Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ haiz không ngờ bây giờ vẫn còn loại đàn ông con trai thế này dám làm ko dám chịu. Được cả gia đình bên kia nữa rồi sẽ bị quả báo thôi , nhân quả cả mà .
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Thôi chị ak.Bẻ mặt nhà hắn thì nhà chị và chị cũng sẽ bẻ mặt có khi còn hơn nhà hắn đấy chứ.Mà lại tội cho bé con chị đấy. giờ chị cứ làm điều gì tốt cho mẹ con chị là được.dư luận thì cũng chỉ nói thôi.chẳng hại mình dc.bố mẹ đang tức thì nói thế thôi.e ngày nào cũng nge(e từng trải qua TH tương tự và hiểu cảm giác của chị).chứ bố mẹ chị không bỏ chị đâu.chị sinh con ra sẽ hỉu lòng bố mẹ chị cũng đau khổ không kèm gì chị đâu.sợ họ còn đau khổ hơn chị đấy.sau này bố mẹ chị thương con thì thương cháu thôi.ebe sinh ra rất dễ lấy tình thương của mọi người. e thấy chị thức hơi khuya đấy.đang có mang nên nghỉ sớm.giữ sức khỏe để bé khỏe mạnh và phát triển đầy đủ.không sau này sinh bé yếu và hay bịnh thì tội bé mà khổ chị.chị nhé. chúc chị sớm vượt qua khó khăn hiện tại.
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Không biết nói gì với em trong hoàn cảnh này cả.Cố gắng lên em,Rồi mọi việc cũng có cách giải quyết hết mà.Chưa biết em cần gì để có thể giúp đỡ đc em khi về nơi ở mới.Nhưng nếu em định sinh ở PSHN chị sẽ giúp nhé.
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Bạn cú sinh nở cho mẹ tròn con vuông.........máu mủ ruột già bố mẹ không bỏ con, ông bà không ỏ cháu được đâu. một thời gian sau họ sẽ nghĩ lại thôi. Cố lên bạn à.................
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ hic đời sao lắm ng ác thế. dạo trc có đọc 1 bài báo gì đấy về việc những cái thai bị phá em ngồi khóc ngon lành, có đôi khi cũng vì hoàn cảnh ng ta mới phải làm thế. nhưng nhẫn tâm cướp đi cuộc sống của 1 ng thì............ chị rất dũng cảm khi qdinh sinh con 1 mình. em ko bít chị cần những gì nhưng cứ chúc chị mạnh khỏe và vui vẻ lên nha, mình suy nghĩ buồn bã nhiều thì con cũng ko vui dc. chúc 2 mẹ con khỏe 9 tháng 10 ngày nha
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Ôi, cái loại đàn ông đã xác định cưới rồi mà có con lại bảo phá thai thì nó là cái loại j các mẹ nhỉ! Chứng tỏ nó chỉ sở khanh bảo cưới để đạt được mục đích của mình thôi! Chỉ tội nghiệp cho 2 mẹ con em! Em cố gắng lên nhé, cũng chẳng nên suy nghĩ nhiều vì cái loại đàn ông k đáng như thế! Ở đời gieo nhân nào gặp quả nấy thôi! Chúc chặng đường phía trước của 2 mẹ con sẽ gặp nhiều may mắn...
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Hắn bảo với em là nếu phá thai đi thì gia đình hắn sẽ cho cưới, nhưng có con mà chẳng cưới thì phá đi cưới làm gì hả chị ?? Đằng nào cũng là con mình chứ con của ai đâu
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Tuy gặp phải trường hợp như vậy nhưng em hãy nghĩ là trong cái rủi có cái may em ạ. E thử nghĩ xem 1 người đàn ông như vặy, một gia đình nhà chồng như vậy nếu như mà có cưới em về thì em còn bị khổ hơn nhiều đấy. Bố mẹ em hiện đang giận nên nói vậy thôi, nhưng chăng có bố mẹ nào được con đâu em ạ. rồi ông bà cũng sẽ giúp đỡ 2 mẹ con thôi. Tạm thời e cứ cố gắng nhé.... chỉ biết khuyên em vậy thôi. Tháng 9 chị sinh, đến t11 e sinh thì có đồ j của bé cần thì chị chuyển cho bé nhà e nhé
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Vâng, em cám ơn chị nhé. Nhất là mấy mẹ ở diễn đàn này đã giúp đỡ em rất nhiều... Cố gắng lên chị, chị sắp được nhìn thấy con yêu rồi đấy .
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Lúc nào qua 7 tháng thì PM cho chị, chị chuyển cho ít đồ em bé nhé. Bé nhà chị cũng được gần 8 tháng rồi nên sẽ có ít đồ giúp em.
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Dạ vâng, thanks chị ạ . Chúc 2 mẹ con chị luôn luôn khỏe mạnh nhé, bé hay ăn chóng lớn ạ
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Khổ thân chị. Sinh bé sẽ vất vả lắm đấy. Bé nhà chị là trai hay gái? Em chưa có gia đình nên không có đồ gì cho em bé cả, nhưng cần thì em sẽ đi xin xem sao. Chị cần những đồ dùng gì, chị sửa ở ngay bài viết đầu topic này cho mọi người dễ giúp. Tầm tiền chị thuê nhà là khoảng bao nhiêu, chị muốn thuê ở khu vực nào nữa
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ ĐỪNG CÚI MẶT MỖI KHI ĐỜI THỬ THÁCH HÃY NHÌN KIA HẠNH PHÚC Ở CHÂN TRỜI TA MƠ ƯỚC LÀM CÁNH BUỒM CĂNG GIÓ MỘT SỚM HỒNG RẼ SÓNG VƯỢT TRÙNG KHƠI chúc em sớm vượt wa giai đoạn khó khăn này. rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với mẹ con em
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Em ở trọ chỗ nào nhắn cho chị địa chỉ nhé. Cuối tháng chị dọn nhà để chuyển, sẽ dư ra một số đồ dùng gia đình, chị sẽ mang qua cho.
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ Ôi mebebin3 ơi có phải em là thành viên nhà Rồng rắn không nhỉ?Chị thấy nick của em quen quá,nếu đúng thì chị cũng gặp em hôm đi ọp ở NCT rồi đúng hông? Khổ thân em,thôi mọi chuyện dù sao cũng xảy ra rồi,em hãy nhìn về phía trước mà sống vì con thôi em ạ.Em đã thương con,vì con mà giữ bé lại như thế là em cũng dũng cảm lắm rồi.Chắc chắn ông Trời sẽ thương em thôi.Cố lên nhé!Trước mắt em muốn thuê nhà trọ giá rẻ là tất nhiên rồi nhưng em có khả năng bao nhiêu tiền cho khoản thuê nhà để mọi người còn biết để giúp em?
Ðề: Em muốn nhờ các mẹ giúp em 1 chút ạ chia sẻ cùng bạn, nhưng mình cũng htays nuôi con một mình bắt đầu thì khổ nhưng sau này sẽ nhàn hơn nhiều so với nuôi con đủ cả bố mẹ mà bố lăng nhăng như người yêu bạn. Cố gắng lên nhé, rồi sẽ vựot qua thôi, chúc bạn mẹ tròn con vuông, ông bà ngoại rồi sẽ thuơng cháu thôi, ko giận lâu dc đâu.