Hà Nội: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi Nam_1976, 9/9/2012.

  1. bomoilabom

    bomoilabom Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/1/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Thông cảm với chủ top, chia sẻ với Mẹ Ku TŨn "Sống trên đời cần có 1 tấm lòng"
     
    Đang tải...


  2. bebi_hn

    bebi_hn 0904159809

    Tham gia:
    4/3/2009
    Bài viết:
    4,385
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Mình có 1 số HS nhân viên liệt vào danh sách đen. Trong đó có cả 1 số người mà các mẹ đã comment lên trên này
    Có đầy đủ giấy tờ + HS nhé. Mình định post lên nhưng k biết thế có vi phạm gì không? Mong các mẹ cho ý kiến.
     
    Nam_1976 thích bài này.
  3. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,105
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    nếu xấu thì bạn cứ đăng lên để các mẹ tránh thôi mẹ nó ạ
    chứ lòng người, khó lường lắm
     
  4. annieemi

    annieemi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    thải luôn cho nó nhẹ đầu mẹ nó ạ . tẩy chay thanh hóa
     
  5. moon_ngheu

    moon_ngheu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    224
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    nhà chủ top ở đâu vây. trước gần nhà em cũng có 1 đứa thanh hoá làm giúp việc cũng tuổi như trên mà chân bị thọt. hok bít có phải nó không. vì nó quấy đảo khu nhà em. chủ đuổi đi . xong rồi lại ở nhờ gần đấy , một thơi gian ng ta cũng đuổi đi vì tính ko thể đỡ được. hok bít có phải nó ko nhỉ.
     
  6. xuka12

    xuka12 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/4/2012
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Nghe sợ quá. Thực ra hôm qua mình đọc được topic này mình mới cảnh giác. Bà giúp việc nhà mình hôm qua con gọi đến, bảo con trai làm ở Cầu Giấy. Hỏi địa chỉ nhà số nhà để đến thăm mẹ, mà bà ấy mới làm được 1 tuần. Trước bà ấy bảo con bà ấy không có đứa nào ở hà nội . Không biết thế nào , các mẹ ơi cho mình xin ý kiến với :((
     
  7. Nam_1976

    Nam_1976 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Mình ở bên Gia Lâm bạn ạ! Theo như nó kể thì nó đi làm lâu rồi, nhưng nghỉ một thời gian chăm mẹ ốm. Lúc đến nhà mình là bắt đầu đi làm lại, cũng do người quen giới thiệu nên mình tin tưởng! Mà cũng tự trách mình hớ hênh, không cẩn thận, tin người quá! Nó làm được việc nên lúc đầu mình cũng quí, để nó thoải mái quá nên nó được thể!
     
  8. Nam_1976

    Nam_1976 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Theo mình tốt nhất yêu cầu bà ấy không hẹn hò khách khứa về nhà mình. Nếu muốn gặp thì bà hẹn gặp ở chỗ khác, mình cho phép bà ấy đi gặp. Biết địa chỉ nhà mình rồi nguy hiểm sau này lắm, không lường trước được đâu. Mà nhất là như nhà mình đi làm cả ngày, giao nhà cửa cho giúp việc mới chết chứ! Cho gv nghỉ là mình phải thay ổ khóa mới!
     
    nghebo0105 thích bài này.
  9. Nam_1976

    Nam_1976 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Bạn cứ post lên để mọi người lưu ý, cảnh giác. Mình post lên cũng để mong các bạn cẩn thận, cảnh giác không gặp cảnh giống như mình nữa. Chứ thực sự không vì kỳ thị gì người Thanh Hóa. Ở đâu cũng có người nọ người kia. Nghĩ đi nghĩ lại có người cũng vì nghèo hèn mà người ta đánh mất nhân cách của mình, nhưng có người thì bản tính thế rồi, loại người này thì không tha thứ được.
     
  10. metunglinh

    metunglinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/4/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Mình không cẩn thận, bừa bãi lại đổ lỗi cho người khác. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Trộm cắp thì ở đâu chẳng có, vùng miền nào cũng có tội phạm, càng thành phố lớn càng nhiều, đừng tạo điều kiện để người khác nổi lòng tham thì có hơn ko?
     
  11. anhdungktcn

    anhdungktcn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/1/2012
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Nói như thế cũng ko đúng. Mình nghĩ là nếu phần con lớn hơn thì đi đâu cũng sẽ nhìn ra sơ hở của ng khác. Đằng này lại ăn ở trong nhà thì làm sao mà tránh được. K lúc này thì lúc khác ng ta cũng sẽ lấy thôi.
     
    Nam_1976 thích bài này.
  12. anhdungktcn

    anhdungktcn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/1/2012
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Thích cái này này. Em quê Nghệ An, Đọc thấy ....
     
  13. Han 1973

    Han 1973 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    4,910
    Đã được thích:
    913
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Tớ thấy dân NA được đấy chứ, chịu khó, tiết kiệm nhưng ko chơi bẩn :rolleyes:
     
    anhdungktcn thích bài này.
  14. xuka12

    xuka12 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/4/2012
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Hôm qua mình ngồi nói chuyện với bà ấy, hôm trước nói không có đưá nào ở Hà nội giờ lại nói có, mới làm chưa được 2 tuần đã nói con đến thăm mẹ, mẹ từng đi làm rồi chứ có phải chưa đi bao giờ đâu. Mình cũng đưa 1 cái điện thoại cho bà ấy cầm, thích gọi lúc nào thì gọi nói chuyện lúc nào thì nói, hơn nữa nghe giọng là biết mẹ khỏe hay yếu rồi. Mình có phải lúc nào cũng ở nhà đâu mà quản việc nói chuyện .

    Cho nên hôm qua mình nói , không được đến thăm, chỉ khi nào làm ăn quen biết , gốc tích , tin tưởng thì đến mình sẽ tiếp đãi như khách quý. Và mình cũng thay sim điện thoại khác , số bà ấy cầm chỉ mình biết thôi , còn gọi điện về nhà hỏi thăm gia đình thích lúc nào mình bấm lúc ấy.

    Và mình cũng nói là nếu thích gì, cần gì cứ nói mình sẽ mua. Haha vậy mà sáng nay đề nghị mình mua thuốc mắt vì mắt bị đau từ trước rồi (lợi dụng nhanh và giỏi chưa) , mình cũng ok , rồi nói với mình vì mẹ mình bảo có ăn mới làm được thế là cứ tung hoành đi. Ừh, thôi thì cố gắng chịu đựng vì con vậy.

    Không biết mình có cư xử như thế có quá không nhỉ? nhưng để các bà ấy buôn thì cũng sợ lắm. vì mình đi suốt, ai cũng nói chả biết đường nào mà lần, cứ cẩn thận là hơn (mình đi đón con, có 1 chị nói chuyện giúp việc khua hết sạch đồ , rồi để con trong nhà khóa cửa , bỏ trốn. Sợ hết hồn luôn :rolleyes:.
     
  15. anhdungktcn

    anhdungktcn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/1/2012
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Mình cũng tự hào về quê hương mình.hixxxxxxxxx
     
  16. mekaki

    mekaki Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    em nhớ đến già vụ đi sầm sơn, chả là em đi lần 2 rồi, lần đấy em vs mấy bà rủ nhau đi trống mái, nhớ rõ là lần trước cũng từ khách sạn ấy đi thẳng 1 mạch tầm 5,7 p là tới, thế là mấy chị em cơ quan trẻ con rủ nhau rồng rắn đi, có mấy bác thanh hóa lái xe điện ấy mời nhưng chị e bảo nhau đi thế hít khí trời tập thể dục luôn thé là bảo ko đi.lần trước đi với xã là buổi tối (lúc đấy đang yêu mà, đi là để hú hí là chính ^^ )nên em cũng ko nhớ rõ đường lắm, thế là tiện em hỏi mấy bác ý, ôi giời ơi, nói thật bảo nói bậy chứ, mie xư bọn TH, nó chỉ đường cho em đi thành hình vuông luôn thay vì đi đường thẳng (vì mình không đi xe nó), xong đi 1 đoạn hỏi 1 người nó lại chêm 1 câu đi xe điện này cô gọi cho chứ đi xa lắm đấy,nghe mà sợ, em thì nhớ là gần mà, thế là em hô hào các bà chị căng hải tiếp, thế là nó lại chỉ mình đi vòng xa hơn cả mấy cây số...trong khi thực chất từ chỗ khách sạn đến đấy nhõn 500m,
    tiếp theo là vụ đi chợ hải sản, chị em rủ nhau mua con cá thu to to về đút tủ lạnh măm dần, lúc đầu nó bảo mua cả con này 1 tr 2, nhà nướng luôn cho, vâng, triệu 2 thì triệu 2 chứ, em theo xe đến chỗ nướng, đến nơi nó xả con cá ra rồi nó bảo mỗi người thêm trăm k tiền ướng đây, bọn em nhìn nhau, trăm k chả đáng cái gì nhưng mà em tức vì bị lừa đảo, em mới hỏi nhẹ nhàng là sao lại thế, vừa nãy nối khác mà, 1 thằng trẻ ranh tầm 20 bảo em người ngu thì mới để bị người khôn lừa.vâng nó bảo bọn em ngu ạ, em mới bảo , anh nói lạ thế ở đây ai cũng có ăn có học đàng hoàng , thế nào là ngu chứ, thế là nó vác cái điếu cày định quật em....Vâng em người xa đến, đi du lịch nên em phải chịu xử ép... nên em nín nhịn nhưng riêng em đời này, kiếp này em thù dân thanh hóa....Cái kiểu người tráo trở, lừa lọc, lại còn định dùng vũ lực với cả phụ nữ nữa chứ...
    Mọi người bảo em vơ đũa cr nắm thì bảo chứ em thấy ai là người thanh Hóa miễn cho em, giỏi thì giỏi thật đấy nhưng cái tâm như thế, em làm bên tuyển dụng, hồ sơ thanh hóa em đã có cái nhìn ko thiện cảm rồi
     
  17. Su2011

    Su2011 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

     
    Mẹ Nhím Mèo thích bài này.
  18. thuydung138

    thuydung138 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/6/2012
    Bài viết:
    2,527
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Có người lạ trong nhà là một nỗi lo canh cánh. May mà mình thuê được người quen ở quê nên cung yên tâm được phần nào!
     
  19. vaydep

    vaydep MẸ Yêu 2 Con NHiều

    Tham gia:
    11/8/2012
    Bài viết:
    2,155
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    mình cũng nghĩ như mẹ naỳ, con ng ai cũng thế mẹ nó à, thấy tiền ai không tham đâu :D~ cái này do mình mà, mình k cẩn thận, mình hớ hênh làm lòng tham ng ta nổi lên mà :) minh cẩn thận tì không bh xảy ra như thế đc
     
  20. mencoi

    mencoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/11/2011
    Bài viết:
    1,958
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Cảnh giác với người giúp việc tên Hoa, khoảng hơn 30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa

    Luôn phải cẩn thận là đúng.Nhưng người có tính k thật thì dù không hở ra nó cũng tìm để lấy.
     

Chia sẻ trang này