Hà Nội: Nem lụi 6,5k, đậu ngự, sen tươi, chả cua , chả cá thát lát ...HUẾ

Thảo luận trong 'THỰC PHẨM GIA ĐÌNH' bởi cún yêu huế, 20/5/2010.

  1. mexubean

    mexubean Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    43
    Đậu ngự

    Oánh dấu châm cíu để mua Trà nào...
     
    cún yêu huế thích bài này.
  2. milyshop

    milyshop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/4/2010
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Tôi bóc đậu rồi bà ạ nhưng lần này đậu bị sâu, hỏng nhiều quá. Tôi vừa bóc vừa giật mình thon thót vì sâu làm anh xã nhà tôi cứ lăn ra cười.
     
    cún yêu huế thích bài này.
  3. Mẹ ủn

    Mẹ ủn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/2/2008
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Chị ơi cho e order 2 kg đậu ngự nhé
     
  4. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    uh, vì cuối mùa đậu nên nhiều sâu 1 chút, bởi thế tôi mới bảo đây là chuyến đậu cuối, bạn đậu có sâu ngại lắm, các mẹ bị thiệt vì mua đậu sâu, mình cũng bị thiệt uy tín nên đến mùa sau bán tiếp, mà đậu bị sâu tôi nghĩ nó chứng minh 1 điều là đậu sạch, ko phun thuốc
    thông cảm cho tôi nhé
     
  5. Giadinhpepsy

    Giadinhpepsy HKD - TRANG - 0987100485

    Tham gia:
    29/7/2007
    Bài viết:
    2,455
    Đã được thích:
    430
    Điểm thành tích:
    173
    úi! nấu chè đậu ngự rồi...nhưng tôi không khéo tay như mụ ỉn! tôi nấu nó hơi bị dừ óa...nhưng thơm lắm, thơm mùi đậu tươi....múc mang biếu bà nội chồng một tô..còn một âu để tủ lạnh tối về măm roài...cũng nấu nuôn cả trà cung đình của mụ rồi...nhưng cũng nại ( hix) không khéo bằng con Ỉn...tôi thích uống đặc chút thế là có khi phải cho đến 20g ý..nấu một ấm nước rồi thấy nước đặc óa, tiếc lại cho thêm nần nước nữa mà vưỡn đặc...giờ trong tủ lạnh chỉ có chè của bà với lại một lô một lốc chai đựng trà cung đình thôi.....mùa hè nay tôi sống vì nước...cũng nếm cà rồi, rất ngon, thèm cơm quá, nhưng hôm qua về mệt chỉ nấu mỳ....nhưng lọ này chắc mình tôi ăn, vì lão nhà tôi sợ mùi mắm...ui zời! càng còn ...he he

    chúc bà đắt hàng nhé, hàng nhà bà toàn đồ ngon nên chắc chắn sẽ đắt như tôm tươi rồi, tôi chỉ chúc thừa nhể
     
    cún yêu huế thích bài này.
  6. Mecunan

    Mecunan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Bà ui, tối qua ngưa ngáy ngồi bóc hết đậu rùi. Nhưng chưa bóc vở của hạt. Hehe, bố Cún bảo thế ko có phần cho anh à?
     
    cún yêu huế thích bài này.
  7. CHIP_08

    CHIP_08 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2009
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Hôm trước mình nấu chè đậu ngự rồi đấy, 1kg bóc ra chẳng còn mấy nhỉ. Mà sao nghĩ cái khoản tách quả, bóc vỏ ngại thế, lâu thế, may mà có mẹ chồng ngồi bóc cùng, nếu để một mình ngồi bóc không biết đến khi nào cả nhà mới có chè để ăn.
    Vất vả thật nhưng khi nấu đậu tươi mùi thơm ghê, nấu lại nhanh bở lắm, nghĩ vẫn thấy ngon, vẫn thấy thèm nhưng lại lười rồi.
    Còn món trà cung đình thì mình chưa thử vì mang biếu 2 bên nội ngoại chưa thấy ông bà thử nên sẽ có phản hồi sau.
     
    cún yêu huế thích bài này.
  8. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    trà này ngọt cực kyg nhé, chỉ pha 1 nhúm nhỏ với 1,5 đến 2 lít nước uống là vừa độ ngọt và mát nàng nhé, chết vì cái tội hảo ngọt hihihi
     
  9. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    bảo xã bà để lúc nào sinh đứa thứ 2 em nấu cho anh ăn cả tháng haaaaa...còn bây giờ ưu tiên cún con
     
  10. Cún ơi, cà dầm tôm chua ngon quá. Hôm qua ở HC về còn đi xem bói và thăm gái chửa, gái chửa nếm thử khen ngon, sẻ lại cho gái chửa một ít mà...ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

    Tối qua bà ngoại ăn cũng khen ngon, tớ chén mấy bát cơm mà vẫn thòm thèm (bình thường chỉ được bát hơn bát thôi)
     
    cún yêu huế thích bài này.
  11. Mc Queen

    Mc Queen Thành viên mới

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn cho mình hỏi bạn còn cà tôm chua k? Hình như hôm Hội chợ làm cha mẹ bạn có bán đúng k nhỉ? Báo giá giúp mình nhé. Thanks
     
    cún yêu huế thích bài này.
  12. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    uh, tôi cũng tự thưởng cho mình 1 lọ cà dầm tôm chua haaaa, ăn hao cơm nhiều nhỉ hihiih
    Khiếp đi đâu mà đi lắm thế, sướng nhỉ, hội chợ lần sau tôi cũng sẽ hóng hớt dẫn bé con đi chơi như bà cho sướng chứ bán buôn mệt quá hihihihi...nhìn cái bản mặt xinh tươi đi lừa giai của bà mà ghanh tỵ hiihihih trong khi đang có 1 anh giai cực xinh đi bên cạnh ( giai ỉn con đó....heeee)
     
  13. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    em ko còn cà tôm chua chị ạ, em gửi mẹ em từ trong huế ra cho em 10 hộp tôm chua mà em làm cà tôm chua bán hết sạch hihihi.....mẹ nào oder em sẽ làm tiếp ạ, giá là 70k/ 1 lọ
    em tự làm nên đảm bảo ko có chất bảo quản như cà ở siêu thị ạ
    cảm ơn chị đã quan tâm
     
  14. Hôm qua ở HC về, 2 mẹ con tớ gọi xe đi oánh chén. Xong alo cho bà ngoại rủ sang Gia Lâm xem bói, trên đường về tạt vào thăm gái chửa, rồi đảo về nhà bà ngoại. Định bụng ngủ lại luôn để hôm nay đi làm nhưng nghĩ thế nào lại lóc cóc ra bắt xe bus về Cầu Giấy. Đau sờ cau là chuyến cuối cũng vừa đi xong, ĐT hết sạch pin, lại lóc cóc quay về lấy máy của bà gọi taxi, nó còn chần chừ ko đi vì s...bị cướp cơ :rolleyes:. Nhục thế, 11h mới về đến nhà
     
  15. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    máu thế hả bà, 11h mới về đến nhà hihihihihi, kiểu này lại sót sa ỉn bố ngủ cô đơn 1 mình đây haaaaaa....đoán tầm bậy tầm bạ ko biết có trúng tùm lum tùm la ko??? :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
     
  16. Bậy, bậy quá đi chứ. Ko buôn nữa, đầu óc nàng đen tối quá :oops:
     
  17. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    ơ ai đen tối nhỉ, mình chỉ bảo nó sót chồng ngủ 1 mình buồn mà nó nghĩ đến vụ gì nhỉ hiihhihiihhi, lần đầu tiên thấy ỉn nhà mình biết xấu hổ ihhiihhihi....
    :cool: :confused: :rolleyes:
     
  18. Nghĩ lại thèm tôm chua quá, hôm qua lại để ở nhà bà ngoại, chẳng lẽ lại phi xuống ăn cho đỡ thèm xong lại về à. Tiếc tiền xăng wá
     
  19. milyshop

    milyshop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/4/2010
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ừa k có gì. Chỉ báo cáo thế thoai.hihihi. Lần sau mà mua đậu cuối mùa thì bảo bà mua thêm cho ít thuốc trợ tim. Tôi là tôi sợ sâu nhất quả đất.=))
     
    cún yêu huế thích bài này.
  20. milyshop

    milyshop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/4/2010
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Nần sau làm hẳn 2 lọ ý. Mỗi nơi để 1 lọ.=))
     
    cún yêu huế thích bài này.

Chia sẻ trang này