Hà Nội: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi littleSushi, 26/10/2012.

  1. Huongmay82

    Huongmay82 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/11/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Bây giờ đúng là không thể tin được những điều như thế này.
     
    Đang tải...


  2. nhocpunvianh

    nhocpunvianh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/9/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    sao đọc xong mà e thấy buồn quá.em cũng đang là sv.nhờ tình cờ biết trang này có một chị đang cần tìm ng gv mà e mới tìm đc việc làm.hiện e đang giúp việc cho một gđ ở gần cầu mai động.bây giờ chỉ vì một số ít ng mà làm ảnh hưởng đến sv nói chung chúng e thế này.đúng là con sâu làm rầu nồi canh.thế này thì ai còn muốn tìm sv giúp việc nữa.
     
    Mưa Bụi thích bài này.
  3. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,696
    Đã được thích:
    6,047
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Mình thì lại bị một em giúp việc lừa đảo vừa mới hôm qua hàng xóm nhà mình gọi điện báo mà mình không về kịp em này lừa đảo rất tinh vi và có tính lừa đảo chuyên nghiệp gọi cả đồng bọn đến tẩu tán tài sản nhà mình các bạn trên này ai biết em có số điện thoại này giúp mình với nhé : 01646873422 hoặc báo giúp mình cho đồn công an gần nhất .
     
  4. gauluoi91

    gauluoi91 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    chị ơi, chị còn cần người nữa không ak? em là sinh viên nhưng mà cực kì nghiêm túc trong chuyện giờ giấc( em đã từng đi làm ở siêu thị). nếu chị còn cần thì pm cho em nhé. em ở ngay sau trường thương mại chị nhé. sdt của em: 0982839997.
     
  5. azaleahune

    azaleahune Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    đọc tiêu đề của mẹ em cũng muốn chia sẻ chuyện của em. em cũng là sinh viên đi làm giúp việc, hồi đầu năm học em lên lamchame và tìm được việc đón con cho một chị nhà gần đại học thương mại, nhóc nhà chị ấy 2 tuổi, chồng chị ấy đi làm xa còn bản thận chị thì đi làm đến 6h30 mới về đến nhà nên bé nhà chị thường phải chuyển sang lớp đón muộn, chị ấy viết "mình thương bé lắm rồi, có ai có thể giúp mình ko?". em gọi điện, thỏa thuận lương lậu, giờ giấc xong, chị ấy hẹn 7h tối hôm đó qua nhà chị để chị xem mặt xem có đáng tin không, chị không cho địa chỉ cụ thể mà chỉ dặn đến một địa điểm gần nhà chị, đến nơi thì gọi chị ra đón. chưa đến 7h em đã đến chỗ hẹn (em đi sớm để tìm đường) và đợi. 7h rồi 7h15, 7h30 chả thấy chị ấy đâu em gọi chắc phải đến cả chục cuộc cũng chả thấy chị ấy nghe máy, đợi đến 8h15, vừa đói vừa bị muối đốt lại còn phải nghe những lời không hay từ những bạn nam đi qua đường, không chịu được nữa em đành ra về. sau đó cũng chẳng thấy chị ấy nhắn tin hay gọi điện lại. nghĩ mà buồn, chị ấy biết xót con chị ấy còn bố mẹ em không biết xót em à? chị ấy không cần nữa thì chỉ cần gọi điện hoặc nhắn tin bảo là chị ấy không cần nữa là được, cũng chỉ 200d một tin nhắn thôi mà, thế mà bắt em đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi lại việc lại chả đâu vào đâu cả.
    em kể ra chuyện này mong là các mẹ rút kinh nghiệm nhé, đồng ý là sinh viên bọn em có nhiều thời gian rảnh hơn các mẹ nhưng các mẹ cũng đừng vì thế mà lãng phí thời gian của bọn em. còn mẹ nào bảo bọn em đi làm không phải vì cơm áo gạo tiền thì xin mẹ hãy suy nghĩ lại bởi vì nói thẳng thắn ra thì đồng ý đi làm giúp việc là bọn em đã đồng ý bỏ qua khá nhiều thứ rồi, em không biết các bạn khác thì thế nào nhưng em thì không bao giờ bỏ qua nhiều thứ như vậy chỉ vì cái áo cái quần hay đôi giày mình thích đâu ạ.
    đây là những suy nghĩ của em, nếu mẹ nào không đồng ý thì nhẹ nhàng góp ý thôi nhé, đừng ném đá em, tội nghiệp
     
    thanggieng thích bài này.
  6. bongnamlun

    bongnamlun Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    3,020
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    ôi, cảnh thuê sinh viên em dính một vố rồi các mẹ ạ. Em cho hẳn về ở nhà em luôn ấy. Nhưng cơ mà lười khiếp, ban đêm thì thức thâu đêm đến gần sáng mới ngủ rồi ngủ lăn ngủ lóc ra qua trưa (tiền điện thức đêm em trả), trông con hộ em thì chẳng trông, để con ở giường với cái máy tính rồi nàng ấy lăn ra ngủ. Rồi bận học đột xuất, đi thâu đêm hôm trước đến tối hôm sau mới về với lý do bận học, bận đi tình nguyện. Đọc những dòng này những bạn sinh viên đứng đắn có thể tự ái nhưng thực sự là em cũng cạch luôn ý tưởng thuê sinh viên làm thêm sau khi cho bạn ấy nghỉ làm. Vài dòng chia sẻ với các mẹ. Giờ các bạn ấy sướng nhiều rồi nên các bạn ấy có thể coi thường lời hứa, không tôn trọng đối tác. Nhưng như vậy chỉ có làm khó các bạn khi bước chân ra đời thôi/
     
  7. nguyenthingocthuy

    nguyenthingocthuy GIÀY QUẢNG CHÂU 115K

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,770
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    chi oi chi con tim nguoi nua khong a? chi can khoang may gio a? me em cung o cau dien va dang muon tim mot cong viec giup viec chi a
     
  8. littleSushi

    littleSushi Thành viên mới

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Lần trước chị có liên hệ với em rồi thì phải nhưng lúc đó mẹ em đang đi làm rồi. Chị cần giúp từ 1h30 đến 5h30 từ thứ 2 đến thứ 6. Mẹ em có làm được giờ đó không? Nếu được thì cho chị lại sđt để chị liên hệ nhé.
     
  9. tnhhn

    tnhhn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/10/2012
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Đây ạ. E xin lỗi nhưng em bực quá. Cái bạn này là SV em hẹn từ HÔM QUA, e bảo làm được k thì cứ nói EM LÀM ĐƯỢc mai em qua
    Mình hẹn 2h hôm nay thì 1h49 em ấy PM bảo k đến làm được

    Nội dung đây ạ

    [​IMG]
     
    littleSushi thích bài này.
  10. littleSushi

    littleSushi Thành viên mới

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Chia sẻ với mẹ nó cảm giác bị cho leo cây. Bực bội khó chịu kinh khủng.
     
  11. Vânveo

    Vânveo Guest

    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    mình nghĩ bất cứ chuyện gì cũng ko nên quy chụp, chủ yếu là do tính người thôi chứ ko phải bạn sv nào cũng tệ, chúc các mẹ tìm được gviệc ưng ý :)
     
  12. becksily

    becksily Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Đọc bài này mà thấy đúng tâm trạng mình quá.
    Đợt trước có anh chị ng Nhật nhờ nên em cũng đăng bài lên diễn đàn, cũng bn bạn SV gọi điện.
    Lúc goi điện thì bạn nào cũng PR về bản thân nghe rất ổn, nhưng đến khi vào việc thì cũng hàng tỷ
    lý do đưa ra, mình nghe mà thấy nản ko chịu đc. Đành mặt mo đi nói chuyện lại với anh chị bạn, đúng là
    cảm nhận của mình là các bạn quá thiếu chuyên nghiệp, chỉ nghĩ cho mình mà ko nghĩ cho ng khác.
    Đến bây h trong công việc cũng gặp nhiều ng, và kinh nghiệm của mình là nếu nhân viên chỉ cần có năng lực
    thôi thì chưa đủ, phải có kỹ năng sống và có thái độ làm việc nghiêm túc.
     
  13. mecubin.tk

    mecubin.tk Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2012
    Bài viết:
    2,628
    Đã được thích:
    443
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Chị ơi có cần người nữa ko ạh? E ở Cầu Giấy,năm nay 28t đang muốn tìm việc lắm đây ạh.
     
  14. cuacoi217

    cuacoi217 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/4/2011
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    em cũng bị 2-3 lần như chị, chán hẳn, em nick lam ..loan trên này hẹn em đến nhà , làm em ngồi ở nhà đợi , quá giờ hẹn vẫn ko thấy em ý đến , gọi đt lại thì bảo em ko đến được em bị hỏng xe, hic ,,chẳng nhẽ tiếc 1 cuộc đt à, còn có 1 bạn cũng đang tin trên này, nhà ở bên gia lâm , đt hẹn như đúng rồi đến ngày mình hỏi lại , bạn ý bảo là con mình con bé ko ai trông nên mình ko đi được , hịc điên cả ruôt, con còn bé thì nhận giúp việc làm gì, việc nhà mình còn ko lo hết thì làm sao lo được việc nhà người khác , nên là mình tự làm , nhà bé lau 2 phát là xong , nên là mong nhưng bạn nào đăng tin tìm viêc hãy cân nhắc , xem có đủ thời gian đeer làm ko , đừng có nhận hết rồi đến sát giờ hủy cũng chảng báo nt 1 câu
     
  15. Cún Trâu

    Cún Trâu Mẹ Tít

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    1,455
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Ôi, mình cũng cùng hoàn cảnh như mẹ nó. Thế nên giờ phương châm của mình là: Không thuê sinh viên các mẹ ạ.
    Mình tìm giúp việc qua 1 trung tâm uy tín, thời gian đầu thì GV của cty cung cấp làm mình khá hài lòng, toàn những người làm GV chuyên nghiệp nên làm việc đâu vào đấy mình rất thích. Nhưng sau vì hoàn cảnh khách quan mình phải thay người mấy lần. Trung tâm lại toàn đưa các em SV đến, nản vô cùng với các bạn ý.
    Các bạn ý làm vỡ không biết bao nhiêu cốc, bát, đĩa nhà mình. Bảo dọn phòng trên tầng 3 thì các bạn ý bảo em sợ ma lắm. Thỉnh thoảng lại xin về sớm để đi sinh nhật... Nói chung sau đợt đấy mình dẹp, tự đi tìm người.

    Tuy nhiên cũng có 1 lần mình tìm được 1 bạn SV người Hà Tĩnh. Bạn này thì mình vô cùng ưng ý vì bạn ý khó khăn thực sự và muốn đi làm để tự trang trải cuộc sống SV. Bạn ý làm việc chăm chỉ, cẩn thận, thật thà và quan trọng nhất là biết giữ chữ tín. Sau này bạn ý phải về quê học tiếp mà mình tiếc ngẩn ngơ bao nhiêu ngày trời. Hi vọng sẽ có nhiều bạn SV như bạn này.
     
  16. mebizon

    mebizon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Me cubin.tk đã tìm đc việc chưa? Nhà chị ở Cầu giấy đang cần người làm giúp hàng ngày. Liên hệ 01282078408. Tks
     
  17. Chi_1911

    Chi_1911 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/4/2012
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Chia sẻ với mẹ nó. Mình cũng thuê 1 bạn sv làm theo giờ và bây giờ thì chắc là k đến làm nữa vì 2 buổi làm k thấy đến. Mình k quan trọn có người làm hay k nhưng mình thấy bạn ý k tôn trọng người khác. Lúc đến làm thì gọi điện xin nhưng lúc k làm nữa thì cũng chẳng báo. Nếu sợ tốn tiền thì nhắn cái tin là k làm nữa chứ cứ k nói gì rồi nghỉ luôn thế là k dc. Mình cúng chẳng buồn gọi mà tìm người khác luôn, bây giờ chẳng muốn thuê sv nữa.
     
  18. rio_cherrys

    rio_cherrys Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/10/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Những con sâu làm rầu nồi canh rồi...
     
  19. hoangyen.hd

    hoangyen.hd Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    5,921
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    em cũng là sinh viên mới ra trường và đi làm ạ:)
    em hiểu hoàn cảnh khi mà bị trễ hẹn :)
    nếu thông cảm được thì cố gắng giúp đỡ còn nếu không thì thôi
    các bạn ý có thể là k có phương tiện đi lại hoặc gì gì đó...
    nhưng thú thật em cũng k thích trễ hẹn ạ!!!
     
  20. meBup

    meBup Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/6/2005
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nỗi thất vọng về các bạn SV đi làm giúp việc

    Mình thì vẫn thích sinh viên. Trộm vía thì mình đều đã thuê được những bạn tốt, và thực hiện đúng những thỏa thuận với mình, thậm chí có bạn cả gia đình mình đều rất quý luôn, rất thật thà, nhanh nhẹn, sạch sẽ, biêt nghe lời, yêu trẻ con, biết quan tâm đến yêu cầu / sở thích của từng người trong nhà, vì nói một lần là bạn ý nhớ luôn và lần sau sẽ làm đúng ý như thế, mà lại học hành rất chịu khó (đang học 2 bằng), lại vẫn có thời gian đi tình nguyện dịp hè,... Đến đây lại nhớ bạn ý quá!!!
    Nhưng lại vẫn hay phải đi tìm. Vì đôi khi lịch học của các bạn ý bị thay đổi, ví dụ đổi từ sáng sang chiều, nên đến làm nhà mình sẽ bị muộn, mà như vậy ảnh hưởng tới cả lịch sinh hoạt chung của cả nhà. Hiện giờ mĩnh cũng đang tìm, vì bạn đang làm có việc bận xin nghỉ (đã báo trước cho mình 1 tuần như thỏa thuận), mà tìm người khó quá!
    Bạn sinh viên nào quanh khu Cầu Giấy làm được thì báo mình nhé. Mình cần từ 5h-8h tối, công việc nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Số điện thoại ở chữ ký. Cảm ơn.
     

Chia sẻ trang này