Toàn Quốc: 1 phút trải lòng Về NGV

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi smartcat, 18/5/2012.

  1. ngocruou

    ngocruou Banned

    Tham gia:
    26/11/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Mẹ Lucky queen chắc quen sống trong nhung lụa rồi nên mới thương hại Người GV vậy, đúng là chúng ta ai cũng phải đi làm, con nhỏ không ai chăm sóc nên mới cần NGV và nịnh họ hơn cả nịnh mẹ nên dần dần NGV mới được đà đỏng đảnh, vòi vĩnh. Đúng là công việc nào mà chả là công việc, làm việc nhà ai chả vất vả nhưng so với công việc ngoài xã hội thì làm sao so sánh được, 1 làm việc trí óc, còn 1 làm việc chân tay mà làm ngoài lại căng thẳng, mệt mỏi, áp lực chứ có như làm việc nhà đâu, mệt một tý nhưng bù lại được nghỉ ngơi theo ý thích. Tất cả chúng ta nên có một quyết định chung là không nên nuông chiều GV quá và cũng không nên dùng đồng tiền trả theo ý thích để họ càng ngày càng được đà lấn tới, thời buổi khó khăn này kiếm được đồng tiền đâu phải dễ. Chắc Lucky queen may mắn kiếm được bà GV tốt bụng, thời bây giờ kiếm được GV như vậy khó lắm nhưng bạn cũng nên suy sét lại đừng có nhận xét thái quá và khen ngợi GV, mình cũng hy vọng được sống theo cách của bạn để luôn luôn nghĩ rằng NGV là tốt
     
    Đang tải...


  2. xuka12

    xuka12 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/4/2012
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Sáng nay em tức mình thức ko thèm ngủ bù nữa, để xem bà ta dậy từ mấy giờ sáng mà kêu là mất ngủ. Các bác biết thế nào ko ạ. Em bảo là bà dậy từ 6 giờ muộn là 6h15 là phải dậy rồi vì 6h35 là chồng em dậy. Bà ấy phải dậy để còn vệ sinh cá nhân bà ấy, nấu cháo cho cháu (con bé nhà em 7h dậy), đồ ăn sáng thì bà ta chẳng biết làm em phải làm roài (gv sướng thế làm cho cả bà ta ăn nữa chẳng biết bà ta là gv hay mình là gv nữa huhu).

    Em đi lại làm đủ thứ mà bà ta vẫn chùm chăn ngủ ngon lành. Em chờ đến 6h30 vào tận phòng gọi mấy lần liền mới nghe thấy, em làm cho quả giật mình như thế cho biết chứ ko cứ kêu tôi ko ngủ được, mất ngủ (hôm qua em thấy bà ấy 7h lúc em dậy xuống mới thấy đánh răng vội vàng còn chả làm được giề cả, chắc nói mất ngủ để bào chữa cho việc dậy muộn). Thà đừng nói thì mình còn ko đếm xỉa gì.

    Em cũng không soi mà cũng ko kỹ lưỡng đâu, bảo quần áo cho máy giặt hết cả, nhà cửa sáng dậy quét qua tuần lau 1 lần (nói là như vậy nhưng em có soi đâu), ăn uống thì chiều mà cứ làm ra vẻ, bực mình thật.
     
  3. banmaitinhyeuth2005

    banmaitinhyeuth2005 me_cò

    Tham gia:
    27/11/2012
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Người giúp việc xuất thân từ quê ra tp tìm việc cũng nhiều người có hoàn cảnh khó khăn mà các mẹ. Phải bỏ ruộng vườn, xa chồng con để đi làm.
     
  4. Windy Le

    Windy Le Thành viên mới

    Tham gia:
    26/11/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Nhà bạn may thì tìm đc người như vậy. Thử xem khi nào người đó mà nghỉ thì đến lượt nhà bạn đi tìm người đấy. Mà cứ đến lúc có chồng con vào rồi mà ko có người nhà giúp xem thế nao nhé. Đùng đưa ra ý kiến khi mình chưa từng phải trải qua việc đó
     
  5. thanhbong

    thanhbong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Mình cũng công nhận là nhiều cô nhiều chị phải bỏ quê huong, ruộng vuòn xa chông xa con đi làm,.. là rất tội, họ cũng chả sung sướng j. Nhưng mình nghĩ đã đi làm thì cố gắng làm tốt công việc mà mình đã nhận làm vì họ làm đuọc trả lương đuọc có những quyền mà ngay từ đầu 2 bên đã thoả thuận. Thử hỏi trong số rất nhiều mẹ ở đây ai dám đối xử quá đáng với NGV khi họ đang giúp đỡ mình việc nhà thay mình chăm sóc con khi mình đi lv, nhưng đáp lại thì NGV càng ngày càng quá đáng.Mình sắp sinh cũng tìm 1 NGV tốt giúp đỡ mình trong cv nhà và chăm e bé, nhưng mình mới gặp có 1 NGV đầu mà đã nản rồi. Chị này đcj cô bé lau nhà cho nhà mình giới thiệu , đuong nhiên bé gv đó biết mình sắp sinh, mức luong mình oki 3 tr và làm tốt có thuong; mình dặn truoc khi lên phải để mình nói chuyện với chị y trc qua điện thoại về 1 số vđề cơ bản.Dùng 1 cái chị ý lên bảo mình ra đón. mình thấy ngta ở quê ra rồi thì đành đón luôn. Trao đổi cv - chị ý oki luôn, vui vẻ nhận lời.Chị ấy lên nhà mình ở đuọc 4 ngày, ngày đầu oki,ngày thứ 2 trở đi bảo ốm, mình cặp nhiệt độ 36độ, ốm nằm cả ngày chả làm j, đến bữa thì xuống ăn cơm do mình nấu, mình bảo để e đưa chị đi khám nhất định không đi,vậy là cứ nằm nhà chơi mìnhđi làm về buổi trưa, buổi chiều nấu cơm gọi cả nhà xuống ăn, Ngày thứ 5 mình chán quá bảo thôi chị a, chị ốm mà chả chịu đi khám, chả rõ bệnh j thì chị làm sao có sức khoe đi làm . Vậy là mình trả cho chị ý 400K/ 4 ngày ở nhà mình( mà 3 ngày do mình phục vụ cơm nc) + 100 xe cộ+ 2 cái áo( vì mình thấy cũng tội, trông cũng hiền lành ko chồng, không con).Sau đó cô bé lau nhà nhà mình bảo là chị này giả vờ ốm các mẹ a, vì chị ý sợ mấy bữa nữa phải trông bé khi mình mới sinh... ặc ặc....( cô bé lau nhà cũng mắng cho bà chị cùng quê 1 trận, bảo chị luoi quá làm mất mặt em) Mấy hnay cũng có mấy nguoi gioi thiệu NGV hộ mình mà mình sợ quá chả giám thuê nữa. Vì không nghĩ trông chị ý quê , hiền lành, ko có di động để buôn dưa lê, ko biết đi xe đạp, ko có kinh ngiệm nhiều ở cái đất hà nội này,.... cv nhà mình thì mình đã bảo con e đẻ ra sẽ do e và mẹ e chăm chị chỉ lo hỗ trợ việc nhà, giặt qáo và vài việc lặt vạt thôi,... vậy mà đã biết giả vờ, mình sợ quá... nếu gặp nguoi khác khôn ngoan hơn thì sẽ ra sao????
     
  6. embeti

    embeti Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/5/2009
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    ôi
    sao mà chủ top nói đúng thế
    tớ đi mổ, GV ở nhà xin bà già về với lý do Chồng ngã, cụ bà thương người, cho về, về quê nó đt cho minh là chị tăng lương thì em mới lên. Cú quá, nhưng đang ốm đành nghiến răng.
    Một thời gian sau, e ấy lại làm trò đó lần nữa, lúc này lương đã là 3tr. Lại đt đòi 3,5 tr. Lần này mình khỏi ốm rồi, cho nghỉ luôn.
    Đi tìm GV mới, được giới thiệu một bà già, bà ấy tự PR là cô làm tốt lắm, lương phải bằng chỗ đang làm là 3,5 tr. Mình nghĩ bụng, cô hoang tưởng giống em kia quá, chào cô lun. mấy hôm sau cô lại đt bảo là 3 tr cô cũng làm. Nhưng ớn GV quá, thôi từ chối. Bây giờ tớ đang đi tìm GV theo giờ
     
  7. petiti

    petiti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2009
    Bài viết:
    1,633
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    mình cũng thực sự thấy lương người giúp việc quá cao. nhiều khi nghĩ hay là mình ở nhà chăm con chứ lương mình đi làm chỉ đủ nuôi NGV lại còn không an tâm. đứa thứ nhất mình phải thuê tới 6 NGV. giờ đứa thứ 2 chưa biết tính thế nào với lương NGV ngày càng tăng chóng mặt
     
  8. meMunMunMun

    meMunMunMun Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/10/2011
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Nhieu khi minh doi xu voi ho tot tham chi rat tot la khac nhung ho dau bit dieu day thay minh de ho lai muon lam kho cho minh, nen ban cung bat dac di moi phai thue GV thoi cac me ah
     
  9. yeu.con.nhieu

    yeu.con.nhieu Hội Trâu Vàng 85

    Tham gia:
    22/10/2011
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Mẹ này quá thoải mái rồi nên gv hư. Tốt nhất nên thay ngv mới đi, dậy muộn, quần áo giặt máy, nhà tuần lau 1 lần, thế thử hỏi bà ấy còn phải làm cái gì nữa. Sướng quen rồi nên đâm ra lười, nếu nhà mà có khách khứa phải làm cơm chắc là bà ấy kêu phải biết, phải bồi dưỡng thêm ấy nhỉ?
     
  10. Bobubee

    Bobubee

    Tham gia:
    31/3/2006
    Bài viết:
    11,635
    Đã được thích:
    5,935
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Hôm nay thấy topic này trồi lên mới lại nhảy vào đọc.
    Cái phần đo đỏ ý ấy,nghỉ ở nhà 1 năm trở lên rồi kiếm việc là lại bắt đầu từ đầu, kiếm được việc thật phù hợp thì cũng đã quá may mắn kể cả phải làm lại từ đâu, chưa kể có khi lòng vòng chán mới tìm được việc như ý. Tớ cũng từng nghỉ ở nhà từ khi bắt đầu mang bầu bé 1 rồi bé 9 tháng bắt đầu kiếm việc ===> tớ trải qua cái này rồi, khá mệt mỏi. Chưa kể, con mình mới 1 năm mà cho đi trẻ thì vất vả đủ đường, con tớ 18 tháng phải đi trẻ vì tớ có bầu đứa 2 và lại đi làm nữa, và có thể k phải 100% tại đi học sớm nhưng mà kể từ đó tới giờ cân nặng sút dần trong 2-3 năm đầu và đến lớn vẫn còi cọc, đi học ốm đau liên miên, tháng nào cũng đi bác sỹ tầm 2 lần.
    Còn phần xanh xanh ý, thật là chúng mình thì hiểu được sự hy sinh của nhau, có thể những anh chồng tốt, nhà chồng tốt cũng sẽ hiểu được điều này trong cái thời điểm mối quan hệ đang vui vẻ, nhưng lúc nào khó khăn, hục hặc gì thì không dám chắc là k buông ra những lời sát muối vào lòng nhau mà mình không bao giờ quên được đâu mẹ nó ạ.
    Còn về GV thì thực là cũng đến mức chán chả buồn nói, bất lực nhưng làm sao đây khi thực sự có họ cuộc sống mình vẫn dễ xoay xở hơn, dẫu có phát điên lên vì sự ngu dốt, lười biếng...đủ thứ xấu của họ nhưng nếu k có họ tớ k có những giờ phút hiếm hoi được có chút không gian riêng cho mình, để được refresh bản thân mà có sức chiến đấu tiếp. Thế nên thôi lại ignore hết mức những gì có thể ignore cho đến khi k chịu được nữa lại bye bye và tìm một bà GV mới, bắt đầu lại từ đầu chu trình :D
     
    Sửa lần cuối: 1/12/2012
  11. tamdamtungdun

    tamdamtungdun Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/6/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    em cũng đang muốn đi làm giúp việc đây nhưng lại vướng hai cháu nhỏ đag hoc mẫu giáo nên em khó xin được việc quá. học bao nhiêu năm ra xin việc lương quá thấp em ở nhà làm osin chăm con luôn. giờ con đi trẻ được rồi thì xin việc khó quá vì thi thoảng lại ốm phải nghỉ, học trường công phải đón sớm hơn nên cũng khó. chẳng biết có tìm được việc gì không các chị ạ. nghe các chị nói công nhận là nhiều bà giúp việc bây giờ cũng quái lắm ạ vẫn biết là có nhiều người tốt.
     
  12. hoatulip1201

    hoatulip1201 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/10/2012
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    mình ủng hộ chủ top. lương công nhân đúng là chỉ khoảng 2 tr thôi, mình ở thành phố nam định trong khi mặt bằng thuê người giúp việc chỉ khoảng 2t đến 2t5 nhưng mình phải thuê 2 t8 mà vẫn không được người ưng ý chăm con cho mình, mình cứ phải tìm người gv gấp nên cuối cùng chẳng tìm được bà nào có kinh nghiệm cả, nản quá, tiền mất, con mình khổ mà mang cái bực tức vào người (vợ chồng mấy lần cãi nhau vì người giúp việc)
     
  13. o0Vanessa0o

    o0Vanessa0o Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Tiện có topic này các mẹ cho em hỏi một vấn đề luôn.Bé GV nhà em làm được cho em hơn 1 năm nay rồi,nói chung là công việc em ấy làm rất ok không có gì đáng phàn nàn cả.Mấy hôm nay em ấy nói chuyện có vẻ như đả động đến vấn đề lương lậu.Nói thật là em ấy làm cho em tính ra là 16 tháng có lẻ,hiện lương em đang trả là 2tr5 ( chưa tăng lương lần nào ạ).Nhà em là nhà chung cư,rộng khoảng 85m và không có quá nhiều đồ đạc.Việc phải làm không nhiều lắm,chủ yếu là buổi tối khi vợ chồng con cái nhà em về thì bận bịu chút việc cơm nước và tắm cho hai cháu thôi,ngoài ra xong việc thì em ấy chơi cả ngày,cũng ko có trẻ sơ sinh để mà chăm bẵm nữa.Giờ ý em ấy là muốn tăng lương lên thành 3tr,các mẹ cho em ít ý kiến với,liệu tăng như thế đã phù hợp chưa?
     
  14. mekhaidang

    mekhaidang Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/12/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Lương căn bản của công nhân bắt buộc phải 2 triệu 1 trăm 40 ngàn đó bạn, chưa kể phải mua BHXH, BHYT, BHTN cho công nhân. Các phúc lợi đi kèm theo rất nhiều. Đó là trên giấy tờ khai BH khai thuế TNCN , còn thực tế trả CN 2 triệu còn lâu mới kiếm được công nhân. Người GV cũng như 1 lao động phổ thông bình thường ko bằng cấp, ko đào tạo. Cộng các khoản theo như mình kể như trên là bằng giá bạn trả 2,8 triệu đó.
     
  15. mekhaidang

    mekhaidang Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/12/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Những điều mình quote trên đây so với thời gian bạn viết bài này không hợp lý tý nào, xem lại khung lương của luật và thang bảng lương đi bạn ạ
     
    Bobubee thích bài này.
  16. misu-bill

    misu-bill Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/3/2011
    Bài viết:
    1,847
    Đã được thích:
    406
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Vấn đề cua bạn cũng k thể bằng giúp việc nhà mình dc
    Người thứ nhất: đến làm 2 tuần kêu ốm ầm ĩ vì ở nhà buồn k có ai nói chuyện, được ăn ít rau toàn wan thịt bị đi đái dắt .Gọi con cái ở quê mua thuốc gửi lên cùng với việc Keu với người giới thiệu là giới thiệu cho chỗ ở không ra j. Trong khi nhà mình 70m ở Chung cư,con trai 5 tuổi chỉ phai đưa đón cháu về vì chồng mình did Cong tác còn mình phải đi làm về muộn. Bực mình định cho về vi đã mua thuốc cho mất 200k mà vẫn bảo k mua thuốc cho khi ốm đau. Nhưng cố xin ở lại mình Cũng đồng ý vì kiếm người cũng khó. 1 tuần sau lại kêu ốm buồn nôn chóng mặt k lam dc j, did làm về lại pvu cả NGV nữa ốm xong vài ngày lại kêu ốm tiếp mình k chịu dc nữa bảo cho về thì năn nỉ cho làm tiếp. Đến cuối tháng la làm tròn 1 tháng lại Keu ốm tiếp và đòi về. Thế là xong 1 NGV
    Sau 2 tuần thì có NGV mới bà này còn ác chiến hơn tối thì 8h đã đi ngủ mới làm đến ngày thứ 2 thì đang ở cơ quan mình tá hỏa Len vì hàng Xom gọi điện về ngay vì NGV bỏ về để 1 mình con mình ở nhà nhà cửa cũng để nguyên đấy.
    Đến j thấy k còn đủ niềm tin để thuê ngv nữa dù Cong viêc s dang quá tải và mệt mỏi con thì k ai đón.
    Chỉ biết Keu trời thôi!!!!
     
  17. xuka12

    xuka12 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/4/2012
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Kiểu bà gv nhà bạn này giống y chang nhà mình. Mình cho làm đến cuối tháng rồi cho bà ấy về quê thăm gia đình. Mình tìm người khác hay. Giữ lại của bà ấy tiền để trừ những chi phí hao tổn. Không thể chấp nhận được các thể loại gv. Chưa tìm được người tốt. Mặc dù đã đối xử quá tốt với các thể loại. Nản, nói đến gv mình chỉ muốn lôi hết các thể loại đó ra mà chửi cho hả lòng hả dạ. Các mẹ nhớ là nó đêk thương mình đâu cho nên cứ phải tìm cách mà phòng và trị lại. Cứ dùng tiền mà trị lại những thể loại này, nó đek có tình với nghĩa gì đâu, chỉ tiền , tiền và tiền rồi ăn uống rồi được chơi rồi thích hành hạ chủ nhà thôi. Mình cầm đằng chuôi cho nên cứ lặng lẽ tìm người khác thay thế và trừ tiền đi cho chúng nó biết mặt.

    Tổ sư cha chúng nó chứ. Ở quê thì ăn không có mà ăn, làm thì hộc mật thế mà lên đi làm thì chảnh chọe kiểu ta đây ở nhà sung sướng lắm thích ăn gì thì mua, nhà ko thiếu thứ gì. Đi làm mà nói lên được 2 tuần chưa thấy béo. Tiên sư chúng nó chứ cứ như mình là hầu chúng nó ấy, lai lưng đi làm về còn phục vụ chúng nó để chúng nó ăn béo ú ra nữa, cứ như đi nghỉ dưỡng ấy. Trời chẳng trị những kẻ này đâu cho nên mình phải tự trị chúng không mình khổ và hơn hết là con mình khổ (1 đứa bé cho biết gì cũng chưa thể phản kháng lại nên chúng nó có tính người đâu mà mình phải thương chúng nó.

    Các mẹ cứ trừ nửa tháng lương của nó đi, bảo không làm được việc, không giữ hợp đồng, làm hỏng cái nọ hỏng cái kia , phải mua thuốc thang, phải tìm người khác....

    Nói chúng nó đek có tình nghĩa với mình mình cũng phải lấy cái đó mà đối xử lại chúng. Chúng đối xử với 1 đứa trẻ ác hơn loài cầm thú vậy việc gì phải tử tế với chúng.

    Mình là chán sống tử tế để được tiếng lắm rồi, đểu lại với những đứa nào đểu mình cho bõ tức.
     
  18. habbivn

    habbivn Thành viên Hội Cún

    Tham gia:
    26/12/2008
    Bài viết:
    5,305
    Đã được thích:
    679
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Mẹ này chắc là bức xúc lắm rồi đây hjhj...................................
     
  19. habbivn

    habbivn Thành viên Hội Cún

    Tham gia:
    26/12/2008
    Bài viết:
    5,305
    Đã được thích:
    679
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Mình sắp sinh em bé mà cũng đau đầu vụ tìm NGV quá đi mất. Ngày trước có cô GV hàng xóm, mẹ mình hay cho mấy đồ linh tinh mang về quê nên có vẻ quý mẹ mình lắm- mẹ mình còn giới thiệu đến làm cho nhà mấy đứa em họ của mình - cứ 1 vài tuần lại thấy đến nhà mình, nghe tâm sự của cô ấy mà mình nhất quyết ko thuê cô ấy. Nào là phàn nàn chủ nhà ky bo, ăn uống ko thoải mái, rồi thì chủ nhà bắt làm việc (hợ...ng ta bỏ đồng tiền ra thuê ko bắt làm việc thì ng ta thuê mình ngồi chơi ah? (>_<)...Rồi lương thấp (đang được trả 3tr rồi), rồi kể lể cãi nhau với chủ nhà thế nào (MÌnh chỉ nghe loáng thoáng đã thấy ko chấp nhận được rồi ý). Đúng là các cô các bác giúp việc bây h ghê gớm lắm, mà thật sự họ chỉ quan tâm quyền lợi của họ thế nào thôi. Được đằng chân lân đằng đầu. May mà mình cũng có bà ngoại rồi. H chỉ muốn thuê thêm NGV làm đúng 8h/ngày như công chứng, nuôi ăn 1 bữa, làm các việc dọn dẹp, giặt giũ, bế bé phụ giúp mẹ mình thôi, buổi tối tự lo, ko ngủ lại nhà mình, chủ nhật nghỉ- nhưng vẫn tìm mãi chưa được hic...
     
  20. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: 1 phút trải lòng Về NGV

    Chia buồn với nỗi bức xúc của Mẹ nó, chắc lên đến đỉnh điểm rồi.

     

Chia sẻ trang này