đa phần NGV nhưng vẫn cần họ, và phần nào đó vẫn phải chấp nhận sự "đỏng đảnh" "vô lý" của họ :( - tất nhiên, ở một mức độ nào đó. Tớ tin là NGV nào không được việc mà vẫn đòi hỏi quá đáng thì chẳng mẹ nào chịu được và họ tự đào thải họ thôi, chứ nếu họ được việc ở một mức độ nào đó mà mình cảm thấy có thể "nhịn" họ để được việc mình, tớ nghĩ vẫn phải chịu thôi :(
     
  19. bomena

    bomena Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/3/2009
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Re: Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Có gì đâu nếu gọi NGV là Osin hả em, chị không hiểu em có biết xuất xứ của từ Osin đó không, vì nó bắt đầu từ cách đây khá lâu, chắc cũng gần 2 chục năm rồi. Đó là khi trên TV chiếu 1 bộ phim của Nhật, cô bé nhân vật chính tên là Osin, nhà nghèo nên đi làm NGV. Cô bé rất chăm chỉ, ngoan ngoãn và được nhà chủ rất quý. Sau này trưởng thành cô thành 1 bà chủ (hình như là hiệu làm tóc). Từ bộ phim nổi tiếng đó mà dân VN mình dùng luôn từ Osin để chỉ NGV :)
     
  20. bomena

    bomena Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/3/2009
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Re: Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    @ Bobubee: Bài viết của bạn hay quá (u)
     

Chia sẻ trang này