Hà Nội: CHO THUÊ XE 7 CHỖ GIÁ SỐC chỉ 7,5k/1km chạy các tỉnh - Tour du lịch Mộc Châu- mùa hoa cải

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi thỏ_baby2011, 10/12/2012.

  1. minhlong32010

    minhlong32010 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/5/2011
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CHO THUÊ XE 7 CHỖ GIÁ SỐC chỉ 7,5k/1km phục vụ lễ hội đầu năm - Tour du lịch Mộc Châu

    Định đặt xe nhà mn mà được ox em báo giá choáng luôn.
     
    Sửa lần cuối: 2/7/2013
  2. minhlong32010

    minhlong32010 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/5/2011
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CHO THUÊ XE 7 CHỖ GIÁ SỐC chỉ 7,5k/1km phục vụ lễ hội đầu năm - Tour du lịch Mộc Châu

    Mode ơi mình tự sửa comment rồi không phiền mode nữa.
     
    Sửa lần cuối: 2/7/2013
  3. thỏ_baby2011

    thỏ_baby2011 dulichphuongtrang30Z-3333

    Tham gia:
    17/2/2012
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CHO THUÊ XE 7 CHỖ GIÁ SỐC chỉ 7,5k/1km phục vụ lễ hội đầu năm - Tour du lịch Mộc Châu

    Mẹ nó vui lòng cho e bít là mẹ nó đi đâu để tính km cho dễ mẹ cun_0704 nhé! Nhà e đi 2 chiều là 7,5k/km còn 1 chiều là 11k/km mẹ nó nhé! Thanks mẹ nó nhìu ạ!
     
  4. thỏ_baby2011

    thỏ_baby2011 dulichphuongtrang30Z-3333

    Tham gia:
    17/2/2012
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CHO THUÊ XE 7 CHỖ GIÁ SỐC chỉ 7,5k/1km phục vụ lễ hội đầu năm - Tour du lịch Mộc Châu

    Hihi...chắc mẹ nó chưa thuê xe 7 chỗ bao giờ thì mới nói vậy ạ! So với taxi hay cho thuê xe 7 chỗ khác thì giá nhà e đưa ra là cực mềm đấy ạ! Đi xe như xe riêng cảm giác khác hẳn khi đi taxi mẹ nó nhé! Mà giá thì tương đương! Dù sao thanks mẹ nó đã quan tâm ạ!
     
  5. thỏ_baby2011

    thỏ_baby2011 dulichphuongtrang30Z-3333

    Tham gia:
    17/2/2012
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CHO THUÊ XE 7 CHỖ GIÁ SỐC chỉ 7,5k/1km phục vụ lễ hội đầu năm - Tour du lịch Mộc Châu

    Mùa mưa đã đến các bố các mẹ đã đi du lịch đc những đâu rùi? Mộc châu quê em mùa này đẹp lắm ạ! Nếu các bố, các mẹ chưa có địa điểm nào du lịch thì mời mọi ng ghé thăm Mộc châu để đc tận hưởng không gian thiên nhiên tuyệt đẹp của tạo hoá nhé!
     
  6. thỏ_baby2011

    thỏ_baby2011 dulichphuongtrang30Z-3333

    Tham gia:
    17/2/2012
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CHO THUÊ XE 7 CHỖ GIÁ SỐC chỉ 7,5k/1km phục vụ lễ hội đầu năm - Tour du lịch Mộc Châu

    Vậy là ngày những người Mông, Thái vùng Tây Bắc đi chợ tình Mộc Châu (Sơn La) sắp đến. Đây cũng là một trong số những hoạt động diễn ra trong dịp Tết Độc lập 2-9 của người Mông.



    Phiên “chợ tình” của người Mông luôn hấp dẫn khách du lịch
    Những du khách trong và ngoài nước đã nhắm đến ngày này từ lâu. Dân "phượt” cũng không bỏ qua cơ hội lượn một vòng Tây Bắc và dừng lại Mộc Châu đúng dịp (ngày 30-8 đến 2-9). Dẫu chợ tình vùng cao không còn mới mẻ, nhưng cảm giác được tham gia phiên chợ ở nơi còn khá hoang sơ này vẫn khiến nhiều người ao ước.

    1.
    Tôi đã thấy Nguyễn Thanh Long, một gã nghiện "phượt” từ chục năm nay chuẩn bị đồ nghề cho mình. Tất nhiên, thứ quan trọng nhất vẫn là "đạn”, không có tiền thì không thể đi được. Long có thu nhập rất khá và một nửa số đó dành cho những chuyến đi "phượt”- du lịch vùng cao. Long chia sẻ: "Sau những ngày làm việc ở ngột ngạt ở phố, đi xe máy lên đây, tôi có cảm giác được "rơi” vào một thế giới khác, rất bí ẩn, rất thú vị. Không ai biết chợ tình Mộc Châu có từ bao giờ, cũng chẳng ai biết vì sao người Mông ở khắp các vùng núi phía Bắc lại tìm về Mộc Châu rất đông vào đúng đêm mùng 1-9. Nhưng lễ hội đêm đó được chờ đợi chẳng kém dịp Tết của người Mông vào tháng Chạp âm lịch.”

    Vào những ngày này, trời Mộc Châu se lạnh, đó thực sự là không khí rất đẹp cho những người đến chợ tình. Những cô gái thậm chí, đã chuẩn bị váy áo mới từ vài tháng trước để có mặt trong phiên chợ. Các chàng trai thì chuẩn bị cát-sét, ô che mưa nắng, khèn để chinh phục các cô gái. Ở bản nọ, thậm chí có những đôi vợ chồng phải đi bẻ ngô thuê, với mức tiền công là 4 nghìn đồng/bao, vất vả cả tháng trời để có mấy trăm nghìn đi xuống chợ. Có gia đình rồng rắn cả vợ chồng, con cái cuốc bộ xuống chợ "xả láng” mấy ngày, tiêu hết số tiền vất vả làm hai tháng rồi lại cuốc bộ về, nhưng lòng ai cũng lâng lâng vui. Không ai có thể cắt nghĩa nổi, vì sao chợ tình lại có sức hút lớn đến vậy. Một nhà văn hóa chỉ ra rằng, do cuộc sống của người dân quanh năm vất vả, đời sống văn hóa nghèo nàn, nên đó là dịp để họ giao lưu, nói chuyện, tìm bạn, uống r***... và xả láng! Một vài ngày trong phiên chợ, không đủ để họ khỏa lấp những thiếu thốn trong cuộc sống hàng ngày, nhưng cũng khiến họ hả hê để tiếp tục công việc làm nương, sản xuất.

    2.

    Chợ tình Mộc Châu, cũng như Sa Pa, Khau Vai và một số nơi khác, không chỉ là nơi để trai gái hẹn hò, tìm bạn tình và kết thành đôi lứa. Đây thực sự là dịp để mỗi người vợ, người chồng "được phép ngoại tình” trong một hai ngày. Tại đây, những người yêu nhau mà xửa xưa không đến được với nhau, thì có thể đưa nhau ra một hẻm núi, một con suối để hàn huyên, tâm sự và bày tỏ những nỗi niềm về cuộc sống riêng tư của mỗi người. Sau đó, họ lại trở về với gia đình, bàn tay nắm lấy bàn tay hẹn năm sau.

    Bình thường, vào đêm 30-8, thanh thiếu niên vùng cao đã đổ về vui chơi ở thị trấn Mộc Châu. Ở trung tâm thị trấn ngoài những cô gái Mông còn có những cô Thái, Mường duyên dáng. Thậm chí, có cả những người Mông của nước bạn Lào nhuộm tóc, đeo kính đen rất sành điệu. Đó là người Mông của Thái, Lào.

    Ông Vàng A Chia - người đã không bỏ một phiên chợ tình nào ở Mộc Châu từ 30 năm qua chia sẻ: "Tôi đến đây chỉ để gặp cánh bạn già, uống r*** rồi khơ khớ cười thôi à. Tôi được biết, chợ tình này không chỉ của người Sơn La mà cả của người Mông từ Nghệ An đến Yên Bái hay Lào, Thái. Vui sướng nhất có lẽ là cánh thanh niên, nhiều cậu sướng lắm vì tìm được người vợ tốt”.

    3.

    Ngày 1-9 là phiên chợ chính, nên từ đêm 30 và 31-8 nhiều chàng trai cô gái đã thấp thỏm chờ ngày mới, chờ một thời khắc tuyệt đẹp của tình yêu. Đó là hai đêm thực sự khiến họ hồi hộp, chờ đợi để đến một đêm khó lòng chợp mắt. Họ có thể tìm chỗ ngủ ở bất cứ nơi đâu, ngay sân vận động, dưới gốc cây, giữa bậc tam cấp, hiên nhà thậm chí là trên một tảng đá. Họ thường đi thành từng nhóm để hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ nhau khi có sự cố xảy ra và cũng tạo ra sự đoàn kết, lãng mạn, vui vẻ. Đêm 1-9, rạng sáng ngày 2-9, khi các chương trình ca nhạc và màn bắn pháo hoa chào mừng Tết độc lập kết thúc, dòng người đổ về các trục đường chính ở thị trấn. Chợ tình lúc này diễn ra ở bất kỳ đâu. Các thiếu nữ lại tiếp tục đi bên nhau, môi hồng chum chím, nụ cười duyên, đứng bên cạnh hoặc đi theo sau họ là những chàng trai mới lớn.

    Có một điều, khiến hàng nghìn khách du lịch đến đây hơi thất vọng, đó là sự nguyên sơ của chợ tình đã bị thời kinh tế thị trường lấn át. Tiếng khèn và tiếng hát thực sự của các chàng trai chinh phục các cô gái không còn nhiều, thay vào đó là tiếng hát trong chiếc điện thoại, hoặc cát-sét. Nhưng điều đó cũng có thể hiểu được, người dân nơi đây không có lỗi. Và dẫu sao, đây cũng vẫn được coi là một lễ hội đẹp. Tập tục "bắt vợ” của người Mông để hai người không quen biết sau 3 ngày trở thành vợ chồng không còn phổ biến như trước đây, nhưng "phong cách” yêu hết sức hồn nhiên, độc đáo của họ vẫn đáng trân trọng.
     
  7. thỏ_baby2011

    thỏ_baby2011 dulichphuongtrang30Z-3333

    Tham gia:
    17/2/2012
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CHO THUÊ XE 7 CHỖ GIÁ SỐC chỉ 7,5k/1km phục vụ lễ hội đầu năm - Tour du lịch Mộc Châu

    Vậy là ngày những người Mông, Thái vùng Tây Bắc đi chợ tình Mộc Châu (Sơn La) sắp đến. Đây cũng là một trong số những hoạt động diễn ra trong dịp Tết Độc lập 2-9 của người Mông.



    Phiên “chợ tình” của người Mông luôn hấp dẫn khách du lịch
    Những du khách trong và ngoài nước đã nhắm đến ngày này từ lâu. Dân "phượt” cũng không bỏ qua cơ hội lượn một vòng Tây Bắc và dừng lại Mộc Châu đúng dịp (ngày 30-8 đến 2-9). Dẫu chợ tình vùng cao không còn mới mẻ, nhưng cảm giác được tham gia phiên chợ ở nơi còn khá hoang sơ này vẫn khiến nhiều người ao ước.

    1.
    Tôi đã thấy Nguyễn Thanh Long, một gã nghiện "phượt” từ chục năm nay chuẩn bị đồ nghề cho mình. Tất nhiên, thứ quan trọng nhất vẫn là "đạn”, không có tiền thì không thể đi được. Long có thu nhập rất khá và một nửa số đó dành cho những chuyến đi "phượt”- du lịch vùng cao. Long chia sẻ: "Sau những ngày làm việc ở ngột ngạt ở phố, đi xe máy lên đây, tôi có cảm giác được "rơi” vào một thế giới khác, rất bí ẩn, rất thú vị. Không ai biết chợ tình Mộc Châu có từ bao giờ, cũng chẳng ai biết vì sao người Mông ở khắp các vùng núi phía Bắc lại tìm về Mộc Châu rất đông vào đúng đêm mùng 1-9. Nhưng lễ hội đêm đó được chờ đợi chẳng kém dịp Tết của người Mông vào tháng Chạp âm lịch.”

    Vào những ngày này, trời Mộc Châu se lạnh, đó thực sự là không khí rất đẹp cho những người đến chợ tình. Những cô gái thậm chí, đã chuẩn bị váy áo mới từ vài tháng trước để có mặt trong phiên chợ. Các chàng trai thì chuẩn bị cát-sét, ô che mưa nắng, khèn để chinh phục các cô gái. Ở bản nọ, thậm chí có những đôi vợ chồng phải đi bẻ ngô thuê, với mức tiền công là 4 nghìn đồng/bao, vất vả cả tháng trời để có mấy trăm nghìn đi xuống chợ. Có gia đình rồng rắn cả vợ chồng, con cái cuốc bộ xuống chợ "xả láng” mấy ngày, tiêu hết số tiền vất vả làm hai tháng rồi lại cuốc bộ về, nhưng lòng ai cũng lâng lâng vui. Không ai có thể cắt nghĩa nổi, vì sao chợ tình lại có sức hút lớn đến vậy. Một nhà văn hóa chỉ ra rằng, do cuộc sống của người dân quanh năm vất vả, đời sống văn hóa nghèo nàn, nên đó là dịp để họ giao lưu, nói chuyện, tìm bạn, uống r***... và xả láng! Một vài ngày trong phiên chợ, không đủ để họ khỏa lấp những thiếu thốn trong cuộc sống hàng ngày, nhưng cũng khiến họ hả hê để tiếp tục công việc làm nương, sản xuất.

    2.

    Chợ tình Mộc Châu, cũng như Sa Pa, Khau Vai và một số nơi khác, không chỉ là nơi để trai gái hẹn hò, tìm bạn tình và kết thành đôi lứa. Đây thực sự là dịp để mỗi người vợ, người chồng "được phép ngoại tình” trong một hai ngày. Tại đây, những người yêu nhau mà xửa xưa không đến được với nhau, thì có thể đưa nhau ra một hẻm núi, một con suối để hàn huyên, tâm sự và bày tỏ những nỗi niềm về cuộc sống riêng tư của mỗi người. Sau đó, họ lại trở về với gia đình, bàn tay nắm lấy bàn tay hẹn năm sau.

    Bình thường, vào đêm 30-8, thanh thiếu niên vùng cao đã đổ về vui chơi ở thị trấn Mộc Châu. Ở trung tâm thị trấn ngoài những cô gái Mông còn có những cô Thái, Mường duyên dáng. Thậm chí, có cả những người Mông của nước bạn Lào nhuộm tóc, đeo kính đen rất sành điệu. Đó là người Mông của Thái, Lào.

    Ông Vàng A Chia - người đã không bỏ một phiên chợ tình nào ở Mộc Châu từ 30 năm qua chia sẻ: "Tôi đến đây chỉ để gặp cánh bạn già, uống r*** rồi khơ khớ cười thôi à. Tôi được biết, chợ tình này không chỉ của người Sơn La mà cả của người Mông từ Nghệ An đến Yên Bái hay Lào, Thái. Vui sướng nhất có lẽ là cánh thanh niên, nhiều cậu sướng lắm vì tìm được người vợ tốt”.

    3.

    Ngày 1-9 là phiên chợ chính, nên từ đêm 30 và 31-8 nhiều chàng trai cô gái đã thấp thỏm chờ ngày mới, chờ một thời khắc tuyệt đẹp của tình yêu. Đó là hai đêm thực sự khiến họ hồi hộp, chờ đợi để đến một đêm khó lòng chợp mắt. Họ có thể tìm chỗ ngủ ở bất cứ nơi đâu, ngay sân vận động, dưới gốc cây, giữa bậc tam cấp, hiên nhà thậm chí là trên một tảng đá. Họ thường đi thành từng nhóm để hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ nhau khi có sự cố xảy ra và cũng tạo ra sự đoàn kết, lãng mạn, vui vẻ. Đêm 1-9, rạng sáng ngày 2-9, khi các chương trình ca nhạc và màn bắn pháo hoa chào mừng Tết độc lập kết thúc, dòng người đổ về các trục đường chính ở thị trấn. Chợ tình lúc này diễn ra ở bất kỳ đâu. Các thiếu nữ lại tiếp tục đi bên nhau, môi hồng chum chím, nụ cười duyên, đứng bên cạnh hoặc đi theo sau họ là những chàng trai mới lớn.

    Có một điều, khiến hàng nghìn khách du lịch đến đây hơi thất vọng, đó là sự nguyên sơ của chợ tình đã bị thời kinh tế thị trường lấn át. Tiếng khèn và tiếng hát thực sự của các chàng trai chinh phục các cô gái không còn nhiều, thay vào đó là tiếng hát trong chiếc điện thoại, hoặc cát-sét. Nhưng điều đó cũng có thể hiểu được, người dân nơi đây không có lỗi. Và dẫu sao, đây cũng vẫn được coi là một lễ hội đẹp. Tập tục "bắt vợ” của người Mông để hai người không quen biết sau 3 ngày trở thành vợ chồng không còn phổ biến như trước đây, nhưng "phong cách” yêu hết sức hồn nhiên, độc đáo của họ vẫn đáng trân trọng.
     
  8. thỏ_baby2011

    thỏ_baby2011 dulichphuongtrang30Z-3333

    Tham gia:
    17/2/2012
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CHO THUÊ XE 7 CHỖ GIÁ SỐC chỉ 7,5k/1km phục vụ lễ hội đầu năm - Tour du lịch Mộc Châu

    Phiên “chợ tình” của người Mông luôn hấp dẫn khách du lịch
    Những du khách trong và ngoài nước đã nhắm đến ngày này từ lâu. Dân "phượt” cũng không bỏ qua cơ hội lượn một vòng Tây Bắc và dừng lại Mộc Châu đúng dịp (ngày 30-8 đến 2-9). Dẫu chợ tình vùng cao không còn mới mẻ, nhưng cảm giác được tham gia phiên chợ ở nơi còn khá hoang sơ này vẫn khiến nhiều người ao ước.

    1.
    Tôi đã thấy Nguyễn Thanh Long, một gã nghiện "phượt” từ chục năm nay chuẩn bị đồ nghề cho mình. Tất nhiên, thứ quan trọng nhất vẫn là "đạn”, không có tiền thì không thể đi được. Long có thu nhập rất khá và một nửa số đó dành cho những chuyến đi "phượt”- du lịch vùng cao. Long chia sẻ: "Sau những ngày làm việc ở ngột ngạt ở phố, đi xe máy lên đây, tôi có cảm giác được "rơi” vào một thế giới khác, rất bí ẩn, rất thú vị. Không ai biết chợ tình Mộc Châu có từ bao giờ, cũng chẳng ai biết vì sao người Mông ở khắp các vùng núi phía Bắc lại tìm về Mộc Châu rất đông vào đúng đêm mùng 1-9. Nhưng lễ hội đêm đó được chờ đợi chẳng kém dịp Tết của người Mông vào tháng Chạp âm lịch.”

    Vào những ngày này, trời Mộc Châu se lạnh, đó thực sự là không khí rất đẹp cho những người đến chợ tình. Những cô gái thậm chí, đã chuẩn bị váy áo mới từ vài tháng trước để có mặt trong phiên chợ. Các chàng trai thì chuẩn bị cát-sét, ô che mưa nắng, khèn để chinh phục các cô gái. Ở bản nọ, thậm chí có những đôi vợ chồng phải đi bẻ ngô thuê, với mức tiền công là 4 nghìn đồng/bao, vất vả cả tháng trời để có mấy trăm nghìn đi xuống chợ. Có gia đình rồng rắn cả vợ chồng, con cái cuốc bộ xuống chợ "xả láng” mấy ngày, tiêu hết số tiền vất vả làm hai tháng rồi lại cuốc bộ về, nhưng lòng ai cũng lâng lâng vui. Không ai có thể cắt nghĩa nổi, vì sao chợ tình lại có sức hút lớn đến vậy. Một nhà văn hóa chỉ ra rằng, do cuộc sống của người dân quanh năm vất vả, đời sống văn hóa nghèo nàn, nên đó là dịp để họ giao lưu, nói chuyện, tìm bạn, uống r***... và xả láng! Một vài ngày trong phiên chợ, không đủ để họ khỏa lấp những thiếu thốn trong cuộc sống hàng ngày, nhưng cũng khiến họ hả hê để tiếp tục công việc làm nương, sản xuất.

    2.

    Chợ tình Mộc Châu, cũng như Sa Pa, Khau Vai và một số nơi khác, không chỉ là nơi để trai gái hẹn hò, tìm bạn tình và kết thành đôi lứa. Đây thực sự là dịp để mỗi người vợ, người chồng "được phép ngoại tình” trong một hai ngày. Tại đây, những người yêu nhau mà xửa xưa không đến được với nhau, thì có thể đưa nhau ra một hẻm núi, một con suối để hàn huyên, tâm sự và bày tỏ những nỗi niềm về cuộc sống riêng tư của mỗi người. Sau đó, họ lại trở về với gia đình, bàn tay nắm lấy bàn tay hẹn năm sau.

    Bình thường, vào đêm 30-8, thanh thiếu niên vùng cao đã đổ về vui chơi ở thị trấn Mộc Châu. Ở trung tâm thị trấn ngoài những cô gái Mông còn có những cô Thái, Mường duyên dáng. Thậm chí, có cả những người Mông của nước bạn Lào nhuộm tóc, đeo kính đen rất sành điệu. Đó là người Mông của Thái, Lào.

    Ông Vàng A Chia - người đã không bỏ một phiên chợ tình nào ở Mộc Châu từ 30 năm qua chia sẻ: "Tôi đến đây chỉ để gặp cánh bạn già, uống r*** rồi khơ khớ cười thôi à. Tôi được biết, chợ tình này không chỉ của người Sơn La mà cả của người Mông từ Nghệ An đến Yên Bái hay Lào, Thái. Vui sướng nhất có lẽ là cánh thanh niên, nhiều cậu sướng lắm vì tìm được người vợ tốt”.

    3.

    Ngày 1-9 là phiên chợ chính, nên từ đêm 30 và 31-8 nhiều chàng trai cô gái đã thấp thỏm chờ ngày mới, chờ một thời khắc tuyệt đẹp của tình yêu. Đó là hai đêm thực sự khiến họ hồi hộp, chờ đợi để đến một đêm khó lòng chợp mắt. Họ có thể tìm chỗ ngủ ở bất cứ nơi đâu, ngay sân vận động, dưới gốc cây, giữa bậc tam cấp, hiên nhà thậm chí là trên một tảng đá. Họ thường đi thành từng nhóm để hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ nhau khi có sự cố xảy ra và cũng tạo ra sự đoàn kết, lãng mạn, vui vẻ. Đêm 1-9, rạng sáng ngày 2-9, khi các chương trình ca nhạc và màn bắn pháo hoa chào mừng Tết độc lập kết thúc, dòng người đổ về các trục đường chính ở thị trấn. Chợ tình lúc này diễn ra ở bất kỳ đâu. Các thiếu nữ lại tiếp tục đi bên nhau, môi hồng chum chím, nụ cười duyên, đứng bên cạnh hoặc đi theo sau họ là những chàng trai mới lớn.

    Có một điều, khiến hàng nghìn khách du lịch đến đây hơi thất vọng, đó là sự nguyên sơ của chợ tình đã bị thời kinh tế thị trường lấn át. Tiếng khèn và tiếng hát thực sự của các chàng trai chinh phục các cô gái không còn nhiều, thay vào đó là tiếng hát trong chiếc điện thoại, hoặc cát-sét. Nhưng điều đó cũng có thể hiểu được, người dân nơi đây không có lỗi. Và dẫu sao, đây cũng vẫn được coi là một lễ hội đẹp. Tập tục "bắt vợ” của người Mông để hai người không quen biết sau 3 ngày trở thành vợ chồng không còn phổ biến như trước đây, nhưng "phong cách” yêu hết sức hồn nhiên, độc đáo của họ vẫn đáng trân trọng.
     
  9. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    1,403
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: CHO THUÊ XE 7 CHỖ GIÁ SỐC chỉ 7,5k/1km phục vụ lễ hội đầu năm - Tour du lịch Mộc Châu

    Báo giá cho tớ về TP Thái Bình vào thứ 5 (05.09) khoảng 9h sáng đi tầm đầu giờ chiều về lại HN nhé
     
    thỏ_baby2011 thích bài này.
  10. unlucky

    unlucky Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/1/2010
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CHO THUÊ XE 7 CHỖ GIÁ SỐC chỉ 7,5k/1km phục vụ lễ hội đầu năm - Tour du lịch Mộc Châu

    Mình muốn thuê xe ăn hỏi ngày CN, 2 nhà cách nhau dưới 6kg, thời gian 9-11h sáng. Giá bao nhiêu bạn nhỉ
     
    thỏ_baby2011 thích bài này.
  11. thỏ_baby2011

    thỏ_baby2011 dulichphuongtrang30Z-3333

    Tham gia:
    17/2/2012
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CHO THUÊ XE 7 CHỖ GIÁ SỐC chỉ 7,5k/1km phục vụ lễ hội đầu năm - Tour du lịch Mộc Châu

    sorry mn nhé! em dạo vừa rùi ít vào diễn đàn nên hok bít mn hỏi xe! hi vọng lần sau có nhu cầu mn lại ủng hộ nhà em ạ! thanks mn nhìu!
     
  12. thỏ_baby2011

    thỏ_baby2011 dulichphuongtrang30Z-3333

    Tham gia:
    17/2/2012
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CHO THUÊ XE 7 CHỖ GIÁ SỐC chỉ 7,5k/1km phục vụ lễ hội đầu năm - Tour du lịch Mộc Châu

    em vào muộn hơn với nhu cầu của mn cả tháng! xin lỗi mẹ nó nhé! thanks mn đã ủng hộ ạ!
     
  13. thỏ_baby2011

    thỏ_baby2011 dulichphuongtrang30Z-3333

    Tham gia:
    17/2/2012
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CHO THUÊ XE 7 CHỖ GIÁ SỐC chỉ 7,5k/1km chạy các tỉnh - Tour du lịch Mộc Châu- mùa hoa

    mùa này mộc chau hoa cải đẹp lắm các mẹ ạ! nhất là chụp ảnh cưới thì phê lắm
     
  14. thỏ_baby2011

    thỏ_baby2011 dulichphuongtrang30Z-3333

    Tham gia:
    17/2/2012
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CHO THUÊ XE 7 CHỖ GIÁ SỐC chỉ 7,5k/1km chạy các tỉnh - Tour du lịch Mộc Châu- mùa hoa

    Du lịch mộc châu để tận hưởng cái lạnh thấu xương của cao nguyên thứ 2 của đất nước các mẹ sẽ có.những trải nghiệm thú vị
     
  15. thỏ_baby2011

    thỏ_baby2011 dulichphuongtrang30Z-3333

    Tham gia:
    17/2/2012
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CHO THUÊ XE 7 CHỖ GIÁ SỐC chỉ 7,5k/1km chạy các tỉnh - Tour du lịch Mộc Châu- mùa hoa

    Mộc châu bây giờ lạnh lắm rùi đấy ạ!!! Những bạn sinh viên theo đoàn đi phượt ở mộc châu vào dịp cuối tuần ngày càng đông hơn! Các gd chúng ta có í định đi du lịch thì đây là một địa chỉ lí tưởng để dừng chân.đấy ạ!!
     
  16. canoc0106

    canoc0106 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/4/2011
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: CHO THUÊ XE 7 CHỖ GIÁ SỐC chỉ 7,5k/1km chạy các tỉnh - Tour du lịch Mộc Châu- mùa hoa

    Chị ơi, Tết này xe nhà mình có chạy ko ah? vì 29 Tết nhà em mới về quê tận Nghệ An, đầu NA thôi ah, 230km, mà ko biết nhà chị có còn chạy đến ngày đó ko ah, lại đi 1 chiều thôi. Có gì nhắn em nhé!
     
    thỏ_baby2011 thích bài này.
  17. thỏ_baby2011

    thỏ_baby2011 dulichphuongtrang30Z-3333

    Tham gia:
    17/2/2012
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CHO THUÊ XE 7 CHỖ GIÁ SỐC chỉ 7,5k/1km chạy các tỉnh - Tour du lịch Mộc Châu- mùa hoa

    nhà mình năm nào cũng chạy tất cả các ngày tết mn nhé! chạy 1 chiều giá là 12k/ 1km mn nhé! còn 2 chiều là 7,5k/1km. mn xem có gì báo lại em nhé! thanks mn nhìu ạ!!
     
  18. Phương Gumiho

    Phương Gumiho Thành viên mới

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: CHO THUÊ XE 7 CHỖ GIÁ SỐC chỉ 7,5k/1km chạy các tỉnh - Tour du lịch Mộc Châu- mùa hoa

    ủn lên cho nhà mn đắt khách ạ...............
     
    thỏ_baby2011 thích bài này.
  19. thỏ_baby2011

    thỏ_baby2011 dulichphuongtrang30Z-3333

    Tham gia:
    17/2/2012
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CHO THUÊ XE 7 CHỖ GIÁ SỐC chỉ 7,5k/1km chạy các tỉnh - Tour du lịch Mộc Châu- mùa hoa

    Thanks mn nhìu nhìu!! Khi nào có nhu cầu mn ủng hộ nhà em.nhé
     
  20. cuonghuong86

    cuonghuong86 Trâu, lợn lạp xưởng tây Bắc 0374670007

    Tham gia:
    23/11/2012
    Bài viết:
    7,665
    Đã được thích:
    1,668
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CHO THUÊ XE 7 CHỖ GIÁ SỐC chỉ 7,5k/1km chạy các tỉnh - Tour du lịch Mộc Châu- mùa hoa

    sao lâu rồi ko thấy bà thế,có việc gì mà mất tăm thế,năm nay vẫn bán thớt chứ,tớ giới thiệu cho bà chị gái để mua 1 cái về chất thịt cho sướng,tớ cũng vừa trở lại bán lạp xưởng xong,có nhu cầu lại ới tớ nhé
     
    thỏ_baby2011 thích bài này.

Chia sẻ trang này