Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Khổ thân bạn vất vả quá up lên phụ bạn để nhận sự giúp đỡ của mọi người này
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ chị ơi chị đừng buồn nữa con e cg đâu có bố.thậm chí lúc mang thai chồng e đánh đập e còn hỏi có tin tao đập chết mày với cái thai không nữa đó chị.nh có lẽ người như vậy chị không nên buồn và bận tâm làm gì.có khi cưới về còn bị hành hạ giống e thì tội chị hơn nữa. khi chị đi sinh thì nhờ bạn hay ai quen đi cùng đừng như e đi 1 mình thì chắc chỉ muốn chết thôi khó mà vượt qua lắm.hix. bố mẹ chị nói thế nhưng không bỏ chị dc đâu.bố mẹ chỉ giận thôi.khi nào chị sinh thì nên cho 2 bác biết để lo cho chị.vì mới sinh dậy yếu lắm chị nhé. khuyên chị không nên suy nghĩ và không buồn thì chắc chị không làm dc.nh chị cố gắng ăn uống vào chị nhé.đừng bỏ bữa là dc. chúc chị và bé khỏe nhé.chuyện rồi đâu sẽ vào đó thui ah. e cg đang khó khăn và nhờ các mẹ trên đây giúp nên không biết giúp chị bằng cách nào.chúc chị mau chóng vượt qua khó khăn trước mắt vì phía sau còn 1 chặng đường dài khó khăn nữa.
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Đầu tiên là đội mũ bảo hiểm vào, mang mấy cái rổ ra đã…. …. rồi thì bắt đầu: Nói thật chứ, mình thấy các bạn bây giờ lướt net, xài điện thoại di động mà sao vẫn cổ hủ như các cụ thời âm ti cụ tỉ nào í. “Yêu nhau thì chuyện gì đến sẽ đến”, đơn giản một câu thế thôi, nhưng cả một mạng người được sinh ra hoặc bị bỏ đi đấy, các bạn ạ. Tại sao ko chạy ra mua cái bao cao su đeo vào? Sao ko uống thuốc? Sợ ngượng? Sợ ngại? Sợ uống thuốc ảnh hưởng đến cơ thể? Nhưng rồi cuối cùng lại để ảnh hưởng cả đến 1 đứa trẻ, 1 mạng người nữa. Ôi trời!!! Lướt qua mục tặng đồ của riêng cái web này cũng đã vài trường hợp như các bạn, thấy giận các bạn và thương các em bé quá. Tụi nhỏ đáng được hưởng những gì tốt hơn. Lần trước, trên mục này xôn xao vì mẹ con nhà Phượng (Đà Lạt), rất nhiều mẹ giúp đỡ cực kỳ nhiệt tình bởi vì mẹ con họ lâm vào cảnh khó khăn. Còn các bạn, các bạn tự đưa mình vào cảnh khó khăn chứ ai. Ko biết bảo vệ mình thì còn mong ai sẽ làm việc đó. C’est la vie. Mình có đồ bầu mùa đông và chút đồ sơ sinh nếu bạn nào tiện đường qua ngõ 1194 đường Láng thì cho mình gửi. Nếu bạn sinh ở BV GTVT, bệnh viện này rẻ, vắng thì nhắn mình, nếu rảnh mình sẽ qua giúp. Chúc mẹ con bạn mạnh khỏe!!!
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ cả bố mẹ đẻ cũng nỡ để bạn bơ vơ lúc vượt cạn như vậy sao? thật khổ. Mong bạn luôn đủ nghị lực để vượt qua mọi khó khăn phía trước
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Chị đọc hết dòng tâm sự của em và những lơì động viên của các mẹ trên này thật thâý thương em và xúc động tấm long của các mẹ. Em hãy can đảm và cố gắng lên, chi tin là bố mẹ em sẽ ở bên em thui ko có bố mẹ nào mà vất bỏ con cái của mình đâu, chẳng qua bây giờ bố mẹ em đang nóng giận, dần dần các cụ sẽ nguôi ngoai thui. Chị thì cũng ko có j, nhưng nếu e có đi qua Định Công thì ới cho chị, chị tặng em cái chậu giặt quần áo và cái rổ nhé hoặc khi nào e tìm dc phòng trọ bên HN thì pm cho chị chị mang qua cho em, bầu bí đi lại nhiều cũng ko tốt, ảnh hưởng đến sức khỏe và điều quan trọng nhất bây giờ e phải biết giữ sức khỏe cho em và cho con em. Chị chúc 2 mẹ con khỏe mạnh, an lành.
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ mình đã gặp cô bé này rồi, gọi là cô bé vì trông em còn khá non nớt và ngây thơ lắm....Cũng tội cho cả 2 mẹ con, mình thì chẳng giúp được nhiều vì cũng chỉ có ít quần áo thôi....Các mẹ có điều kiện thì hãy để ý và dang tay giúp đỡ 2 mẹ con cô ấy nhé ! Gửi nhóc ! độ này chị hơi bận một chút nên chưa có lúc nào nt tâm sự với e đc. Nhg đừng lo, ông trời có mắt đấy, hãy tin là thế đi !
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ hi tuổi của bạn bằng tuổi mình mình thấy tuổi 83 vất vả lắm , không vất cái lọ thì vất cái chai hoàn cảnh mình cũng ko có gì tốt đẹp và kinh tế cũng tính theo ngày nên chả giúp dc gì cho bạn chỉ cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai mẹ con bạn chúc bạn mẹ tròn con vuông mình làm bên phòng khám nên có biết chút ít kiến thức về mang thai và sinh nở nếu bạn cần thì pm vào inbox cho mình cho tiện trao đổi nhé nhé
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Chị thấy em thật dũng cảm và đã hành động đúng đấy. Có khi nó là giọt máu duyên nợ kiếp trước của em. Em hãy sinh bé và nuôi nấng cho tử tế, chỉ có bố mẹ con cái mới là máu mủ của mình thôi. Nhà kia là giống "khác máu tanh lòng" em ạ. Vả lại thai cũng lớn rồi, nếu phá, nguy cơ vô sinh rất cao.
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ có biết là ngốc lắm không hả??? bọn con trai có mất gì đâu nên cứ vui chơi vậy thôi. gặp phải những loại người như cạn tình như này thì chị cũng không nên giữ liên lạc với họ làm gì cả. bố mẹ có cách nghĩ riêng của họ nên r sẽ bớt giận mà tha thứ cho chị thôi em nghĩ là chĩ rất dũng cảm khi sinh con một mình đấy. em cũng là sinh viên nên không thể giúp gì cho chị đc... hãy cố lên nhé... chúc chị sớm mẹ tròn con vuông...
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ mình cũng nghĩ giống bạn này.bạn muốn thuê ở đâu?khu nhà mình có nhiều phòng lắm.ah hình như có phòng tầm 1t,nhà mình ở gần bến xe giáp bát.mình cũng có thể giúp bạn đẻ ở việt nhật vì bữa trước mình đẻ có chị người làng mình làm ở đó nên phong bì cũng rẻ thôi
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Chị cố lên nhé, đừng nghĩ ngợi hay đau buồn nữa, ảnh hưởng đến con nhiều lắm đấy. Mẹ có vui vẻ thì sinh con ra mới tươi tắn khỏe mạnh được. Em làm gì cũng có gia đình ở bên, nhưng dạo này chồng em chỉ cần con chứ không cần vợ mà em đã buồn lắm rồi, kiểu như chồng em coi như em không tồn tại í. Em chẳng biết làm gì, chỉ nhìn con mà sống tốt chị ạ, đàn bà bạc phận, chỉ có con là chỗ dựa tinh thần tốt nhất thôi.
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ mình cũng giông mẹ này.mước mắt chảy xuoi bạn ạ.ko bao giờ bố mẹ bỏ mặc bạn một mình đâu
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Em cảm ơn các mẹ nhiều lắm vì những lời động viên, khen chê đều có và em đều cảm nhận được. Nhưng thực sự ở trong chăn mới biết chăn có giận. em đã nói là 2 bên gia đình đã đi lại và việc cưới xin cũng chỉ là vào tháng nào mà thôi ạ. Mới đầu gia đình bên đó bảo em có thể bị vô sinh, nếu có cháu họ sẽ cho em cưới...Tất nhiên là bố mẹ bên đằng trai nói như vậy thì em có tin hay là ko ạ ???? Và khi em có họ ngoảnh mặt làm ngơ và bảo em đưa con họ vào tròng ??? Lúc đó em tới nhà họ đã dùng những lời lẽ xúc phạm ko có gì có thể tả được, nào là em đã phá 3, 4 lần rồi nên cố tình có con với đứa khác để bắt con họ đổ vỏ, nào là em làm cave... vậy em mà lấy được thì có bao giờ được hạnh phúc ko khi đã có những lời nói đó ??? Em biết là em rất sai, em ko hiểu... nhưng ông trời đã ban cho mình quyền làm mẹ tại sao mình lại đi tước đoạt mạng sống của bé, bé cũng mong được ra đời lắm chứ chị ??? Ít nhất bé cũng được nhìn thấy ánh mặt trời, được sống trên đời này mặc dù có khổ đôi chút. Cuộc sống ko ai nói trước được điều gì chị ạ ??? Em biết bố mẹ thương em, mong em nên người, nếu có con bây giờ thì tất cả tương lai của em sẽ ko còn... nhưng em chấp nhận và ko 1 chút hối hận. Em biết cuộc sống sẽ ko dễ dàng gì, nhưng ko phải vì thế mà em bỏ cuộc. Ai đã đang, và từng làm mẹ thì sẽ hiểu cho cảm giác của em lúc này....
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Em cảm ơn chị heoxinh83 nhiều lắm, vì chị đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua... chúc 2 mẹ con chị luôn hạnh phúc và bé luôn luôn khỏe mạnh nhé chị
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Hjc, chị có bầu hơn 23 tuần mà có 41 kg á??? Thế thì phải ăn nhiều vào chứ như vậy thì lấy sức đâu mà nuôi con chứ. Em là SV cũng chẳng biết giúp gì được cho chị không, nhưng khi nào chị ổn định được chỗ ở thì e qua thăm. Em hiểu hoàn cảnh của chị, đời người con gái mà, bạc bẽo lắm... Mà chị cũng đừng khóc nhiều nhé, đừng suy nghĩ vẩn vơ, vì chị nghĩ gì, chị làm gì, đều ảnh hưởng đến đứa con trong bụng đấy. Chị phải cố gắng nuôi dạy bé sao cho thành một người thành đạt, tài giỏi, để cái gia đình kia phải ân hận vì mất đi một đứa cháu, một đứa con giỏi giang như vậy.
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Chị còn một ít đồ bầu chắc em mặc vừa. Để chị về gom xem có đồ gì em dùng được không. Em nhắn cho chị số điện thoại để chị liên lạc gửi nhé!
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ wo, mình hiểu tâm trạng của bạn, mạnh mẽ lên bạn nhé, cố gắng, mình ở trong miền nam, ko giúp đc gì cho bạn hết,............giờ đag bầu mà phải đi giữ em bé, chắc cũng mệt mỏi lắm nhỉ? Ráng lên bạn nhé,///////////............về kinh tế chắc sắp tới bạn sẽ rất kẹt đúng ko ( sau khi sinh em bé..........) ............. Khi nào bạn tìm đc nhà trọ bạn cho mình địa chỉ, sdt, số tk của bạn, mình làm việc đa phần trên mạng, mình sẽ kêu gọi mọi ng ủng hộ 1 chút ít,.////////////......................
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Cảm ơn em, mong rằng đừng ai giống như chị. Sai lầm 1 lần là hối hận ko kịp đâu em à . Chúc em hạnh phúc trong cuộc sống nhé
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ giờ có nhiều hoàn cảnh đáng thương quá, không bít mình còn tay nào để giúp không. Khổ thân quá.