Hà Nội: hỏi các mẹ về nguồn hàng mũ len ở chợ Đồng xuân

Thảo luận trong 'THỜI TRANG, GIẦY DÉP, PHỤ KIỆN' bởi daophuonglinh, 2/1/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. daophuonglinh

    daophuonglinh Banned

    Tham gia:
    16/12/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    các mẹ ơi, giúp em gấp gấp, cuối tuần này e định đi hà nội làm một mẻ khăn và mũ len về bán kiếm thêm tý xiền tiêu tết, e định lấy hàng ở chợ đồng xuân nhưng sợ bị chém lắm các mẹ ạ, có mẹ nào biết mối lấy hàng của cô nào ở chợ đồng xuân ko giới thiệu e với, các mẹ yên tâm là e ko cạnh tranh thị trường với các mẹ đâu vì e ở tận bắc kạn cơ các mẹ ạ. giúp e với nhá, cảm ơn rất nhiều, hi
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi daophuonglinh
  2. larryhanoi

    larryhanoi Thành viên mới

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: hỏi các mẹ về nguồn hàng mũ len ở chợ Đồng xuân

    Mua ở ĐX mà mẹ nào hiền qua hay bị bắt nạt.

    Chị cứ tự tin lên. Tốt nhất là xách sẵn theo 1 cái túi nilon đen (bên trong đựng gì không cần biết), người bán hàng thường phân biệt người mua lẻ với mua buôn bằng cái túi hàng to đó, nếu chị ko tự tin thì có thể làm cách đấy, tiến lại gần sạp hàng ngắm hàng thì tự họ khác ra hỏi han và tư vấn. Câu đầu tiên thường là "chị mua lẻ hay mua buồn?", hoặc "chị lấy hàng ạ?", đấy thì cứ thế chị quan tâm mẫu nào thì hỏi giá thôi, cái nào cao quá có thể bảo họ down giá thấp nhất xem lấy đc ko, mua từ 2 lần trở lên là thành khách quen thôi nên ko có j phải ngại cả.

    Tự tin là điều vô cùng quan trọng, nếu mà rụt rè nhút nhát là họ đuổi xơi xơi để bán hàngc ho khách khác đấy,dân ở đây thà ngồi chơi còn hơn tiếp khách họ cho là củ chuối.
     
  3. daophuonglinh

    daophuonglinh Banned

    Tham gia:
    16/12/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: hỏi các mẹ về nguồn hàng mũ len ở chợ Đồng xuân

    hi, mình đi về rồi bạn ạ, hôm cuối tuần vừa rồi mình một thân một mình đi nhập hàng, dân văn phòng từ thời đi học đến giờ chỉ biết máy tính, hôm rồi lần đầu vào vai con buôn. một mình mình với 1 cái túi xách nhỏ đeo trên vai đến làng vạn phúc nhập khăn về bán. nhà buôn nhìn cái mặt và vẻ lơ ngơ của mình nên bán cho mình giá buôn mà đắt gần bằng giá lẻ, nhưng mà mình cũng đi tham khảo một vòng rồi mới quyết định vào hàng mà theo mình là buôn rẻ nhất, nhưng mà cũng ko ăn thua. Mà đúng là kinh doanh về thời trang thì phải biết về thời trang các mẹ ạ, và lại còn phải đón đầu thời tiết nữa. mình nhập một đống khăn lụa về bán trong khi trời đại hàn như này, thành ra khăn lụa mình ế ẩm các bạn ạ, đã thế sau khi lấy hàng về mình mới biết ở nơi mình ở họ bán rất nhiều loại khăn như thế, nhưng chắc là nhập từ trung quốc thành ra giá rẻ = 2/3 giá của mình, huhu... giờ mình đang giá tới mức gần như thanh lý, chỉ mong lấy lại được vốn. may mà chồng mình cũng an ủi là lần đầu tập làm con buôn thế là tốt rồi, hi.
     
  4. cha_cua_be

    cha_cua_be Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: hỏi các mẹ về nguồn hàng mũ len ở chợ Đồng xuân

    Mua ở nguồn hàng giá đc giẻ hơn bao nhiêu khi mua ở sop đó mấy mẹ
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này