Hà Nội: CH Sách nhà Cún & Lu

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi Cun & Lu, 31/3/2010.

  1. papa_and_mama

    papa_and_mama Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    1,966
    Đã được thích:
    785
    Điểm thành tích:
    773
    bác thả rơi tự do topic này rồi.

    mẹ nào thích đọc truyện tình cảm nhẹ nhàng và hài hước thì đến nhà bác rinh quyển tôi là Jemina nhé, hay phết đấy.

    truyện viết về cô nàng Jemina Jones béo ú nhưng thông minh, hài hước. JJ mê tít anh đồng nghiệp Ben nhưng ko dám thổ lộ (nghe gần giống "Nhật kí tiểu thư Jones" nhỉ). nhờ internet, JJ thân thiết với Ben và cô bạn đồng nghiệp Geradine hơn, và có 1 tình yêu online với Brad - 1 anh chàng đẹp trai ở Los Angeles. do bị Gẻadine xui, JJ gửi 1 tấm ảnh photoshop tới Brad, và phải tập luyện ko ngừng để trở thành 1 cô nàng nhỏ nhắn trước khi bay sang LA. cùng lúc này, Ben - người trong mộng của JJ chuyển sang lĩnh vực truyền hình.

    tới đây thì các mẹ đọc truyện tiếp nhé. tớ thức tới 3h sáng để đọc xong quyển này đấy. tớ thích cách dẫn truyện của tác giả. tuy đoạn cuối hơi rườm rà, truyện dễ đoán kết cục nhưng vẫn thích. nói chung đọc để giải trí là hợp lí.
     
    linhpetiteCun & Lu thích.
  2. mecube

    mecube Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    3,059
    Đã được thích:
    1,530
    Điểm thành tích:
    913
    Nếu em không nhầm thì nhà chị Hương lúc trước có bán cuốn này "Anne tóc đỏ" của nhà xuất bản Nhã Nam, em đã rinh 1 cuốn rồi nhưng chưa kịp đọc do bận quá. Các mẹ qua hỏi bác để mua cho con nhé!

    ‘Anne tóc đỏ’ qua lời văn và nét vẽ của thiếu nhi VN

    Hình ảnh cô bé dễ thương trong văn học Canada được thiếu nhi Việt thể hiện đa dạng qua những bài văn và tranh tham gia cuộc thi viết - vẽ 'Anne tóc đỏ dưới Chái Nhà Xanh.'

    Tác phẩm thiếu nhi cổ điển Anne tóc đỏ dưới Chái Nhà Xanh của nhà văn Canada L. M. Montgomery từng được văn hào Mỹ Mark Twain đánh giá là “Cuốn sách thiếu nhi dễ thương nhất, thắm đượm tình cảm nhất”. Hình tượng cô bé Anne trong truyện được chọn là đề tài cho cuộc thi do đại sứ quán Canada tổ chức tại Việt Nam lần này.

    Em Từ Hà An, người đoạt giải Nhì và cũng là giải cao nhất của hạng mục thi viết, gây ấn tượng bởi bài phát biểu cảm tưởng bằng cả hai thứ tiếng Việt và Pháp. Hà An, học sinh trường THCS Hà Nội - Amsterdam, cho biết: “Cuộc thi là dịp để chúng em chia sẻ tình cảm với cuốn sách Anne tóc đỏ dưới Chái Nhà Xanh. Cuốn sách đã trở thành một vị đại sứ nối liền Canada và Việt Nam”.

    Giành giải Đặc biệt trong hạng mục thi vẽ, bức tranh của em Nguyền Hồng Ngọc có tên “Điều kỳ diệu dưới Chái Nhà Xanh” là sự phối hợp ăn ý giữa những màu sắc rạng rỡ. Bức tranh tạo nên một thế giới tuổi thơ muôn màu muôn vẻ, trong đó, hình ảnh cô bé Anne nổi bật bởi màu tóc tươi sáng, những đốm tàn nhang trẻ thơ và bộ váy giản dị.

    Họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa đến từ công ty Nhã Nam và là thành viên Ban giám khảo đánh giá: “Các em sử dụng chất liệu rất đa dạng từ bút sáp đến chì màu, xé giấy; thể hiện nét ngây thơ, phong phú về mặt thể hiện và ý tưởng”.

    Thiếu nhi Việt Nam vẽ cô bé Anne tóc đỏ với trí tưởng tượng đa dạng. Anne trong một bức tranh là cô bé mặt đầy tàn nhang và có nụ cười trẻ thơ, trong một bức tranh khác lại là cô thiếu nữ mặc chiếc váy dài thướt tha rất nữ tính.
    Em Nguyễn Thị Thanh Huyền (Cung thiếu nhi Hà Nội) nhận giải Nhất cuộc thi vẽ. Đại sứ Canada Deanna L. Horton và Phó Chủ tịch phòng thương mại Canada tại Việt Nam Alexandra Legendre trao phần thưởng cho em.

    Anne tóc đỏ dưới Chái Nhà Xanh là cuốn sách đầu tiên trong bộ truyện về cô bé Anne Shirley được dịch ra tiếng Việt. Từ cô bé 11 tuổi đến khi trở thành thiếu nữ 16 tuổi, cô bé Anne dễ thương và vui nhộn truyền cảm hứng về tình yêu cuộc sống mãnh liệt cho mọi người xung quanh cô.
     
  3. beyeucuame

    beyeucuame Thành viên mới

    Tham gia:
    12/2/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: CH Sách nhà Cún & Lu

    Nhà bác còn quyển Pipi tất dài không ah. Nhắn giúp em với để em qua lấy vì CQ em ngược đg nhà bác, mà con em cứ hỏi mãi :D
     
  4. BeTraucon

    BeTraucon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    1,192
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CH Sách nhà Cún & Lu

    cho tớ hỏi còn cuốn bác Phiodo ... ko thế ạ
     
  5. papa_and_mama

    papa_and_mama Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    1,966
    Đã được thích:
    785
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CH Sách nhà Cún & Lu

    hình như là còn, tớ ko nhớ lắm vì truyện này lâu rồi.

    le te trả lời hộ bác H là còn bạn ạ.
     
    Cun & Lu thích bài này.
  6. Mẹ Sun

    Mẹ Sun Guest

    Ðề: CH Sách nhà Cún & Lu

    Sao hôm qua em tới ko thấy bác đưa em quyển đó nhỉ. Cún nhà em thích phim HH này lắm. Hôm qua SN mà đc tặng thêm quyển này nữa thì... :)
     
  7. linhpetite

    linhpetite Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    2,636
    Đã được thích:
    685
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: CH Sách nhà Cún & Lu

    Thứ 2 em phải qua diệt Tôi là Jemina với Truy tìm Dracula mới được. Cuối tuần tới em đi biển, cần mấy quyển hay để ngồi trong phòng đìều hòa, đắp chăn đọc cho sướng :))
    Noi gương chị Papa, k tắm biển.
     
  8. papa_and_mama

    papa_and_mama Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    1,966
    Đã được thích:
    785
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CH Sách nhà Cún & Lu

    em ơi, dắt túi thêm quyển Tôi là Coriander nhé, hay lắm. đọc như truyện cổ tích mà vẫn thấy hiện đại. đã thế giấy in truyện lại rất phù hợp với nội dung truyện nhé hihi
     
    linhpetite thích bài này.
  9. linhpetite

    linhpetite Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    2,636
    Đã được thích:
    685
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: CH Sách nhà Cún & Lu

    Làm đến 2 quyển "Tôi k là tôi" thế thì chắc chắn là sống sót qua mấy ngày ở biển rồi ạ :)
     
  10. bambino

    bambino Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CH Sách nhà Cún & Lu

    Bạn ơi nhà bạn có cuốn Mùa gặtBiến mất của Tess Gerritsen ko? Mình muốn mua 2 cuốn đó. Linh hồn ác đọc có hay ko bạn?
     
  11. papa_and_mama

    papa_and_mama Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    1,966
    Đã được thích:
    785
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CH Sách nhà Cún & Lu

    các mẹ đã mua 3 tập Ma thổi đèn thì qua bác H mua tiếp tập cuối đi nhé. chiều nay qua tớ thấy bác bán quyển này rồi đấy.
     
    Cun & Lu thích bài này.
  12. 4u4ever

    4u4ever Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/6/2010
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: CH Sách nhà Cún & Lu

    Ôi đọc xong cuốn này em không dám leo cầu thanh phơi quần áo nữa ấy, ám ảnh khiếp luôn chị ơi
     
  13. Amethyst

    Amethyst Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/4/2008
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    446
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CH Sách nhà Cún & Lu

    Gửi bác Hương thủ thư :p

    Hôm qua em tìm được quyển Bởi vì yêu trong chồng sách em mang sang đây chị ạ. Các loại truyện em đã mua ở bác em pack thành 1 chồng to, em vác sang, 2 mẹ con đọc đã hết, thế mà ko hiểu sao lại lọt anh cu Bởi vì yêu ra ngoài các bạn sách khác.

    Em để dành hẳn buổi sáng CN trời mát mẻ đọc sách, khoái nhất là đọc truyện lúc sáng sớm như thế, lúc trước em chưa bị anh Guillaume này thuyết phục lắm vì quyển Trở lại tìm nhau viết chưa tới lắm; nhưng đến quyển Bởi vì yêu này, giai viết lôi cuốn hơn nhiều.
    Nhớ hôm em qua chị, chị bảo em đọc thử quyển này đi, tks chị nhiều nhé, quyển này hay, vì sách là 50%, vì người gợi ý sách cho mình là 50%, vì ở xa nhà, mỗi lần đọc sách tự mình mua thấy hay lắm chị ạ. Sách cũng là người mà, em thấy chị cũng là người thật sự đặc biệt, yêu chị thật đấy :heart: đọc sách mà nhớ chị lắm….
     
    Cun & Lu thích bài này.
  14. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,013
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: CH Sách nhà Cún & Lu

    Từ sáng tới giờ ngồi "ôm " cuốn này và đọc 1 lèo không nghỉ : " Yêu người ở bên ta " - tác giả Emily Griffin - người viết cuốn " Xúc xắc tình yêu ".
    Khi đọc " Xúc xắc tình yêu " , chỉ có nhận xét rất đơn giản : cuốn đó đọc " được " và thuần túy giải trí .. nhưng chỉ thực sự có ấn tượng với Emily Griffin khi đọc " Yêu người ở bên ta ".
    Ellen và Andy - cặp vợ chồng mới cưới có 100 ngày đầu tiên thực sự hoàn hảo sau khoảnh khắc trao nhau lời thề nguyền chung sống trọn đời trước bàn thờ chúa .. Và rồi đến ngày thứ 101 , rất tình cờ , Ellen gặp lại mối tình đầu một thời say đắm với tên gọi Leo .
    Dường như 100 ngày hạnh phúc đã qua chưa hề tồn tại , dường như những năm xa cách và chia tay chỉ mới vài ngày ,vài phút hay thậm chí vài giây .. và dường như nụ hôn đầu với những tháng ngày say đắm bên Leo chỉ vừa mới hôm qua .
    Bên Andy , cô cảm thấy an toàn với 1 tình yêu ko thay đổi và dễ suy đoán . Còn với Leo , giống như đứng trước 1 khu rừng bí ẩn với sự hấp dẫn nguy hiểm và ma lực không tài nào cưỡng nổi : dẫu biết là mạo hiểm mà vẫn muốn dấn thân vào .
    Và cảm giác hối tiếc muộn mằn với câu hỏi muôn thuở : giá như .. đã đẩy Ellen thực hiện 1 chuyến phiêu lưu lội ngược dòng quá khứ .
    Với sự thấu hiểu về tâm lý con người và cách dẫn chuyện tài tình , tác giả kể chậm rãi cho ta một câu chuyện rất hay và xúc động .Hầu như bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ tìm thấy chính mình trong nhân vật Ellen giống như bất cứ người phụ nữ nào cũng có 1 mối tình đầu để nhớ và với đa số buộc phải lãng quên hoặc đẩy lùi vào góc tâm hồn để sống và hài lòng với thực tại . Và bất cứ người phụ nữ nào cũng có lúc phải đứng giữa ngã ba đường và buộc phải lựa chọn và sống cùng sự lựa chọn đến hết đời .
    Vậy , mời mọi người hãy gặp Ellen và biết đâu cũng sẽ có 1 ngày bạn gặp lại " người cũ " trên đường đời và khi đó hãy nhớ đến câu chuyện này để thanh thản mỉm cười đi ngang qua người ấy ....
     
    hikaSai thích bài này.
  15. arome

    arome Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/3/2005
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CH Sách nhà Cún & Lu

    TRời ah, bác viết bình luận hay thế này thì sáng mai em sẽ là người đầu tiên đến gõ cửa nhà bác mua quyển này đấy
     
  16. nl7680

    nl7680 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2007
    Bài viết:
    1,156
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: CH Sách nhà Cún & Lu

    E thì ấn tượng ngay khi đọc câu bình luận trên bìa sách của tạp chí New York Times " Dành cho bất kỳ ai từng băn khoăn về con đường ngày xưa ta không chọn". Hay và cực sát với nội dung luôn.
     
  17. JinandLolo

    JinandLolo jinandlolo

    Tham gia:
    24/2/2010
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: CH Sách nhà Cún & Lu

    Á à, tóm đc bà tượng H lang thang ở đây nhé. Tuần sau lên Nếp nhé. Hehe. Hôm wa em qua nhà Bác H lấy bánh trung thu, tiện thể nhòm luôn tủ sách nhà Bác. Đã lướt qua cuốn Yêu ng ở bên ta, hôm nay thấy bác bình luận thế chắc hôm tới phải ôm về đọc ngay.
     
  18. Mẹ Nhím yêu

    Mẹ Nhím yêu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/5/2009
    Bài viết:
    3,289
    Đã được thích:
    694
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CH Sách nhà Cún & Lu

    Hôm qua em qua bác cũng ngó vào giá sách nhưng vì dạo này ko có thời gian nên ... tạm thời bỏ qua. Đọc xong phần tóm tắt của bác thì ko thể nữa rồi, hì. Bác để dành cho em 1 cuốn này ạ.
    Em nhớ bác hứa tháng 6 sẽ quay lại topic này, mà bây h là tháng 9 rồi bác ơi!
     
  19. papa_and_mama

    papa_and_mama Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    1,966
    Đã được thích:
    785
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CH Sách nhà Cún & Lu

    ặc ặc tối qua vật vã cố đọc được gần 100 trang rồi ko trụ nổi dù truyện đang đến hồi đoạn hay hay.

    ấn tượng đúng như bác viết, đọc vào thấy có mình ở trong đó. thế là lại hồi tưởng về đủ thứ, đủ thể loại như trong truyện luôn hehehe
     
  20. Rosas

    Rosas Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/6/2009
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: CH Sách nhà Cún & Lu

    Sao các nhà xuất bản không biết mà mời chị viết lời đề tựa nhỉ, đảm bảo ai cầm cuốn sách đó lên cũng muốn mua ngay lập tức.
     
    Sửa lần cuối: 17/9/2010

Chia sẻ trang này