Chào các mẹ! Em chẳng biết nói thế nào nữa cả, giờ tình cảnh vợ chồng em bi đát quá rồi, chồng em muốn làm kinh doanh riêng, nên huy động vốn liếng, rồi vay mượn (vay anh em bạn bè, vay lãi ngày nữa) đập vào cửa hàng mở ra nhưng không kinh doanh được, giờ lãi chồng chất, em sợ quá, nhưng khuyên can không được, cả bố mẹ, anh chị em trong nhà đều ái ngại... Chuyện gia đình, em cũng không muốn đề cập nhiều, cái chính bây giờ với em là công việc khó khăn, trong khi tiền chi tiêu, sinh hoạt không có Mùa lạnh sắp đến rồi, các mẹ hảo tâm cho em xin ít quần áo cũ của bé trai 2 tuổi, em cho con dùng, qua năm nay rồi tính tiếp, chứ giờ đến mua đồ chịu em cũng chả dám vì nợ lâu các mẹ đừng ném đá em này nọ nhé! chẳng ai đem hoàn cảnh của mình ra để xin xỏ cả, và dù các mẹ không cho, em vẫn sẽ phải tìm cách sắm cho con, chứ không để con phải chịu khổ như mình! Cảm ơn các mẹ đã đọc (và chia sẻ)! PS: em ở Vĩnh Phúc ạ! Các mẹ vào tám với em cho đỡ buồn với, không em sắp tự kỉ rồi!
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi un phụ mn thôi em cũng khó khăn lắm nhưng vẫn cố thôi thì có gì mặc nấy ai cho gì thì mặc vậy
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi Chia sẻ với mẹ nó! Mình ở trong nam nên chẳng có đồ dày, cũng chẳng có con trai. Mong cả nhà sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi mình cũng vất vả lắm lấy chồng về nhà chồng bao nhiều nợ nần tiền cưới xin 2vc phải gánh tất nhà thì có 1 ông anh chồng 2 đời vợ và 1 bà chị chồng bỏ chồng về đấy ở ai cũng nhận khôn lúc nào cũng chửi mình. mình sinh bé song còn bị trầm cảm rồi bị lãnh cảm sau sinh nhưng chẳng có tiền mà chữa, vì con mình ăn sữa ngoài hoàn toàn nên tiền chồng đi làm chỉ đủ tiền sữa và tiền ăn thôi, không biết bao giờ mới trả hết đống nợ mà ông bà cho đây.ở riêng ra mình còn không được cho 1 cái gì ngoài căn buồng bé tí tẹo cơ tất cả đồ đạc cần dùng đuề pahir nhờ bà ngoại sắm cho mới co cái mà dùng đấy khổ lắm nhưng thôi vì con nen mình chẳng cần gì hết,bé nhà mình đã sắp 2 tuổi nhưng mình chưa bao giò mua cho con gái được cái quần áo nào đến 50k đầu toàn mua đò hàng thùng 10 20k thôi hiiiiiiiii
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi Chia sẻ với mn, cuộc sống cứ ngày càng khó khăn thế này, mình không biết phải đối mặt ra sao nữa. Mn ơi đã bao giờ thấy chán nản muốn buông xuôi tất cả như mình không?
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi có rồi đấy 1 lần mình đã ôm con bỏ đi mấy ngày liền lang thang định .......... nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi vì thương con
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi Nghe chuyện nhà mn thì thấy không chỉ có vấn đề về kinh tế thôi phải không?
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi đúng đấy mn ạ nhà chồng mình thuộc dạng kinh dị nên chẳng ai ở được anh trai của chồng đã 3 lần vợ mà chẳng ai ở nổi đấy
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi chia sẻ với mn, thấy thương bé quá. bé nhà mình đc 1 tuổi, cũng là bé trai, bé đầu đc hơn 3 tuổi rồi nhưng là bé gái. Hôm rồi cũng đc người nhà soạn cho ít đồ bé trai thu đông, có cả size 1 tuổi và 2 tuổi, định bụng về sẽ soạn 1 ít chia sẻ với bé nhà mn nhưng xem địa chỉ thấy mn ở Vĩnh Phúc, m thì ở Hà Nội. Hay hôm nào mn có việc qua Hà Nội thì call trước cho m 1-2 hôm để m soạn đồ, có gì inbox cho m, m nhắn số đt nhé
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi Để em hỏi xem bạn em có qua được không ạ( em không chắc lắm, vì bạn em đi học với đi làm cả ngày)! Nhưng vẫn cảm ơn mn nhé!
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi Nghe mn kể mà thấy ghe ghê thế nào ấy, mình nghĩ phải thay đổi chứ không thì sống làm sao đc!
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi thay đổi thế nào được gia đình người ta thế rồi mình về làm dâu thì phải chịu thôi chứ em cũng đang muốn xin đồ đông cho con gái nhưng sợ không ai cho nên ngại
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi Em lập topic xin đồ cũng thấy ngại ngại, nhưng để con có đồ dùng còn hơn là chịu vất vả! Không ai cho chí ít cũng có người vào nói chuyện cho đỡ tủi, em sống nội tâm, nên nhiều khi chán nản, buồn bực cũng nhất định giữ cho riêng mình, dần dần thấy làm vậy chỉ khiến mình cô độc hơn, buồn tẻ hơn mà chẳng khá hơn chút nào.
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi Cũng nhiều người khó khăn nhỉ. Nhà mình thì cũng khó về kinh tế, nhưng đổi lại được ông bà nội ngoại cũng quan tâm, chia sẻ tinh thần nên đỡ cảm thấy nặng gánh hơn bạn một phần. Chúc bạn mong chóng vượt qua những ngày tháng khó khăn.
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi chủ top ơi nhà mình cũng chung cảnh ngộ đây. Chồng mình tự dưng nghỉ làm hahaa .Pó tay luôn( cũng tại nhà chồng nữa ý, chồng mình tính dựa dẫm mà) bây giờ hiện tai nhà mình vẫn ăn ở chung Mình nói mọi ngừoi đừng ném đá nhé..... Mình muốn riêng cho chồng mình tự lập chứ cái nhà mình nói thẳng ra trả có sắm sửa gì đâu. Nhà HN mà nhiều khi có anh chị em ở quê lên chơi mình còn thấy xấu hổ. Nhà cửa thì mình cứ dọn được tý lại bài lộn xộn hết ra................ bây giờ cũng nghèo túng lắm mẹ nó à .Chúc mn sớm vượt qua nhé nợ nầm thì khổ lắm ấy. Con nhà mình cũng nhiều đồ lắm nhưng mà bé nhà bạn lớn hơn nên không mặc dc
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi Vâng! Em cảm ơn mn nhé! Mỗi lời an ủi của mọi người cũng khiến em thấy phần nào lạc quan hơn ạ!