Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi Em cảm ơn mn! cuộc sống mà, mỗi người 1 hoàn cảnh, thôi thì mình cùng cố gắng nào!
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi Cố gắng lên chị à.hihi. Ủn giúp chị ạ. Em chưa có gđình nên ko có quần áo cho bé.
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi Mấy hôm nay đã suýt quyết định ly hôn, vì vài vấn đề bức bí, tức anh ách không chịu được - Dư luận chĩa cái nhìn mỉa mai và những lời ác ý cả vào đầu mình - Nợ tiền bạn, bố mẹ chưa trả được. Khất bạn, và bạn đã giận ko hồi đáp - Chưa xin được việc gì ra hồn sau khi đã tìm chán chê và hỏi lung tung khắp người nọ người kia ...... Dù sao thì vẫn phải sống, dù chả biết để làm gì!
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi vẫn phải sống và càng phải quyết tâm tìm mọi cách để sống vì thiên thần nhỏ chứ mn, cố gắng lên nhé
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi Vâng mn! Em biết chứ, thế nên vẫn phải cố! nghĩ nhiều giờ thành ra lại giảm cân ghê gớm! bụng biếc phẳng lì mới ác, mặt góc cạnh chả khác gì ma đói mn ạ!
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi ôi em cũng tính ly hôn nhưng nghĩ vì con nên lại đành ngậm ngùi chịu đựng khổ lắm nhưng vẫn phải cố mn ạ
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi Đọc thì mới biết các mẹ cũng có nhiều người có hoàn cảnh khó khăn như mình. Nhà e cũng 2 vợ chồng từ quê lên Hà Nội sống, lương thì thấp mà có lúc bị nợ lương đến 3 tháng ?????????????????????? vợ chồng e khủng hoảng mà nhà ngoại lại nghèo, nội thì ko dám kêu (mẹ chồng e mất rồi nên có bố chồng thì ở xa mà cái khoản kêu ca nghèo khổ thì vợ chồng e ko có khiếu), thế là vay mượn bạn bè, e mang bầu động thai mà cũng ko dám bồi dưỡng nhiều, ăn uống được ít, đến lúc sinh ra con bé tẹo (2,9kg) nghĩ mà tủi thân. Nhiều lúc nằm ôm con mà khóc, sinh xong ông nội cũng chẳng lên thăm hai mẹ con mà cứ bắt về (về quê thì ai chăm cơ chứ chẳng nhẽ bố chồng chăm con râu đẻ), xong thì e bị sốt tắc sữa cũng chẳng có tiền đi bv, sau tự lên mạng mày mò các phương pháp dân gian. Giờ con e đã 9 tháng, bà ngoại chăm cho mỗi tháng gửi cho ông ngoại 2 triệu tiền đình đám. Bên ngoại nhà e cứ bảo điện về xin ông nội mỗi tháng 2 triệu tiền sữa cho con nhưng e nghĩ nếu thương cháu ông tự cho chứ ko xin lại bảo nọ kia. Ông nội ở quê cùng vợ chồng anh trai chông (có 2 đứa con), tháng đc gần 4 triệu lương hưu, ông lại đi làm thêm hơn 5 tr/tháng vậy mà suốt ngày ông kêu hết tiền??????????? Các mẹ nghĩ xem ông mang tiền đi đâu mà hết trong khi đó bên ngoại nhà e ông có mấy trăm tiền lương thương binh còn bà lên bế cháu cho còn ông ở nhà ko kiếm tiền được thì tiêu bằng niềm tin ah?????????? thực sự e rất bức xúc với nhà chồng nhưng vì do mình nghèo, mình ko có tiền nên đành chịu thôi các mẹ ah. Đấy là e chưa kể anh cả chồng e vợ sinh cháu thì ông lên ngay, còn e sinh thì chẳng thấy đâu, chắc ông khinh mình nghèo. Mấy lần ông lên nhà anh chị chơi nhưng ko thèm qua chỗ trọ nhà e (anh chị có nhà còn e đang đi thuê cách đấy vài km, mỗi lần ông lên nhà e lại bồng bế nhau sang đó). Mấy lần e có mời ông thì ông chê nhà e chật, e cũng bảo ngay "hay là ông chê nhà con nghèo" - thế là ông tịt. Từ hồi e sinh toàn đi xin quần áo cho con, được mấy bộ mới là do bạn bè với mọi người cho, giờ bé được 9 tháng bà ngoại cứ đòi đi làm mà e cứ chảy nước mắt, thương mẹ thương con (cho đi gửi tư họ đòi 3 triệu/tháng trông ban ngày thì e lấy đâu ra tiền cơ chứ), nhiều khi cứ mắng yêu con sinh ra ko đúng thời (mặc dù vc e rất khao khát có bé), nhiều khi nói đùa bảo vất ra đường xem có ai nuôi ko (các mẹ đừng ném đá e câu này nhé vì nhiều lúc ko kìm chế được cảm xúc). Sắp đến mùa gặt, ông lại điện lên giục bà về làm mùa, e chưa biết gửi cháu cho ai trông mà cũng chưa biết nên nghỉ làm ở nhà với con ko vì e cũng sắp hết phép rồi, hic. E đau đầu quá, nhiều khi mong một lời động viên từ chồng mà khó quá............. Đấy là chưa kể chồng mình cũng làm ăn bị thất bại, giờ cũng đang ôm nợ một cục to mới khổ chứ. Thôi tất cả cũng vì con thôi các mẹ ah. E ngồi viết mà nước mắt lại rơi rồi (e cũng mau nước mắt lắm ah)
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi mình nghĩ mãi, cuối cùng thấy giờ ly hôn chẳng khác nào biến mình thành kẻ ham giàu phụ ngãi, vì vc mình từ trc đến giờ ko điều tiếng gì, chỉ vì vấn đề tiền bạc nên mới ra nông nỗi vầy thôi
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi Hoàn cảnh mn có nhiều nét giống mình quá, cơ mà hai bên nội ngoại nhà mình lại rất tuyệt vời mn ạ, chỉ mỗi tội nghèo thôi!Con nhà mình cũng bé, còi còi giống mẹ, nhưng đc cái ngoan, ông bà hai bên cưng hết mực, có gì cũng để dành phần cháu, vc mình ở với ông bà, mọi việc hàng ngày như ăn uống do vc mình chi, các khoản khác như tiền cỗ hiếu, hỉ, lễ lạt họ mạc ông bà vẫn vun vén cho, mặc dù bố chồng mình mỗi tháng chưa đầy 2 triệu lương hưu.... haizzzzzzzzzzz Ngẫm mà thấy tủi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, âu cũng là cái số! mn cũng cố gắng lên nhé!
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi lâu lâu mới vào lcm, hiện em đã tìm được việc mới và chuẩn bị đi làm, hi vọng tình hình sẽ được cải thiện!
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi em lại xin phép lôi topic này lên, mà chả biết nó sẽ lại trôi về đâu nữa......buồn quá các mẹ ơi!
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi E cảm ơn mn nhé! mất 1 tháng đi học việc, tuần sau em mới chính thức đi làm mn ạ!
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi Em ơi, chia se voi em nhé. Be nha em 2t duoc bao nhieu kg, neu duoi 16kg thi chi se nhat cho em 1 it do cua con nha chi. Con nha chi gio 2,5 tuoi duoc 17kg roi nen mua dong nay se ko mac vua do cua mua dong truoc. Nha va co quan chi o gan ben xe My Dinh nhe. Chi ko theo doi topic thuong xuyen nen co gi em ib cho chi nhe
Ðề: Xin đồ đông cho con trai 2 tuổi Mn ở tận Vĩnh Phúc xa quá, mình khôg giúp đươc mn rồi, ủn topic của mẹ nó lên cho các mẹ khác có điều kiêẹ giúp đỡ
Ổi, phải đến mấy năm em mới lại mò vào đây ý. Những ngày tháng kinh khủng ấy em cũng đã vượt qua các mẹ ạ, giờ công việc của em cũng đã ổn định hơn nhiều rồi, em có thêm 1 cháu nữa sắp 3 tuổi, cuộc sống đỡ hơn xưa nhiều. Ngày ấy em bi quan và chán nản cùng cực, những tưởng đời mình cứ mãi u tối như thế mãi thôi, may sao giờ đỡ hơn rồi. Cảm ơn các mẹ ngày ấy đã động viên em, giúp em thêm mạnh mẽ và cố gắng hơn nữa. Không biết có mẹ nào vào đây k hú em cái nhỉ?