Toàn quốc: Có mẹ nào sống tâm linh không vào tư vấn giúp mình với, mình đang rất là hoang mang.

Thảo luận trong 'ĐỒ THANH LÝ' bởi meduybao, 23/5/2014.

  1. thuyhang886

    thuyhang886 Chữa PHỤ KHOA gia truyền

    Tham gia:
    5/1/2012
    Bài viết:
    6,374
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào sống tâm linh không vào tư vấn giúp mình với, mình đang rất là hoang mang.

    Nếu mẹ nó sợ, tốt nhất nên đi xem, mẹ nó có thể vào Vinh, ở Vinh có mấy người xem khá tốt. Có thể xem được quá khứ và tương lai, báo cho mẹ nó biết đang bị ntn để tránh, còn việc tránh hay k là tùy nhà mẹ nó.
    Mình có sđt của 1 cô. Mình hay về xem và thấy chuẩn đến 90%. bạn có thể nhờ ai ơ trong đó đi dò hỏi và cần thì bạn làm 1 chuyến cho chắc chắn nhé. Cần thì báo mình để mình đi inbox sđt cho
     
    Đang tải...


  2. chu ech to

    chu ech to Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/5/2013
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào sống tâm linh không vào tư vấn giúp mình với, mình đang rất là hoang mang.

    MN qua nhà ông Liên ở Kim Mã xem thử xem!
     
  3. ngoc_nga_tra_xinh

    ngoc_nga_tra_xinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/10/2013
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào sống tâm linh không vào tư vấn giúp mình với, mình đang rất là hoang mang.

    Thật ra chủ quan e nghĩ mn ko cần lo lắng quá đâu.các mẹ cứ bảo đi xem thêm 1 vài chỗ nữa nhưng e khuyên là không nên tốn tiền vô ích.Vì lí do sau:
    1.chẳng nhẽ cô em ck lại dọa anh chị mình để làm tiền( giống 1 số "cô" mà e biết)???
    2.nếu đã ko tin cô em ck thì bỏ qua luôn những j cô ấy nói.còn đã tin cô em ck thì thay bàn thờ cũng ko vấn đề j cả.mẹ nó cứ thành tâm khấn vái,xin thay ban thờ.ban thờ khi thay đi thì nên mang ra sân rộng để hóa.nhà e mỗi lần di chuyển nhà cửa đều thay ban thờ.chỉ có các bát nhang và các tượng phật là mang đi theo.trước khi làm mẹ nó nên khấn vái tử tế để xin phép các cụ.đã là các cụ tổ tiên thì lại rất "dễ" vì các cụ luôn phù hộ cho con cháu.
    Thiển ý của e chi có thế.hi vọng mẹ nó đừng hoang mang.e xem bói nhiều thì thấy 1 điều:các đồng thầy đồng cô khi mới còn linh,chứ vài năm hết lộc là nói dựa dẫm và chỉ dọa để mình sợ rồi làm lễ này lễ kia.
     
  4. love_u_so_much

    love_u_so_much

    Tham gia:
    19/6/2013
    Bài viết:
    12,908
    Đã được thích:
    2,534
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào sống tâm linh không vào tư vấn giúp mình với, mình đang rất là hoang mang.

    hic đi xem vài nơi nữa đi mn ạ, sợ quá :(((((((((((((((
     
  5. Forever_Alone

    Forever_Alone Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào sống tâm linh không vào tư vấn giúp mình với, mình đang rất là hoang mang.

    Em cho chị 1 sdt, nếu chị tín thật thì vào, ko tín thì thôi
    Bác Oanh _ Xuân Đỉnh 0438385055
    địa chỉ cụ thể thì chị gọi hỏi nhé, bác ko nói chuyện hoang tưởng trên trời hay dưới địa phủ gì gì đâu nên chị cứ yên tâm
     
  6. daicanloc

    daicanloc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2014
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào sống tâm linh không vào tư vấn giúp mình với, mình đang rất là hoang mang.

    e cũng nghĩ nên thay, chứ nghe mà sợ quá m.n ạ
     
  7. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào sống tâm linh không vào tư vấn giúp mình với, mình đang rất là hoang mang.

    tốt nhất nên đi xem thêm chị ạ, cái này đã ko tin ko tín thì thôi, cứ mặc kệ, miễn sao mình sống tốt với đúng cái tâm của mfinh
    còn đã tin đã tín thì lại sợ
    thì c xem thêm, nếu chỗ khác ngta cũng nói thế thì nên làm
    biết đâu đó, cô nhập e chồng chị thật hay ko? hay là e chồng c nói thế, cái đấy cũng chẳng ai biết đc chị ạ
     
  8. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào sống tâm linh không vào tư vấn giúp mình với, mình đang rất là hoang mang.

    mà thay bàn thờ thì cũng phải làm lễ, chứ có phải đơn giản đâu, nhiều khi thay bàn thờ xong còn tồi tệ hơn ấy, nếu làm ko đến nơi đến chốn,
     
  9. Vitcoipro

    Vitcoipro Hội Rắn 89

    Tham gia:
    28/9/2011
    Bài viết:
    1,810
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Có mẹ nào sống tâm linh không vào tư vấn giúp mình với, mình đang rất là hoang mang.

    Em cũng nghĩ rằng mn nên đi xem thêm 1 vài chỗ nữa, thay bàn thờ cũng ko phải là chuyện nhỏ nên phải đi xem cho kỹ, nếu đi xem thầy nào cũng nói giống nhau thì đúng là phải suy nghĩ lại. Em biết 1 chỗ xem khá chuẩn, mn đến thử xem sao nhé. Nhưng em vẫn khuyên chân thành là mn xem để biết chứ tuyệt đối đừng vội làm lễ như các thầy bảo nhé. Mn gọi theo sdt Cô Cửu 0982266219, nhà cô ở đường Láng, mn cứ gọi rồi cô hẹn lịch và chỉ đường cho
     
  10. meduybao

    meduybao Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có mẹ nào sống tâm linh không vào tư vấn giúp mình với, mình đang rất là hoang mang.

    Cảm ơn mn nhé. ý của mn cũng có lý. Nhưng cô em chồng mình bảo mang cả cái bàn thờ to đấy cho xuống sông chứ ko hóa đâu mn ah.
     
  11. hoangrose

    hoangrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    1,986
    Đã được thích:
    190
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Có mẹ nào sống tâm linh không vào tư vấn giúp mình với, mình đang rất là hoang mang.

    Trường hợp như đồng cô nói thì cũng ko phải là ko có, nếu đúng là dùng phải ( dù ít) gỗ từ chùa chiền thì việc phạm linh hoặc bị ám thì cũng là điều bình thường. Theo mình, tinh xà bạch ám vào thường là gỗ từ kèo, cột, xà dầm trong chùa, vì bạch xà thường quấn quanh những vật này.
    Có thể là trong lúc tu sửa chùa chiền, các thợ mộc bỏ đi những đoạn cần thay thế, làm mới. Nhưng thấy vẫn tận dụng được lại mang về để đóng đồ cho khách.
    Về cơ bản: Nếu mn đi xem mà quả thực có như vậy thì tốt nhất là nên làm lễ rồi xin hóa ra sông, hóa ở đây là gửi ra sông cho mát mẻ chứ ko cần đốt. Tại sao lại phải hóa ra sông vì khó có thể tìm lại được đích xác nơi chùa chiền để trả về, món đồ cũng đã bị thay đổi nên giờ chỉ còn có cách đó thôi.
    Mn cứ bình tĩnh, nếu gặp được thầy giỏi, thầy sẽ chỉ cho các để làm sao cho êm đẹp và đúng nghi lễ nhất. Việc phạm linh này là điều không ai mong muốn nhưng đôi khi chúng ta vẫn gặp phải, âu đó cũng là do duyên, do nghiệp. Mn động viên chồng cứ thành tâm và xin tìm được người chỉ bảo mình làm việc Âm cho đúng là được.
    Theo mình dù là lo lắng hay ko lo lắng thì việc này nó ko thuộc về tâm lý nữa rồi mà là việc phải làm. Càng để lâu càng ko tốt. Nếu như ko biết mà làm thì thường người trụ cột trong nhà sẽ gặp nạn trước( ít hay nhiều)( bao giờ cũng thế). Nếu như mn đi xem mấy nơi mà quả thực có việc này thật thì tổ tiên nhà mn còn phúc còn đức mới báo sớm cho con cháu biết mà làm, nên tạ ơn tổ tiên, nhiều nhà phúc cạn nghiệp dày, tổ tiên có muốn cũng không báo, không giúp cho con cháu được.
    Sơ qua về vấn đề này như vậy, đôi lời để mn hiểu hơn!
     
    Sửa lần cuối: 23/5/2014
    MeCunvaVitHaoem thích.
  12. mecuTit0909

    mecuTit0909 sâm - nấm Hàn Quốc

    Tham gia:
    27/2/2014
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,420
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào sống tâm linh không vào tư vấn giúp mình với, mình đang rất là hoang mang.

    em thì hay thấy bà em nói là nếu đem gỗ đình chùa về nhà để làm vật dụng thì ko tốt tí nèo. có người chót lấy gỗ đình về làm cánh cứa mãi sau cũng phải đem ra trả lại. chị thử đi xem thêm 1,2 chỗ nữa xem sao.
     
  13. meduybao

    meduybao Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có mẹ nào sống tâm linh không vào tư vấn giúp mình với, mình đang rất là hoang mang.

    Cảm ơn mn nhiều, đọc những điều của mn nói mình thấy hiểu hơn nhiều. Mn cũng am hiểm về tâm linh nhỉ. mấy hôm nay cả bố mn chồng với cô em chồng mình gọi suốt, bảo làm nhanh chớ có để lâu. Có khi mình ko đi xem thêm nữa mà mình quyết luôn mn ah. Cô em chồng mình mới đc ăn lộc nên chắc là linh đấy.
     
  14. Paidu

    Paidu Bà già cốm

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    17,307
    Đã được thích:
    2,691
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có mẹ nào sống tâm linh không vào tư vấn giúp mình với, mình đang rất là hoang mang.

    em nghe cũng thấy sợ, mình nên đi xem vài nơi nữa chị, trên này thì em ko rõ lắm.
    em nghe nói có 1 bà ở hồ tây xem cũng đúng. bà ý hay ngồi buổi tối ở hồ tây
     
  15. Menghebe

    Menghebe Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    1,088
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có mẹ nào sống tâm linh không vào tư vấn giúp mình với, mình đang rất là hoang mang.

    e nghĩ mn nên đi xem lại nhưng tốt nhất thay tủ thờ mới đi..vì t1 là đây ko pải là chồng c đi xem ng lạ linh tinh ở ngoài,toàn ng nhà với nhau nên chuyện phán xét ko pải chuyện đùa..t2 là thay ban thờ mới ko vấn đề j cả,c cứ cúng xin là đc
     
  16. my híp

    my híp mẹ yêu chó con

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,669
    Đã được thích:
    983
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào sống tâm linh không vào tư vấn giúp mình với, mình đang rất là hoang mang.

    mn cứ thử nhờ 1, 2 thầy nữa xem, với cả nhà mn từ dạo làm ban thờ thế này có vấn đề gì ko?
    cá nhân mình thấy không có vấn đề gì thì ko nên thay ban thờ, mỗi lần như thế cúng, xem giờ lích kích lắm
    có 1 cô mình thấy xem giỏi nhưng ở tận Thanh Hóa, mà về tận nhà cô, cô mới xem
    xóm mình trước có 1 con chó tinh mà nó ám thế nào xóm có 20 hộ thì đủ 7 nhà ko gẫy chân thì bị chặt tay, khiếp thật
    thế mà cô í làm lễ kiểu gì từ năm 2012 đến giờ ko còn 1 vụ nào nữa
     
  17. meumomapmap

    meumomapmap Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/4/2014
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào sống tâm linh không vào tư vấn giúp mình với, mình đang rất là hoang mang.

    chị đi xem 1,2 chỗ nữa xem. xem cả phong thủy nữa ạ...bình tĩnh giải quyết nhé c
     
  18. MeCunvaVit

    MeCunvaVit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/4/2013
    Bài viết:
    2,380
    Đã được thích:
    666
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có mẹ nào sống tâm linh không vào tư vấn giúp mình với, mình đang rất là hoang mang.

    Mình cũng thấy mẹ này nói đúng này mẹ nó ạ, Nếu không may bàn thờ nhà mẹ nó có một phần gỗ của đình của Chùa thì nên hóa đi trả lại mẹ nó ạ, để lại không tốt chút nào, trước nhà ông ngoại mình cũng không biết thế là sử dụng lại cái cánh cửa mà ngày xưa cụ ngoại lấy ở Đền về làm, bao nhiêu năm bà ngoại mình cứ đau ốm liên miên, đi các bệnh viện khám, xét nghiệm mà không ra bệnh gì mãi năm kia vô tình có một bác bạn cũ của ông ngoại đến chơi hỏi về bộ cánh cửa và bảo nhìn thấy âm khí, sau bác bảo nhà mình nên đi xem vài chỗ xem thế nào khả năng bộ cánh cửa này xưa là đồ của công.
    Ông mình sợ quá cũng đi lên Chùa nhờ xem thì đúng là như vậy, sau ông bà ngoại mình phải nhờ sư Thầy về cúng xin mang bộ cánh cửa ra cửa Đền trả lại. Trộm vía đến hai năm nay bà ngoại mình khỏe mạnh không thấy người lúc nào cũng chao đảo, ăn nói huyên thuyên như mấy năm trước nữa.
    Sau sự việc ấy thì ông ngoại cũng tin vào tâm linh hơn, chỉ tiếc chẳng biết sớm để bao nhiêu năm bà ngoại bị ốm chẳng tìm được nguyên nhân bệnh.
    Chúc mẹ nó và gd quyết định sáng suốt, tìm đúng thầy đúng thợ để giải được mối lo lắng đang đè nặng trong lòng !
     
  19. MyLanLan

    MyLanLan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/12/2013
    Bài viết:
    1,105
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có mẹ nào sống tâm linh không vào tư vấn giúp mình với, mình đang rất là hoang mang.

    Mình cũng thấy mn lên đi xem lại cho cẩn thận , động vào đồ ở đình chùa là ko đùa đc đâu. Ở quê nhà m ông bà chẳng may cầm nhầm 1 chiếc đĩa nhựa ở chùa về thôi mà cháu m mới sinh khóc ròng rã tháng trời ,tím tái mặt mày khi đó ng nhà đi xem bói thì thầy phán ông bà về xem tìm đồ cầm ở chùa về và làm một lễ mang ra chùa trả lại đồ . Từ tối hôm đó cháu rất ngoan và ko quấy khóc gì nữa , lên đồ của m dù ko phải cố ý ,mà chẳng may cho m thì cũng lên xem và làm cho đến nơi đến chốn mn ạ...
     
  20. GÀ TẦN NGON NGON

    GÀ TẦN NGON NGON Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/5/2014
    Bài viết:
    7,626
    Đã được thích:
    1,324
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có mẹ nào sống tâm linh không vào tư vấn giúp mình với, mình đang rất là hoang mang.

    search cô ĐỒng anh đi mn ơi? cần e cho địa chỉ ? ko cần phải quảng cáo độ chuẩn nữa mn nhé...
     

Chia sẻ trang này