Hà Nội: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi Assari138, 16/7/2012.

  1. Mai Diễm Phương

    Mai Diễm Phương Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Bé trai đầu nhà mình 16 tháng đã đi trẻ vì lúc ấy con đã ăn cháo đặc ngon lành, mình cho bé đi trẻ vào thãng dương lịch, lúc ấy thời tiết còn mát mà không quá ẩm ướt nữa. Mình chọn trường tư mới mở còn ít cháu để các cô quan tâm đến con hơn(tất nhiên mình cũng có quan tâm các cô hơn một chút). Lúc mới đầu thì con cũng ốm sốt sụt sịt mất ít ngày ngưng sau đó là ổn luôn, không thấy ốm lại kể cả sau này lớn hơn một chút khi các bạn trong lớp cúm hết thì con vẫn ngon lành không sao cả.Cho con vào trường làm quen 6 tháng, khi lớp bên trường này bắt đầu đông và bắt đầu vào mùa chuyển mùa thì mình chuyển con sang trường quốc tế.Bên này đắt hơn nhưng bù lại con được hưởng nền nhiệt ổn định do cả ngày có điều hòa ấm trong mùa đông. Từ đó đến giờ con giai đã 3 tuổi nhưng vẫn luôn khỏe mạnh( trộm vía),không phải đôi ba tháng lại vào viện vì viêm tiểu phế quản như hồi con dưới 1 tuổi nữa.
     
    Đang tải...


  2. bongyeu1212

    bongyeu1212 Mẹ Mật Mật

    Tham gia:
    3/2/2010
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Re: Ðề: Re: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Hix! mình thấy mỗi 1 giai đoạn phát triển của con, mẹ lại có thêm nhiều mối băn khoăn. Nhà tớ mà chuẩn bị cho đi học thì cũng nhức hết cả đầu vụ tìm trường. Tớ đã thân chinh đến thăm gần chục trường xung quanh khu vực nhà tớ (xa nhất tầm 1km) mà vẫn chưa ưng, chỗ thì phương pháp dạy học tốt nhưng đệm đểu (nằm rất dễ cong vẹo cột sống), chỗ thì cơ sở vật chất ổn nhưng tớ lại ko thíc "giáo án", chỗ thì ko có không gian chơi, chỗ thì ko lát gỗ .... Rối mù hết cả lên! Cũng công nhận là mình yêu sách, nhưng khổ nỗi mắc bệnh hay lo, thấy con ko đc phát triển như ý là mình lại lo, ngồi làm nhấp nha nhấp nhổm.
    Túm lại là, sau khi tham khảo ý kiến các mẹ thế nào, mẹ nó có quyết định dư lào thì ới tớ 1 tiếng để tớ ngâm cứu học tập theo nhé!
     
  3. minhhuongchip

    minhhuongchip Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Re: Ðề: Re: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Mật mật ơi, chị đã hay lo e còn lo gấp mấy lần chị ý hihi, nếu theo tiều chí của mình thì con khó có trường phù hợp lắm, nhiều khic ũng phải xuê xoa 1 tý hihi
     
  4. melinhbong20

    melinhbong20 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/9/2011
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    con tớ 20 tháng tớ cũng cho giải tán giúp việc gửi bà hàng xóm bà ấy trông 2 đứa. đi được 1 tháng tớ thấy con ngoan hơn ăn uống cũng tốt hơn vừa đỡ tốn vừa đỡ bực mình, sáng dậy sớm nấu cháo rồi mang gửi ở nhà cháu bà ấy ăn thêm gì thì con tớ ăn thêm cái ấy. mẹ nó nên tìm người trông 2, 3 đứa mà gửi.
     
  5. kechiha2012

    kechiha2012 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2012
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Em định 2 tuổi gửi bé đi trường công cho quen nề nếp từ đầu, mỗi tội đến lúc cháu được 2 tuổi thì đã quá hạn tuyển sinh, mà lớp nhà trẻ của trường công gần nhà chỉ nhận trẻ đủ 2 tuổi trở lên lúc nộp hồ sơ.
    Có khi lúc nào bé được 2 tuổi em gửi trường tư, chứ quanh nhà chả có bà trung tuổi nào trông trẻ cả, hic.
     
  6. mebekem2011

    mebekem2011 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/7/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Sao ngv nhà e cũng y thế,về hẳn thì bảo về, cứ hẹn hò, rồi về gọi lên bai bai,điên ko chịu được,hay làm thế để nhận thêm tiền xe cộ, quà cáp, chứ nếu bảo về hẳn thì sợ mình ko cho?:-k
     
  7. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Gần nhà em cũng có một bà nhận trông trẻ, nhưng em muốn gửi nhà trẻ hơn vì nghĩ đằng nào cũng giao con mình vào tay người lạ. Đi trẻ còn có bạn bè, còn có người rèn chứ gửi bà trông trẻ thì ở nhà với bà còn sướng hơn.

    Em cũng tăm tia mấy nhà trẻ quanh nhà rồi. Mẫu giáo BK 3 tuổi mới nhận, Mầm non BK đc cái sân rộng rãi, cô giáo lạnh lùng mà lớp đông quá 40 cháu](*,), trường Hoàng Gia được cái có camera nhưng mấy nhà quanh xóm gửi con ở đấy kêu ca cô giáo cũng không ổn. Ong Mật thì cháu em đi rồi, bị cô hiệu trưởng tẩn rồi, đứa hàng xóm cũng bị đánh, mà đánh vào gan bàn chân mới dã man, trường cũng bé nữa.

    Em đang nhắm nhe trường Chip chip, nhưng hơi xa, tận Trần Xuân Soạn, trường này em chỉ thấy khen chưa thấy chê. Con đứa bạn cũng hay nôn trớ, mà gửi ở đấy các cô cho ăn rất ổn.

    Con em ăn cơm rồi, nhưng ở trường lịch ăn toàn ăn cháo, thế có ổn không nhỉ. Hizz cứ nghĩ cảnh cho con đi bộ đội mà thương quá các mẹ ạ :((
     
  8. IUNNA

    IUNNA Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    3,460
    Đã được thích:
    561
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    bé nhà mình 15 tháng , mình cũng mới cho đi trẻ đc 3 hôm rùi . trừ lúc ngủ dậy k thấy mẹ đâu bé khóc u u 5 phút ròi xông ra chơi với các bạn ngay :D . nên cho trẻ đi lớp sớm bạn ạ để trẻ sớm hòa nhập . đến lúc lớn rùi tụi nó biết rùi ko chịu đi lớp vì ở nhà đc chiều quen rồi nên chỉ thích ở nhà
     
  9. Mẹ Bi&Zon

    Mẹ Bi&Zon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2011
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Cu lớn nhà tớ mới tốt nghiệp Chipchip xong đấy, cũng đang định cho cu bé 17 tháng học chipchip nhưng thấy năm nay phí cao quá khoảng 4 tr , mà bọn nhỏ này đi học hay ốm nghỉ nhiều thấy không ổn lắm. Phải công nhận chipchip chăm bé tốt, thằng lớn nhà mình trước cũng mấy trường tư thục rồi cuối cùng chốt ở CC đấy, nhà mình tận đg Tôn Đức Thắng cơ, mỗi tội gần cơ quan mẹ thôi.
     
  10. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Công nhận học phí đắt, nhưng nếu tính ra thì cũng bằng tiền lương cho một bà giúp việc rồi mẹ nó nhỉ.
     
  11. Mẹ Bi&Zon

    Mẹ Bi&Zon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2011
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    uh nhà tớ cho đi học cũng phải thuê giúp việc chiều tối chứ mình đi làm về mà cơm nước tắm rửa 2 thằng xong thì cũng mệt lắm,thằng anh còn học lớp 1 nữa nên hơi căng đây.
     
  12. tungtan83

    tungtan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/8/2010
    Bài viết:
    1,391
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    ôi con e cũng 15 tháng rồi bà nội bảo trông cho 18 tháng thôi mà cho đi học sợ sớm quá nói chẳng được câu nào ậm ọe chẳng hiêu gì có đánh ko biết khai, mà còn táo bón nữa đến rồi các cô oánh cho khổ, thuê giúp việc tính ra cũng bằng đi trẻ chắc phải ngheien cứu cho ở nhà thêm vài tháng đủ 2 tuổi mới cho đi quá
     
  13. DH34

    DH34 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/9/2011
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Các mẹ vào động viên em đi. Con em ngày mai tròn 13 tháng và em quyết tâm sang tuần cho con đi nhà trẻ đây.

    Rất rất rất rất ngán các bạn giúp việc rồi nên là đành vậy vì nhà em không có ai trông được cả. Đành chọn cho con trường tử tế gần nhà, chấp nhận đắt một chút vậy.
     
  14. memaivu

    memaivu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/3/2011
    Bài viết:
    6,274
    Đã được thích:
    1,861
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    con mình 18th cũng mới đi gửi được khoảng 2thang, tuần đầu con khóc đêm ác lắm, bây giờ đỡ rồi, nghe nói mới gửi bao giờ họ cũng phải cho vào nề nếp, lúc đầu mình cũng sốt ruột nhưng giờ quen rồi, chắc cũng phải tập cho con thôi. Mình cũng may gửi được gần nhà.
    mình đang phải tìm giúp việc buổi tối vì về muộn, 2 bé, bé lớn cũng chuẩn bị đi học lớp 1, về ko có time dành cho con.
     
  15. Meo con 2006

    Meo con 2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Hic, khổ thân em, mây ng gần đây đều k đc ah em, chị tưởng e thuê ng do chị nghé gth co, ma bé 13 tháng thì bé quá, khổ thân bé. Bé nhà chị 19 th rùi, sang tháng cũng qtam cho di lun, co j chi em Minh share kinh nghiem di Tre nha
     
  16. uyenminh08092011

    uyenminh08092011 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Em cũng đang tính nếu được thì 2 tuổi cho đi trẻ, không thì sớm hơn. Cháu nhà em giờ mới 10 tháng. Định ra tết cho đi trẻ nhưng cháu khó ăn uống lắm, không biết trường chất lượng cao có ổn không, công cuộc tìm gv mệt mỏi quá. 13 tháng đi trẻ thì khổ thân con quá. 2 tuổi theo em đi nhà trẻ tốt rồi, để ở nhà tự kỷ đấy. Con nhà em trước em đã rèn xi tè rồi, gv kệ- đái thì thay quần. Chán. Sắp tới em cũng phải tìm gv, đang nghỉ không lương chăm con vì thấy tội con quá. Em thấy có mấy trường mà có xe đưa đón tại nhà ấy, không biết chi phí có cao quá không, lương gv bây giờ 3tr + ăn uống nữa, em cố gắng 2 tuổi cho đi trẻ. Mẹ nào có kinh nghiệm thì chia sẻ nhé. Tất cả vì con thương yêu. Hic
     
  17. DH34

    DH34 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/9/2011
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Hic.

    Mệt lắm chị ơi. Cái em chị NGhé giới thiệu em ấy không chủ động trong công việc lắm, mà đi làm thứ 5 thì xin em nghỉ ngày thứ 6 để đưa con về quê. Em thấy thái độ không nghiêm túc và cũng không cần việc lắm nên em cho nghỉ luôn rồi, chứ mà chạy theo các bạn ấy mệt lắm. Đã mất từng ấy tiền rồi mà đi làm cũng không yên lòng thì không đáng.

    Có mấy em sinh viên đến cũng nhiệt tình lắm nhưng lại không có kinh nghiệm chăm trẻ. Các bạn có con nhỏ rồi chăm được trẻ thì làm việc trớt quớt. Mà con bé nhà em giờ nó biết rồi, có người lạ là nó không chịu. Em đang nhờ em họ em lên trông mà 2 tuần nay rồi, bé nhà em vẫn không chịu để cô cho ăn, bắt nạt cô ghê lắm. Nản quá nên em cho con đi học thôi. 10 ngày nay em cứ tầm 3h chiều là cho con ra trường chơi cho quen bạn quen thầy trước, tuần sau em chính thức cho cháu đi học. Em nghĩ chắc con em cũng hợp đi học hơn vì giờ giấc của cháu rất quy củ rồi, cháu thích tự lập trong mọi việc, thích vận động, ham học, mà để ở nhà thì cô trông lại không dậy được cháu.

    Em cũng biết 13 tháng là hơi sớm nhưng cũng vì chẳng còn cách nào khác :( huhu
     
  18. DH34

    DH34 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/9/2011
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Hic, mẹ nó can đảm thế, nghỉ không lương ở nhà chăm con ạ? Em không nghỉ được, nghỉ là chết đói cả nút nên chịu huhu.

    Về các trường thì em thấy có thể chia làm mấy loại như thế này:

    - mức khoảng 2-3tr/tháng: chủ yếu là các nhà trẻ tự phát, nhỏ lẻ, thiên về chăm bẵm và chất lượng ở mức bình thường. Các trường này thì thường do người dân lập ra thôi nên không có xe đưa đón. Các mẹ có thể thấy trường này nhiều nhất là trong các khu dân cư.

    - mức 3-5tr/ tháng: các trường tư thục chất lượng trung bình. Giáo viên có sư phạm, có chương trình học theo chuẩn của Bộ GD. Các mẹ cứ tưởng tượng ra trường công thế nào thì trường này nó như vậy, mỗi tội tỉ lệ cô-trò ít hơn trường công thôi

    - Trên 5tr/tháng: Các trường mầm non chất lượng cao. Chương trình học theo các phương pháp nước ngoài, song ngữ, chuyên nghiệp. NHiều khả năng các xe đưa đón học sinh mà mẹ nó nhìn thấy trên đường là của nhóm này.

    Em tạm chia thế chứ cũng không biết phân khúc thị trường có đúng như vậy không. Con em sắp tới cho đi học ở trường, học phí + ăn hết 5tr/ tháng chưa kể xe đưa đón. Đang thích Sunrise quá mà không cố được (8tr/tháng). Với tình trạng như nhà em thì em nghĩ cho bé đi học có khi lại hay vì ở nhà chả ai quản lý các cô giúp việc cả, không nói đến chuyện táy máy nhưng là chuyện an toàn của con.

    Em tạm chia vậy để mẹ nó
     
  19. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Tớ thấy trường tầm 2-3tr/ tháng cũng là trường ổn đấy chứ, ví dụ như Smlie Kids ở phố Vọng, Viet Kids. Còn các trường còi còi kiểu tự phát chỉ tầm hơn 1triệu thôi cậu ạ. Trường của nhà nước chỉ tầm 500k- 700k/ tháng thôi.
     
  20. mai_luppup

    mai_luppup Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/4/2008
    Bài viết:
    2,374
    Đã được thích:
    382
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bé mấy tuổi thì "giải tán" người giúp việc được ạ

    Rút kinh nghiệm từ chính bản thân mình nên Khuyên thành thật với các mẹ là cho con đi học, nhà mình có 2 đứa cháu sinh gần nhau (cách nhau có nửa tháng), con nhà dì vì ko có người trông nên cho đi học từ lúc 12 tháng còn con nhà mình gần tuổi bắt đầu cho đi học. Đến giờ thì mọi người đều kết luận là nên cho đi học sớm, trẻ đi học sẽ có nề nếp và thói quen tốt, hiểu biết nhiều và rất năng động hoạt bát. Còn về tâm lý các mẹ chưa từng cho con đi học thì mình cũng quá hiểu vì cũng đã trong hoàn cảnh đó, đứa lớn nhà mình đi học lúc 18 tháng, thời gian đầu con đi học khóc 6 tháng luôn ( chắc kỷ lục luôn) nhưng chỉ khóc trên đường đi thôi, đến lớp giao cho cô mẹ đi khỏi là hết khóc luôn, mình vẫn quyết tâm cho con đi học và thấy sự lựa chọn thật đúng đắn. Cac mẹ yên tâm là đến lớp các cô có phương pháp dỗ dành và chăm sóc những trẻ mới đi học, sau 1 tuần là bé sẽ quen dần thôi.
    @ mẹ chủ top: Mẹ nó có thể đến trường Ngôi Nhà Búp Bê ở số 11 ngách 1 ngõ 88 Võ Thị Sáu tham khảo xem sao. Con mình cũng vừa mới chuyển về đấy, hiện tại mình thấy ở đấy CSVC tốt, đang ít cháu nên cô giáo chăm cháu tốt, chương trình học cũng phong phú vị trí đấy tuy hơi khuất nhưng mình lại thích vì nó yên tĩnh, không bị khói bụi lại cũng mát mẻ, có cả camera để bố mẹ có thể theo dõi con ở trường. Thời gian này đang có một vài ưu đãi nhân dịp chuẩn bị năm học mới, chi phí cũng hợp lý (khoảng 2,3T/ tháng),mẹ nó thử nghiên cứu xem nha. Chúc mẹ nó sớm tìm được trường tốt để khỏi đau đầu vụ NGV.
     
    Sửa lần cuối: 19/7/2012

Chia sẻ trang này