Hà Nội: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi Nam_1976, 9/9/2012.

  1. Nam_1976

    Nam_1976 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Chào các mẹ,
    Em giúp việc này người đen đen, chân thấp chân cao (bị thọt). Nhà mình vừa cho em này nghỉ. Thời gian này có lẽ đang đi tìm kiếm hoặc đã tìm được việc chỗ khác. Mình post thông tin này lên để các mẹ nhà nào có thuê thì cảnh giác. Em này làm được việc, lúc đầu tỏ ra rất tử tế, làm việc nhiệt tình, bảo sao nghe vậy, tạo long tin với chủ nhà. Một thời gian sau thì bắt đầu hành động, thỉnh thoảng lấy tiền lặt vặt đi chợ của mình, lúc 100, khi 50, mình không hề nghi ngờ gì, cứ nghĩ rơi đâu hoặc trả nhầm. Đến khi mất 100USD nó rút trong tủ thì mình mới kiểm tra đồ của nó, phát hiện ra nó còn lấy quần áo, đồ dùng trong nhà nữa.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nam_1976
    Đang tải...


  2. metramy

    metramy www.metramy.com

    Tham gia:
    10/6/2009
    Bài viết:
    9,268
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Mẹ nó cho thêm thông tin nữa đi . Thông tin trong CMT ý càng tốt . Chứ em ý mà vào những nhà có người lơ đễnh như tớ thì chết . Tiền cọc thuê đồ chơi của khách tớ toàn vứt lung tung .
     
  3. menhimchuot

    menhimchuot Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    2,372
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    chán thể loại osin lắm rồi................
     
    vitaminsvietnam2410 thích bài này.
  4. annieemi

    annieemi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Tóm lại không nên thuê giúp việc là người thanh hóa , Có tỉnh trong phía nam doanh nghiệp trưng cả yêu cầu không tuyển lao động là THANH HÓA đấy .Các mẹ hết sức cảnh giác nhé
     
    vitaminsvietnam2410 thích bài này.
  5. Little_Foot

    Little_Foot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Đúng là lòng người khó đoán, lòng tham khó bỏ
     
    vitaminsvietnam2410 thích bài này.
  6. chiptomboy

    chiptomboy Đồ gỗ online Chiptomboy !

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    6,587
    Đã được thích:
    1,768
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Đúng là " con sâu làm rầu nồi canh" mẹ nó đừng vơ đũa cả nắm thế ! ở đâu cũng có người tốt người xấu, mọi người ở cty mình toàn đi tìm người TH thuê chẳng được đây, mà nhà tớ cũng từng nuôi 2 người giúp việc người TH đây (tiện đây mình cũng nói mình rất kỵ gọi người giúp việc là osin):
    * thứ nhất:họ chăm chỉ, chịu khó
    * thứ hai : biết điều & làm được việc
    * thứ ba : họ thật thà ( thật thà quá nhiều khi cũng không tốt )

    Mà chả ở đâu xa cách đây khoảng hơn 1 tháng ở chung cư tớ làm có chị giúp việc khoảng 40 tuổi quê Nam Định còn ăn trộm tận 20tr của chủ nhà thế là ông ý gọi Công An vào tóm đi luôn còn xử lý thế nào thì tớ ko biết. Tớ là tớ chúa ghét cái loại gian dối, điêu toa nhưng cũng tùy từng người mà kết luận bạn nhé !
     
  7. anhdungktcn

    anhdungktcn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/1/2012
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Đọc mà tức kả ng. Thanh Hóa thì 100 ng cũng có đến 80 ng làm xã hội khó chụi. Em ghét Thanh Hóa
     
  8. honglinhhvhc

    honglinhhvhc Mẹ Miu Miu

    Tham gia:
    22/3/2011
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Thế thì phân biệt đối xử quá. Ở đâu cũng có người nọ người kia mà. Tớ không phải người Thanh Hóa nhưng mà thấy rất nhiều người TH có tấm lòng đáng quý đấy bạn ạ.
     
    heoluoi_e7 thích bài này.
  9. Nam_1976

    Nam_1976 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Các mẹ ơi, thông tin chi tiết trên CMT của em nó đây:

    Tên: Lê Thị Hoa
    Sinh ngày: 05-06-1977 (em ấy thì bảo em ấy sinh năm 1980)
    Quê quán: Hải Châu-Tĩnh Gia-Thanh Hóa
    CMT số : 173033849(số cuối mờ ko rõ là 9, hay 8 )
    Ngày cấp: 25/07/2006 tại Thanh Hóa
    Số ĐTDĐ : 01639956714 (Ko biết giờ thì đã thay đổi chưa)

    Em này có đặc điểm nhận dạng rất dễ là chân đi khập khiễng các mẹ ạ!
     
    Sửa lần cuối: 10/9/2012
  10. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,843
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    oài, e thuê người về tắm cho papa, rồi mama e thấy ngại osin quá nên thôi. Chán nhỉ, chẳng tin được ai
     
  11. Han 1973

    Han 1973 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    4,910
    Đã được thích:
    913
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Mình tiếp xúc với các bạn TH nhiều rồi, nhiều ng TH giỏi nhưng nhưng thực dụng và nhiều thủ đoạn, nói chung ko thích chơi, xã giao thì ok vì cũng có những điều mình phải học hỏi, ví dụ mình có chị khách hàng quê TH kiếm tiền cực khủng, 4 đứa con đều cho học trường QT hết, hâm mộ quá :rolleyes:
    - Mình có con bạn thân trước học trường Lam Sơn, đc giải 3 Hóa toàn quốc, sau vào thẳng ĐH ngoại thương, đi ăn bao giờ nó cũng tranh trả tiền trước, nhưng trả phần của nó :-k, lúc thi giáo viên có khó mấy thì khó nó cũng quay cop được, kỳ cuối cùng có môn TTCK thi khó quá, hầu như mọi ng không làm bài được, cô nàng sợ nếu đc <5đ sẽ ko được bằng giỏi nên cô nàng viết cho thầy 1 lá thư đầy nước mắt kể về quá trình học tập vất vả, gia đình lại khó khăn, xin thầy cho 5đ, cuối cùng thầy cũng cho qua, còn lại 90% ko qua.
    Đến khi tốt nghiệp nàng ta xin đc vào bank, 1 lần đi ct ở TH nàng gặp 1 anh đại gia (con ông chủ Bệnh viện Hợp Lực), 1 tháng sau nàng quyết định chia tay anh ng yêu nghèo khó để cưới anh đại gia, sau đó nàng có bầu, chàng cặp bồ luôn với em y tá trong viện, chúng nó công khai mối QH luôn, thằng chồng về đánh đập chửi bới con vợ (sr cả nhà chứ nó chửi con vợ như con chó luôn), từ khi bạn mình về làm dâu nó quản lý hết các cv của nhà chồng, vì nó cũng giỏi, nhưng giờ thằng chồng đối xử như vậy cũng ko dám bỏ vì ko can đảm bắt đầu lại :-(, nhiều lúc thấy thương nó nhưng cũng giận vì nó tham nên mới có kq như vậy :-(.
    - TH 2, nhóm mình khoảng 20 ng, 1 đồng chí TH, đi ăn chơi mọi người phải góp tiền nhưng lần nào ông này cũng bảo ko mang, nợ (cái này mãi sau trưởng nhóm mới kể cho mình), hehe, lúc đầu nó thích mình, mình cũng hơi thích nó, nhưng sau buổi hẹn hò cafe, nó cứ lủi đi sau để mình trả tiền, trên đường đi xe hết xăng, mình cũng trả tiền nốt, sau buổi hôm đó mình chạy mất dép luôn hihi.
    - TH 3, 1 bạn trong hội từ thiện, rất nhiệt tình tâm huyết, lúc đầu mình phục lắm, vì mình thấy đa số ng Th họ thu vén cá nhân kinh lắm, nhưng 1 số khoản đóng góp của người khác gửi qua bạn ấy bạn ấy biến thành khoản quyên góp của nàng....
    Đấy là 1 in N trường hợp mình gặp nên mình ghét lắm.........
     
    tuan_tq86Hocon86 thích.
  12. thuhuong214

    thuhuong214 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/7/2009
    Bài viết:
    1,487
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Ôi thanh hóa đi đâu ai cũng ghét gian manh,có vất vả ko bgio gio thuê ợ
     
  13. nguyenmui37

    nguyenmui37 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    2,986
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Em vẫn chơi 3 bạn cùng lớp ở Thanh Hóa. 1 bạn thì hiền hiền khô, rất thật thà em cực quý hơn nữa bạn ấy sống biết điều. Lúc em ốm, dù là tgian thi cử rất vất vả nhưng bạn ý vẫn dành 1 ngày để chăm em (có mẹ em nữa) và ngày nào cũng sang viện dù chỉ là 1 lát.
    Còn 2 bạn kia thì tính tình như các chị nói trên: Hay cào vào mình, nghĩ cho mình. Đợt năm 2 em bảo định mua máy tính thì 1 bạn bảo là: Hay là để ở kí túc chỗ chị đi cho an toàn =)) ](*,)](*,)](*,)](*,). Từ đấy em có cái nhìn khác đi về chị ấy.
    Nói chung là em ko phân biệt vùng miền gì đâu kể cả Thanh Hóa. Ai tốt, ai xởi lởi và chơi được thì chơi, còn không hợp thì thôi chỉ dừng lại ở mức xã giao thôi
     
  14. annieemi

    annieemi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Bạn muốn tìm GV thanh hóa thì cứ mở mạng ở các trung tâm tuyển GV còn rất nhiều cô Thanh hóa đấy có trung tâm giới thiêu nhiều mà chẳng có người gọi đấy . Mình không vơ đũa cả nắm và không phải như bạn nói ( con sâu làm rầu nồi canh) đâu mà cả một đàn sâu trong nồi canh cơ bạn ạ , đến cơ quan nào họ cũng khó chịu vơi người Thanh Hóa . Có thể là đồng hương thì cảm thấy ( rầu nồi canh) thôi . chúc ct mẹ nó tìm được GV như ý nhé
     
  15. anhdungktcn

    anhdungktcn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/1/2012
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    đúng là càng đọc càng thấy Thanh Hóa vĩ đại. Cty mình có 3 thằng Thanh Hóa thì chỉ chơi với nhau. Chẳng ai chơi đc với chúng nó, vừa khôn lỏi, lại vừa mồm mép tepd nhảy. Ghetttttts Thanh Hóa tận xuơng tủy.
    Thanh Hóa vì 1 Việt Nam không Đường Sắt
     
    tuan_tq86 thích bài này.
  16. batdongsan24h.org

    batdongsan24h.org Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Những câu bạn nói cũng sặc mùi ghanh ghét và đố kỵ.
     
    vitaminsvietnam2410 thích bài này.
  17. vitaminsvietnam2410

    vitaminsvietnam2410 dietcontrung365.com

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    1,926
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    khổ thân những người lao động nghèo khổ. Vì nghèo nên nhiều người đánh mất đi bản tính lương thiện của mình đấy mà.
    - Các mom muốn tìm giúp việc nên chọn Dịch vụ giúp việc theo giờ ý.
    - Ai cần dv này cứ inbox em gửi sđt của Giám đốc công ty ng giúp việc theo giờ cho ( tránh ảnh hưởng tới bạn ý khi có nhiều người nhắn tin trêu)
    - Còn ở đâu có Lợi Ích hớ hênh là ở đó sẽ có những người gian dối xuất hiện..

    " nếu ai cũng có một tấm lòng - Thì trái đất sẽ bớt phần thương đau"
     
    Nam_1976 thích bài này.
  18. xuka12

    xuka12 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/4/2012
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Mình mới thuê bà Thanh Hóa, chưa biết thế nào, nhưng hôm rồi, bà ý nói với chồng mình (mình về muộn tý) là bà ấy phải ăn cơm nguội với nước mắm, không có thức ăn (trong khi đó, gạo có, thức ăn trưa còn 2 con cá, trứng tráng thịt còn 4 miếng, đậu kho thịt còn trong tủ lạnh, rau còn, ặc ặc, những thứ này đều hết) vậy mà dám nói là ăn với nước mắm :)). Về tiền nong thì nhà mình đều cẩn thận, chưa thấy gì vì mới thuê được 1 tuần. Đang nghe ngóng tình hình xem thế nào.
     
    thuydung0506 thích bài này.
  19. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,105
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Lang thang trên diễn đàn, đọc 1 toppic về vụ việc thuê người giúp việc người Thanh Hóa
    Lang thang tiếp, đọc những dòng các bạn nói về người Thanh Hóa
    Có 1 chút buồn.
    Nói chung, biết là xã hội có người này, người kia, nhưng vẫn buồn
    Buồn vì những lời nói của họ mà chua xót,
    Buồn vì những câu nói của những người bạn đó, dù vô tình hay hữu ý, cũng suy nghĩ rằng những người đó có đáng bị nói như vậy không? nếu suy nghĩ 2 chiều, liệu người Thanh Hóa kia có đáng bị mắng?
    Mình cũng là người Thanh Hóa.... Nghe 1 chút mà chạnh lòng, nhớ về quê hương
    Bạn bè mình, toàn là người Thanh Hóa, nói thật, mình biết ơn và chia sẻ với các bạn ấy rất nhiều....
    Liệu chăng? Mọi người đang mang cặp mắt của những con người đang soi xét?
    "Nếu giữ con mắt ấy mà nhìn đời, thì càng đi nhiều, càng thấy thêm chua chát và chán nản"
     
    heoluoi_e7bomoilabom thích.
  20. alohabee

    alohabee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Mình cũng vừa thuê 1 bà GV người Thanh Hóa, cuối tháng sau mình mới sinh em bé, thuê trc để hướng dẫn việc từ từ nhưng cũng thấy hơi nản nản vì bà í ngồi xem TV suốt, hết phim này đến phim kia, mình bảo làm thì mới làm, còn k thì thôi. Mới làm mấy hôm mà kêu chán vì xem TV nhiều quá đau mắt, buồn ngủ, bảo lau nhà thì bà í bảo cô lau từ 6h, lúc cháu còn chưa dậy cơ. Sáng bảo đi chợ với cháu xách đồ giúp cháu vì bụng to xách đồ nặng nề lắm rồi, mấy hôm trời mưa, bà í bảo mưa thế đi sao đc, chui tót lên nhà, mình lại lủi thủi đi 1 mình. Trưa có 2 cô cháu ăn cơm, mình bảo cô làm đủ thức ăn cho 2 ng thôi k lại thừa, đổ đi phí, lúc xuống nhà thấy nguyên cả 1 nồi thịt to đùng, mình hết hồn, cả nửa cân thịt cô í làm hết, mình bảo nhiều thế ăn sao hết, cô í bảo "k ăn đc thì để cô ăn, có sao đâu", thế mà bà í cũng ăn đc gần hết, để lại đúng 4 miếng. Hôm nào mình dậy muộn k mua đc đồ ăn sáng, bà í phải ăn mỳ tôm thì phụng phịu, ăn gẩy gẩy nhìn ngứa mắt kinh khủng. Mình bầu bí nên trong tủ lạnh lúc nào cũng đầy hoa quả, 2vc chưa kịp ăn thì bà í đã ăn hết phân nửa rồi. Mình mới thuê đc hơn 1 tuần chưa biết làm thế nào nhưng ăn tốn bằng 2 lần bà GV lần trc, thấy oải oải rồi, lương thì 3tr/tháng mà hôm qua đã thấy rào trc rồi. Muốn cho nghỉ nhưng là ng quen giới thiệu nên chưa biết tính sao, chán quá, Thanh Hóa ơi là Thanh Hóa.
     

Chia sẻ trang này