Hà Nội: dọn nhà tổng hợp đồ xịn ,đồng hồ thuỵ sĩ ,netbook,máy quay phim ,đồ lưu niệm london

Thảo luận trong 'ĐỒ THANH LÝ' bởi bundau21, 9/5/2013.

  1. me_tungzingzing

    me_tungzingzing Thành viên mới

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: dọn nhà tổng hợp đồ xịn ,đồng hồ thuỵ sĩ ,netbook,máy quay phim ,đồ lưu niệm london

    Chị post nữa đi, em ủng hộ chị
     
    Đang tải...


  2. gau_truc89

    gau_truc89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/4/2013
    Bài viết:
    1,341
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: dọn nhà tổng hợp đồ xịn ,đồng hồ thuỵ sĩ ,netbook,máy quay phim ,đồ lưu niệm london

    chị ơi,chị cho e biết thêm thông tin của máy lenovo nhé.e đang muốn mua.
     
    bundau21 thích bài này.
  3. bundau21

    bundau21 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: dọn nhà tổng hợp đồ xịn ,đồng hồ thuỵ sĩ ,netbook,máy quay phim ,đồ lưu niệm london

    Nửa đêm khi mọi người đang yên giấc. Thì bỗng có tiếng hét :
    - Cháyyyyyyyyyyyy yyyy...
    Tất cả chạy vội ra ngoài và trước mắt họ hiện ra 1 cảnh tượng vô cùng hãi hùng.
    Một thằng say r*** vừa đi hét to:
    - Cháy lên đi lửa thiêng Cao nguyên...
    Và nó nhập viện ngay trong đêm đó !!!
     
  4. phuca3kct

    phuca3kct Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: dọn nhà tổng hợp đồ xịn ,đồng hồ thuỵ sĩ ,netbook,máy quay phim ,đồ lưu niệm london

    mình không sành về đồng hồ lắm nhưng mình xin mạnh dạn đề bạt ý kiến là 2.5 cho Tissos ạh. Chúc chủ thớt đắt hàng
     
    bundau21 thích bài này.
  5. A3t

    A3t Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/11/2012
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: dọn nhà tổng hợp đồ xịn ,đồng hồ thuỵ sĩ ,netbook,máy quay phim ,đồ lưu niệm london

    camera giá chuẩn bao nhiêu bạn ơi, đời nó cổ quá rồi
     
    bundau21 thích bài này.
  6. bundau21

    bundau21 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: dọn nhà tổng hợp đồ xịn ,đồng hồ thuỵ sĩ ,netbook,máy quay phim ,đồ lưu niệm london

    Tình già
    Hai ông bà cô đơn sống trong viện dưỡng lão đã lâu quyết định đi ăn tối và xem phìm cùng nhau.
    Lúc trở về thấy bạn có vẻ buồn bã, cụ bà bạn cùng phòng hỏi:
    - Có chuyện gì khiến bà buồn thế?
    - Phải đi chơi với một ông già khờ, tôi đã phải tát ông ấy đến 3 lần!
    - Thế thì khủng khiếp quá! Ở tuổi ấy, đáng nhẽ ông ấy phải biết xấu hổ lúc sàm sỡ bà chứ!
    - Ông ấy đâu có sàm sỡ. Tôi phải tát 3 lần để xem ông ấy ngủ hay đã chết.
     
  7. bundau21

    bundau21 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: dọn nhà tổng hợp đồ xịn ,đồng hồ thuỵ sĩ ,netbook,máy quay phim ,đồ lưu niệm london

    bạn có thể xuống 212 phố huế cửa hàng đồng hồ đào duy anh sẽ biết họ đang bán bao nhiều tiền ;)) bán 2,5 triệu chen nhau mua mất he he ,bán 6 triệu là đã hớ lắm lắm rồi ^^ dù sao cũng thank mẹ nó ,bình luận cho rôm rả topic :D
     
  8. bundau21

    bundau21 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: dọn nhà tổng hợp đồ xịn ,đồng hồ thuỵ sĩ ,netbook,máy quay phim ,đồ lưu niệm london

    bạn liện hệ trức tiếp để nhận giá tốt nhé :) thank .
     
  9. bundau21

    bundau21 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: dọn nhà tổng hợp đồ xịn ,đồng hồ thuỵ sĩ ,netbook,máy quay phim ,đồ lưu niệm london

    - Alô! Em ơi cho anh hỏi anh Tuấn có nhà không?

    - Dạ không.

    - Em cho anh nhắn Tuấn là cái Vân có thai rồi lo mà chuẩn bị đưa nó đi đi.

    - Dạ. Xin lỗi cho biết tên người nhắn được không?

    - À Anh tên Thái kưng ạ. Giọng em dễ thương quá cơ, iêu rồi đấy. Mà em là gì của Tuấn vậy?

    - Dạ, em là... má của nó ạ...
     
  10. bundau21

    bundau21 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: dọn nhà tổng hợp đồ xịn ,đồng hồ thuỵ sĩ ,netbook,máy quay phim ,đồ lưu niệm london

    • VIETTEL - Hãy nói theo
    cách của Bạn & Trừ tiền
    theocách của chúng tôi!
    • VINAPHONE - Không
    ngừng vươn xa nhưng
    ngừng khuyến mãi!
    • MOBIFONE - Mọi lúc mọi
    nơi và tính tiền mọi chỗ!
    • SFONE - Nghe là thấy
    và thấy là mất tiền!
    • VIETNAMMOBILE -
    Khuyến mãi liên miên,
    trừ tiền như điên!
    P/s: Bạn dùng mạng nào... Tớ dùng viettel, vina và m0bi nha hi
     
  11. bundau21

    bundau21 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: dọn nhà tổng hợp đồ xịn ,đồng hồ thuỵ sĩ ,netbook,máy quay phim ,đồ lưu niệm london

    10 LỜI KHUYÊN GIÁ TRỊ

    1. Steve Jobs – Cựu CEO Apple: "Hãy sống như không có ngày mai"
    2. Bill Gates – Nhà sáng lập Microsoft: "Hãy cho đi nhiều hơn nhận lại
    3. Oprah Winfrey – Bà trùm truyền thông Mỹ: "Chúng ta đều cần thay đổi theo thời gian"
    4. Michael Dell – Nhà sáng lập hãng máy tính Dell: "Đừng bao giờ tỏ ra mình thành người thông minh nhất"
    5. Micheal Bloomberg – Thị trưởng thành phố New York: "Đừng giậm chân tại chỗ quá lâu"
    6. JK Rowling – Tác giả Harry Porter: "Thất bại là mẹ thành công"
    7. Jeff Bezos – CEO Amazon.com:"Năng khiếu là bẩm sinh, lựa chọn mới phức tạp"
    8. Mark Zuckerberg – CEO Facebook: "Làm những gì mình yêu thích"
    9. Steve Ballmer – CEO Microsoft: "Hãy kiên trì thực hiện đến cùng"
    10. Larry Page – Đồng sáng lập Google: "Hãy nắm lấy những ước mơ"
     
  12. bundau21

    bundau21 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: dọn nhà tổng hợp đồ xịn ,đồng hồ thuỵ sĩ ,netbook,máy quay phim ,đồ lưu niệm london

    before you start ,learn how to finish it ..........................
     
    Sửa lần cuối: 13/5/2013
  13. boygalang80

    boygalang80 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/11/2009
    Bài viết:
    5,852
    Đã được thích:
    558
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: dọn nhà tổng hợp đồ xịn ,đồng hồ thuỵ sĩ ,netbook,máy quay phim ,đồ lưu niệm london

    gửi bác 1,5t cái máy quay mình qua lấy, quay bằng ổ cứng, thẻ nhớ hay đĩa thế hả bác
     
  14. bundau21

    bundau21 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: dọn nhà tổng hợp đồ xịn ,đồng hồ thuỵ sĩ ,netbook,máy quay phim ,đồ lưu niệm london

    (18+) Truyện cười bậy
    Có cặp vợ chồng nọ đang abcxyz thì bỗng có 1 con cọp rình ở ngoài định xông vào ăn thịt 2 vợ chông. Đang trong cơn phê, người vợ hỏi chồng:
    - Anh ơi, nếu bây giờ mà có con cọp xông vào thì anh có sợ ko?
    Người chồng đáp"
    - Sợ cái con *ặt chứ sợ !
    - Vậy nếu cọp xông vào thì e có sợ ko - người chồng hỏi lại
    Vợ đáp:
    - Con *ặt e còn ko sợ nói chi sợ cọp, hí hí
    Con cọp bên ngoài nghe 2 vợ chồng nói chuyện đam ra lo lắng sợ sệt, "không biết con *ặt là con gì mà đáng sợ hơn cả mình". Cọp liền chạy đi tìm hiểu xem con *ặt là con gì, đang đi thì cọp gặp 1 bà lão, cọp ta liền bắt bà lão lại kể cho bà lão nghe câu chuyện cọp nghe đc cảu 2 vợ chồng.
    _ Con *ặt là con gì mà sao 2 vợ chồng kia sợ hơn sợ cọp vậy - cọp hỏi
    Bà lão liền tốc váy lên và chỉ vào "chỗ đó" của bà và nói
    _ Con *ặt nó rất là đáng sợ, nó cắn tôi 1 lỗ mà đến giờ vẫn chưa lành này.
    Cọp sau khi nhìn thấy "chỗ đó" của bà lão liền chạy mất xác. Thế là con *ăt đã cứu đc mạng 2 vợ chồng kia

    just for fun
     
  15. bundau21

    bundau21 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: dọn nhà tổng hợp đồ xịn ,đồng hồ thuỵ sĩ ,netbook,máy quay phim ,đồ lưu niệm london

    quat bằng băng thôi bác ạ ;)) bác google tìm hiểu thêm nhé
     
  16. bundau21

    bundau21 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: dọn nhà tổng hợp đồ xịn ,đồng hồ thuỵ sĩ ,netbook,máy quay phim ,đồ lưu niệm london

    Anh chàng mặt rầu rĩ than với bạn: "Cuộc hôn nhân của tôi giống như ao tù nước đọng, chẳng có gì mới lạ".

    - Sao anh không cặp bồ cho thêm hương vị? - người bạn khuyên.

    - Nhưng vợ mình phát hiện thì sao?

    - Bây giờ thế kỷ 21 rồi, cứ nói thẳng với vợ cậu, đừng sợ!

    - Để mình thử xem sao.

    Buổi tối, anh ta nói chuyện với vợ:

    - Này em, em có cho rằng nếu anh có vài cuộc phiêu lưu, quan hệ của chúng ta sẽ mới mẻ hơn không?

    - Tùy anh, em cũng đã thử rồi, không hiệu quả gì đâu - cô vợ lắc đầu nói
     
  17. bundau21

    bundau21 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: dọn nhà tổng hợp đồ xịn ,đồng hồ thuỵ sĩ ,netbook,máy quay phim ,đồ lưu niệm london

    Dùng tạm cây đèn cầy

    Vợ thấy chồng đi làm về, chạy ngay ra đón, hôn 1 cái vào má và thỏ thẻ: "Anh ơi, em 'trễ' 2 tháng rồi, chắc chúng ta có em bé quá".

    Chồng vui mừng khôn xiết vì sắp được làm bố. Sáng hôm sau, chồng đi làm, chỉ có mỗi bà vợ ở nhà. Có anh nhân viên điện lực đến bấm chuông.

    - Tôi có thể giúp gì cho anh?

    - À không, tôi đến đây chỉ để báo cho bà biết là bà đã trễ 2 tháng rồi nhá.

    - Hả? Sao các anh lại biết?

    - Bà đừng có cố tỏ vẻ ngạc nhiên như thế, bà trễ dù là 1 bữa chúng tôi cũng biết chứ đừng nói chi đến 2 tháng như vậy.

    Quá hoảng sợ, bà vợ nói “Thôi đợi chồng tôi nói chuyện với các anh" rồi đóng sập cửa lại. Ngay sáng hôm sau ông chồng đến ngay công ty điện lực và gặp anh nhân viên thu tiền hôm trước, vỗ bàn hét:

    - Này anh kia, anh muốn gì ở vợ chồng chúng tôi?

    - Cũng đơn giản thôi, ông bà vui lòng đưa chúng tôi tiền là mọi việc sẽ ổn thỏa.

    Ông chồng nghĩ đang bị tống tiền, nên càng thêm bực tức:

    - Nếu tao không đưa tiền cho mày thì sao?

    - Bắt buộc chúng tôi phải cắt của ông thôi - anh nhân viên thu tiền trả lời.

    Ông chồng há hốc miệng:

    - Cắt rồi vợ tôi xài cái gì.

    - Kêu bà ta xài đỡ cây đèn cầy vậy.
     
  18. bundau21

    bundau21 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: dọn nhà tổng hợp đồ xịn ,đồng hồ thuỵ sĩ ,netbook,máy quay phim ,đồ lưu niệm london

    Tại một bệnh viện tâm thần, bác sĩ muốn kiểm tra xem anh bệnh nhân này đã khỏi bệnh chưa bèn hỏi anh ta:
    - Bán cho tôi 1 lít thịt bò
    Anh chàng bệnh nhân cười hô hố , và nói
    - Thằng này bị điên, mua thịt bò mà không mang chai
     
  19. bundau21

    bundau21 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: dọn nhà tổng hợp đồ xịn ,đồng hồ thuỵ sĩ ,netbook,máy quay phim ,đồ lưu niệm london

    Nhờ nuôi dùm vợ sắp cưới

    Hai anh chị nọ yêu nhau đã lâu, một hôm chàng trai thưa chuyện với bố mẹ người yêu: "Thưa bác, con rất yêu em Misa nhà mình và con xin hai bác cho con cưới em về làm vợ, làm con trong gia đình con".

    Ông bố: Vâng. Vậy anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Chúng tôi thì không có vần đề gì cả, cũng chỉ mong anh chị hạnh phúc thôi, tôi nuôi con tôi 22 năm rồi tôi cũng không suy tính gì hết nhưng anh cũng phải chuẩn bị lễ vật cho xứng, không họ hàng người ta nói cho.

    Chàng trai: Vâng thưa bác, cháu rất hiểu và cảm ơn tấm lòng của bác dành cho chúng cháu, nhưng đây là lần đầu cháu hỏi vợ nên cũng không biết sắm những gì, vậy bác cứ cho cháu biết là bác tính lễ bao nhiêu để cháu về bàn với bố mẹ cháu ạ!

    Ông bố: Anh nói vậy tôi cũng không dấu anh, tôi nuôi con tôi 22 năm rồi, tính ra thì không biết bao công sức, người ta nuôi con lợn cũng chỉ 3 tháng là bán rồi, thôi thì tôi tính thế này cho tiện, mỗi năm tôi tính một triệu x 22 năm = 22 triệu đồng, vậy cho nhanh gọn.

    Chàng trai: Dạ vâng cảm ơn lòng tốt của bác, bác quả là nhà thông thái, vậy thì cháu cũng nhờ bác nuôi dùm cháu cho đến 50 năm để cháu thanh toán 1 lần cho tiện ạ!

    Ông bố: ????
     
  20. bundau21

    bundau21 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: dọn nhà tổng hợp đồ xịn ,đồng hồ thuỵ sĩ ,netbook,máy quay phim ,đồ lưu niệm london

    Nhờ nuôi dùm vợ sắp cưới

    Hai anh chị nọ yêu nhau đã lâu, một hôm chàng trai thưa chuyện với bố mẹ người yêu: "Thưa bác, con rất yêu em Misa nhà mình và con xin hai bác cho con cưới em về làm vợ, làm con trong gia đình con".

    Ông bố: Vâng. Vậy anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Chúng tôi thì không có vần đề gì cả, cũng chỉ mong anh chị hạnh phúc thôi, tôi nuôi con tôi 22 năm rồi tôi cũng không suy tính gì hết nhưng anh cũng phải chuẩn bị lễ vật cho xứng, không họ hàng người ta nói cho.

    Chàng trai: Vâng thưa bác, cháu rất hiểu và cảm ơn tấm lòng của bác dành cho chúng cháu, nhưng đây là lần đầu cháu hỏi vợ nên cũng không biết sắm những gì, vậy bác cứ cho cháu biết là bác tính lễ bao nhiêu để cháu về bàn với bố mẹ cháu ạ!

    Ông bố: Anh nói vậy tôi cũng không dấu anh, tôi nuôi con tôi 22 năm rồi, tính ra thì không biết bao công sức, người ta nuôi con lợn cũng chỉ 3 tháng là bán rồi, thôi thì tôi tính thế này cho tiện, mỗi năm tôi tính một triệu x 22 năm = 22 triệu đồng, vậy cho nhanh gọn.

    Chàng trai: Dạ vâng cảm ơn lòng tốt của bác, bác quả là nhà thông thái, vậy thì cháu cũng nhờ bác nuôi dùm cháu cho đến 50 năm để cháu thanh toán 1 lần cho tiện ạ!

    Ông bố: ????
     

Chia sẻ trang này