Ðề: cần tuyển nhân viên bán hàng chị ơi e gọi điện mà không thấy ai nhấc máy ak. e đang cần tìm việc gấp vì ra trường ma khó xin việc quá, sđt của e là 0978352760. e có thể cam kết gắn bó lâu dài nếu công việc phù hợp chị ak. e cảm ơn chị...
Ðề: cần tuyển nhân viên bán hàng cô bé mới nhận đi làm 1 ngày rồi nghỉ luôn, nên tớ vẫn tiếp tục tuyển người nhé
Ðề: cần tuyển nhân viên bán hàng Em bắt đầu thích mẹ đậu đỏ rồi đấy, rất thẳng thắn với các ứng viên. Em cũng đang tuyển mà dạo này hơi khó tuyển, hoặc lương em ít nhỉ ? Mẹ đậu đỏ thừa người thì gt em với nhá . Cảm ơn mẹ nó http://www.lamchame.com/forum/showt...yển-nhân-viên-nữ-làm-cả-ngày-lương-3tr-thưởng
Ðề: cần tuyển nhân viên bán hàng Thời buổi này tìm ng thật khó, toàn đưa yêu cầu cho nhà tuyển dụng ko hà, chúc chị sớm tìm đựoc ng ưng í nhé
Ðề: cần tuyển nhân viên bán hàng Biết làm thế nào được. Các bạn trẻ bây giờ cá tính hơn mình ngày xưa nhiều. Còn nhớ dạo tớ là sinh viên. Năm đó khoảng 2000-2001. Tìm được việc làm thêm để đỡ gia đình thì mừng lắm. Trong đầu xác định đây là đi học trường đời. Đồng lương coi như là học bổng thôi. Đến khi ra trường, tích lũy được kha khá trường đời những năm đi làm thêm rồi thì mọi thứ cứ lần lượt vỡ mộng dần. Cho dù là có công ty mời về làm từ trước khi tốt nghiệp, cho dù là tốt nghiệp xong 3 ngày là đi làm, cho dù là tốt nghiệp bằng giỏi đại học, nhưng đi làm mất một năm trời vẫn chỉ là chân sai vặt. Mình đã từng nản trí lắm, nhưng chính mình vẫn nhủ mình là tích lũy kinh nghiệm, còn trẻ còn phải học hỏi nhiều. Học trong nhà trường làm gì có. Thế là lại nhẫn nại và cố gắng hơn. Một năm trời vẫn phải hưởng mức lương khởi điểm, không thưởng, không tăng lương cho dù lúc nào cũng dc giám đốc khen là làm tốt. Công việc thì ngồi văn phòng làm giấy tờ đấy, nhưng khi chị lao công nghỉ ốm, mình bị giao ngay việc quét công ty, nấu ăn trưa và cọ...toa lét. Chắc giờ chẳng ai nghĩ nhân viên văn phòng là thế. Nhưng bạn nào đã đi làm rồi sẽ hiểu mình nói chuẩn thế nào. Cái mác công ty to thôi. Người nhìn vào thì cứ trầm trồ. Một năm sau bắt đầu làm công việc chuyên môn, bắt đầu được cấp máy tính riêng và một cái bàn một cái ghế riêng. Một năm sau nữa bắt đầu những việc chưa ai làm bao giờ thì giám đốc tin tưởng giao cho mình. Biết bao nhiêu phi vụ gà bay thành công nở mày nở mặt. Tự dưng thấy mình giờ mới cứng cáp Năm thứ 4 thì từ xăng xe cũng được công ty thanh toán, có nhân viên cho mình. Nhưng.....có ai biết rằng khởi nguồn tất cả những thứ đó là mình bắt nguồn từ đi bán hàng nước vỉa hè ngoài đường, bắt đầu từ sinh viên đi bán giầy thuê, đi bán máy tính cả năm trời chỉ cần bữa trưa mà không cần trả lương cốt để học máy tính..... Nhưng giờ, sau mọi thứ kể từ năm 2000, sau 12 năm, khi có đủ khả năng tự mở doanh nghiệp riêng cho mình, lại thầm cảm ơn những ngày khó khăn đó. Mình thương các bạn trẻ mới ra trường lắm, vì mình đã từng trẻ trung nhưng bỡ ngỡ như thế. Vì vậy nhân viên của mình , mình tìm mọi cách tốt nhất cho bạn ấy phát triển, cho dù có lúc nghiêm khắc vì công việc phải chính xác. Ở đâu cũng vậy thôi, càng nghiêm khắc càng dễ trưởng thành. Tuy nhiên, không hiểu sao tìm mãi không ra một người tận tụy với công việc như mình đã từng làm, như mình mong đợi. Mình hiểu rằng mọi bắt nguồn đều như hạt giống, có gieo trồng, có tưới tắm, có vun đắp thì cây mới sống mà lớn mà ra hoa được. Nhưng sao các bạn bây giờ cá tính quá, hay còn trẻ mà mải chơi ? Mới gieo hạt giống xuống, đã ngồi nhìn xem bao giờ có hoa ? xem mình sẽ được hưởng lợi gì từ cái cây này. Chưa nhìn thấy thì bỏ, tìm hạt giống khác. Nếu như vậy, mãi mãi các bạn chỉ là người đi đào đất mà thôi. Có thể tối nay dở hơi nói nhiều, nhưng lại là tâm sự chân tình với các bạn trẻ đang tìm việc. Mọi công việc, công việc nào cũng tốt cả. Mình không có gan buôn súng, buôn người, buôn hàng quốc cấm để nhanh chóng giàu có. Thế thì phải có gan nhẫn nhịn, chịu khó để tích lũy cho mình vôi, cát, sỏi, xi măng mà xây đường băng. Có đường băng mới có thể cất cánh được. Nếu một ngày nào đó bạn hỏi rằng sao mãi không xin được việc, hãy nhìn lại túi hồ sơ của mình: nó là điền vào tờ in sẵn như nói lên rằng tôi không biết động não hay nó là tư duy mà tự viết ra , đề cao những năng lực, những kinh nghiệm của mình cho đối phương biết: tôi là ai ?
Ðề: cần tuyển nhân viên bán hàng Sao ko có nút like nhỉ!!hí hí. Mỗi tội nhà hơi xa chỗ chị nếu ko em cũng đầu quân cho chị ngay!
Ðề: cần tuyển nhân viên bán hàng thôi, có nút cảm ơn là được rồi. chị cũng cảm ơn em gái đã ủng hộ dù là bằng tấm lòng
Ðề: cần tuyển nhân viên bán hàng Cảm ơn mẹ đậu đỏ đã nói hộ tâm sự của các "nhà tuyển dung". Chúc mẹ đậu đỏ sớm tìm đc trợ lý đắc lực
Ðề: cần tuyển nhân viên bán hàng medaudo trả lương hậu hĩnh thế! Cao hơn cả em đi làm GV rồi đấy... Em đi làm tuần 15t rảnh chơi suốt... nhưng thấy cũng xứng đáng vì mình làm ít quá... Dạo này tìm việc khó khắn mà sao mấy mẹ tuyển mãi không được thế? Haiz... thật ra có lẽ bởi các bạn ý nghĩ đơn giản như e gái e ở nhà vậy "ôi có mấy nghìn"... trong khi ngày trước e đi TT ở cty may thấy các chị các cô gom góp từng đồng một,nghe đơn giá của 1 cái áo thì có bé chia ra nào chắp sườn, nào diễu... Hè mẹ nó tuyển em nhé! em sang bán hàng hộ mẹ nó chỉ lấy cơm ăn thôi... Hai vợ chồng mẹ nó đều hiền và nhiệt tình lắm! Chúc mẹ nó tìm được người ưng ý nhá
Ðề: cần tuyển nhân viên bán hàng Hix hôm trước nhắn tin cho chị bảo qua pv, em cũng thích việc của chị lắm nhưng mà tìm map mới thấy xa quá chị ah hichic. Đành chúc chị tìm đc ng ưng ý thôi vậy
Ðề: cần tuyển nhân viên bán hàng chị có tuyển sinh viên làm thời vụ không ạ (2-3 tháng). Em sắp nghỉ hè nên kiếm việc làm thêm
Ðề: cần tuyển nhân viên bán hàng Tớ tìm dc một bạn rồi,k biết thế có lâu dài không nhưng tớ quý bạn ấy lắm. mong mỏi, mong mỏi. bắt đầu những ngày thử việc đây
Ðề: cần tuyển nhân viên bán hàng Nếu em làm thời vụ, tranh thủ nghỉ hè, em có muốn đi làm thị trường cho hàng thời trang không ? vốn không cần mà lãi lại có nhé. nếu thích, pm cho chị, chị bày cho.
Ðề: cần tuyển nhân viên bán hàng Thật là lận đận chuyện tuyển nhân viên. Hôm nay em lại mở lại topic để tuyển nhân viên bán hàng. Bác nào đi qua up giúp em tí nhá