Mẹ nào học tiếng anh 12 năm trời mà vẫn bập bẹ tiếng anh thì vào đây e cứu nha

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi Cataleya phung, 13/10/2014.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Cataleya phung

    Cataleya phung Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/9/2013
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Em xin chào các tiền bối buôn bán tiếng Việt thành thạo nhưng lại đang canh cánh trong lòng ước mơ được bùng cháy với tiếng anh ạ :D:p:-\" hihi

    Qua 1 thời gian dài dạy học em đã rút ra kết luận tại sao mọi người học mãi mà vẫn đứng im tại chỗ chết lặng mỗi khi cần đến tiếng anh và rằng tại sao mọi người nghĩ tiếng anh nó xa vời và khó đến thế. Đồng ý là chẳng có gì dễ như ăn kẹo ngay từ đầu cả, vạn sự khởi đầu nan các cụ nói ko sai bao giờ. Tuy nhiên, cũng chính bởi mọi người thường để nỗi sợ hãi đó lớn hơn cả quyết tâm của mình, do vậy mà học hoài vẫn nản, học mãi vẫn "ngu". Không ai là thiên tài cả mà đến lớp vài buổi đã nói đc thành thạo cả một ngôn ngữ mới toanh. Cái gì cũng cần đến quá trình, sự quyết tâm và khổ luyện. Có được thầy tốt là may mắn nhưng bản thân đi học về ko chịu ôn luyện thì thầy cũng bó tay. Em đã và đang dạy nên e hiểu lắm. Thậm chí bây giờ nhìn mặt học sinh là đoán ra liền ai thật sự muốn thay đổi, ai đi học cho có, ai bắt buộc phải đi. Tuy nhiên học sinh nào đến lớp em cũng quý hết vì cơ bản càng gặp những người ác cảm với tiếng anh, em càng muốn giúp họ tiến bộ. Để phải tự họ nhận ra trong một ngày đẹp trời: "Mình cũng được phết đấy chứ" :D. Cái ngày đẹp trời đấy nhanh cũng phải mấy tháng em nói luôn hehe. Nhưng không nhấc sách vở lên và học thì cái ngày đấy sẽ là "never" ;)

    Tuy nhiên, phải nói thật là em cũng đã có những ca bó tay. Và những vĩ nhân đấy chính là những người không chịu thay đổi, không chịu tự cố gắng. Ngày nào cũng đến lớp nhưng ngồi trong lớp như kiểu đi tham quan ý mà. Hỏi câu gì cũng chỉ có duy nhất một điệp khúc: "Khó lắm, em không làm được đâu." Ô hay, bút còn chưa sờ tới, não còn chưa hoạt động, lưỡi vẫn chưa thèm uốn thế mà chưa gì đã kêu ko làm được. "Lười toàn thân!","Lười từ trong ra ngoài!" Nếu những ai là đối tượng kiểu này thì hãy tự suy nghĩ lại nhé. Người ta cứ nhiệt tình cho đi nhưng bạn ko chịu đón nhận thì người thiệt đầu tiên sẽ là chính bản thân bạn. Còn người khác sẽ chỉ thấy quá chán ngán với bạn thôi. Cũng giống trong tình yêu ý, chả ai cứ mãi chạy theo 1 người vô cảm và vô tâm bao giờ. Thật là tốn thời gian và công sức. Do vậy mà em đã chẳng phải ngần ngại gì mà khuyên những vĩ nhân đó dừng cuộc tham quan lại cho đến khi thực sự có quyết định về 1 chuyến đi đúng nghĩa của nó.

    Chung quy lại, bí quyết thành công ngàn đời vẫn chỉ là các nguyên liệu hiếm có nhưng ko khó tìm sau đây :D:
    1. Ý chí
    2. Quyết tâm
    3. Nỗ lực
    4. Kiên trì, không bao giờ đầu hàng khó khăn
    5. Tận hưởng thành công của bạn!

    Hôm nay do có chút thời gian rảnh lượn lờ diễn đàn thấy quá trời nhiều mẹ than vãn với tiếng anh nên em mới cao hứng viết nhảm vài chữ. Tiếng anh không có tội. Có chăng là do nó ko biết tiếng việt mà tự biện minh cứu mình khi cứ bị đổ lỗi thế này thế kia thôi. Em cũng ko có tội tình gì nên các mẹ đừng ném đá em nha! ;)
    Chúc tất cả mọi người may mắn và thành công!!!:rolleyes:(u)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Cataleya phung
    Sửa lần cuối: 13/10/2014
  2. Cataleya phung

    Cataleya phung Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/9/2013
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ai yêu tiếng anh mà vẫn bập bẹ hoài thì vào đây tìm em nha ;)

    Hi everyone!

    Em hiện tại nhận dạy Tiếng Anh giao tiếp cho người thích và có nhu cầu học. Em nhận dạy từ lớn đến bé, mù tịt Tiếng Anh luôn nên các em, các bạn và các anh chị đừng ngại nhé. Chuyện này rất chi là bình thường. Yên tâm là phát âm sẽ chuẩn vì em đã từng đi phiên dịch và chơi với rất nhiều bạn nước ngoài. Tự bản thân em đi học tiếng anh rất nhiều nơi, nhiều thầy cô rồi và em thấy là học trung tâm không hiệu quả lắm với những người chưa biết gì và căn bản còn kém, nếu có thầy cô giáo nước ngoài dạy xì xồ chưa chắc đã hiểu , học phí thì tốn kém. Còn đi học thầy cô giáo Việt thì đa số phát âm không hề hay, dạy ngữ pháp là chính. Nhưng ở đây mục tiêu của mọi người là học giao tiếp nên việc nói được và phát âm đúng là ưu tiên số 1, đây cũng chính là mục tiêu giảng dạy của em.

    Ai có nhu cầu học có thể liên hệ em: 01252321633. (Em sinh năm 90). Học phí 50K/buổi cho 3 buổi học đầu tiên và địa điểm học sẽ tại nhà em ngõ 135 Đội Cấn. Em đảm bảo chất lượng vượt trội và sau 1 tháng chắc chắn Tiếng Anh của mọi người sẽ được cải thiện rất chóng mặt đấy!

    Mọi thắc mắc hay thông tin thêm về lớp học mọi người có thể tham khảo https://www.facebook.com/englishwithNara?ref=hl hoặc inbox em nhé hoặc nhắn tin trực tiếp theo số điện thoại cho nhanh, nói thật là em cũng bận nên không onl liên tục trên này được! Em sẽ nhiệt tình trả lời ạ :)


    Phiền mọi người không đăng quảng cáo nhé. Em không thích click report đâu.

    Cám ơn mọi người đã đọc tin!
     
    Sửa lần cuối: 14/10/2014
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này