Toàn quốc: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy hôm

Thảo luận trong 'ĐỒ THANH LÝ' bởi ohaio, 12/11/2013.

  1. ohaio

    ohaio Thành viên mới

    Tham gia:
    12/10/2013
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Em đăng lên mục này vì thấy mục này đông vui nhất ạ.Em đang suy nghĩ không biết có nên đi xuất khẩu động hay không? Thế này các mẹ ạ.
    Nhà em không khá giả gì, chính xác là nghèo ạ. Em là chị cả, còn 2 đứa em nheo nhóc nữa.
    Em cũng đi học đại học, xong học cũng không giỏi gì ( vì em lười chứ bản chất em không giốt, học cấp 1 đến cấp 3 năm nào cũng giấy khen tiên tiến xuất sắc với học sinh giỏi^^) vì cơ bản hồi học có biết nghĩ gì đâu ạ, cứ nhởn nhơ ra chả biết khổ là gì. Tự em thấy mình là đứa trưởng thành chậm, như là dậy thì muộn ý ạ, học cấp 3 có biết yêu đương chơi bời gì đâu ạ, lên đại học cũng thế chỉ là lười học chứ không chơi bời ạ.
    Bây giờ thì em thấy thật sự hối hận, ra trường đã một năm mà công việc không đâu vào đâu. Nếu cứ thế này thì nghèo mãi hoàn nghèo. Trưa nay gọi điện về cho mẹ em mà em cũng đắng lòng. Bão về nên em cũng gọi điện về thăm xem tình hình thế nào, mẹ em bảo:''Cả đêm t không ngủ được, chỉ sợ sập nhà mà ngủ không biết gì thì mấy đứa em ..." Em nghĩ mà không cầm được nước mắt. Em chưa giúp gì cho bố mẹ em cả, học đại học thì bố mẹ em cũng vay vốn nhiều để lo cho em ăn học. Giờ còn chưa chả được nợ. Đêm nay gần như là em thức trắng đêm . Không thể ngủ nổi.
    Em muốn giúp đỡ bố mẹ em, để bố mẹ đỡ khổ, còn mấy đứa em của em nữa,bây giờ mà lấy chồng vào thì chả giúp được gì cho gia đình.
    Em tham khảo và suy nghĩ giữa việc đi xuất khẩu lao động và đi du học. Bản chất em không ngu nên em nghĩ học tiếng và học nghề em kiên trì chắc chắn sẽ nhanh thôi ạ.Em biết đi đâu cuộc sống cũng vô cùng khó khăn, nhất là sang nước bất đồng ngôn ngữ. Nhưng em nghĩ có cố gắng thi chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt đẹp ạ.(suy nghĩ của em mong tham khảo ý kiến của các mẹ).
    Em băn khoăn giữa việc đi học hay đi xuất khẩu. Vì đi học thì em cũng không còn trẻ nữa(24t rồi ạ) lại có ít cơ hội gửi tiền về nhà. EM đã tham khảo qua và thấy đi học kiếm đủ tiền nuôi bản thân và đóng học, không xin tiền gia đình là tốt lắm rồi ạ.Còn đi xuất khẩu thì lương thấp,mà không biết đi công ty nào cho uy tín, tiền mất tật mang thì cả đời em chắc phải đi kiếm tiền trả nợ. Và đi nước nào Nhật Bản hay Hàn quốc. Từ trưa tới giờ là em chỉ tìm hiểu mỗi chuyện này thôi mà đến giờ này vẫn chưa tìm được câu trả lời. (hiện giờ là 4.30 phút ngày 12/11).
    Nhưng thật sự là em muốn ra nước ngoài một chuyến, khó khăn em cũng cam (nói cho oai là dù có hy sinh đời em để mấy đưa em của em nó sướng hơn em cũng cam tâm, các mẹ đừng ném đá em)
    Em thực sự rất mong các mẹ có nhiều kinh nghiệm trong việc này cho em lời khuyên hữu ích nhất.
    Thân (y)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ohaio
    Đang tải...


  2. nghienthanhly

    nghienthanhly Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/6/2013
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Do b thôi,tự bản thân b thấy b là ng như nào,thực lực tới đâu.học có ra j ko?ko ra j thì ko học tiếp cho tốn tiền cha mẹ,mà đi làm thì đừng nghĩ xuất khẩu là nhiều tiền,số tiền chạy để đi đã đủ cái mái nhà r đấy,và nếu đi ko đúng chỗ,có khi 1 đi ko trở về hoặc thân xác hoang tàn ko nhận ra.b thương gia đình là điều tốt,nhưng ko phải thương như vậy là đủ.mà là đừng sai lầm để gia đình phải buồn,nếu biết mình mải chơi,ko phải ngu thì hãy tập chung phấn đấu,bao công lao cha mẹ r,làm đc ra tiền mà luôn chăm sóc đc cho cha mẹ có hơn 1 mình đất khách quê ng ko?
     
    ohaio thích bài này.
  3. nguyencha2512

    nguyencha2512 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/11/2013
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    chúc mẹ nó ngày mới vui vẻ và tối này ngủ ngon, ,,,,,,,,,,,,
     
    ohaio thích bài này.
  4. Su xinh

    Su xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/12/2012
    Bài viết:
    1,912
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Đi xklđ hay du học đâu phải cứ muốn là đi đc b ui@@. K biết b có kiếm đc j gửi về cho nhà k vì bh lừa đảo nhiều nhưng trc khi đi b đã mất cả núi tiền để đc đi r. Bị lừa thì cả nhà b ra đường lun ấy hichic
    Đi du học cũng vậy. Muốn đi du học b lại phải đtu học tiếng mất 1 năm. Cứ cho qa đó b vừa học vừa làm nuôi đủ bản thân đi thì tiền nộp bđầu nữa@@. Nhiêu đó bme b đã khó lại càng khó r@@
    2 cách b nghĩ ra tớ thấy suy nghĩ b đơn giản qá. Huhu. Vì trc khi b gặt hái đc cái j b đều phải bỏ ra 1 khoản chi phí rất lớn. Mà như b nói nhà b nghèo. Đi nt bme lại phải vay mượn, cầm cố. Nói chung mông lung lắm.
    Nếu b quyết tâm thì cố gắng học tiếng Anh, Trung, hoặc Nhật thật tốt vào. Mình nghĩ có ngoại ngữ tốt b sẽ dễ tìm đc 1 cv tốt hơn. Chịu khó làm thêm Cộng tác viên bán hàng hoặc đtu những j mất ít vốn để kiếm thêm thu nhập.
     
    ohaio thích bài này.
  5. bupbego_1689

    bupbego_1689 [ℓ.ѕ] gιяℓ.ηєт

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    7,548
    Đã được thích:
    987
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Noi that la ai cung thuong gia dinh nha minh ca.neu nhu ban da biet minh bo roi mat 1 khoang time de phan dau thi bay h bat dau lai cung chua muon.vua di lam them vua xin di hoc them 1 khoa tieng anh hoac tieng nhat giao tiep.sau cua co kinh nghiem lai vua co von tieng ban se de xin vao cty nuoc ngoai.khi day moi hy vong co the giup do được cho gia dinh.
     
    ohaio thích bài này.
  6. chuadatten

    chuadatten Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/10/2013
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    chào bạn. Tôi đọc bài viết của bạn và rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Không chỉ riêng bạn có hoàn cảnh như vậy mà có rất nhiều bạn ở quê lên thành phố học tập, làm việc đều có hoàn cảnh như bạn. Điều đầu tiên tôi muốn khuyên bạn là bạn không nên học tiếp theo nghĩa đi du học vì đi du học cần một học lực tốt và một điều kiện kinh tế tương đối. Bạn đừng cho rằng đi du học là học bổng đảm bảo đầy đủ và tự kiếm được tiền để lo cho bản thân. Có thể bạn lại thêm gánh nặng cho cha mẹ bạn. Hai là, ngay trong bài viết của bạn, bạn đã có mấy lỗi sai chính tả, tôi e rằng học lực của bạn chưa đủ để có thể đi du học.
    Về vấn đề đi XKLD thì bạn phải tìm hiểu kỹ về điều kiện và khả năng của mình. Để đi XKLD trước hết bạn phải có một số tiền đặt cọc và làm thủ tục (thông thường khoảng hơn 100tr). Nếu số tiền đó là quá lớn so với bạn thì bạn nên cân nhắc cho kỹ vì bạn có thể lại phải nhờ đến bố mẹ. Đó là chưa nói đến chuyện bạn có thể bị lừa gạt bởi những Trung tâm tuyển người đi LD không đàng hoàng. Mặt khác, sang đến nước bạn được hợp đồng lao động chưa chắc bạn đã gặp được một công việc tốt và công việc đó chưa chắc bạn đã đảm bảo hoàn thành vì lý do sức khỏe, tay nghề, môi trường làm việc,....
    Tuy nhiên, theo như tôi nghĩ, bạn là một con người lành lặn bình thường. Bạn có tư duy, bạn đã được học hành đầy đủ. Ngay tại Việt Nam bạn cũng có thể tìm cho mình một công việc tốt. Nhưng bạn hãy nghĩ rằng mình còn trẻ, mình mới ra trường, mình còn chưa có nhiều kinh nghiệm và đừng đòi hỏi gì lớn lao cả. Tất nhiên bạn có quyền hy vọng, có quyền mơ mộng nhưng hãy sống thực tế hơn. Bạn nên đi xin việc tại các công ty, doanh nghiệp hay cửa hàng. Có rất nhiều người trở lên thành đạt với xuất phát điểm là một nhân viên bán hàng thông thường. Cái chính là phải biết làm tốt công việc của mình và chịu khó vươn lên.
    Chúc bạn sớm tìm được lời giải cho mình!
     
  7. bin_bi

    bin_bi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/10/2013
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Mình nghĩ k phải xuất ngoại đã là con đường duy nhất đi đến tương lai đâu bạn ạ khi mà ng ta đã quyết tâm và có ý chí phấn đấu thì ngay trên mảnh đất họ đang ở họ cũng có thể đạt đc những gì họ muốn.Đọc cm phân tích của "chuadatten"mình thấy bạn ý phân tích đúng đấy.Dù sao sự phân tích và tầm nhìn xa ở những vấn đề này thì đàn ông họ thường có cái nhìn sâu và rộng hơn PN.Hy vọng bạn tìm đc đúng hướng đi cho mình.
     
    ohaio thích bài này.
  8. thuthao1804

    thuthao1804 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2013
    Bài viết:
    1,111
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Bác Chuadatten nói rất đúng. nếu bạn biết mình không dốt thì sao không cố gắng làm việc trong nước mà lại cứ nghĩ phải ra nước ngoài nhỉ? Bao nhiêu người họ cố gắng phấn đấu làm việc lương rất cao, giúp được gia đình. Nói 1 ví dụ đơn giản em họ mình, đi làm lương khoảng 12tr/tháng, dưới nó còn 2 đứa em nữa như bạn, nên phải cố gắng làm việc rất vất vả. bạn cũng biết thời buổi nhiều người giỏi như hiện nay thì mức lương hơn 10tr cũng phải cố gắng nhiều. vì gia đình không có điều kiện nên mỗi tháng nó chi tiêu tiết kiệm cũng hết khoảng 4-5tr cho bản thân (vì ở HN thì còn phải thuê nhà, chi tiêu các kiểu). còn lại nó chỉ dám giữ 1 chút để dự phòng, còn đâu mỗi tháng gửi về nhà tầm 4-5tr, coi như cũng đủ giúp bố mẹ. Như vậy đấy, bạn đúng là trưởng thành muộn khi cần lập nghiệp lại không nghĩ đến việc cố gắng làm việc, lại đi mơ mộng đâu đâu ấy.
    Mình có biết 1 chị, học ktqd xong đi du học diện vừa học vừa làm 1 năm thôi, tất nhiên là có mối quen biết sẵn nên yên tâm, cũng mất khoảng 120tr để sang Canada. Do có quen biết từ trước nên chị ấy sang đấy có chỗ làm việc tốt, học được, ngoại ngữ cũng tốt. vậy nên mỗi tháng cũng đủ nuôi bản thân, 120tr kia coi như bố mẹ cho không. Nhưng đa phần mọi người không có điều kiện tốt như vậy, bạn cũng vậy thì tốt nhất nên gạt suy nghĩ đi du học đi, chả có gì chắc chắn khi trong nước học đh bạn còn không giỏi mà sang nước ngoài lại giỏi được.
    chúc bạn sớm có công việc như ý để giúp đỡ gia đình mình.
     
    ohaio thích bài này.
  9. Quần áo - Túi xách

    Quần áo - Túi xách Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2013
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Tuy bạn cũng suy nghĩ nhưng nó không thực tế bạn a.
    - Thứ 1: Bản thân bạn biết bạn lười chứ không phải dốt nhưng bạn lại không cố gắng mà chỉ biết kêu....
    - Thứ 2: Bản thân không cố gắng nhưng lại muốn ở vị trí cao, muốn kiếm được nhiều tiền....phi thực tế.
    - Thứ 3: Bạn cũng nghĩ đến việc đi ra nước ngoài nhưng mục đích của bạn vẫn chỉ mong muốn cao hơn là đi du học chứ không phải đi kiếm tiền về cho bố mẹ...thật là mâu thuẫn bạn a. Bạn nói, bạn có thể cố gắng học tiếng, học cv để đi ....vậy sao bạn không cố gắng học tốt 1 ngoại ngữ để cv của bạn được tốt hơn...nvay sẽ thực tế hơn nhiều.
    .........
    Mình chỉ nói vậy thôi còn mình hiểu là con cái ai cũng thương gia đình mình,ai cũng mong muốn điều tốt đẹp nhất đến với mình....hy vọng bạn có những quyết định sáng suốt. Đi XKLĐ cũng là 1 phương án tốt vào thời điểm này, bạn có thể liên hệ với sở lao động thương binh và xã hội của tỉnh hoặc địa phưong bạn để có những cv tốt và hỗ trợ vay vốn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn!
     
    ohaiohoangrose thích.
  10. happy_10288

    happy_10288 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2013
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Mình nghĩ nếu có bằng ĐH rồi thì xin việc ko quá khó đâu bạn, chỉ là mình có cố gắng làm và hài lòng với công việc của mình ko. Nếu bạn mới ra trường thì bạn nên tìm 1 công việc nào đó lương thấp 1 chút cũng được nhưng đúng chuyên ngành của mình để tích lũy kinh nghiệm, sau đó dần dần mới xin vào những công ty lớn. Bạn đừng đòi hỏi lương cao quá. Mình có một số người bạn học CNTT, để chấp nhận có kiến thức thậm chí bạn ấy còn đi làm lương có 3tr 1 tháng để được học kỹ thuật nhưng sau khi có tay nghề tốt, bạn ấy xin hẳn vào 1 công ty nước ngoài làm. Thêm vào đó 1 điều mình thấy rất quan trọng đó là ngoại ngữ, bạn nên trau dồi ngoại ngữ thật tốt.
    Còn nếu muốn đi XKLĐ thì bạn tìm chỗ uy tín và đi hai nước Hàn và Nhật thôi vì hai nước đó không xa lắm mà thu nhập khá cao. Mình cũng có hai cậu đi Hàn cách đây khoảng 5 năm, hai cậu đi 1,5 năm thôi mà cũng tích lũy được vài trăm triệu đó. Chúc bạn sớm tìm được con đường cho mình.
     
    Sửa lần cuối: 12/11/2013
    ohaio thích bài này.
  11. ngocmai1289

    ngocmai1289 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2011
    Bài viết:
    3,203
    Đã được thích:
    470
    Điểm thành tích:
    273
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Du học xin được học bổng không phải dễ, không có học bổng thì càng tốn kém. Vì vậy muốn học ở nước ngoài thì cần kinh tế, sự quyết tâm, chăm chỉ thì mới ra ngô ra khoai được. Còn Xuất khẩu lao động thì may hơn khôn, mà sang đó cũng rất vất vả. Mà theo như những lời bạn viết thì mình thấy bạn chả có tố chất nào để đáp ứng được hết nên mình thành thật khuyên bạn nên bạn tập trung mà lo kiếm tiền, phụ giúp gia đình. Nếu ở xa khó khăn thì về nhà tìm cái làm ăn với bố mẹ. Mình là mình rất ghét kiểu nói suông: Con thương bố mẹ, con thương các em lắm!!! Bla bla bla... nhưng lại chẳng có hành động nào thiết thực cho tình thương cả.
     
    ohaio thích bài này.
  12. minhvu8899

    minhvu8899 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/6/2012
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Chào bạn, mình đã ở trong tình trạng như của bạn.
    Mọi chuyện không dễ dàng như bạn nghĩ. Xa gia đình, bạn bè, xa lạ nơi xứ người, lúc ốm đau hay gặp vấn đề thì ai giúp? Hay là gặp vấn đề với luật pháp nước sở tại, biết gì mà chạy chọt? Thêm nữa, học ngoại ngữ - như mình là người học nhanh nhưng với 1 ngôn ngữ mới cũng phải 3 năm mới tạm dùng đc. Nếu bạn là nhân tài thì mình ko nói.

    Tóm lại lo làm ăn yên ổn ở VN đi, chưa kể chi phí XKLĐ nhà bạn lại lo vài chục triệu đến vài trăm triệu. Đưa bạn sang bên đó rồi bạn có chắc kiếm được số tiền ấy mang về không? Đừng nhìn đời bằng con mắt màu hồng :)

    Biết là nghèo là khổ thì đừng ngại công việc gì. Từ chạy bàn tới trồng rau, cứ làm rồi sẽ vỡ ra dần.
     
  13. Open_Door

    Open_Door Kiếm thêm 2tr/thg quá dễ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    3,403
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Ko mạo hiểm thì khó thành công lớn. Mình nghe câu này thấy rất đúng. Bạn cũng đang nghĩ theo hướng như vậy, cứ tàng tàng thì nghèo mãi. Mình thấy thế này nhé, bạn quyết tâm rất cao rồi nhỉ, đi học hay xklđ thì cũng phải học tiếng vậy bạn học tiếng thật tốt đi cơ hội trong nước cũng ko ít đâu - nếu bạn giỏi ngoại ngữ
    Chúc bạn thành công!
     
    ohaio thích bài này.
  14. minhminhsp

    minhminhsp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Con cái ai mà k thươg ba mẹ.nhưg thực tế đi b ơi.b biết b giỏi (tr0ng bài có lỗj saj chjnh tả nhé) nhưg chẳng qua vì lười.vậy nên khj b đã bjết đjểm yếu của mjnh,gjờ b chj cần khắc phục nhược đjểm đó là b sẽ thành côg thôj
     
    ohaio thích bài này.
  15. quynh9284

    quynh9284 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/8/2012
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    1 em sinh viên mới ra trường và mắc bệnh ảo tưởng:
    Thiếu gì cách kiếm tiền tạo dựng cuộc sống mà cứ phải ra nước ngoài mới tốt, bạn nghĩ xuất ngoại dễ lắm ah?
    Thay vì ngồi đo than thì hãy kiếm cho mình 1 việc làm và tạo dựng kinh nghiệm làm việc của mình đi.
     
    ohaio thích bài này.
  16. BiBi Land

    BiBi Land Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/10/2013
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Bạn trẻ tuổi, ít va chạm và nghĩ mọi việc đơn giản quá, mọi cái nó ko đơn giản như thế đâu bạn ạ, bạn nói ban học ko tốt, lý do là lười chứ ko phải ko tiếp thu được, xin lỗi chứ bạn ko ham chơi, ko phải dạng ko tiếp thu đc mà học kém thì thật sự bó tay, nhất là phụ nữ. Bạn thương bố mẹ, gd nghèo, bạn lại là chị cả trong nhà, sao bạn lại thích đi nước ngoài đến thế? bạn ko ở nhà chăm sóc bố mẹ, lo cho các em và tìm kiếm cơ hội thể hiện bản lĩnh trong môi trường và hoàn cảnh khó khăn này đi mà lại muốn đi nước ngoài để du học hoặc xkld ? Mình thấy một điều rất rõ ràng là bạn ngại khó, lười động não, ko thực tế chỉ tìm cách giải quyết vấn đề theo cách hão huyền nhất, trong khi điều kiện của mình thì hoàn toàn ngược lại, thật sự mình dị ứng nặng với mấy kiểu người như thế này, đừng tìm kiếm những cái gì xa xôi quá bạn ạ, thực tế và nhìn vào sự thật đi.
     
    ohaiothuthao1804 thích.
  17. phuong_2211

    phuong_2211 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/11/2013
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    50/50 thui ban a.minh biet may truong hop cug dj xuat khau nhu ban.da so ko lam an dc nhu minh nghi.
     
    ohaio thích bài này.
  18. cà phê sữa

    cà phê sữa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    em định đi du học nước nào? theo như chị biết nếu đã đặt chân sang nước bạn để học và làm việc thì sẽ rất thành công và có thể gửi tiền về nhà phụ giúp gia đình , nhưng với điều kiện bạn phải chăm chỉ cày, làm việc hết công suất. và cái chi phí đầu vào của bạn cũng không phải là ít đâu nhé, đi du học châu âu khoảng 10k Euro nhé, nếu có quyết tâm thì bạn cứ chuẩn bị đi. và khả năng thành công là rất cao
     
    ohaio thích bài này.
  19. bocuabebong83

    bocuabebong83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    548
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Mình chia sẻ với bạn.
    Mong bạn tiếp tục cố gắng.
    Về việc đi học thì mình đọc mấy bài báo rồi. Không có chuyện đi sang đó vừa học được mà vẫn dư dả gửi về cho bố mẹ được vì chi phí cuộc sống khá cao, nhất là nhật bản. Bạn có thể tham khảo nhiều trên báo mạng.
    Còn về chuyện đi xuất khẩu, mình biết 1 chỗ rất uy tín. Nếu bạn cần thông tin thì mình có thể giới thiệu bạn. Mình không làm ở đấy đâu nhé.
     
    ohaio thích bài này.
  20. summer cee

    summer cee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/9/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Đọc bài của bạn mà mình thấy bạn thật PHI THỰC TẾ.... Mình đồng ý với chuadatten và quần áo-giầy dép. Mình cũng k biết hiện tại là bạn có đang đi làm hay không nhưng mình nghĩ thay vì ngồi đó mà suy nghĩ đi du học hay là đi XKLĐ thì bạn hãy nghĩ xem mình có thể làm thêm các công việc như thế nào hay kiếm 1 công việc như thế nào để ổn định cuộc sống hơn. Bạn suy nghĩ mọi thứ thật đơn giản theo cái kiểu đếm cua trong lỗ. Ôi! ngồi đó mà nghĩ rằng mình nên đi du học hay đi XKLĐ trong khi bạn có nghĩ xem bạn có những gì trong tay để bắt đầu cho 1 trong 2 lựa chọn đó? 1 học lực tốt (theo bạn nói thì không), 1 ngoại ngữ tốt (theo bạn nói thì mình nghĩ là không), khả năng tự lập, tự tìm việc làm (trong trường hợp đi du học), nghị lực sống,... và kinh tế. Bạn đang ở trên đất nước quê hương bạn, có gia đình, người thân, bạn bè, cùng 1 ngôn ngữ, cùng 1 phong tục tập quán nhưng cuộc sống của bạn còn chưa ổn định vậy mà lại tự vẽ cho mình cái bánh vẽ ở nơi xứ người, vừa học vừa làm để nâng cao trình độ hay đi XKLĐ để kiếm thêm tiền về cho gia đình... Bạn có lạc quan quá về cái "tương lai" ấy không? Nếu bạn nhìn vào những người đi XKLĐ về cầm theo cả đống tiền hay nghĩ đến cái viễn cảnh tươi sáng khi đi du học thì cũng hãy nhìn những người đi XKLĐ làm việc cực kỳ vất vả mà không được pháp luật bảo vệ, không có các tổ chức kiểu công đoàn hay chính quyền bảo vệ rồi đứng trước nguy cơ bị trục xuất, sống kiểu trốn tránh,... hay mình có những người quen đi du học, có gia đình con đi 2 năm mà mất gần 3 tỉ, hay những người đi du học về mà k xin đc việc, cao k tới, thấp k xong rồi lại quay về cái vạch xuất phát hiện tại bạn đang đứng. Còn bạn muốn du học xong và lưu trú lại tại nước sở tại... hãy xác định chỉ ngồi nhà ăn và học để lấy 1 thành tích thật tốt, trau dồi 1 loạt các kỹ năng sống vì nói thật chả phải nước ngoài mà ngay cả ở VN hiện nay người ta cũng k quan trọng bằng cấp bằng kỹ năng, khả năng tiếp thu công việc, xử lý công việc trong khi bạn tự nhận mình là ng trưởng thành chậm thì mọi thứ còn khó khăn hơn. Bạn nói rằng bạn thương cha mẹ, thương các em còn mình thấy bạn thật ích kỷ. Tình yêu thương không phải chỉ là vấn đề bạn mang về cho cha mẹ bạn bao nhiêu tiền bạn ạ... Bố mẹ bạn cũng chả đòi hỏi bạn sẽ làm đc gì cho bố mẹ hay lo đc cho các em đâu, chỉ cần bạn tự lo đc cho cuộc sống của mình thế là tốt lắm rồi ạ. Chưa kể đến việc nếu giờ bạn về nói với gia đình, con muốn đi du học hay con muốn đi XKLĐ thì người thức trắng đêm không phải bạn mà là bố mẹ bạn, mà k phải 1 đêm đâu ạ... sẽ là những đêm dài để lo xem có thể chạy cho bạn đi đc không, không đc thì thấy có lỗi với bạn, được thì lại k biết xoay sở thế nào sau khi bạn đi, rồi nếu bạn đi rồi sẽ là nghĩ xem bạn sống thế nào, có ổn không,... Lại là thêm 1 cái gánh nặng cho cha mẹ chứ k phải bớt đi 1 cái gánh nặng. Bạn không có 1 nền tảng tốt lẽ đương nhiên bạn không thể có 1 khởi đầu tốt nhưng thay vì ngồi đó mà nghĩ làm cách nào để 1 bước lên trời thì hãy nghĩ xem làm cách nào để từng bước 1 của mình nó vững chắc, bắt đầu từ những cái nhỏ thôi, đừng tham lam, tích lũy dần sẽ đến ngày bạn có được thành công. Chả có con đường nào mà 1 bước lên tiên đâu bạn ạ... kể cả là đi xuất khẩu lao động hay là đi du học. Người thành công là người biết mình ở đâu, mình cần gì và mình phải làm gì.
     

Chia sẻ trang này