Toàn Quốc: 1 phút trải lòng Về NGV

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi smartcat, 18/5/2012.

  1. Bobubee

    Bobubee

    Tham gia:
    31/3/2006
    Bài viết:
    11,635
    Đã được thích:
    5,935
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    :D, cám ơn bạn, tớ cũng đang rất mệt mỏi vì trong 2 tuần gần đây 3 mẹ con tớ thay nhau sốt virus, NGV thì đến 4 người đến và đi vì những lý do hết sức là vớ vẩn, mình tớ ở nhà quay cuồng với đủ thứ nên chủ đề này như là "chạm đúng mạch" của tớ, vẫn đang rất bức xúc vì NGV và cũng vẫn rất cần họ để được ra ngoài một chút, gặp 1 vài người, hít thở khí trời một chút....
     
    Đang tải...


  2. chicbongsusi

    chicbongsusi 0904766226

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    12,835
    Đã được thích:
    2,042
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    NGV bây h đâu có vất vả như ngày xưa hả bạn? Quần áo thì có máy giặt, lau nhà cũng k cần dùng tay vắt, ăn cùng gia đình, ngủ phòng riêng...chính vì họ k có điều kiện học hành nên làm nghề GV, nhg cũng là 1 nghề bạn ạ. Bạn đi làm, bạn có học thức, làm việc tốt, bạn có dám yêu cầu lãnh đạo của bạn tăng lương, giảm giờ làm cho bạn k?nếu bạn có thể như thế thì bạn sẽ làm như thế bao nhiêu lần? bạn đi làm cũng là 1 công việc, 1 nghề tương tự như GV là 1 nghề thôi bạn ạ. Đừng đòi hỏi quá nhiều
     
  3. mein tuti

    mein tuti Thành viên mới

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    mình rất đồng ý với b chủ top mình đi làm thì cực nhọc c/v thì chẳng nhàn hạ mà ng` giúp việc đòi lương đến cao. việc nhà mình trông e bé 6th và dọn nhà. nhà mình mà dọn nhà vừa làm vừa chơi mất hơn 1 tiếng rất nhàn đó. có bà ngoại jup k fair đi chợ nấu cơm đòi 3tr/th. Họ làm như HN dễ kiếm tiền lắm cứ như ng` ta có tiền thuê ng` jups việc là giàu có lắm. Bần cùng bất đắc dĩ ng` ta mới fair thuê ng` jups việc. Vậy mà mấy ng` đó đúng là không có tâm gì hết. Mình cũng bực mình lắm.
     
  4. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Re: 1 phút trải lòng Về NGV

    Bạn này chưa thuê gv bao h nên nhìn đời màu hồng quá. Bạn cứ thử thuê gv đi rồi khắc biết là bạn đối xử tốt với họ thì họ sẽ đáp trả thế nào. Chúc may mắn!

     
    shrimp, anhphamhnbomena thích.
  5. Nấm đẹp xinh

    Nấm đẹp xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/8/2011
    Bài viết:
    1,800
    Đã được thích:
    799
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: 1 phút trải lòng Về NGV

    Bạn masafot nói sai rồi, không ai coi thường NGV cả, mà chỉ muốn đòi hỏi 1 tý ở NGV là tôi đã trả công anh xứng đáng, thì anh phải làm việc cho đúng với đồng tiền người ta bỏ ra thôi.Phải công nhận nhiều mẹ chắc số luôn gặp may mắn trong công cuộc tìm NGV nên hay có suy nghĩ như vậy. hic hic cứ thử tìm NGV đi thì thấy người GV phù hợp với mình hay là mình phải chấp nhận nhiều thứ để còn phù hợp với người ta????? mà thường là nhiều nhà phải chấp nhận nhiều cái dở ở NGV và toàn tự an ủi mình thế này là cũng đc rồi có như thế thì may ra mình mới có NGV được.
    Nhà tớ thuê NGV luơng tháng 2,5T và có hứa hẹn là nếu tớ sinh em bé xong nhà nhiều việc tớ tăng lên 3T/ tháng chưa tính tiền ăn ở.... nhưng bạn biết bây giờ bác ý phải làm việc gì không??? lau dọn nhà cửa, giặt ủi quần áo, đón con tớ chiều đi học về, nấu bữa tối cho gia đình, hết. theo bạn luơng như vậy đã ổn chưa???
    Mà bà GV nhà mình thì làm được cái gì??? mình toàn tự an ủi mình rằng thì là thôi bà ý thật thà, bảo gì làm nấy, chịu khó nói nhiều 1 tý,chịu khó thường xuyên nhắc nhở bà ý 1 tý, muốn cho chồng ăn bữa cơm tử tế thì đi làm về chịu khó nấu 1 tý thì ăn đc một bữa tử tế, còn hôm nào mà chồng kh ăn thì may quá, bà ý làm sao ăn vậy đi. vì tớ đang có bầu bụng to oạch rồi ông bà 2 bên đều ở xa, thôi giữ bà ý lại làm việc nhà, sai việc vặt thôi cũng được, có còn hơn không, chứ bây giờ 2 vc đều đi làm 6 rưỡi, 7h mới mò đc về đến nhà, con thì đi mẫu giáo không ai đón đc ngoài bà GV nên thôi, đừng đòi hỏi bà ý nữa cho nó lành đỡ phải nổi cáu lên. vậy đấy. và tớ cũng chẳng mong chờ gì bà ý lúc tớ sinh em bé bà ý giúp trông con tớ đc vì những việc nhà đơn giản mà nói mãi mới làm đc thì những việc yêu cầu phải tỷ mỷ, sạch sẽ cẩn thận khi chăm trẻ sơ sinh thì làm sao mà làm đc. vậy theo bạn tớ đã được coi là gia chủ tốt hay chưa???
    cho nên cũng phải tùy vào việc bạn hên hay xui khi tìm NGV thôi. Cái này chẳng ai nói chắc đc cả.
     
  6. Mẹ xb

    Mẹ xb Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/4/2007
    Bài viết:
    7,540
    Đã được thích:
    1,503
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Cứ có người giúp việc là đau đầu rồi, ko đừng đc mới phải thuê thôi
     
  7. bomena

    bomena Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/3/2009
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43

    Đúng là bần cùng bất đắc dĩ mới phải thuê NGV, có thêm người lạ ở trong nhà đã bất tiện rồi, chưa kể nhiều khi còn bị bức xúc.
     
  8. KINGKONG88

    KINGKONG88 HỘI KINH DOANH HÀ NỘI

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    1,465
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    em đang học thạc sỹ nghe chị nói nản luôn, hix hix
     
  9. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Mình cũng đương NCS, tuy nhiên, cũng có chút may mắn là công việc hiện tại của mình được trả mức lương cao hơn mẹ mengheo chút, chứ thực sự với mức thu nhập 4.8 triệu đồng/tháng như bạn thì chắc mình cũng bỏ nghề quá, như vậy thì hơn chục năm học coi như phí công quá nhỉ? Híc.....
     
  10. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Đọc cách hành văn của em thì thấy chắc em đang đi học. Chưa bao giờ phải lăn tăn kiếm tiền để bơm xe, đổ xăng chứ đừng nói đến nuôi bản thân nên không bình luận gì nữa mà chỉ cười thôi.
     
  11. anhphamhn

    anhphamhn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2007
    Bài viết:
    2,127
    Đã được thích:
    790
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: 1 phút trải lòng Về NGV

    Mình cũng đã tưởng như bạn, cách đây lâu lắm rồi ...
     
    Assari138 thích bài này.
  12. chicbongsusi

    chicbongsusi 0904766226

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    12,835
    Đã được thích:
    2,042
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Nhà tớ cũng thế, mùa đông GV 7h mới dậy, mùa hè thì 6h dậy. Có khi còn dậy muộn hơn cả tớ. Con tớ thì 8-9h mới dậy (mùa nào cũng thế). Mình thì chuẩn bị hết, đi chợ, cbi cháo cho con..., GV chỉ cho con mình ăn thôi.việc nhà thì về mình vẫn giúp, cơm mình vẫn cùng vào bếp. lương 2.5tr + tiền đi về hàng tháng 200k thì có ít k? trong khi đó lương tớ 10tr+ chồng 7tr phải chi đủ thứ khác nữa
     
  13. anhphamhn

    anhphamhn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2007
    Bài viết:
    2,127
    Đã được thích:
    790
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Tớ cũng dậy trước, không đi chợ thì cũng chuẩn bị đồ cho con, gv dậy sơm làm gì đâu. Nhà tớ không ăn sáng ở nhà, buổi sáng gv giặt quần áo, lau dọn nhà cửa rồi nấu cơm trưa cho con lớn tớ. Buổi trưa ngủ kỹ thoải mái, chắc khoảng 15h thì dậy chuẩn bị cơm chiều, 16h đón con tớ đi học về, cho bé ăn uống nhẹ. Tớ đi làm về thì đón con lớn về, tắm rửa cho con, cho con ăn, pha sữa ... chả đợi đến gv.
    Công việc nhà cũng chỉ có thế, làm nhanh thì nghỉ nhiều chậm thì nghỉ ít :D
     
  14. chicbongsusi

    chicbongsusi 0904766226

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    12,835
    Đã được thích:
    2,042
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Uh, nhg mà tìm được người có trách nhiệm thì còn đỡ bực mình. Tớ thay 2 ng, đến cô này còn tạm được nhg mà đôi khi cũng đồng bóng bực mình lắm. Nhưng vẫn phải nhịn vì con cái mình chưa đi trẻ được
     
  15. Phuong Ngoc Anh

    Phuong Ngoc Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/5/2011
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Nhà tớ cũng đã trải qua mấy lần thuê người giúp việc rồi, đã thấy hết những buồn chán, bực tức với những người giúp việc này. Nay thì hai vợ chồng tự chăm hai con luôn, khỏi cần người giúp việc nữa. Cảm nhận của tớ là tuy vất vả hơn nhưng cũng vui hơn (vừa tiết kiệm tiền này, vừa thoải mái vì không có người lạ trong nhà, vừa gần gũi các con hơn, ...). Có thể tớ cũng may mắn hơn vì chồng tớ làm nhà nước nên buổi chiều đón con được, cắm cơm cho vợ. Đi làm về tớ chỉ làm thức ăn nữa là ok thôi.
     
  16. bongbong2007

    bongbong2007 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Vấn đề NGV là đề tài muôn thuở và nan giải của các gia đình trẻ. Tớ kinh qua không biết bao nhiều NGV rồi. Thực ra việc trả lương cho NGV cũng do chúng ta cả thôi. Có những gia đình quá cần người và có chút kinh tế nên không tiếc tiền trả cho NGV, chính vì lẽ đó nên mới làm "phá giá thị trường". Theo tớ thì chủ top có thể tham khảo theo cách của tớ nhé: Bạn tìm hiểu xem nơi bạn đang ở có nhà trẻ nào nhận các bé từ 8thang không? Nếu có thì bạn cứ mạnh dạn cho con đi học sớm (cái này hoàn toàn tốt nhé) sau đó bạn có thể thuê người giúp việc theo giờ. Khi con bé nhà tớ được 1 tuổi tớ cũng giải phóng NGV và cho đi nhà trẻ, tớ thuê người lau dọn nhà theo giờ. Tớ thấy cách này cực ổn. Mình không bị phụ thuộc vào họ và tiết kiệm được rất nhiều chi phí.
     
    smartcat thích bài này.
  17. smartcat

    smartcat Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    13
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Bé nhà mình mới 6 tháng, hiện chưa cho đi nhà trẻ được, mà cho đi sớm thế thấy tội cho em bé quá
     
  18. Bobubee

    Bobubee

    Tham gia:
    31/3/2006
    Bài viết:
    11,635
    Đã được thích:
    5,935
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Ùi 6 tháng thì chưa đi nhà trẻ được rồi, đi sớm tội con lắm. Con tớ lúc 18 tháng nặng 14kg, vì tớ có bầu nên phải cho đi nhà trẻ, kể từ đó tới 2 năm sau đó chỉ có sút cân, và đến giờ 6 tuổi nặng 19,5kg :(
     
  19. nhung12

    nhung12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1,571
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Vào đây cùng trải lòng với các mẹ 1 chút.
    Bà gv nhà em làm được 6 tháng thì Tết về 15 ngày, vừa rồi về ăn cưới, ăn giỗ 11 ngày, em vẫn trả lương, cho tiền tàu xe, quà tết, quà biếu đầy đủ. Và em coi đó là chấp nhận được, vì mình có ngày nghỉ, còn họ ko có thì tính 1 năm cho họ về vài lần cũng ok thôi.
    Ở nhà em bà gv chủ yếu trông con bé 6 tháng tuổi, em vẫn ở nhà nửa ngày chăm cùng, em đối xử như cô, ko hề phân biệt ngv, em còn để bà thỉnh thoảng đi chợ, mua đồ ăn tự ý. Ra đường ai hỏi, em bảo: bà trẻ nhà cháu.
    Bà ở nhà em, làm được việc gì thì làm, nhà ko lau 1 tuần em cũng ko nói. Mà nhà em chỉ có 2 tầng, 2 vợ chồng với 1 bé hơn 3 tuổi đi trẻ và bé 6 tháng. Thế mà khoảng 10 ngày trước, thấy bà dấm dúi nghe điện thoại (trước đây toàn nói điện thoại trước mặt em, nói to), rồi thái độ khang khác, lúc nào cũng kêu ốm, mệt, ko làm việc gì. Em đã lo là bà sẽ đi mất. Nhưng em ko nói gì, vẫn quyết định cho bà 500k mua quần áo. Bà vui vẻ ra chợ mua luôn 3 bộ. Và em lại hy vọng: mình tốt thế chắc sẽ đổi ý ở thêm vài tháng (em cũng chỉ dám mong ở thêm 1, 2 tháng nữa thôi)
    Thế mà chỉ 4 ngày sau, kêu đau lưng, rồi bảo bị bệnh sỏi thận, cần về quê khám gấp.
    Em bảo: cháu đưa cô đi viện, bệnh viện HN là nhất, thuốc cũng tốt nhất.
    Bà vẫn khăng khăng: cô đã bị bệnh này rồi, về quê khám rồi uống thuốc ở quê là tốt nhất.
    Thôi, thế là xong, em biết 100% là tẩu thoát sang nhà khác rồi, chắc họ trả lương cao hơn.
    Trong lúc con bé nhà em sốt, ho, mũi họng, mới uống kháng sinh và thuốc đến ngày thứ 2, nổi phát ban đầy người, thế mà bà ý 1h chiều đòi tiền lương 18 ngày (18/5) rồi đi luôn.
    Buồn quá các mẹ ơi, cũng biết ngv là 1 nghề, họ cũng giống mình muốn tăng lương, muốn có thu nhập cao hơn. Nhưng nhiều khi em ko hiểu, họ có tình ko? Bỏ em đi khi con em ốm sốt. Em nhẹ nhàng bảo: cô đang đau thế thì nghỉ đến mai về có được ko, nhưng vẫn khăng khăng ra đi.
    Về lý do những ngv ra đi thì nhiều lắm, mà thực tế em đã kinh qua: người thì chồng cô vào bệnh viện cấp cứu, nguy kịch lắm, sớm mai cô phải về ngay, người thì bố chồng/ mẹ chồng chết, vv...
    Mà sự thật thì ko phải thế
    Em viết những dòng tâm sự này khi đang ngồi nhà trông em bé bé bỏng, hnay cháu hết sốt và phát ban rồi, nhưng vẫn ho.
    Lại tiếp tục công cuộc tìm ngv, nghĩ buồn nhưng lại ko thiếu họ được
     
    memaivuBobubee thích.
  20. Bobubee

    Bobubee

    Tham gia:
    31/3/2006
    Bài viết:
    11,635
    Đã được thích:
    5,935
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Mình cũng giống như bạn nhung12, thật tình là bị phụ lòng nhiều bởi NGV trong khi mình luôn cố gắng đối đãi họ chân tình nhất với hy vọng họ ở lâu dài với mình, như người tron nhà, thậm chí còn đề nghị mua cả bảo hiểm cho cô GV được coi là gắn bó lâu nhất với gia đình, nhưng rốt cuộc thì người ta vẫn ra đi tìm chân trời mới....buồn.....nhưng vẫn cần....
    Có NGV rất vui tính kêu là huyết áp cao, nằm thượt ra không ăn uống làm lụng được gì, nhưng mình cứ giữ bảo phải ở đến khi mình kiếm được người khác, thế mà khi mình nói sắp có người khác cái lại dậy đi đứng nói cười như bình thường, rồi kêu là gọi xe đưa ra bến xe về quê chữa bệnh nhưng kỳ thực là xe ôm đón đưa về nhà khác...haiz...chẳng nhẽ đi theo rồi nhảy vào.....bắt quả tang-đánh ghen huhu...
     
    nhung12 thích bài này.

Chia sẻ trang này