Toàn Quốc: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi hloan1, 23/7/2012.

  1. bongbong2011

    bongbong2011 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    đọc cmt của các mẹ em như thấy mình trong đó. Con em từ lúc 4 tháng đến bây giờ 22 tháng trải qua 10 người GV, cứ làm được 4 tháng là lâu nhất. còn ít nhất là 3 ngày. Kể ra thì gian nan lắm, em chỉ kể 3 người gần đây nhất mà em thuê cho các mẹ nghe
    bà đầu tiên: chăm bé em tốt, bé mập mạp, ít ốm đau nhưng lại phải thói ăn trộm tiền, lấy tiền của em , em nhắc bảo rõ ràng cháu nhớ cháu bỏ bao nhiêu tiền trong túi vậy mà giờ ko thấy, em tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà, nhà tắm là nơi em kiểm tra kỹ nhất vì quần em treo trong nhà tắm mà nhưng ko thấy, em nói kiểu là em nhớ chính xác bao tiền và để túi bên nào.. đến lúc em đi làm thì gọi điện bảo là tìm được rồi rơi trong nhà tắm, khi về em thấy thiếu 1 ít chứ không đủ. 3 lần như thế liền, em bực mà không làm gì được, đã thế mình tham gia vào chuyện cho con ăn, dạy con thì ko thèm nghe, nấu ăn thì chán vô cùng các mẹ ạ. và đây là người lâu nhất, ở với em được hơn 4 tháng.
    Người thứ 2: em nhờ người quen giới thiệu cho, bảo là chị này tốt lắm, không chồng, không con, ko vướng bận gì cả.... nhưng 3tr mới chịu làm (mà em thuê chỉ sáng 8h đưa bé đi trẻ, chiều 4h đón bé về, chơi vơi bé, tầm 6h cho bé ăn, nhà em lại đang là nhà thuê, có 30m2 cả nhà vệ sinh, bếp, chỗ phơi quần áo, thì không có việc gì phải làm rồi). Thế mà ra trước mặt em còn bảo với con em mày không chơi với tao, tao cũng không thèm chơi với mày, cho con em ăn nó ko chịu thì bảo mày ko ăn thì mai mẹ mày đi làm tao đánh mày cũng phải ăn). con em đang uống, chỉ ml thuốc cho bé, con em uống 4ml, đã dặn đến đây chị nhé, thế mà chị ấy đổ theo kiểu áng chừng, kệ, hic em nhìn lại thấy gần 10ml rồi. hic kháng sinh mà chị ấy đổ liều thế em đi làm liệu để con e ở nhà với người như thế làm sao em yên tâm được. rồi chải tóc thì nhà em đã bé, lại trẻ con mà bà ấy tóc tai tùm lum ở nhà, nói thì ừ ừ rồi mai lại thế. Bảo chùi nhà tắm thì bảo chùi rồi, tại máy giặt quần áo của em nên nó bẩn thế, ôi chao ơi em mặc quần áo có mỗi buổi tối, sang mai đi làm lại thay bộ khác, chiều về tắm luôn mặc bộ mới, chứ có đi làm ruộng đâu mà quần áo em ra đen bám vào nhà tắm như thế chứ. Thế nên bà ấy ra nhà em từ sáng thứ 7 đến 6h sáng thứ 3 về em trả 300K, cộng 700K tiền vé xe đi xe về (ở Nghệ An, nhưng em cũng là người NGhệ An nên em biết giá xe không bao giờ cao như thế), nhưng vẫn trả. Thế là sang nhà hàng xóm nói xấu em, rồi bảo chị làm ở nhà nó 4 ngày mà nó trả cho chị có 3 ngày, .. rồi lúc về còn bảo tao cho không mày 1 ngày đấy nhé, đóng cửa cái rầm, rồi quên điện thoại, quay về lấy, đi luôn cả dép vào nhà, lấy xong rồi đi. em bực quá, mà không làm gì được, thuê 3 ngày mất 1tr lại gánh cái tức vào người.
    Người GV này em đang thuê: cũng không chồng, không con, nhưng làm thì chậm chạp. sáng em dậy cho em em ăn, rồi thủ tục thuốc thang, rửa mặt này kia, còn chị ấy cứ ngồi nhìn thôi (cái này em không trách, vì con em nó chưa quen người nên nó không chịu người khác đút). Nhưng chiều em về 6h tối, con em cũng chưa được ăn (mặc dù đón bé từ 4h, em cũng ko trách vì nghĩ nó chưa quen, nhưng ngay cả nhặt rau, nấu thịt cũng chưa, cắm cơm chưa, em về em cho con ăn, thì lúc đó mới cắm nước cho con em tắm, rồi nhắt rau, nấu cơm (nhà em có 30m2, 1 cái nhà tắm), vậy suốt từ lúc 8h sáng đến 4h chiều chị ấy làm gì mà việc nhà chưa xong 1 cái gì cả là sao . em chán cái cảnh giúp việc lắm rồi, nhưng vì chồng em làm ở Quảng Ninh (làm lâu dài), lại có 2 mẹ con trên này, trước kia em thuê người GV theo giờ thấy ổn, nhưng hôm rồi con bé nhà em sốt 1 tuần liền, không đi nhà trẻ được nên em p hải ở nhà trông con, nghỉ làm nhiều em cũng ngại nên em mới công cuộc thuê NGV lại. Em đã đi gửi bé rồi (gửi cách nhà em 20m thôi ạ) nên đi lại rất tiện. Các mẹ cho em lời khuyên đi ạ, NGV thật là nan giải.
     
    Đang tải...


  2. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    - Cô giúp việc 1: Đến ngày thứ nhất, đối đãi rất tử tế, vì mới nên chưa phải làm gì ngoài rửa mấy cái bát sau bữa cơm. Ngày thứ 2: Thôi, cháu ơi, cô k làm đc đâu, cô bị bệnh huyết áp thấp, giờ nhìn nhà cao tầng đầu óc quay cuồng lắm. Vậy là ra bến xe, về!
    - Cô giúp việc 2: Ngày đầu đến nhà, hót rõ hay. Rằng cô làm có trách nhiệm, sống biết điều.
    Ngày thứ 2: Bảo tập bế con. Khiếp, nhà cháu cho ăn lắm thế. Cho ăn vừa thôi. Ăn lắm ỉa nhiều :rolleyes:.
    Ngày thứ 3: Ui, chủ cũ vẫn bảo cô về làm, lương 3.5tr, mà toàn đi ăn tiệm thôi. Chiều cô còn đi tập aerobic. (giờ mới để ý là cô ấy xăm lông mày). Mình bực mình: Nếu thế thì cô qua đấy làm đi, bọn cháu chỉ trả đc vậy thôi, mặt bằng chung rồi, chúng cháu k phá giá đc. Thế là lại xìu: Không, đấy là cô nói chuyện thế, chứ cô vẫn làm cho cháu mà.
    Ngày thứ 5: Ăn thì ăn đi, k cho chơi đồ chơi nữa, quen thân. Cháu nhà cô ăn là ăn, k có nghịch như con cháu đâu. Khóc kệ nó, rồi khắc quen. Lúc cho con ăn, nếu con ngậm sẵn sàng đút thìa vào miệng con rồi ấn cho con đau, phải nuốt.
    Ngày thứ 7: Mời lên đường.
    - Cô thứ 3: Ngày đầu tiên. Khoe đi làm lâu rồi, kinh nghiệm đầy mình. Rốt cuộc đến cái vòi hoa sen cũng phải hướng dẫn. Thôi tặc lưỡi, vì con.
    Ngày tiếp theo: Nấu ăn, món nào cũng bảo chị k biết nấu. Hướng dẫn rồi, lại bảo thôi em làm đi, chứ chị làm k quen.
    Nửa tháng sau: Chị thấy em thẳng tính, nhưng xong rồi thôi, Chị thích thế....bla bla...
    Hết tháng: Em ơi chị có con trai đang học đại học, nếu em giữ lại 1/3 tháng lương thì con chị k có tiền để tiêu. Thôi chị em mình tin tưởng nhau là chính.... Mình cũng xuề xòa, đưa cả tháng lương luôn, nghĩ đằng nào cũng ở lại lâu dài.
    Ngày hôm sau: Em ơi mai chị về giỗ bố chồng chị. Và chuồn luôn, sau khi lấy lương và đưa tiền xe về quê, than rét còn mua cho cái áo len nữa...
    Sự nghiệp giúp việc vẫn tiếp tục............. K phải là chán, mà là SIÊU CHÁN.
     
  3. minhhoa88bn

    minhhoa88bn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    2,270
    Đã được thích:
    283
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    e nghi cai nay la do thoa thuan giua hai ben ma. ng ta ko co viec lam moi fai lam gv. n me no tinh chi ly the thi cung buon cho ho ma
     
    thieungan thích bài này.
  4. thaochau

    thaochau Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/11/2012
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

     
  5. Lo_Hipp

    Lo_Hipp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Mình đồng ý với những ý kiến bênh vực người giúp việc ở trên, vì quả thực có những người thuê giúp việc mà theo kiểu lạm dụng dã man quá, ko nên chút nào. Nhưng mình vẫn phải lên tiếng chia sẻ với đa phần các mẹ trong cảnh sống dở chết dở vì người giúp việc, vì bối cảnh xã hội giờ nó trớ trêu thế, nên giúp việc mới đòi lên làm vua trong nhà. Nhưng từ đó tớ mới nghĩ cũng 1 phần (1 phần thôi nhé) là lỗi của chính các mẹ thuê giúp việc, các mẹ bị phụ thuộc (hoặc là để mình bị rơi vào thế phụ thuộc quá mức) vào người giúp việc, kiểu như không có họ thì mình chết toi rồi, cũng bởi 1 lý do nữa là nhiều mẹ ỷ lại vào giúp việc, chẳng thèm đụng chân đụng tay vào việc nhà đã quen rồi, gì cũng giúp việc, chẹp. Tớ cũng trải qua rồi, từ lúc sinh con xong đến tận khi con 5-7 tháng luôn thường trực có giúp việc trong nhà, xong đó tớ lười quen mất, chỉ chăm con mình thôi còn việc nhà phó thác hết (mỗi cái là tớ trân trọng và tử tế với họ tương xứng). Nhưng rồi như nhiều giúp việc khác, giúp việc nhà tớ làm mình làm mẩy, đòi hỏi yêu sách nọ kia (lây giúp việc hàng xóm), tớ bắt đầu thấy cuống, sợ... Rồi sau tớ quyết, cho nghỉ, tự tớ làm lấy hết, tớ tự chăm con (tất nhiên cũng may cái là tính chất công việc của tớ cho phép tớ có thêm chút thời gian so với các mẹ), ko cần giúp việc này nọ gì nữa hết. Thế rồi mà ổn đấy. Cũng hơi mệt thật, nhưng ko có nghĩa ko có giúp việc là chết, tớ vẫn sống nhăn. Sau mệt quá thì tớ thuê giúp việc nửa ngày đỡ đần tớ một phần việc nhà, rồi con được hơn 1 tuổi tớ bắt đầu tập cho đến lớp. Đi sớm lại đỡ khóc nhè, đỡ này nọ, con quen tiếp xúc lại dạn dĩ ra...
    Nói chung tớ nghĩ lỗi cũng 1 phần do các mẹ "thờ phụng" người ta quá nên người ta mới đc nước lấn tới. Cần phải đấu tranh các mẹ ạ, để cho mọi thứ ở đúng vị trí của mình, không thì chính mình phải khổ, mà khổ 1 cách phi lý...
     
    hophiyenthieungan thích.
  6. thieungan

    thieungan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/12/2012
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Mình cũng không thích cách so sánh giữa công việc của các mẹ và NGV. Nếu nói như vậy sao các mẹ không nghỉ việc ở nhà mà làm. Mỗi công việc đều có đặc thù riêng các mẹ ạ. Mọi người lúc nào cũng mang tâm lý mình bỏ tiền ra thì phải đòi hỏi người ta làm hết sức mình, thậm chí sai như "vặt thịt". Thấy người ta ngừng tay thì khó chịu, hay ăn cái gì thì lườm nguýt. Cái gì cũng có hai mặt của nó, cái cách nói của chủ top mình cảm nhận mẹ nó không tôn trọng nghề GV cho lắm.
     
    hophiyen thích bài này.
  7. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    E là ng môi giới gv phải k?
    E nhận xét như thế, đúng với 1 vài ng, chứ k phải ai thuê gv cũng như e nghĩ. Đúng là xh có ng này ng kia, nhưng những ng sống biết điều với gv nhiều lắm em ạ, còn gv thời nay thì....khó có thể diễn giải thành lời. Tất nhiên, gv cũng có ng tốt ng k tốt, nhưng nếu ai cũng hiểu tính chất cv của mình, thì chắc k ai phải kêu ca đâu. Có mẹ nói thuê gv rồi phụ thuộc hoàn toàn vào gv, còn e bảo ở nhà mà làm, e nói có nghĩ k? Ở nhà làm đc, chắc k ai phải mất công đi trả tiền cho Trung tâm để vác giúp việc về rồi mệt mỏi đâu. Vì hoàn cảnh thôi. Ở nhà ôm con, tiền đâu mà sống, tiền đâu mà nuôi con? Có như thế thì em mới có đất sống chứ, phải k nào?
    Tôn trọng nghề gv hay k, e dựa trên tiêu chí nào để đánh giá? E biết gì về chị chưa? E đi làm hành chính, cảm nhận của em ntn, công việc của em có phải hoàn thành k, hay thích thì làm k thích thì thôi? E thử hỏi lại những ng đi làm gv bên em, có 100% gv kêu nhà chủ k tôn trọng mình, sai k tiếc lời? Nếu như thế, chắc k có nghề môi giới gv e nhỉ!
     
    hophiyen thích bài này.
  8. phannuhue

    phannuhue Phấn nụ Kiềm dầu- Trị mụn

    Tham gia:
    11/7/2012
    Bài viết:
    6,276
    Đã được thích:
    1,193
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Biết là đi làm có khi chẳng đủ trả tiền giúp việc nhưng lại ỏ nhà thay giúp việc ah, chán cảnh xã hội này.............

     
  9. tapte

    tapte Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    1,605
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    kiểu này em bỏ nghề làm gv mất lương cao hơn lại đỡ đâu đầu hiii
     
  10. MKthobong

    MKthobong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,246
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Mình đang muốn vỡ cả đầu với ng GV. Đi làm chưa được 2 tháng mà lương đã ứng hết đến Tết rồi, vẫn chưa đủ, giờ xin ứng tiếp 5 tháng nữa. Chối khéo thì thôi nằn nì xuống ứng 7tr cũng được. Thời buổi này khó khăn đã đành, sẵn đâu tiền mà ứng nhiều thế, chưa kể Tết về có lên làm tiếp cho mình hay ko? hay là chạy theo đòi họ trả lại tiền cho mình? Chán k muốn nói, tế nhị nói tránh là ko có tiền mà vẫn cứ nèo
     
  11. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Mẹ nó ơi, đừng nhé. Như tớ này, cũng thương ng giúp việc, hoàn cảnh họ khó khăn mà đưa hết, rốt cuộc họ "1 đi k trở lại". Tiền mất, tật mang mẹ nó ạ. Tốt hơn hết cứ thẳng thừng, làm đến đâu hưởng đến đấy thôi. Chờ đc vạ thì má nó sưng.
     
    MKthobong thích bài này.
  12. hoangmaihp

    hoangmaihp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/8/2012
    Bài viết:
    2,232
    Đã được thích:
    407
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    e chưa cần thuê người giúp việc nên vào đây hóng các mẹ,nhiều việc cần cân nhắc quá
     
  13. xuka12

    xuka12 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/4/2012
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    Trời ơi sao lại nắm đằng lưỡi vậy các mẹ. Cho gv ứng tiền có nhiều điều xảy ra lắm. Nào là sợ họ không làm, nào là cho ứng rồi đến tháng họ làm cảm giác không có tiền sẽ rất chán, hãy thử nghĩ như mình cũng vậy thôi. Cảm giác chán sẽ làm vc k tốt. Còn gv nào chẳng đưa hoàn cảnh nọ kia, khó khăn này khó khăn nọ ngay mình còn khó khăn chứ đừng nói là họ. Quan điểm của em hiện giờ không thương, làm đến đâu hưởng đến đó, làm tốt sẽ có thưởng. Vì họ không thương mình. Nếu thương thì chẳng lóc mình như thế :(
     
  14. hophiyen

    hophiyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/1/2011
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chi phí 1 tháng cho giúp việc và "sản phẩm" nhận được

    bây giờ em thấy cách thuê người làm từ sáng rồi về cũng ổn đấy chứ ạ... đỡ phải lo quà cáp khi tết. lúc đó thì trách nhiêm của các mẹ về NGV cũng không nhiều, còn nói về tiền thưởng các ngày lễ thì em nghĩ, các mẹ và tất cả các mẹ khác và đi làm ở các công ty hay bất cứ ngành nghề nào cũng có thưởng, tùy thưởng ít hat thưởng nhiều, thì các mẹ cũng cứ thưởng cho NGV chõ đỡ mang tiếng, 100 hay 150k thì người ta cũng vui vẻ, còn như tết âm, các mẹ có điều kiện và có hứa thưởng tháng 13 thì thưởng còn không thì thương 1/2 hay 1/3 tiềng lương thì nó cũng chả ảnh hưởng gì,
    tìm NGV sáng đi tối về thì đúng nghĩa là giúp việc hơn. các me cũng đỡ ức chế, người ta cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của mỗi nhà, chứ các mẹ cứ thuê người già ở que hay qua các trung tâm thì đúng là giông như mua xổ số thật ấy.
     

Chia sẻ trang này