Toàn quốc: Quần áo vải lanh ( vải toile ) cho bé

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi Shop Sunny, 19/11/2010.

  1. beNam

    beNam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/4/2009
    Bài viết:
    1,666
    Đã được thích:
    473
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Quần áo vải lanh mùa hè cho mẹ con và nhiều đồ xinh xắn khác

    chia sẻ với chị ngày đầu tiên bé đi học nhé, có bé cũng khá dễ thích nghi đó chị. Bé hơn 3 tuổi rùi nên đi học bé sẽ học được nhiều điều và biết chơi với bạn nữa.
    BTW, em muốn lấy mẫu ME15 và ME16 size 4 cho em còn ko chị?
     
  2. Shop Sunny

    Shop Sunny Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    5,183
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Quần áo vải lanh mùa hè cho mẹ con và nhiều đồ xinh xắn khác

    Cám ơn em đã chia sẻ với chị nhé, biết là con lớn phải đi học nhưng lần đầu tiên nên cũng nặng lòng em ạ :)
    Hai mẫu của em còn đủ, khi nào em qua lấy thì nhắn để chị gửi cho xã chị nha. À, nhớ mang qua cho chị 2 cái đồ nhấc nóng hén, tks em.
     
  3. Shop Sunny

    Shop Sunny Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    5,183
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Quần áo vải lanh mùa hè cho mẹ con và nhiều đồ xinh xắn khác

    Tháng sau lên dĩa rồi hả bà? Nhanh quá ta.
    Hội chợ tui có biết nhưng kg tham gia được bà ơi, có mua thôi, hihi...
     
  4. Shop Sunny

    Shop Sunny Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    5,183
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Quần áo vải lanh mùa hè cho mẹ con và nhiều đồ xinh xắn khác

    To: violin912
    Chị vừa pm cho em đó, check dùm chị nha, tks em
     
    violin912 thích bài này.
  5. Shop Sunny

    Shop Sunny Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    5,183
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Quần áo vải lanh mùa hè cho mẹ con và nhiều đồ xinh xắn khác

    Ngày thứ 2 con gái đi học. Mẹ thức từ 3h sáng vì không ngủ được vì thương con, vì hồi hộp lo lắng buổi sáng hôm nay. Tối qua con đã năng nỉ ba mẹ đủ mọi thứ để con không phải đi học nữa, năn nỉ mãi đến khi đi ngủ. Mẹ sợ con ngủ không yên nên ừ, hứa cho con yên tâm mà đi ngủ. Nửa đêm con mớ ngủ nói lớn gần như khóc: Con không đi học đâu. Thuơng con đứt ruột, mẹ không thể nào yên lòng, giấc ngủ cứ chập chờn.
    Buổi sáng sớm dậy, ba mẹ cứ vờ như kg có chuyện đi học, cứ để con ăn sáng cho ngon. Rồi nhẹ nhàng, từ từ dụ con mặc đồng phục đi học. Cuối cùng con cũng biết là phải đi học và đồng ý đi, đến trường con vẫn chơi trò chơi nhưng đến khi vào lớp thì con khóc và thụt lùi. Mẹ bế con đưa cho cô giáo, con khóc lớn hơn. Mẹ thật không muốn bước.
    Mẹ nấp ngoài cửa xem con, con khóc và gào kêu ba mẹ, rồi con nhìn thấy mẹ, dù chỉ có ánh mắt mẹ qua khe rèm cửa, con vẫy tay khóc gọi mẹ vào với con. Mẹ đành đi về thật nhanh, mẹ sợ con biết mẹ vẫn còn bên ngoài, con sẽ khóc thêm.
    Không biết giờ này con gái đã thôi khóc chưa? Có chịu uống sữa, có chịu chơi kg? Ôi, sao mà mẹ đứng ngồi không yên thế này....
     
    violin912 thích bài này.
  6. violin912

    violin912 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Quần áo vải lanh mùa hè cho mẹ con và nhiều đồ xinh xắn khác

    chia sẻ với chị.............
    thế này e quyết tâm cho bé đi học sớm, bé nhà e nhát lắm :(
    PS. e vừa ck, chị checkpm nhé.
     
    Shop Sunny thích bài này.
  7. Mommy's Ant

    Mommy's Ant Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Quần áo vải lanh mùa hè cho mẹ con và nhiều đồ xinh xắn khác

    Bạn ơi mình lấy những mẫu sau:
    - NT 27,29,30 size 6
    - P9 size 7
    - CN 3 size 6

    Bạn check giùm xem còn đủ size ko nhé. Tks bạn
     
    Shop Sunny thích bài này.
  8. Shop Sunny

    Shop Sunny Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    5,183
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Quần áo vải lanh mùa hè cho mẹ con và nhiều đồ xinh xắn khác

    Chị đã nhận được ck rồi em nhé, mai chị ship hàng cho em sớm :)
    Cám ơn em đã chia sẻ với chị. Đúng là đưa con đi học thì cũng xót lắm chứ, với các bé bám mẹ lại càng tội hơn. Cho con đi học sớm hay đợi đủ 3T thì cũng có hay của nó nhưng theo chị nếu được thì cho bé đi sớm ( điều kiện nhà trẻ tốt ). Về mặt tâm lý, cảm nhận thì trẻ nhỏ sẽ chưa biết buồn nhiều, chưa có ý niệm thời gian rõ rệt như trẻ lớn nên trẻ sẽ ít bị sốc hơn, dễ dỗ dành hơn.
    Nhà chị có 4 đứa cháu thì 3 đứa đi học đúng tuổi ( lớp mầm 3T ) lại bị sốc nhiều, chậm hòa nhập môi trường mới hơn bé 18 tháng đi trẻ. Có đứa nay lên lớp Chồi vẫn còn khóc khi đi học, dị ứng cái gì có liên quan đến trường học như là đồng phục, cặp, đường đến trường... Thấy tội lắm... Còn bé 18 tháng thì vô tư, ngày đầu vào lớp, buông mẹ ra khóc thì cô giáo đưa cho cái đồ chơi cầm thì nín khóc ngay, thấy nhiều đồ chơi lại mê tít, hihi... nên giờ này khỏe lắm.
    Hic, mong là con chị mau mau quen với cô giáo và bạn mới để đi học là niềm vui chứ kg phải là nỗi sợ hãi...
     
    violin912 thích bài này.
  9. Shop Sunny

    Shop Sunny Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    5,183
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Quần áo vải lanh mùa hè cho mẹ con và nhiều đồ xinh xắn khác

    Hi mẹ Kiến,
    Mình check hàng cho bạn rồi, tất cả còn đủ bạn nha.
    Của bạn là: 71k*3 + 81k + 82k = 376k + ship
    Bạn ship về đâu vậy mẹ Kiến? Cho mình xin thông tin nha. Cám ơn bạn nhiều :)
     
  10. Mẹ Nhím yêu

    Mẹ Nhím yêu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/5/2009
    Bài viết:
    3,289
    Đã được thích:
    694
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Quần áo vải lanh mùa hè cho mẹ con và nhiều đồ xinh xắn khác

    Hiz, tội Sunny quá mẹ Sunny. Đầu tháng 8 Nhím cũng đi học đây, mẹ Nhím luôn nói với Nhím đi học thích lắm, con có nhiều bạn nhiều đồ chơi. Nhím cũng bảo thích, nhưng ko biết khi thực tế thì thế nào đây, hồi hộp quá mẹ Sunny à!
     
  11. Shop Sunny

    Shop Sunny Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    5,183
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Quần áo vải lanh mùa hè cho mẹ con và nhiều đồ xinh xắn khác

    Lần đầu đưa con đi học tội lắm mẹ Nhím à, hic hic...Con chưa đi học thì lúc nào cũng bảo là thích nhưng thực tế lại khác. Nhưng cũng có nhiều bé không khóc đó mẹ Nhím. Trộm vía em Nhím xem đi học thế nào nhé.
     
  12. Shop Sunny

    Shop Sunny Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    5,183
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Quần áo vải lanh mùa hè cho mẹ con và nhiều đồ xinh xắn khác

    Con gái đi học ngày thứ 3.
    Rút kinh nghiệm hôm đầu tiên, hôm qua con đi học về, cả nhà không ai nhắc gì đến việc đi học nữa để con vui vẻ chơi, ăn ngon và ngủ yên giấc. Tối qua, con ngủ thật say đến sáng.
    Sáng ra thấy mẹ chuẩn bị cặp và quần áo là con lo sợ xin với mẹ cho con không đi học, con chỉ đi chơi thôi. Mẹ ậm ừ, con liền hỏi: Mẹ ơi, con đâu có đi học đâu mà mẹ lấy ba lô của con ra chi vậy, mẹ cất vô đi. Rồi con đi lấy ba lô cất vào tủ. Mẹ nghe mà thương quá. Mẹ quyết tâm kg lãng tráng việc đi học với con nữa, mẹ phải dạy con biết chấp nhận và có ý thức ngay từ hôm nay, dù việc đó có khó khăn với con thế nào đi nữa. Có như thế thì sau này lớn lên con của mẹ mới vững vàng được chứ. Mẹ nói với con về việc đi học, động viên con nhưng con nào có nghe, con chỉ khóc và theo năn nỉ ba mẹ. Rồi con cũng lên xe, khóc tích tác đến trường. Con cứ viện cớ con buồn ngủ, cho con ở nhà ngủ thôi. Vào đến lớp, cô giáo đón, con càng khóc hơn. Mẹ và ba đi thật nhanh về nhưng thật ra lại nấp sau rèm cửa xem con thế nào. Con vừa khóc vừa hỏi bạn Việt Anh của con đâu? Bạn Việt Anh cùng xóm sao hôm nay đi trễ thế nhỉ? Con vẫn khóc và kêu buồn ngủ với cô giáo, đòi cô lấy nệm lấy gối cho con. Mẹ thấy con nằm vật ra nệm và khóc rấm rức, tội quá. Mẹ phải đi về kẻo mẹ lại không dằn lòng được khi thấy con như thế.
    Hôm nay cô giáo bảo mẹ rằng con có thể ở lại nguyên ngày đến chiều, mẹ lo quá. Hai ngày trước mẹ đều rước con buổi trưa mà. Mẹ sợ hôm nay có bạn được cho về buổi trưa mà con thì phải ở lại, con sẽ tủi thân, sẽ khóc nhiều hơn cho xem. Có khi lại khóc nhiều mà ói như hôm qua. Mẹ lại quên dặn cô giáo con không ăn và uống được nhiều cùng 1 lúc, ép con thì con sẽ ói. Mà cô giáo bận rộn quá, mẹ không biết cô có thể nào quan tâm hết từng bạn không nữa. Mẹ lo quá.
    Mẹ cứ nghĩ con đi học rồi chắc mẹ sẽ có nhiều thời gian làm việc nhà, làm những việc mẹ dự định đã lâu nhưng bây giờ lại không phải thế. Công việc vẫn dồn đống, mẹ cứ vật vờ sao đâu, mẹ không làm được vì mẹ cứ mãi nghĩ đến con. Không biết giờ này con thế nào rồi. Mong con gái sẽ mau quen trường lớp, để mỗi ngày con cười khi tạm biệt mẹ đi học, lúc đó chắc mẹ sẽ yên lòng lắm.
     
  13. Shop Sunny

    Shop Sunny Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    5,183
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Quần áo vải lanh mùa hè cho mẹ con và nhiều đồ xinh xắn khác

    To: Mommy's Ant
    Mẹ Kiến ơi, mình gởi hàng cho bạn rồi nhé, ngày mai nhận được nhớ báo tin mình hay, cảm ơn bạn nhiều :)
     
  14. Sure

    Sure Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    8,003
    Đã được thích:
    1,540
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Quần áo vải lanh mùa hè cho mẹ con và nhiều đồ xinh xắn khác

    Tui thì có khỏe cũng chả tham gia, càng ngày càng làm biếng. Thấy bà cho bé đi học thương nhỉ, chả bù con nhà này, cho đi chả đòi mẹ, tung tăng luôn, bụi đời k chịu nổi!!!
     
  15. Shop Sunny

    Shop Sunny Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    5,183
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Quần áo vải lanh mùa hè cho mẹ con và nhiều đồ xinh xắn khác

    Hihi...sắp lên thớt thì làm biếng là phải rùi.
    Bé tui chưa quen xa mẹ với lại cũng ít tiếp xúc môi trường đông nên nhát bà ơi, con bé nhà bà bản lĩnh quá nhỉ, mấy đứa như vậy mình không phải lo cho nó nhiều, nó tự thân được hết hà, đáng mừng, đáng mừng, hihi...
     
  16. Mẹ Gấu Mèo

    Mẹ Gấu Mèo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/5/2010
    Bài viết:
    1,191
    Đã được thích:
    486
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Quần áo vải lanh mùa hè cho mẹ con và nhiều đồ xinh xắn khác


    Sunny đi học tội quá nhỉ. Shiro đi học đc đúng 1 tháng rồi. Ngày đầu tiên đến lớp hăm hở lắm, đi thẳng vào lớp luôn, vui vẻ. Nhưng chiều đón về mẹ hỏi đi học vui ko, thì nói vui lắm, có ăn ko thì con tự ăn còn bạn phải chở cô đút, vậy mai đi nữa nha con thì nguyên văn thế này :"mai bé đc nghỉ, học vậy đủ rồi, bé biết hết rồi, mai ở nhà chơi với bà ngoại!" Vấn đề lới rồi đây, hihi. Ngày thứ 2 đi học ôi thôi khóc từ khi gọi dây, cứ " bé đc nghỉ mà, đã nói là đc nghỉ mà, đã nói là ko đi học rồi mà" hehe. Cho tới giờ ngày nào cũng lè nhè như thế, nhưng đc cái vào lớp rồi thì hoà nhập nhanh lắm, cô giáo nói cũng hơi lanh chanh, cô dạy thứ gì biết rồi thì nói trc cả cô, về nhà vui vẻ kể đủ thứ,cô nào cột tóc, thay đồ cho con, hôm nay con ngủ với bạn gì, bạn nào hư, ko chịu ăn, bạn nào khóc nhè,...chỉ mẹ hát mấy bài cô dạy ( chỉ hát bài mới cô dạy thôi, ko hát bài mẹ dạy vì cái đó con biết rồi, ko học nữa ;) ). Nhưng sáng nào dậy cũng cứ : "ko đi học đâu mẹ". Đc cái U cũng hơi cứng, trao tay cô giáo rồi thì về ngay, mặc kệ nó gào thét có khi ói luôn. ko biết khi nào mới vui vẻ đi học đây, hihi
     
  17. Shop Sunny

    Shop Sunny Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    5,183
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Quần áo vải lanh mùa hè cho mẹ con và nhiều đồ xinh xắn khác

    Hihi, tks U chia sẻ với HA nha. Shiro vậy là bản lĩnh lắm đó, giỏi hơn Sunny rồi.
    Sunny hôm nay là ngày thứ 4, 2 ngày đầu cô giáo cho rước về buổi trưa. Hôm nay thì ở lại, kg biết có khóc không. Hôm qua thì không khóc nhưng không ngủ được. Nó nói: " con đang ngủ mà các bạn khóc nhiều quá con ngủ không được, con thức luôn". Tối về nhà 9h là ngủ 1 mạch đến sáng. Vậy mà sáng dậy kêu đi học là giở chiêu: " Con buồn ngủ quá, con ở nhà ngủ, con không đi học". Trưa nay HA định vô thăm coi có khóc nữa kg, để rước về mà thôi dằn lòng lại, có khóc cũng không rước, để cô giáo dỗ cho quen, rước được là cứ rước hoài cho coi, hihi...
     
  18. Mẹ Gấu Mèo

    Mẹ Gấu Mèo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/5/2010
    Bài viết:
    1,191
    Đã được thích:
    486
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Quần áo vải lanh mùa hè cho mẹ con và nhiều đồ xinh xắn khác

    Đúng rồi, tuần đầu Shiro đi học trưa nào cô giáo cũng gọi dt keu vô rước, đc 1 tuần U nói với cô kệ nó, nhờ cô ráng mấy hôm cho nó quen chứ rước hoài nó trông, cứ ăn trưa xong là tự động lấy ba lô, mang giày rồi kêu cô giáo "gọi điện cho mẹ rước con". Shiro hồi nào giờ ngủ phải có mẹ ( phải ngắt nách mẹ mới chịu :rolleyes: ) , ko thì nó ko ngủ đâu ( trừ khi U đi làm nó mới chịu cho bà dỗ ). Mấy ngày đầu nó gào thét om sòm, bạn ko ngủ đc, cô giáo phải dắt nó đi lòng vòng trong trường tới khi người ta ngủ dậy, sau thì cho nghe nhạc để nó ngủ...Giờ thì ko quậy nữa nhưng có hôm ngủ, hôm thì nằm chơi. U hỏi sao con ko ngủ trưa thì nó nói ko có ngắt mẹ ngủ ko đc nên bé nằm chơi thôi.
     
  19. Shop Sunny

    Shop Sunny Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    5,183
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Quần áo vải lanh mùa hè cho mẹ con và nhiều đồ xinh xắn khác

    Vậy là bạn Shiro cũng đủ trò quá ta, hihi... Sunny hôm qua ngủ trưa dậy thì khóc đòi mẹ nhưng chút cũng nín. Chiều HA đi rước mà kẹt xe ngay cổng trường nên vào trễ hơn chút, thấy nó đứng vịn song sắt cửa nhìn ra ngoài ngóng mẹ, thấy tội lắm.
    Sáng nay lại vẫn điệp khúc "Con buồn ngủ quá. Con không đi học. Con ở nhà với mẹ ". Nhưng rồi cũng chịu cho mặc đồ, rồi HA dụ nó, kêu nó lựa dép nào, khẩu trang nào mang đi học, thế là nàng ta quên khóc, hihi... Vô đến trường thì đòi đứng ở cổng đợi bạn Việt Anh ( cũng may là có thằng nhóc cùng xóm học chung với nó, nó đỡ buồn hơn, cô giáo bảo là 2 đứa thân lắm, nói chuyện suốt mà trước đó ở cùng xóm chứ đâu có chơi chung ). Nó nói: " Con đợi bạn Việt Anh, có bạn Việt Anh, con vui, con không có khóc". Ba nó phải chạy vô lớp xem thằng nhóc kia đã vào chưa rồi chạy ra báo. Hai mẹ con đợi ở sân chơi. Thấy thằng nhóc kia vào, nó mừng lắm, chạy lại nắm tay, rồi 2 đứa dắt nhau vào lớp, không khóc tiếng nào. Vào lớp tự đi lấy ghế sắp ra ngồi đàng hoàng. Hy vọng ba mẹ về rồi không khóc nữa, chứ hôm nào khóc cũng ói hết trơn. Cô giáo nói ói ít thôi, nhưng mình biết con mình mà, ói là ói sạch.
    HA đùa với ba Sunny, thế là Sunny có "người yêu ở nhà trẻ" rồi :D
     
  20. Mẹ Nhím yêu

    Mẹ Nhím yêu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/5/2009
    Bài viết:
    3,289
    Đã được thích:
    694
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Quần áo vải lanh mùa hè cho mẹ con và nhiều đồ xinh xắn khác

    Trộm vía cái vụ "Sunny có người yêu ở nhà trẻ" nên con mới quên theo ba mẹ mà khóc mẹ Sunny nhỉ? Có con lo đủ thứ chuyện, từ ăn uống, chơi rồi đến đi học. Sắp tới Nhím cũng thế mà mẹ Nhím lo quá, chỉ mong là bình thường nàng Nhím mải chơi, thấy đi học đông bạn thì thích.
    Mẹ Nhím dễ phải sinh mổ bạn Cua đến 98% rồi mẹ Sunny à, trộm vía bạn í to quá mà mẹ Nhím vẫn chưa bước sang tuần thứ 37. Bầu bạn Cua này trộm vía gian nan đủ thứ!
     

Chia sẻ trang này