Hà Nội: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi chipxinh2309, 7/11/2012.

  1. thieungan

    thieungan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/12/2012
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    Tớ cũng nghĩ bạn này có vấn đề. Bạn giỏi giang trình độ đại học mình không nghĩ bạn lại làm như vậy tới 4 tháng. Xin lỗi bạn nếu mình nhận định sai vì bây giờ vàng thau lẫn lộn nhưng linh cảm cho thấy mọi việc không đơn giản như vậy...
     
    Đang tải...


  2. keomut123

    keomut123 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    em cũng trình độ đại học, và do thời buổi khó khăn xin việc khó nên e cũng đang đi làm giúp việc nè chị. nhưng em may mắn vì giúp vào 1 gia đình mà em thấy là quá tốt ạ. hihi. sau ngày đầu tiên làm quen với gia đình và công việc họ cho e mượn xe đạp, thế là cứ đến giờ là liệng vài phút sang đến nơi. hehe
    em làm cho nhà chị ấy thoải mái và vui vẻ đến nỗi làm được 1 tháng rồi nhưng e chưa 1 lần cảm thấy chán, và vì làm theo giờ nên thời gian còn lại e rảnh, ngồi 1 chỗ e lại thấy chán, muốn kiếm việc làm. những hôm mưa lạnh chị ấy nhờ e sang từ sáng sớm để trông em bé giúp e cũng vui vẻ đi mà ko thấy ngại gì. rồi e cũng rất là quý 2 bé nhà chị ấy, đặc biệt là bé nhỏ, những lúc k chơi với chúng e còn thấy nhớ, quý như cháu ruột nhà mình vậy ấy.
    đi làm giúp việc mà e cảm thấy thoải mái, thấy vui... tât cả là vì gia đình nhà chủ tốt tính, tạo cho mình cảm giác thoải mái
    nhiều khi e nghĩ sau này khi e xin được 1 công việc đúng với chuyên ngành của mình e sẽ phải bỏ làm ờ nhà chị ấy, thật sự là thấy tiếc và buồn, hihi.
    tóm lại là chủ top không may rùi.
     
  3. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    Lương bèo bọt. Em từng làm cho gia đình HN gốc rồi, họ ko quá thân thân thiện nhưng rất tôn trọng em, 2 bác gọi em là con :D. Nhà rất cổ kính và đẹp:), Ai cũng giữ vệ sinh chung, thích lắm
     
  4. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    Cũng giống mình ;), đợt trc lúc đang đi học mình vẫn làm việc này, trên đời này kiếm tiền bằng sức lao động của mình thì cái gì cũng cao quý cả ;)
     
  5. minhnhue

    minhnhue Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    Mẹ chồng mình cũng đi làm osin, mẹ mình đi làm dc mấy năm rùi, toàn giúp cho người quen, có lần người quen giới thiệu 1 chỗ ở khu tân mai, giúp việc cho vc trẻ, có e đứa con nhưng chị vợ xấu tính khủng khiếp, mình hỏi mẹ làm thế nào thì mẹ khóc không nói gì, nên hiểu vấn đề liền, mình đến thấy vậy nói chuyện với họ cho mẹ mình nghỉ, vậy mà chị kia ko cho mẹ mình về, .mẹ mình biết điều lắm, hàng xóm ko ai chê, mình nói chuyện một hồi chị kia còn nhảy xổ vào đánh mình chứ rồi nói là mình và mẹ mình chắc định ăn trộm cắp gì nhà chị ta. thực tế thì trưa mình đến đấy thấy vậy đã muốn đưa mẹ về nhưng vì vc họ đi làm nên mình về và đến chiều lên nói chuyện rất đầu cuối. vậy mà nhiều người kỳ thật, đi làm osin thì cũng là làm mà, mình có đi xin tiền họ đâu mà họ đối sử hay thật đấy. mà chị này là nhân viên nhân hàng hẳn hoi nhé.
     
  6. hoatulip1201

    hoatulip1201 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/10/2012
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    khiếp quá, gia đình keo kiệt, nhà tớ người giúp việc muốn ăn gì thì ăn, đến bữa ăn phải vừa trông con vừa ăn để bà giúp việc ăn ý chứ, vậy mà bây h lại phải tìm người gấp để bà ý nghỉ trông mẹ già ốm đây này, hic
     
  7. shop_kuteo

    shop_kuteo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    Khiếp quá, em tìm chỗ khác làm em ah, thiếu gì chỗ cần người, chúc em luôn vui vẻ
    [​IMG]
     
  8. haiyen91

    haiyen91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/9/2012
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    nghe trường hợp của chị thấy sợ thật. em là sinh viên đi giúp việc suon sẻ hơn. làm mỗi ngày 2 tiếng ( nghỉ thứ 7) thôi mà 1 tháng đã được trả 1tr5 r.
     
  9. Ku_shop

    Ku_shop Uy tín - Chất lượng

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    sao sức chịu đựng của bạn tốt vậy? khâm phục luôn đấy thê bây giờ bạn đã tìm được chỗ làm mới chưa?
     
  10. love.my.family

    love.my.family Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/1/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    bạn có sức chịu đựng tốt thật, tại sao không nghỉ ngay từ tháng đầu mà giờ mới nghỉ. Làm gì cũng phải bỏ sức thì mình mới nhận lại được tiền chứ mình có ăn không của ai đâu mà phải ngại gì hả bạn. Mình thấy các chị trên diễn đàn toàn là người học thức và rất tử tế mà. Mình đi làm cho mấy chị rồi, đều cảm thấy thoải mái và nhận được đồng tiền là xứng đáng.
    Chúc bạn gặp được nhà tiếp theo tốt.
    Khâm phục bạn ở sức chịu đựng.
     
  11. binhon19.02

    binhon19.02 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    1,292
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    em thì nghĩ mọi sự việc đều có nguyên nhân từ 2 phía:

    Thứ nhất:
    Bản thân mình có cảm nhận một phần cũng đúng là gia định họ giàu có nhưng rất tiết kiệm, đặc biệt là đối với những ông bà, các bác lớn tuổi. Vì họ sống trong thời kỳ bao cấp, phải lo nhiều cho cuộc sông mưu sinh, phấn đầu, chống chọi nhiều để sinh tồn và phát triển nên việc tiết kiệm đôi khi đến thái quá là đương nhiên. đó là tiềm thức của họ luôn suy nghĩ cần phải tiết kiệm. Bạn thử nghĩ lại xem gia đình họ có đúng là không lãng phí những đồ ăn còn thừa? không đổ đi những gì còn ăn được? không nấu quá nhiều thức ăn không?

    Mình là thế hệ 8x. cuộc sống không quá khó khăn, nhưng mình có biết 1 bác thế hệ trước, Gia đình bác rất khá giả, Bản thân bác làm giám đốc của cơ quan nhà nước + các con người thì đi nước ngoài, người mở công ty riêng. Nhưng mình thấy gia đình bác cũng rất tiết kiệm trong sinh hoạt. Vì đó là nguyên tắc, là kỷ luật mà họ có được từ thời trước, từ công việc của họ.....

    Thứ 2:Chúng ta thì khác các bác ấy, sống trong hoà bình, cuộc sống bình ổn hơn, không có nhiều biến động, không cảm nhận cái đói, cái khát những năm 40.... Nên đôi khi chính mình thấy mình khá lãng phí trong chi tiêu. 1 buổi shopping có thể là mất vài triệu, một buổi ăn nhậu cùng bạn bè có khi bố mẹ nghe mà xót lòng, Mẹ mình thường nói, tiền đó để mà mua sữa cho con...Mình kể câu chuyện này ra, vì mình thấy chúng ta những thế hệ trẻ thường hay không chịu sống theo khuân khổ giống như các bà các mẹ, hay sử dụng mọi thứ lãng phí. Dùng nước là xả nhiệt tình, dùng điện là cứ sáng chói, dùng xà phòng là phải dùng nhiều. bản thân mình cũng vậy. Nên khi các bác chủ nhà nhìn thấy thường hay xót của, nên hay khó chịu. Từ cảm giác khó chịu nên thường có cảm xúc thái quá và ko biết thể hiện câu nói nhẹ nhàng nên càng làm chúng ta nói chung và bạn nói riêng tự ái.

    Thứ 3: Cũng đúng 1 phần như bạn nói, là nhiều gia đình họ cũng sống không quá tình cảm, không quá tôn trọng người khác,Mình cũng gặp nhiều người như vậy. Nhưng bên cạnh đó , bạn cũng nên cân nhắc lại lỗi hoàn toàn là do bạn hay cả 2 phía nhé. Bạn là người nhiệt tình? ăn nói dễ nghe? hay có lần nào có lỗi mà lại phản ứng thái quá không,....

    Mình chỉ là đọc và cảm nhận cá nhân vậy thôi. chứ không hề có ý gì khác. Thanks bạn!

     
  12. vuhongson1586

    vuhongson1586 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2009
    Bài viết:
    1,804
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    Chia buồn với bạn nhé, chúc bạn mạnh mẽ hơn
     
  13. hoangyen.hd

    hoangyen.hd Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    5,921
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    ở đời sống phải bít nhường nhịn chứ :(
    sao có những ng khắt khe như vậy nhỉ???
     
  14. Hoabattu91

    Hoabattu91 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/12/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có mẹ nào đi làm giúp việc mà gặp trường hợp buồn như mình ko ạ

    khiếp quá ak! thế thà chị làm giúp việc theo giờ còn hơn
     

Chia sẻ trang này