Ðề: Vợ chồng mình nhận ship hàng cho bố mẹ nào có nhu cầu. rất mong các mẹ tin tưởng,ủng h một ngày mình thường có từ 2-4 đơn hàng bạn có đi thường xuydduwwcowc ko
Ðề: Vợ chồng mình nhận ship hàng cho bố mẹ nào có nhu cầu. rất mong các mẹ tin tưởng,ủng h Lang thang lại thấy topic nhà mẹ nó, ngày hôm nay mình cũng đen quá nên không muốn đi đâu cả ai ngờ mẹ nó cũng đen. mẹ nó đăng thông tin của cái xe: số khung, số máy, biển số lên trang :timxe.vn ý, khi mà chiếc xe ấy mà rơi vào hiệu cầm đồ nào "tử tế" họ tìm trên mạng ra thì có cơ hội tìm lại xe hơn mẹ nó ạ. Tốt nhất xe mới hoặc có giá trị cao thì nên mua cái chíp điện tử định vị cho chắc ăn.Chia buồn cùng mẹ nó nhé, đừng buồn quá mà hại sức khỏe. Chiếu nay chờ mẹ nó ship 2 đơn hàng mà mất hơn 1h đồng hồ, mình về đến nhà cũng tối mịt luôn. Đã thế lại còn bị giao thông tóm, phạt mất 100k nữa chứ, đúng là ngày mất tiền.
Ðề: Vợ chồng mình nhận ship hàng cho bố mẹ nào có nhu cầu. rất mong các mẹ tin tưởng,ủng h uh cái số nó đen thì không mất cái này lại mất cái khác không tránh nổi. xin lỗi mẹ nó và cũng cảm ơn mẹ nó nhé. tối qua ông bạn lại cho mượn cái xe đi tạm 1 tuần, rồi xem có mẹ nào thanh lý cái xe cũ mua đi vậy. năm ngoái mình cũng mất 1 cái, năm nay cũng vậy, số mình sao đen thế ko biết
Ðề: Vợ chồng mình nhận ship hàng cho bố mẹ nào có nhu cầu. rất mong các mẹ tin tưởng,ủng h vì hôm qua mất xe nên không đi ship được cho 1 số mẹ mà mình đã nhận, mình gửi lời xin lỗi tới tất cả các bạn hôm qua mình không ship được nhé
Ðề: Vợ chồng mình nhận ship hàng cho bố mẹ nào có nhu cầu. rất mong các mẹ tin tưởng,ủng h danh dau ,khi nao co nhu cau ship hang thi alo cho ban
Ðề: Vợ chồng mình nhận ship hàng cho bố mẹ nào có nhu cầu. rất mong các mẹ tin tưởng,ủng h vâng cảm ơn bạn. khi nào có nhu cầu thì ới mình nha
Ðề: Vợ chồng mình nhận ship hàng cho bố mẹ nào có nhu cầu. rất mong các mẹ tin tưởng,ủng h ôi, đúng là số đen, chia buồn nhà mẹ nó nhé. đúng là cái bọn ăn trộm bọn vô lương tâm..................hic cái bọn đấy sao mình muôn đời nguyền rủa chúng nó, toàn ăn trên mồ hôi nước mắt của người khác. mẹ nó cố lên đi làm tốt rồi sắm lại xe khác vậy, lại vất vả gian nan đấy mẹ nó ạ, cố lên nhé. tiện thể sáng mai giao hộ tớ 1 đơn từ T.liệt đi chùa bộc, tiền hàng 2112k ship 25k nhé. thank bạn, nếu ok thì sms hộ tớ nhé.
Ðề: Vợ chồng mình nhận ship hàng cho bố mẹ nào có nhu cầu. rất mong các mẹ tin tưởng,ủng h có bạn ah, nhà mình vẫn thường đi cho các bạn quen mà, 2 - 4 đơn chứ hơn cũng ok. đi đều và thường xuyên bạn ah
Ðề: Vợ chồng mình nhận ship hàng cho bố mẹ nào có nhu cầu. rất mong các mẹ tin tưởng,ủng h cảm ơn mẹ nó. bọn chó chết ấy làm ăn lương thiện thì không làm, toàn rình để mình hở gì ra là nó ăn trộm. các mẹ cẩn thận khi đi ship để xe để mang hàng vào nhà nhé, bọn trộm nó nhanh lắm đấy, khóa cổ, càng cũng không yên tâm đâu. chốc em qua ship cho ah
Ðề: Vợ chồng mình nhận ship hàng cho bố mẹ nào có nhu cầu. rất mong các mẹ tin tưởng,ủng h Chia buồn với nhà mẹ nó nhé, làm bao giờ mới đủ tiền mua xe.......hic
Ðề: Vợ chồng mình nhận ship hàng cho bố mẹ nào có nhu cầu. rất mong các mẹ tin tưởng,ủng h Chia buồn với nhà bác nhé. Hôm qua đánh dấu topic của bác, hôm nay quay lại xem bác có trả lời không thì biết bác bị mất xe. Em có anh bạn đồng nghiệp cũng mới bị mất xe, khóa đến 3 khóa nó vẫn khiêng được. Đúng là làm không biết đến khi nào mới đủ tiền mua xe... Em nghĩ bác ship hàng tới đâu mà phải mang hàng lên cho khách thì cũng cần thỏa thuận với khách là hoặc họ xuống nhà lấy hàng, hoặc bác mang lên nhưng họ hỗ trợ tiền gửi xe cho bác vì tiền đó bác cũng có bỏ túi được đâu mà phải trả cho người trông xe rồi. Không trông thì cả xe và hàng trên xe đều có có nguy cơ gặp rủi ro cả, khách hàng cần thông cảm cho shipper cái khoản này.
Ðề: Vợ chồng mình nhận ship hàng cho bố mẹ nào có nhu cầu. rất mong các mẹ tin tưởng,ủng h cảm ơn bác. chán chẳng buồn nhắc tới nữa ấy,....... thôi cố động viên của đi thay người vậy? hạn của mình mà.hic. may mà có chú công an tốt bụng cho mượn xe đi tạm chứ không chắc không có gì đi ship nữa..........
Ðề: Vợ chồng mình nhận ship hàng cho bố mẹ nào có nhu cầu. rất mong các mẹ tin tưởng,ủng h Oánh dấu, sắp tới sẽ phải nhờ đến bạn nhiều đây (u)
Ðề: Vợ chồng mình nhận ship hàng cho bố mẹ nào có nhu cầu. rất mong các mẹ tin tưởng,ủng h vâng. có đơn mẹ nó cứ allo cho mình là được ah
Ðề: Vợ chồng mình nhận ship hàng cho bố mẹ nào có nhu cầu. rất mong các mẹ tin tưởng,ủng h vâng ah. có đơn mẹ nó cứ allo mình nhé...........................
Ðề: Vợ chồng mình nhận ship hàng cho bố mẹ nào có nhu cầu. rất mong các mẹ tin tưởng,ủng h cảm ơn bạn nhé. ko biết bao giờ mới đủ xiền mua xe. thôi hiện tại phải vay mượn anh em bạn bè mua để lấy xe đi, làm trả nợ dần vậy ah.....
Ðề: Vợ chồng mình nhận ship hàng cho bố mẹ nào có nhu cầu. rất mong các mẹ tin tưởng,ủng h sáng nay mình đi thái hà - chùa bôc - đại cổ việt - lê ngọc hân - lò đúc - bờ hồ và quay về ngã tư sở. mẹ nào cần thì ới em nhé
Ðề: Vợ chồng mình nhận ship hàng cho bố mẹ nào có nhu cầu. rất mong các mẹ tin tưởng,ủng h dạo này nghề này và cõng chứ kí thuê đang hot các mẹ nhỉ
Ðề: Vợ chồng mình nhận ship hàng cho bố mẹ nào có nhu cầu. rất mong các mẹ tin tưởng,ủng h vâng. chắc vậy ah. có nghề ship này các mẹ đỡ phải thuê xe ôm mang đi cũng đỡ cfi hơn ah. khiếp mẹ này cám ơn và được cảm ơn nhiều thế ah? 1 con số khổng lồ mà mình chưa gặp ai có số lần cám ơn nhiều như vậy.hic
Ðề: Vợ chồng mình nhận ship hàng cho bố mẹ nào có nhu cầu. rất mong các mẹ tin tưởng,ủng h Chị ơi, hôm nọ nghe tin chị bị mất xe mà e cứ suy nghĩ mãi. Sao mà trộm nó ác thế. Có cái xe để đi lại rồi công việc mà nó cũng lẫng đi mất. Chị cẩn thận nhé! Đang mùa Euro nên đi đâu cũng thấy mất cắp chị ạ