Hà Nội: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi chipxinh2309, 7/11/2012.

  1. mixxim

    mixxim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/8/2008
    Bài viết:
    1,508
    Đã được thích:
    573
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    với mức lương như thế mà khối lượng công việc bạn phải làm thì bèo bọt thật, nhà tớ cũng đang thuê 1 cô theo h nhưng 2 tiếng buổi sáng, 2 tiếng bươi chiều chỉ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm mà đã trả cô 2,5tr rồi. bạn xin nghỉ việc ở đấy là đúng vì có rất nhìu mẹ trên này tha thiết cần ng nên chắc ko ai quá đáng như nhà này đâu, chúc bạn sớm tìm đc nhà chủ tử tế
     
    Đang tải...


  2. parisinlove

    parisinlove Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/6/2010
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Gia đình mình đang có nhu cầu thuê giúp việc khu mỹ đình làm việc từ 8h sáng tới 8h tối lương 3tr. Nhà mình chỉ có 3,5tang thui bạn nhé. Công việc nhẹ nhàng. Nếu dc bạn liên hệ inbox cho tớ
     
  3. chipxinh2309

    chipxinh2309 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    hi, bạn phán đoán cũng chuẩn đó. mình tốt nghiệp đại học mà bạn. mình cố làm vì vì tạm thời chưa tìm được việc bạn ạ, thời buổi giờ xin việc khó khăn lắm. Với cả là mục đích của mình đi làm là để kiếm tiền bạn ạ, hơn nữa là lúc đầu mình và bên gia đình đó có thảo thuận là ra tết sẽ giúp mình tìm việc đúng chuyên ngành. sống ở HN cù bất cù bơ khổ quá đi ấy. mình chấp nhận làm lương thấp, bị như thế là vì mình mong có 1 công việc phù hợp với cái bằng ĐH của mình. với cả nhà đó đúng là làm chức to trong cái lĩnh vực mình học, ấy vậy mà mình mới chịu nhịn vậy đó bạn.
    giờ sinh viên tốt nghiệp ra trường thất nghiệp tràn lan, mình cũng đã đi làm nhiều nơi, nhưng chủ yếu là nhân viên kinh doanh. thế nên quyết định đi làm tạm công việc giúp việc này. tuy vất vả nhưng lương lậu ổn định. nhưng giờ mình quyết định đi làm theo giờ, cũng có mấy mẹ PM cho mình muốn tìm giúp việc theo giờ. Tính ra như làm hành chính chỗ kia mình cũng tất bật cả ngày, thời gian như thế mình đi làm theo giờ ở nhiều gia đình trong 1 ngày thì thu nhập gấp mấy lần cơ. Mình k bịa chuyện đâu bạn ạ. Hum nay mình đã chính thức nghỉ chỗ kia mà k cần đến cuối tháng nữa. tuy bị trừ tiền vì nghỉ đột ngột nhưng ko chấp bạn ạ. Mình thừa nhận sạch sẽ là 1 điều rất quý, nhưng cái kiểu sạch sẽ của nhà đó, nó yêu cầu con người ta hoàn hảo quá. mà bản thân cái nghề này nếu như con người ta quá hoàn hảo rồi thì ko ai đi làm cái nghề này đâu. trên đời này ko 1 ai là lưỡng toàn. đúng ko mẹ nó. mình nghĩ thế.
     
    Sửa lần cuối: 8/11/2012
  4. mina1011

    mina1011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/8/2012
    Bài viết:
    9,644
    Đã được thích:
    3,130
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    Sao bạn tốt nghiệp Đh là bán rẻ sức lao động thế. Bây giờ LDPT ở mấy công ty tư nhân cũng 3tr. Bé giữ e cho mình làm từ 7h30 - 11h30 tuần 5 buổi mình trả tháng 1,5tr. Bạn vừa giữ e vừa làm việc nhà mà lương bèo quá, không tính đến thái độ nhà đó với khối lượng công việc mà mức lương như thế nghỉ sớm đi bạn à.
     
  5. meoluoi118

    meoluoi118 Tất cả các loại ômai mứt

    Tham gia:
    31/1/2010
    Bài viết:
    4,403
    Đã được thích:
    851
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    Bóc lột sức lao động ghê :(
    Chúc bạn tìm được nhà để giúp việc vừa ý nhé
     
  6. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    3,541
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    Khiếp, thế là em làm cho 2 nhà chứ đâu phải 1 nhà. Cô GV nhà chị là SV, chỉ làm từ 4h chiều đến 8h tối, chị cũng trả 1,5tr và ăn tối cùng gia đình chị. Việc lớn nhất của cô ấy là lau nhà 2 ngày 1 lần. Tưới hoa, rửa rau, rửa bát, gập quần áo... chỉ lặt vặt thế thôi lại có chị phụ giúp nè
     
  7. akikuni

    akikuni Thành viên mới

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    Giờ người tốt nghiệp đại học mới đi làm lương 1,5-2tr đầy ra đấy em ạ, làm công việc phụ giúp gia đình không buôn bán như em kể thì chị nghĩ kg biết e có nói quá không mà dùng từ quần quật nghe ghê quá. Uống nuớc cốc riêng chị thấy là việc văn minh , đáng lẽ ra e nên chủ động, như nhà chị khách khứa cũng bộ ấm chén riêng hết cũng là vì tôn trọng người ta. Mà không hiểu e có nói quá không mà e kể e giúp việc nhà 5 tầng, lương 2,2 triệu mà e chịu làm đến 4 tháng, không biết e có mục đích gì khác không? Có mẹ nào thuê e này giúp việc đợt tới thì đánh giá khách quan cách làm việc của e này thế nào, sạch sẽ, chăm chỉ không nhé, chứ giờ mình thấy nhiềungườhay kể khổ để lấy lòng thương người khác lắm, nhất là đọc bài bạn này mình thấy nhiều chỗ vô lý lắm.
     
  8. keomut123

    keomut123 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    cho e ké với, em là sinh viên đang tìm việc làm trong thời gia rảnh, lau dọn nhà cửa và làm cac việc vặt trong nhà, ai có nhu cầu thì ới e 1 câu nhé. hihi
     
  9. chichbong_chichbong

    chichbong_chichbong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    chị tim vc khác mà làm .............bán hàng chẳng hạn ,lương cũng bth nhưng nhàn thân
     
  10. Bachaumit

    Bachaumit Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    sao lại ở lâu thế . đáng lẽ như vậy thì chỉ ở 1tuần là quá đủ . Bạn quá dại tự làm khổ mình, họ ác thế chắc cũng không thọ lâu đâu , trời có mắt mà
     
    Sửa lần cuối: 9/11/2012
  11. Meoto_1211

    Meoto_1211 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/9/2011
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    bóc lột sức lao động, công nhận sự chịu đựng của bạn này giỏi thật,như tớ là sau 1 tháng tớ bỏ luôn,1 đi ko trở lại luôn
     
  12. tayeunhau

    tayeunhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/11/2012
    Bài viết:
    2,734
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    chia sẻ với chủ tóp nhé! Mình cũng là sinh viên, cũng đi giúp việc theo giờ, nhà chị mà mình đang làm mới đc có 5 ngày thui ( Mình làm từ 10h sáng đến 3h chiều ); Hôm đến mình bảo 25k/h vì lúc đầu chị ý nói là chỉ làm đến 1h chiều là xong, nhưng hôm nào cũng phải 3h mình làm cố công việc mới hòm hòm nên mình bảo chị ý là 20k/h; chị ý bảo me cứ làm tốt đi, chị cũng thoải mái nên ko lo thiệt đâu. Nhưng nói chung là 5 tiếng làm việc liên tục, ko rảnh tay rảnh chân lúc nào cả, hic hic hôm đầu đi làm chưa quen, tối về mình mệto rã rời, lại đi học thêm ngoại ngữ tối nữa chứ. hic hic đúng là osin; Mà thôi chết rồi mai mẹ chồng chị ý ra viện, chị ý có dặn mình là mẹ chị về em nên để ý vì mẹ chồng khó tính chứ ko như bố chồng; huhu ko biết khó đến cỡ nào ta? Bố chồng chị ý hiền mà dễ tính lắm; Trưa nay bác ý ăn xong, mình chưa xuống ( vì đang bế bé cho chị ý ăn cơm ) bác ý dọn mâm và rửa bát cho mình chứ, lại còn bỏ quần áo vào máy, cho xà phòng vào giặt nữa chứ... bác ý bảo thấy cháu luôn tay luôn chân bác giúp 1 tay; huhu em cảm động rớt nước mắt ý các chị ạ! Giá mà nhà chủ nào cũng tốt thế...
     
  13. sentrang

    sentrang Chào một ngày mới

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    1* Mình cũng đang rất cần thuê giúp việc, vì khoảng hơn tháng nữa là sinh em bé rồi.

    Chồng mình đi làm từ sáng đến tối, bé gái đầu 18 tháng gửi trẻ cũng từ sáng đến cuối buổi chiều. Nhà mình ở tầng 1, khoảng 60m2, giặt bằng máy giặt. Ăn uống không cầu kỳ.

    Mong là tìm được người giúp việc thật thà, chịu khó, có thể không nhất thiết phải quá nhanh nhẹn. Khoảng 40 tuổi trở lên. Ăn ở tại nhà + lương mình trả 3 triệu/tháng.

    Rất mong mọi người sẽ quan tâm giúp đỡ mà giới thiệu giúp mình nhé. Mình là Liên (sinh 1976), điện thoại 0977 618 727.

    2* Mình có người nhà gần 60 tuổi đang làm giúp việc (quê Hà Tĩnh nhưng sống mấy chục năm ở ngoài này rồi). Nhưng vì lý do riêng có (chuyện nội bộ gia đình) mà mình ko nhờ bác làm được. Ưu điểm chăm chỉ, có nhiều kinh nghiệm giúp việc. Nhược điểm lớn nhất là khái tính, dễ tự ái. Ai có nhu cầu thuê thì có thể liên hệ qua mình. Lương 3 triệu/tháng.
     
  14. MeNhim-Tho

    MeNhim-Tho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/12/2012
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    Bạn chipxinh ơi mình đang cần tìm GV nhà, nấu ăn giặt giũ dọn dẹp, lương 2,5tr ăn ở tại nhà mình, hỗ trợ chi phí cá nhân và đi lại (nếu ít về quê). Nhà mình có 2 cháu, 1 cháu đi học mẫu giáo, 1 cháu 1,5 tuổi có ông bà trông. Giúp việc chỉ làm việc nhà thui, tháng có công có việc ông bà đi vắng thì trông bé hộ mình nửa ngày, 1 ngày là cùng. Bạn có làm cho mình được ko? Nhà mình ở Gia Lâm. SDT 0976 872 127
     
  15. Ba hoàng tử

    Ba hoàng tử Thành viên mới

    Tham gia:
    1/8/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    Em đã đi làm chưa, chị đang cần người giúp theo giờ lâu dài từ 14h đến 20h, riêng Thứ 7 & CN từ 10h đến 19h, nhà chị tại Nhân Chính - Thanh Xuân, lương 3tr/tháng
     
  16. chipxinh2309

    chipxinh2309 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    chị ơi e đang đi làm rùi chị ạ. hiện tại e chỉ rảnh buổi trưa đến 5h chiều thôi. hi.
     
  17. In con dang yeu

    In con dang yeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    Chị ơi nếu chị chưa tìm được người phù hợp thì chị liên hệ theo số 0985375337 nhé, có người phù hợp với yêu cầu của chị ạ,
     
  18. bupbecat_102

    bupbecat_102 Thiết kế , Quang cao!

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    5,062
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    nha` nay` tom qua,', the ma ban con chiu duoc 3 thang, nhu minh chac k chiu noi 1 ngay.
     
  19. In con dang yeu

    In con dang yeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    Đọc bài của em mà thấy thương em quá, giờ em nghỉ chỗ đó là tốt rùi, làm nghề gì cũng là đáng quý em ah vì chúng ta cũng phải bỏ công sức mà, cố lên em nhé :)

     
  20. Ba hoàng tử

    Ba hoàng tử Thành viên mới

    Tham gia:
    1/8/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    chị nhắn tin cho em rồi đấy, người của em có làm được lâu dài không, kinh nghiệm và tuổi tác ntn hả em, nhà ở/ quê quán ở đâu, em báo lại cho chị nhé, cảm ơn em, dt của chị là không chín 8 chín hai 44 năm 58
     
    In con dang yeu thích bài này.

Chia sẻ trang này