Nhờ mod vài ngày thôi ạ! Tìm mối bán sĩ hoa quả - ngày ~2kg mỗi loại ( khoảng 8,9 loại)

Thảo luận trong 'THỰC PHẨM GIA ĐÌNH' bởi SadLavender, 20/5/2012.

  1. SadLavender

    SadLavender Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/3/2012
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Tình hình là E đang muốn mở 1 tiệm hoa quả dầm be bé, chỉ bán vào buổi tối thôi ạ, E định vài ngày nữa sẽ đi vào hoạt động, vừa lên tìm ngày đẹp khai trương là 22/5 dương lịch :rolleyes:

    Nhưng E chưa tìm đc mối nào bán hoa quả giá sĩ, vì mỗi ngày E chỉ định lấy khoảng 2kg mỗi loại thôi ạ, hoặc có thể 2 ngày lấy 1 lần, thì số lượng mỗi lần có thể gấp đôi :D ( Vì mới đầu bán nên E chưa dám lấy nhiều hơn :D )

    Loại hoa quả E cần gồm khoảng 9 loại :

    1. Nhãn
    2. Xoài chín
    3. Bơ
    4. Đu đủ
    5. Thanh long
    6. Mít
    7. Dưa hấu
    8. Chuối
    9. Dâu tây

    Mẹ nào có mối, biết mối thì làm ơn pm giúp E ạ, hoặc sms cho E : 01676. 520. 285.
    Hoặc mẹ nào có kinh nghiệm gì, làm ơn truyền dẫn cho E luôn nhé :D

    E xin cám ơn các mẹ :D
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi SadLavender
  2. fantasy_00

    fantasy_00 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/5/2012
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nhờ mod vài ngày thôi ạ! Tìm mối bán sĩ hoa quả - ngày ~2kg mỗi loại ( khoảng 8,9 loại

    mẹ nó ơi nhà mình bán hoa qua đây bạn lấy đều đều thê nhưng mà số lượng ít thì không gọi là bán sỉ đâu nếu lấy đều đều thế thì giá thành nó giảm chút thôi.bạn lấy bán hàng thì chỉ cần hàng sái thôi thì nó sẽ rẻ lãi sẽ nhiều hơn
     
  3. SadLavender

    SadLavender Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/3/2012
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhờ mod vài ngày thôi ạ! Tìm mối bán sĩ hoa quả - ngày ~2kg mỗi loại ( khoảng 8,9 loại

    c ơi, ví dụ giảm thì giảm như nào ạ?
    Mà c ở đâu ạ ?
     
  4. SadLavender

    SadLavender Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/3/2012
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhờ mod vài ngày thôi ạ! Tìm mối bán sĩ hoa quả - ngày ~2kg mỗi loại ( khoảng 8,9 loại

    có mẹ nào bán hoa quả ở nguyễn trãi, thanh xuân thì ới e với ạ :(
     
  5. SadLavender

    SadLavender Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/3/2012
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhờ mod vài ngày thôi ạ! Tìm mối bán sĩ hoa quả - ngày ~2kg mỗi loại ( khoảng 8,9 loại

    “Anh no xôi chán chè rồi phải không?”
     
  6. SadLavender

    SadLavender Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/3/2012
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhờ mod vài ngày thôi ạ! Tìm mối bán sĩ hoa quả - ngày ~2kg mỗi loại ( khoảng 8,9 loại

    Nghe tin Hân “có tình ý” với người khác, Dương thường xuyên uống r***, lấy cớ xỉn đến khu nhà trọ của Hân quậy năm lần bảy lượt làm cô phải chuyển chỗ ở, thay số điện thoại, trốn mặt.

    Chia tay thì… chết!

    Dương cùng học với Hân từ nhỏ và anh đem lòng yêu cô từ năm lớp 10. Khi Hân đỗ vào ngành kế toán một trường cao đẳng, Dương cũng rời quê ra thành phố đi học sửa xe máy. Hân xúc động trước tình cảm của Dương, nhận lời yêu nhưng lại khó chịu trước sự quản lý ngột ngạt của Dương. Đêm nào cũng vậy, hết giờ ở tiệm sửa xe là Dương đến phòng trọ của Hân canh chừng không cho Hân ra khỏi nhà. Dạo nghe tin Hân “có tình ý” với người khác, Dương thường xuyên uống r***, lấy cớ xỉn để đến khu nhà trọ của Hân quậy năm lần bảy lượt làm cô phải chuyển chỗ ở, thay số điện thoại, trốn mặt.

    Nhưng “chạy trời không khỏi nắng”, Dương vẫn tìm ra chỗ ở của Hân, cầm theo bó hồng để nói lời xin lỗi và tỏ tình. Hân lắc đầu từ chối, Dương liền nói: “Nếu em không nhận lời, anh sẽ chết cho em xem”. Nghĩ Dương dọa nên Hân không để ý, hôm sau cô đã nghe tin Dương đang trong bệnh viện vì cắt mạch máu tự tử, may mà bà chủ tiệm sửa xe phát hiện kịp thời. Hôm xuất viện, Dương lại mang hoa hồng đến phòng trọ Hân, yêu cầu: “Giờ em nói thẳng một câu. Em từ chối thì tôi sẽ chết ngay tại đây”. Nói rồi, Dương tiến lại rút con dao ở bếp. Hân chỉ còn nước gật đầu trong nước mắt.

    Một câu chuyện khác. Đôi vợ chồng trẻ Hồng và Thắng từng làm xóm trọ ở khu Tân Cảng (TP.HCM) rộn cả lên bởi chuyện Hồng đòi ly hôn nhưng Thắng tuyên bố làm cô lạnh xương sống: “Ngày ra tòa là ngày tôi tiễn cô và con về trời rồi sẽ chết theo hai người. Gia đình này không sinh cùng năm cùng tháng nhưng sẽ chết cùng giờ”. Xóm giềng can ngăn, và cô vợ trẻ lại phải… tiếp tục sống với chồng vì sợ!

    Thắng lười lao động lại vênh váo cho rằng ta hơn người, đi làm ở đâu cũng không quá dăm bữa nửa tháng là nghỉ việc nên mọi việc trong gia đình mình Hồng nai lưng gánh. Ăn rồi Thắng chỉ có mỗi việc chửi đổng thiên hạ và hậm hực ghen tuông. Đã có hai mụn con với nhau, Hồng rất cân nhắc trước quyết định ly hôn, giờ Thắng làm liều đến vậy, cô đành nhịn.

    Tương tự, đường đường là nam nhi, Phương bị cô bạn gái kém mình hai tuổi “trói” không dứt ra được. Tự nguyện đến với nhau, sau một thời gian tìm hiểu, Phương thấy Liên không thể lấp chỗ trống cho mối tình đầu trong anh. Không muốn làm khổ Liên, Phương nói mình không quên được người cũ, hai người nên dừng lại mà cô vẫn không chịu buông tha anh.

    Níu kéo mọi cách không được, thấy Phương dứt khoát chia tay mình, Liên càng quyết tâm giữ anh. Thay vì chấp nhận sự thật, Liên nhiều lần dọa sẽ tự vẫn nếu Phương không tiếp tục yêu cô.

    Càng “ép” càng đắng

    Hạnh phúc gia đình ở bên vực thẳm, Thắng không chịu sửa đổi theo hướng tích cực mà còn xem cách “ly hôn thì chết cả nhà” như một vũ khí lợi hại để Hồng chẳng dám bỏ anh. Những tưởng Hồng sẽ phải cam phận phục dịch mình, nhưng anh không những ngày càng bị vợ khinh ra mặt mà đến hai đứa con cũng tránh xa bố vì sợ… bị giết.

    Trường hợp của Dương, có được Hân nhờ “đánh cược” tính mạng của mình, nhưng Dương không chiếm được lòng cô mà làm cô càng thấy ghê tởm anh. Sau đó, Hân đã mở lời Dương nên buông tha cô để hai người tìm hạnh phúc của riêng mình nhưng Dương vẫn mù quáng dọa dẫm. Tuy nhiên, sau một thời gian Dương khổ sở biết rằng, mối quan hệ này sẽ chẳng thể duy trì được lâu. Tiếc cho Dương, khi Hân thật tình chia sẻ, nếu anh kiên trì theo đuổi nhưng bằng cách khác thì có lẽ cô đã xiêu lòng. Bởi thực tình, Hân biết chẳng ai yêu mình như Dương.

    Còn Liên, giữ Phương thêm bốn năm, cô nhận ra mình đã bước sang tuổi băm mà chưa bao giờ Phương đề cập chuyện tương lai. Được ở bên người mình yêu lại là quãng thời gian Liên phải chịu đựng sự lạnh lùng, khinh rẻ của Phương.

    Tại sao trường hợp lấy cái chết để dọa nhau lại xảy ra phổ biến? Về mặt tâm lý, khi một bạn trẻ tuyệt vọng, rõ ràng, đưa cái chết ra để dọa sẽ làm “đối phương” dễ thay đổi. Nhưng đáng tiếc, hành động đó chỉ có hiệu quả tức thời, còn về lâu về dài, chiêu này lại gây… tác dụng ngược! Rõ ràng, chẳng ai có thể sống yên vui, hạnh phúc bên cạnh một người luôn dọa chết và có thể chết bất cứ lúc nào vì tình.
    Chia sẻ bài viết của bạn qua: Chia sẻ lên LinkHay.com
     

Chia sẻ trang này