Toàn quốc: ECKShop DVD phim truyền hình, điện ảnh Mỹ phụ đề Tiếng Việt bản đẹp chất lượng

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi eckshop, 20/12/2009.

  1. eckshop

    eckshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/12/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Tin buồn ạ
    Foxkết thúc bộ phim truyền hình “24”, phiên bản điện ảnh sẽ được thực hiện
    Los Angeles (Reuters) – Kênh truyền hình Fox sẽ kết thúc loạt phim “24” phát hàng tuần vào thứ sáu, chấm dứt một trong những phim truyền hình dài tập thành công nhất với tỷ lệ người xem cao nhất đến hiện tại, ở mùa thứ tám.

    Phần cuối của phim, chương trình kéo dài hai giờ sẽ lên sóng vào ngày 24 tháng 5, trong thời gian đếm ngược tới tập phim cuối cùng, kênh này sẽ phát liên tục 11 tiếng đồng hồ các tập vào các tối thứ hai.

    “Đây là một vai diễn để đời của tôi, và tôi sẽ không bao giờ có thể diễn đạt hết được sự cảm kích đối với tất cả những ai làm nên chương trình,” nam diễn viên của bộ phim Kiefer Sutherland bộc bạch.

    “Hướng tới tương lai, Howard Gordon (điều hành sản xuất) và tôi rất háo hức về cơ hội thực hiện phiên bản phim điện ảnh của “24”," Sutherland nói thêm.

    Kể từ khi phim được khởi chiếu vào năm 2001, Sutherland đã khắc họa một đặc vụ liên bang kiên cường Jack Bauer, đã chống lại các cuộc ám sát và khủng bố và cứu loài người thoát khỏi sự tàn phá.

    Loạt phim có tốc độ nhanh này thường sử dụng kỹ thuật chia màn hình để có thể phát hai sự kiện xảy ra cùng một lúc tại hai địa điểm khác nhau, và một đồng hồ điểm thời gian còn lại cho Bauer hoàn thành nhiệm vụ của anh. Mỗi một tập kéo dài một giờ tượng trưng cho một giờ trong cuộc sống của Bauer, và mỗi mùa phim có 24 tập tượng trưng cho một ngày hoàn chỉnh.

    Vào thời kỳ đỉnh cao, “24” là một trong những phim truyền hình nổi tiếng nhất. Phim đã đoạt được 68 giải Emmy, giải cao nhất cho thể loại phim truyền hình, bao gồm giải phim xuất sắc nhất năm 2006. Sutherland được đề cử bảy lần cho giải nam diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim chính kịch, và đoạt giải một lần.

    Nhưng tỷ suất người xem đã bắt đầu giảm xuống. Tập gần đây nhất chỉ có 9 triệu khán giả tại Mỹ, giảm so với mùa phim năm ngoái với con số người xem trung bình khoảng hơn 13 triệu.

    Giờ đây Sutherland và các nhà sản xuất loạt phim này hy vọng đưa nhân vật chính của loạt phim tới các rạp chiếu phim trong một phiên bản điện ảnh.

    Nguồn: Yahoo!Movie
    Dịch: xuka-1986 @ dienanh.net
     
  2. WSS.Angel

    WSS.Angel Thành viên mới

    Tham gia:
    22/11/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    chán thế :( thế bao h bên mình ra hết cả 8 phần hả bác ?
     
  3. eckshop

    eckshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/12/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    phải 2, 3 tháng nữa bạn ạ.bên mình đang dịch
     
  4. eckshop

    eckshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/12/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    The Hurt Locker:

    Tác phẩm lấy đề tài về chiến tranh The Hurt Locker được ra đời năm 2008, nó trở thành bộ phim được chú ý nhất năm 2009 và đã giành được nhiều giải thưởng danh giá từ các liên hoan phim và các tổ chức có uy tín.
    Tại BAFTA 2010, The Hurt Locker đã giành 6 giải thưởng liên tiếp: giải phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản nguyên gốc xuất sắc nhất, biên tập xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất và âm thanh xuất sắc nhất. Nó được đề cử 9 hạng mục tại Lễ trao giải Oscar và giành chiến thắng thuyết phục 6 hạng mục, trong đó có giải Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất. Vậy nguyên nhân gì khiến một tác phẩm lấy đề tài chiến tranh khô khan giành được danh tiếng đến vậy?
    Kịch bản xuất sắc
    The Hurt Locker mở màn bằng một câu nói được trích từ cuốn sách bán chạy nhất năm 2002: War is a Force That Give Us Meaning, mà tác giả của nó không ai khác là nhà báo kỳ cựu của tờ New York Times – Chris Hedges. Câu nói đó được trích nguyên văn: "The rush of battle is a potent and often lethal addiction, for war is a drug." (Tạm dịch: Sự rượt đuổi trong một cuộc chiến là cơn nghiện nặng và gây chết người, và chiến tranh là một thứ thuốc gây nghiện.)

    Bộ phim là bức chân dung nghiệt ngã nhưng rất đỗi chân thực về cuộc sống của một nhóm lính Mỹ tại Irag trong chiến tranh. Sự nghiệt ngã tồn tại ngay chính trong công việc nguy hiểm của họ: tháo gỡ bom. Nhân vật chính là trung sỹ James, khi anh được điều về thay cho người đội trưởng vừa mới hy sinh, anh đã gây cho hai người cộng sự dưới quyền của mình là Sanborn và Eldridge nhiều cung bậc cảm xúc, từ bất ngờ đến nể phục, từ căm ghét đến kinh sợ bởi tác phong và tinh thần làm việc có một không hai của mình. Anh được cho là một người thiếu thận trọng và liên tục gây nguy hiểm trong lúc làm nhiệm vụ.

    Tại trại lính, James làm bạn với một cậu bé người bản địa tự nhận mình là Beckham, cậu bé làm việc trong một cơ sở bán đĩa lậu do một thương gia địa phương làm chủ. Ngay sau đó anh có nhiệm vụ tháo bom cho một tòa nhà của Liên hợp quốc tại Baghdad, nhóm của anh sẽ hợp tác với một công ty quân đội tư nhân Anh, nhiệm vụ này là khởi nguồn cho sự căng thẳng trong toàn đội do sự thiếu thận trọng và những phương pháp khác người của James. Trong một cuộc đột nhập vào nhà kho nơi chứa một lượng lớn thuốc nổ dùng để làm bom, James đã phát hiện ra xác chết của một cậu bé đã được phẫu thuật cấy ghép một quả bom chưa nổ vào người, James tin rằng đó chính là cậu bé “Beckham”. James, trong trang phục thường dân, đã không ngại làm quen với ông chủ của Beckham và yêu cầu ông đưa cậu bé về nhà của cậu. Ngay sau đó, không cần biết cái xác có phải là cậu hay không, anh tìm đến một chuyên gia người Iraq để tìm hiểu ai là người phải chịu trách nhiệm cho việc biến cậu bé thành một người vận chuyển bom. Cũng vì bận lo chuyện này mà James đã không có mặt cùng đồng đội khi trại lính bị tập kích, lần này cấp dưới Eldridge của anh bị thương ở chân. Sáng hôm sau, James gặp cậu bé Beckham nhưng anh không nói một lời. Eldrige đổ lỗi cho James vì vết thương của mình, rằng James đã đặt toàn đội vào sự nguy hiểm không cần thiết. Cả Eldridge và Sanborn đều cho rằng việc mà James làm trước đó không phải phận sự của anh.

    Hai ngày sau đó, James và Sanborn được gọi đến để giải quyết một tình huống nguy hiểm, một người đàn ông bị buộc phải đi vào các căn cứ quân sự với quả bom hẹn giờ gắn trên ngực. James không thể di chuyển quả bom hay gỡ nó đúng thời hạn và anh buộc phải rời khỏi đó trước khi nó phát nổ. Trên đường về doanh trại, Sanborn trở nên đầy tâm trạng và cho rằng James không còn phù hợp với công việc tháo bom đầy áp lực nữa. Sanborn đề nghị James rời Iraq về với gia đình của mình. Viễn cảnh trở thành sự thực, James quay trở về nhà với cậu con trai của mình, với những công việc thường ngày rất đỗi bình thường trong cuộc sống của một thường dân.
    Một buổi tối, anh kể cho con trai mình rằng có một điều duy nhất mà anh biết mình luôn luôn yêu. Ngay tiếp theo là cảnh anh trở về Iraq, sẵn sàng phục vụ thêm một năm nữa trong đội phá bom của công ty Delta. Và ai cũng hiểu, điều duy nhất anh yêu đó là gì, là Chiến tranh.
    Sự hợp tác có một không hai của cả đoàn phim
    Thành viên đoàn làm phim gồm có nhà sản xuất Tony Mark, đạo diễn hình Barry Ackroyd, biên tập Chris Innis và Bob Murawski, thiết kế Karl Júlíusson, phụ trách âm thanh Ray Beckett và phụ trách trang phục George Little. Những vụ nổ thật sự và hiệu ứng đặc biệt được thiết kế bởi Richard Stutsman và các cộng sự. Việc quay phim bắt đầu vào tháng 7/2007 tại Amman, Jordan.

    Tony Mark cho biết, những mồ hôi, sức nóng và thậm chí cả máu được quay lại trên. Phim thực ra cũng đã đổ ở sau hậu trường. Trong một cuộc phỏng vấn, anh cho biết: “Đây là một bộ phim mạnh mẽ, cứng cỏi về một vấn đề không kém khó khăn. Đã có sự căng thẳng trong suốt quá trình quay phim. Cũng giống như câu chuyện về 3 chàng trai chiến đấu với nhau trên màn ảnh, nhưng đến thời điểm làm việc, họ đã rất ăn ý và hoàn thành tốt cảnh quay”.
    Việc quay phim được thực hiện ở cả Jordan và Kuwait. Nhà sản xuất Greg Shapiro nói về vấn đề an toàn cho đoàn khi quay ở Jordan, điều mà ai cũng quan tâm: “Thật là thú vị khi thông báo với mọi người rằng chúng tôi sẽ quay ở Jordan. Vì câu đầu tiên mà họ hỏi là quay ở đó có an toàn không.”

    Mỗi cảnh quay thường có hơn 4 camera đồng thời làm việc, số giờ quay thu được lên đến 200 giờ. Mặc dù họ khảo sát các địa điểm quay ở Morocco, đạo diễn Kathryn Bigelow quyết định quay phim chủ yếu ở Jordan vì nó gần Iraq hơn, sẽ làm tăng tính xác thực cho bộ phim. Một số cảnh quay được thực hiện ở những nơi chỉ cách biên giới Iraq vài km.
    Trong suốt thời gian quay phim, không ai trong đoàn được dùng điều hòa và phòng tắm riêng. Diễn viên chính Jeremy Renner đã được huấn luyện cùng với những thành viên đội phá bom trước khi tiến hành quay phim. Anh cho biết ai trong đoàn cũng đều phải trải quả những nỗi đau và vất vả thật sự để tăng tính chân thực của bộ phim, việc thực hiện các cảnh quay ở Trung Đông cũng nhằm mục đích này. Thậm chí đoàn phim đã bị bắn và ném đá trong khi đang quay. Renner nói: “Khi bạn xem bộ phim này, bạn sẽ cảm thấy mình đang ở giữa chiến trường”.

    Một nhân viên khác trong đoàn cho biết: “Chúng ta có thể làm giả mọi thứ, nhưng cái nóng khủng khiếp đó thì hoàn toàn có thật. Khi ở trên trường quay và xuất hiện những người tị nạn từ Iraq, bạn thực sự nhận ra mình phải làm một bộ phim như thế nào. Khi chúng tôi được nghe những câu chuyện có thật từ những nhân chứng thực sự, chúng tôi càng mường tượng rõ hơn trong đầu câu chuyện mà chúng tôi phải kể. Đó là một kinh nghiệm tuyệt vời”.
    Các nhà phê bình hết sức khen ngợi
    Tờ New York Times gọi The Hurt Locker là bộ phim đáng nhớ nhất của năm. Trang web uy tín Rotten Tomatoes đã thực hiện một cuộc bình chọn qua mạng, trong số 182 nhà phê bình, có 97% số người đưa ra lời nhận xét lạc quan về bộ phim, với số điểm trung bình là 8.4/10. Bộ phim đứng thứ 2 trong danh sách những phim được yêu thích tại trang này, chỉ sau tác phẩm hoạt hình Up của Pixar. Rotten Tomatoes đã không tiếc lời khen ngợi bộ phim này: “Diễn xuất tốt, khuôn hình đầy cảm xúc, thiên sử ca về chiến tranh, The Hurt Locker của nữ đạo diễn Kathryn Bigelow thực sự là tác phẩm về chiến tranh Iraq hay nhất từ trước đến nay”.

    Trước khi diễn ra giải Oscar lần thứ 82, Roger Ebert của tờ The Chicago Sun Times gọi bộ phim này là phim hay nhất của thập kỷ: “The Hurt Locker là một bộ phim tuyệt vời, với những thước phim thông minh và rõ ràng khiến chúng ta biết một cách chính xác họ là ai, đang ở đâu, làm gì và tại sao”. Ông cho rằng nam diễn viên Jeremy Renner mới là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Lễ trao giảinăm nay: “Màn trình diễn của anh ấy không được xây dựng nên bởi những nhân tố phức tạp mà là sự đối chiếu so sánh của từng bộ phận, bằng cách đó anh ấy đã cho chúng ta thấy nhân vật James nghĩ sao và cảm thấy gì”. Richard Corliss của tờ Time thì gọi Renner là điểm sáng của toàn phim: “Anh ấy có vẻ ngoài bình thường, một khuôn mặt không gây chú ý và dường như thiếu uy tín để có thể đảm đương được một nhân vật quan trọng. Nhưng suy nghĩ đó biết mất trong vài phút, ngay khi Renner dần dần hé lộ sức mạnh tiềm tàng của mình cùng sự tự tin và sự khó dự đoán trước chúng ta từng thấy ở Russell Crowe. Sự hòa nhập giữa diễn viên và nhân vật thành một thể thống nhất là một trong những thành công nhất mà bộ phim đạt được. Anh có sự ngay thẳng tuyệt vời, óc phân tích và sự chú ý vào những chi tiết nhỏ nhất”. Corliss ngợi ca không những diễn xuất mà còn cả tông giọng trầm nhưng truyền tải được nhiều cảm xúc của anh. Ông cho rằng The Hurt Locker gần như là một bộ phim hoàn hảo về con người trong chiến tranh, trong công việc. Thông qua những pha hành động và những hình tượng con người mạnh mẽ, nó cho ta thấy ngay cả Địa ngục cũng cần những anh hùng.

    Nữ đạo diễn tài năng nghĩ gì về “đứa con đẻ” của mình?
    Nhóm phóng viên của trang web Screencrave đã có dịp trò chuyện cùng cô, tại cuộc phỏng vấn này, cô đã bày tỏ khá nhiều quan điểm của mình cũng như nhóm sản xuất về bộ phim đầy tâm huyết này.
    Có điều gì làm chị đau đầu khi thực hiện bộ phim ở Jordan không?
    Tôi phải nói rằng đó là một nơi thân thiện, mến khách và rộng rãi để quay phim, nó là nơi hoàn hảo để làm một bộ phim về Trung Đông, nhưng phải nói rằng thời tiết quá nóng. Chúng tôi quay phim vào mùa hè với nhiệt độ trung bình từ 43 đến 46 độ. Chắc hẳn Jeremy (nam diễn viên đóng vai James) từng nhắc đến bộ đồ bảo vệ khi phá bom của anh, nó nặng khoảng trên dưới 40 kg, và tôi đảm bảo nó không phải đạo cụ mà là một bộ đồ chuyên dụng hoàn toàn có thật. Nó được làm bằng kẽm và bên trong rất thiếu oxy. Điều này gây khá nhiều thử thách cho đoàn, nhưng điều tuyệt vời nhất ở Jordan là những diễn viên quần chúng đều là những dân Iraq tị nạn, một số trong họ còn là diễn viên. Đây là một sự thuận lợi mà tôi không ngờ tới.

    Một trong những điều mà tôi bị mê hoặc bởi bộ phim này là cách chị làm cho các camera hợp tác với nhau một cách rất ăn ý. Tôi có cảm giác bị xoay quanh bởi 4 camera liên tục ghi hình. Chị làm thế nào được như vậy?
    Thực ra điều đó đã được làm một cách có chủ ý. Mark lúc đó trở về từ Iraq với những sự quan sát đáng kinh ngạc, bạn biết không, anh ấy thật sự đã chứng kiến những vụ nổ bom công nghệ. Vì vậy tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách làm sao mình có thể chuyển tải được chất liệu phóng sự trong kịch bản. Kịch bản đã cho tôi cảm giác chính mình đang ở giữa trận chiến, như thể trận chiến được trình bày nguyên vẹn trên trang giấy và tôi muốn bảo tồn cảm giác đó nguyên vẹn đến khán giả, để họ có cơ hội tham gia nhiệm vụ cùng đội phá bom. Đó là nguyên nhân tôi tìm Barry Ackroyd, anh ấy thật sự là một nhà quay phim tài năng. Và chúng tôi quyết định quay bằng phim cỡ 16 mm, điều này mang lại cảm giác cuộc sống và thể hiện được sự khéo léo, đồng thời tạo cơ hội cho quay phim bao quát toàn bộ trường quay vì cảnh quay thảm họa, đặc biệt là bom thường có bán kính rộng. Đặc biệt chúng tôi muốn nhấn mạnh cho khán giả thấy tính xác thực về không gian địa lý, mặt khác khán giả có cơ hội đi từ nơi này đến nơi khác, trong giới hạn và ngoài giới hạn. Chúng tôi muốn tạo nên những khung hình thật sống động và cảm giác được ở tại hiện trường là điều trên hết.
    Một trong những điểm làm tôi thích thú ở bộ phim của chị là cách chị chọn diễn viên, dường như những diễn viên càng tên tuổi thì càng đóng những vai nhỏ, họ thậm chí chỉ lướt qua màn ảnh. Đó có phải là cố ý?
    Đúng, đó là chủ ý của tôi. Ban đầu, chúng tôi muốn bạn cảm thấy thoải mái khi màn hình xuất hiện Guy Pearce, một diễn viên mà nhiều khán giả hâm mộ. Sau đó, bạn sẽ có cảm giác anh ta sẽ đưa bạn đi đến những khuôn hình tuyệt vời khác và đương nhiên là không phải vậy. Bạn sẽ được gặp những diễn viên ít nổi tiếng hơn. Bạn thử nghĩ xem, khi bạn là một người lính ngoài trận chiến, bạn không biết những ai xung quanh mình sẽ sống. Nếu một người lính ra trận hoặc một phóng viên trên đường đi làm nhiệm vụ mà biết chắc rằng mình sẽ sống thì đó không còn là chiến trường nữa. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày hôm đó, thậm chí chỉ vài phút hay vài giờ sau đó. Nếu một diễn viên như Tom Cruise xuất hiện trong một bộ phim, bạn sẽ nghĩ ngay rằng đó là một nhân vật bất tử ít nhất là đến cuối bộ phim. Và đó là một cách tuyệt vời để làm khán giả chán nản, bởi họ hoàn toàn có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra khi anh ta đánh nhau, xung đột với các nhân vật khác.

    Khi phỏng vấn diễn viên chính Jeremy, anh ấy tiết lộ câu hỏi đầu tiên mà anh hỏi nữ đạo diễn là “Chị muốn khán giả cảm thấy thế nào ở phần cuối của phim?”. Vậy chị muốn khán giả cảm thấy thế nào ở phần cuối của phim?
    Tôi muốn khán giả vừa cảm thấy được cuộc đời của nhân vật chính có những giới hạn nhất định, anh ta không hoàn hảo, đồng thời lại muốn khán giả tôn vinh anh ta như một anh hùng thật sự. Nhưng tôi tin rằng bất cứ anh hùng nào cũng phải trải qua những điều đó, điều gì cũng có cái giá của nó. Tôi đã nói với Jeremy rằng hành động anh hùng của nhân vật James cũng có một cái giá phải trả và liệu anh ta có thể có một cuộc sống trọn vẹn, rằng gia đình của anh thật sự tan vỡ chỉ trong một khoảnh khắc. Ngoài ra chúng tôi còn muốn nhấn mạnh cái cảm xúc của một anh lính tháo gỡ bom phải trải qua khi ở ngay cạnh một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Thật khó khi phải trình bày chi tiết những gì nhân vật đặc biệt đó đưa đến cho khán giả. Tôi nghĩ nên để khán giả tự tìm hiểu, tự có những cảm xúc của riêng mình.
    Chị có thể bình luận về 3 nam diễn viên chính, những người đã tuyên bố họ không thể thực hiện bộ phim này nếu thiếu nhau?
    Họ thực sự đã tạo nên một đội ăn ý, nhưng cũng vô cùng khác thường. Tôi đã quen với Jeremy vì Dahmer và tôi nghĩ rằng anh ấy hoàn toàn phù hợp với vai diễn này. Nhất là khả năng tạo ra sự đồng cảm cho nhân vật James, tôi thấy điều đó hầu như không thể tưởng tượng nổi, vậy mà anh ấy đã làm được và tôi thấy nó thật là tuyệt vời. Anthony Mackie trong vai Half Nelson, tôi nghĩ rằng anh ấy đã gây được sự chú ý. Mặc dù đó là một vai nhỏ nhưng anh ấy hoàn toàn làm chủ khuôn hình. Còn Brian Geraghty trong vai Jarhead, cũng không phải một nhân vật trung tâm, nhưng anh ấy đã khiến cho nó trở thành một nhân vật đáng nhớ. Nhân vật James do Jeremy đóng hoàn toàn phù hợp, nhưng cái khó thật sự khi chọn anh ấy là tôi phải chọn được một ê kíp 3 người ăn ý, nghĩa là họ cũng phải ăn khớp được với sự hoàn hảo đó. Và thật may là tôi đã chọn được Anthony và Brian, họ là một đội tuyệt vời.
    Phong cách của chị rất khác biệt, có điều gì chị đã dự định đưa vào bộ phim này?
    Một điều quan trọng mà tôi luôn băn khoăn lo lắng là làm thế nào để đi được vào trong đầu một người lính. Tôi chưa bao giờ đến Baghdad, tôi đã đi gần đến đó nhưng chưa vào đó, tôi muốn tìm hiểu xem thực sự trong đầu anh ta nghĩ gì, mắt anh ta nhìn thấy gì. Thảm họa bom, những mệnh lệnh, chúng có mùi như thế nào, có cảm giác như thế nào, rồi những con ruồi ở đó, rác rưởi ở đó gây cho ta cảm giác gì? Thậm chí tôi phải tìm hiểu thuốc Adrenalin tác dụng như thế nào đến trí óc con người. Tôi muốn tái hiện cảnh bom nổ qua con mắt người lính. Vì vậy nó không đơn giản là đưa một cuộc sống đời thường vào trong phim mà là khai thác hết cuộc sống của người lính và làm cho nó chân thật hết mức có thể. Đó là mỗi câu hỏi mà tôi luôn đặt ra khi bắt đầu một cảnh quay.

    Bộ phim được công chiếu đầu tiên ở Ý vào ngày 26/6/2009, sau đó là ở New York và Los Angeles vào tháng 7/2009. Cuối năm 2008, nó đã được công chiếu tại Liên hoan phim danh tiếng Venice , sau đó là Liên hoan phim quốc tế Toronto ở Bắc Mỹ. Nó không được dự Lễ trao giải hàn lâm Oscar cho đến năm 2009 nhưng đã chính thức đoạt giải Phim hay nhất tại Oscar 2010, mang về cho đạo diễn Kathryn Bigelow giải Đạo diễn xuất sắc nhất, đưa cô trở thành nữ đạo diễn đầu tiên giành giải này.
     
    Sửa lần cuối: 8/4/2010
  5. eckshop

    eckshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/12/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Tên phim: 24 (Twenty Four) - 24 giờ

    IMDB: http://www.imdb.com/title/tt0285331/

    Trang web: http://www.fox.com/24/

    Hãng sản xuất: Fox

    Phát hành: 6/11/2001

    Số phần: 8

    Thể loại: hành động, tội phạm, ly kỳ

    Thời lượng: 45 phút

    Giải thưởng: http://www.imdb.com/title/tt0285331/awards

    24 là gì: 1 season là 1 ngày, 24 tập tương ứng 24 giờ và 1 tập tương ứng với 1 giờ sự kiện diễn ra trong ngày đó

    Nội dung: Nội dung chính của mỗi phần phim xoay quanh cuộc chiến chống khủng bố của một tổ chức chính phủ có tên CTU (Counter Terrorist Unit - Đội phòng chống khủng bố) đặt trụ sở tại Los Angeles. Điểm đặc biệt và thú vị nhất của phim này là mỗi tập phim là 1 giờ, 24 tập phim của cả 1 season là những sự kiện diễn ra trong 24 giờ của 1 ngày. 24 được ví như phiên bản truyền hình của bộ phim hành động nổi tiếng Die Hard, và nhân vật chính Jack Bauer của 24 được ví như John McClain của Die Hard vậy.

    Không phải mỗi tập phim chỉ nói về 1 giờ đồng hồ sự việc trong ngày mà 24 không đủ phê đâu nhé. Phim có những pha hành động vô cùng gay cấn, có nhiều cảnh tra tấn (khủng bố mà), có vô số màn hồi hộp thót tim và điều thú vị nhất của phim này là bạn không thể phân biệt được đâu là người tốt và đâu là kẻ xấu. Có những kẻ xấu trà trộn vào làm gián điệp trong nội bộ CTU để mật thám, có những người thân cận nhất trong chính quyền cũng tiếp tay cho khủng bố và đặc biệt trong 1 season của 24, đến tổng thống cũng trở thành kẻ đểu.

    Diễn viên chính:

    Kiefer Sutherland vai Jack Bauer

    Carlos Bernard vai Tony Almeida

    Elisha Cuthbert vai Kim Bauer

    Mary Lynn Rajskub vai Chloe O'Brian

    Reiko Aylesworth vai Michelle Dessler

    Phần 1: Jack Bauer (Kiefer Sutherland), giám đốc CTU cùng các nhân viên phải đối mặt với mối đe dọa ám sát Nghị Sĩ tranh cử tổng thống David Palmer. Bọn khủng bố với âm mưu mượn chính tay Jack để ám sát nghị sĩ đã bắt cóc vợ con Jack làm con tin. Jack Bauer vừa phải tìm cách bảo vệ vị nghị sĩ, vừa phải tìm cách giải cứu vợ con và vừa không biết tin ai trong chính những nhân viên của mình.

    Phần 2: Jack phải trà trộn vào một nhóm khủng bố để tìm ra thông tin về một quả bom nguyên tử bị đe dọa sẽ được dùng để tấn công nước Mỹ, trong khi trụ sở của CTU bị chính bọn khủng bố đó tấn công.

    Phần 3: Jack trà trộn vào bọn buôn ma túy ở Mexico để tìm ra kẻ bán virus chết người được rao bán ngầm trong bọn khủng bố. Vừa phải đối mặt với cơn nghiện ma túy, Jack vừa phải tìm cách ngăn chặn bọn khủng bố khỏi phát tán virus vào nước Mỹ.

    Phần 4: Jack sau khi rời khỏi CTU để làm vệ sĩ cho Bộ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ, đã phải đi giải cứu Bộ trưởng và cô con gái sau khi họ bị bọn khủng bố bắt cóc và dọa chặt đầu. Ngay sau đấy Jack và chính phủ Mỹ phải đối mặt với một loạt những đe dọa khủng bố khác và phải đưa ra những quyết định gây hậu quả nghiêm trọng đến chính phủ mình.

    Phần 5: Sau khi được những người bạn thân cận nhất giúp tạo ra cái chết giả và bỏ trốn cuối phần trước, Jack trở về sau khi hay tin chính những người bạn thân nhất đấy đã bị ám sát. Jack cùng những nhân viên của CTU lại bắt đầu cuộc chiến chống đe dọa phát tán ga độc của bọn khủng bố, đồng thời tìm ra sự thật về kẻ đứng đằng sau cái chết của bạn mình.

    Phần 6: Sau khi bị phát hiện là còn sống, Jack bị bắt và cầm tù suốt 20 tháng ở Trung Quốc. Chính phủ Mỹ đã tìm cách đưa Jack trở về Mỹ sau khi một nhóm khủng bố đưa ra yêu sách đánh đổi mạng Jack Bauer để lấy thông tin về kẻ khủng bố đang bị truy đuổi gắt gao. Jack Bauer trốn thoát khỏi tay bọn khủng bố và phát hiện bọn chúng đang đứng đằng sau một âm mưu khủng bố lớn đe dọa tới nước Mỹ, và phát hiện ra sự thật nghiệt ngã là người thân của Jack cũng đóng vai trò lớn trong âm mưu đó.

    Phần 7: CTU bị chính phủ giải tán, Jack bỏ sang châu Phi. Sau khi bị giải về Mỹ và ra trước tòa án để giải thích về những hành động tra tấn của mình trước đây, Jack được FBI cho hay một người bạn thân của mình vẫn còn sống và đang đứng đằng sau những âm mưu khủng bố nhằm vào nước Mỹ.

    Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 600x400.
    [FONT=&quot]
    Tỉ lệ xem trung bình (triệu hộ dân Mỹ / 1 tập phim):

    Season 1: 8.6 triệu
    Season 2: 11.73 triệu
    Season 3: 10.30 triệu
    Season 4: 11.9 triệu
    Season 5: 13.78 triệu
    Season 6: 13.0 triệu

    [/FONT]
     
  6. eckshop

    eckshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/12/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Tên phim: Desperate Housewives - Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ [

    Website: http://abc.go.com/primetime/desperate/

    Mượn cái nhìn của một người quá cố, "Những bà nội trợ kiểu Mỹ" phản ánh cuộc sống thường nhật của những gia đình với vẻ bên ngoài êm ấm, hoàn hảo nhưng chứa đựng bên trong rất nhiều mâu thuẫn, bí ẩn.

    Lấy bối cảnh khu dân cư Wisteria Lane trong thị trấn Fairview, phim xoay quanh cuộc sống của 5 bà nội trợ. Desperate housewives bắt đầu bằng cái chết do tự tử của Mary Alice (Brenda Strong đóng) trong ngôi nhà hoàn hảo của mình - một khởi đầu báo trước cho những câu chuyện đầy tính bi hài. Kể từ đó, Mary trở thành người dẫn chuyện, đưa khán giả khám phá nhiều điều thú vị, ly kỳ trong cuộc sống của những người bạn thân.

    Trong đám tang của Mary, các nhân vật chính lần lượt xuất hiện. Lynette Scavo (Felicity Huffman thủ vai) bỏ ngang sự nghiệp thành công để ở nhà chăm sóc 4 đứa con nhỏ hiếu động. Susan Mayer (Teri Hatcher đóng) vụng về, hậu đậu, đã ly dị chồng và sống với cô con gái luôn ủng hộ mẹ đi tìm tình yêu mới. Bree Van De Kamp (Marcia Cross) đảm đang, hết lòng vì gia đình song đang đứng trước nguy cơ tan vỡ hôn nhân. Cựu người mẫu Gabrielle Solis (Eva Longoria), xinh đẹp, có ông chồng giàu có, tòa biệt thự sang trọng, nhưng lại say mê theo đuổi chàng làm vườn 17 tuổi. Cũng là hàng xóm của Mary còn có Edie Britt (Nicollette Sheridan đóng), người phụ nữ đã hơn một đời chồng và có "sở thích" chinh phục đàn ông.

    Những mâu thuẫn bắt đầu được nhen nhóm ngay từ tập 1, báo hiệu nhiều nút thắt trong quan hệ của những người dân sống ở thị trấn bé nhỏ này. Susan và Edie cùng "tấn công" chàng thợ sửa ống nước Mike Delfino vừa chuyển đến sống ở Wisteria Lane. Rex Van De Kamp, chồng của Bree, công khai rằng mình đã ngoại tình và muốn ly dị. Ngoài ra, một số nhân vật cũng bắt đầu để lộ những hành động khó hiểu, như Paul, người chồng góa bụa của Mary, đào bể bơi vào lúc nửa đêm; hay anh thợ sửa ống nước Mike lại lăm lăm bên mình một khẩu súng...

    Khởi chiếu vào tháng 3/2004, Desperate housewives liên tục giành được những giải thưởng quan trọng: giải Emmy cho Phim truyền hình hay nhất và Diễn viên xuất sắc, giải Quả cầu vàng cho Phim truyền hình thể loại tình cảm hài năm 2005, 2006 và Diễn viên xuất sắc, giải Phim truyền hình được ưa thích do bạn đọc tạp chí People bình chọn... Không chỉ được mến mộ ở nước Mỹ, Desperate housewives còn chinh phục khán giả nhiều nơi trên thế giới và đã được trình chiếu trên 203 kênh truyền hình khắp toàn cầu.

    Các diễn viên tham gia Desperate housewives đều là những ngôi sao sáng ở Hollywood và càng nổi tiếng hơn sau khi xuất hiện trong vai "bà nội trợ". Teri Hatcher, Eva Longoria, Nicollette Sheridan thường xuyên có tên trong danh sách những minh tinh đẹp nhất, nóng bỏng nhất hành tinh. Không gian yên ả, thanh bình với thiên nhiên tươi đẹp của thị trấn Fairview trong Desperate housewives cũng giúp các nữ diễn viên thoải mái khoe những đường nét quyến rũ của mình. Tuy nhiên, bởi đây là "những bà nội trợ kiểu Mỹ" nên một số chi tiết về tình ái, quan hệ của các nhân vật trong phim rất "Tây", khán giả Việt Nam có lẽ cần một thời gian để thích ứng.

    Phim do Công ty TVPlus cung cấp bản quyền phát sóng tại Việt Nam.

    Các diễn viên chính:
    Teri Hatcher .... Susan Mayer
    Felicity Huffman .... Lynette Scavo
    Marcia Cross .... Bree Van De Kamp
    Eva Longoria .... Gabrielle Solis
    Nicollette Sheridan .... Edie Britt
    Ricardo Chavira .... Carlos Solis (as Ricardo Antonio Chavira)
    Mark Moses .... Paul Young

     
  7. eckshop

    eckshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/12/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    12/04/2010 VTV3 sẽ chiếu
    Prison Break (Vượt ngục) (2005 - 2009)

    (Đủ trọn bộ 04 phần)



    [​IMG]


    Bộ phim kể về 1 cuộc đào tẩu cực kỳ ngoạn mục của 2 anh em Michael Scofield và Lincoln Burrows khỏi 1 nhà tù được coi là nghiêm ngặt nhất nước Mỹ. Không chỉ phải vật lộn xoay xở với kế hoạch vượt ngục bên trong tù, 2 anh em còn phải đương đầu với 1 thế lực cực kỳ đen tối ở bên ngoài, đang săn tìm mình nhằm che giấu 1 âm mưu khủng khiếp... Và không chỉ có thế, như lời của Michael nói: "...vượt được ngục mới chỉ là bước khởi đầu..."


    Thể loại: Phiêu lưu, hành động, âm mưu, trí tuệ, cốt truyện liền mạch
    Phim đạt điểm 9.1/10 theo đánh giá của IMDB
    Phụ đề: Tiếng Việt
    ECKSHOP dịch và biên tập
    Trailer (đoạn phim xem thử - 13MB ~ 2 phút - có phụ đề tiếng Việt):
    Download:
    http://www.mediafire.com/download.php?ymjkatdaikk
    nếu chưa có codec bạn download ở
    http://www.free-codecs.com/download/...Codec_Pack.htm
     
  8. eckshop

    eckshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/12/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Lost - Mất tích


    Năm sản xuất: 2004 (còn tiếp tục)

    Website:
    http://abc.go.com/primetime/lost/index

    Thể loại:Drama, Action/Adventure/ Mystery / Thriller
    Nội dung chính:
    Lost dịch sang tiếng việt là mất tích, tức là tự nhiên biến mất, nhưng nếu ngẫm một chút, xem kĩ một chút và hiểu một chút về cách tra từ điển tiếng anh, có lẽ chúng ta còn có thể thấy được nhiều hơn nghĩa bề ngoài này.
    Lost, mất tích, 48 người mất tích khỏi nền văn mình loài người, sống trên đảo (nhưng k phải là hoang đảo như Robinxon).
    nhưng trước khi họ mất tích trên hòn đảo này, có thực sự là họ vẫn tồn tại? nói một cách bình thường thì đúng là họ vẫn sống như mọi người, nhưng mỗi người lại đều lạc lối trong chính mình.
    có thể là nỗi đau quá khứ, là những hối hận,day dứt, là sự dối trá, sự cô đơn và nỗi ghẻ lạnh.
    hãy cứ nhìn cái cách mẹ Kate nhìn thấy cô sau bao lâu, người mẹ ấy tại sao lại kêu cứu? Kate hẳn có nỗi khổ tâm của cô ấy, và nỗi đau riêng của mình mà không thể chia sẻ được với bất kì ai kể cả với người mẹ đã dứt ruột sinh ra mình.
    còn Sawyer, một đứa trẻ tên Jame từ khi còn bé tí đã canh cánh trong lòng một nỗi đau không gì nguôi ngoai được, một sự hận thù không sao giải tỏa. cái vẻ bề ngoài lớn lên nhưng đứa bé Jame bên trong Sawyer vẫn không thể lớn, vẫn nỗi đau và sự hận thù ấy, hằn lên cả đôi mắt có lẽ sẽ còn đẹp hơn nhiều nếu biết dịu dàng đôi chút.Sawyer đi tìm kẻ thù đã khiến mình cô độc trên cõi đời, và chính lòng hận thù đã làm Sawyer mù quáng mà giết lầm người. Sawyer không phải là một người xấu, chỉ là vì Sawyer có cách thể hiện tình yêu, sự dịu dàng, nỗi đồng cảm và lòng tin rất đặc biệt, có lẽ vì thế mà ban đầu chẳng mấy ai ưa anh. chỉ có Kate, có lẽ đồng cảm với anh hơn tất cả. có lẽ vì thế mà họ đến với nhau, tự dưng thôi. ngay cả khi Sawyer có vẻ tàn bạo khi khiến Kate phải thừa nhận tất cả lỗi lầm trong quá khứ trước mặt mõi người, thì sau đó Sawyer vẫn đến và nói rằng : chỉ là vì cô nói cô sẽ giành vị trí trên thuyền của tôi, và tôi đã tin cô thế thôi. trong khi Jack nghi ngờ Kate, Michael, và mọi người cũng tỏ ra nghi ngại, chỉ có Sawyer lúc nào cũng tin tưởng cô. và cũng chỉ duy nhất với Kate, Sawyer mới dịu dàng đến thế, thậm chí đùa vui đến thế.
    kate: you are going to Jack - anh sẽ đi tìm Jack.
    Sawyer: do i have lollipop?- tôi có được kẹo mút không?
    còn rất nhiều nỗi đau khác nữa mà họ đã từng gánh chịu, nhưng một khi họ đặt chân lên hòn đảo này, bỏ lại phải sau tất cả cuộc đời quá khứ, hòn đảo lại cho họ một cơ hội để làm lại từ đầu bên người họ yêu thương.
    và lại một lần nữa Lost khi họ lạc lối trong nhau....

    Các diễn viên chính:
    Matthew Fox .... Dr. Jack Shephard / ... (58 episodes, 2004-2007)
    Naveen Andrews .... Sayid Jarrah (57 episodes, 2004-2007)
    Jorge Garcia .... Hugo 'Hurley' Reyes (57 episodes, 2004-2007)
    Josh Holloway .... James 'Sawyer' Ford (57 episodes, 2004-2007)
    Daniel Dae Kim .... Jin Kwon (57 episodes, 2004-2007)
    Evangeline Lilly .... Kate Austen (57 episodes, 2004-2007)
    Yunjin Kim .... Sun Kwon (57 episodes, 2004-2007)
    Dominic Monaghan .... Charlie Pace (57 episodes, 2004-2007)
    Terry O'Quinn .... John Locke (57 episodes, 2004-2007)
    Emilie de Ravin .... Claire Littleton (55 episodes, 2004-2007)
    Harold Perrineau .... Michael Dawson (48 episodes, 2004-2006)




    Cơn sốt "Mất tích" (Lost)


    Đang được công chiếu trên VTV3 vào 22h hằng ngày, bộ phim "Lost" (Mất tích) đang tạo nên cơn sốt trong khán giả truyền hình Việt Nam. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi "Lost" được đánh giá là một trong top 10 chương trình giải trí ăn khách nhất ở Mỹ và đã từng làm "đảo điên" khán giả nhiều nước trên thế giới...

    Chỉ riêng về list giải thưởng, "Lost" đã có những con số ấn tượng: Giải Ermy cho chương trình hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất, giải Địa Cầu Vàng, liên tục đứng trong top 10 những chương trình giải trí hàng đầu của Mỹ...
    Khi trình chiếu ở Mỹ, "Lost" đã có số lượng khán giả khổng lồ - chiếm tỉ lệ 9,7% dân số nước này với gần 11 triệu gia đình, chỉ đứng sau những chương trình giải trí lớn như American Idol - Tuesday, American Idol - Wednesday, Desperate Housewives...
    Năm 2006, "Lost" đã làm nên cơn sốt tại Úc và đạt được lượng người xem kỉ lục trong năm tại nước này với hơn hai triệu người xem.
    Khi được công chiếu tại Newzealand, "Lost" trở thành một trong hai show truyền hình đắt khách nhất nước này. Tại Singapore, "Lost" thu hút số người xem lớn nhất so với các chương trình khác chiếu cùng giờ.
    Tại châu Á, cơn sốt "Lost" cũng không hề hạ nhiệt. Ở Hong Kong, "Lost" là phim phương Tây ăn khách số 1 trên kênh nói tiếng Anh và được đánh giá cao nhất trong lịch sử kênh TVB Pearl. Cũng thời gian đó, "Lost đã "làm mưa làm gió" tại Hàn Quốc. Nó đánh bại những bộ phim Hàn đang chiếu cùng giờ, nâng tỉ lệ người xem lên 13,5 %.
    Và ngay bây giờ, tại Việt Nam, chỉ mới chiếu những tập đầu tiên nhưng "Lost" đã tạo nên tiếng vang lớn. Hàng triệu người đang chờ đến 22 giờ hàng ngày để xem cuộc sống của 48 người bị nạn trên hòn đảo sẽ tiến triển như thế nào? Và cũng từng ấy người băn khoăn muốn biết hậu trường làm phim "Lost" ra sao.
    Để đáp ứng nhu cầu đó, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về hậu trường của bộ phim trong thời gian tới trong mục Hậu trường, VTV.vn. Mong quý vị đón đọc.

    Hoàng Như Nguyên (tổng hợp từ AFP, AP, Reuters, Amazon...)​
     
  9. mebelyxinh

    mebelyxinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    sắp có 24H phần 7 chưa bạn :( Mình xem hết 6 phần trc rồi
     
  10. Mesyl

    Mesyl Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/8/2008
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn cho mình hỏi mang ổ cứng đến copy có được không? tính tiền dung lượng ntn. Mình ko muốn mua đĩa vì để rất bừa bộn
     
  11. WSS.Angel

    WSS.Angel Thành viên mới

    Tham gia:
    22/11/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Hnay chiều PB đây :D
     
  12. eckshop

    eckshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/12/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    bên em chỉ bán chứ ko có dịch vụ này ạ.
     
  13. eckshop

    eckshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/12/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    phần thuyết minh của VTV3 mình cứ thấy giống giống phụ đề bên mình dịch.không rõ có phải thế ko :(
     
  14. htrang191

    htrang191 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/7/2009
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    đối diện GTVT là bến xe bus mà, quán của bạn ở chỗ nào vậy?
     
  15. eckshop

    eckshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/12/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    đối diện trường giao thông vận tải mà chị .đi về hướng bưởi nó nằm bên tay phải> chính xác là nó đổi diện với cái thư viện trường GTVT
    ECK SHOP 2: 31 Cầu Giấy, Ba Đình, Hà Nội
    (Đối diện trường ĐH Giao thông vận tải)
    ĐT: 04.3211.5270 ; 0902.237.733

    [​IMG]
     
  16. WSS.Angel

    WSS.Angel Thành viên mới

    Tham gia:
    22/11/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Prison BreaK trên VTV3 xem hay quá:)
     
  17. eckshop

    eckshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/12/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    mua đía đi bác ơi :D xem cho nhanh hết:D
     
  18. mebelyxinh

    mebelyxinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn ơi cửa hàng còn 2 bộ PB không.Bạn mình ờ SG xem trên VTV3 thâý hay quá nhờ mình lấy giúp 2 bộ :D
     
  19. mebelyxinh

    mebelyxinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Biên dịch của prison Break chiếu trên VTV3 liêụ có phải của bên bạn không ,sao mình thâý giống thế.
     
  20. eckshop

    eckshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/12/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    có khả năng này chị ạ, em cũng thấy giống
     

Chia sẻ trang này