Hà Nội: Tuyển KẾ TOÁN lương 4-5tr/tháng, hỗ trợ ăn trưa

Thảo luận trong 'Việc làm' bởi tigonz, 29/3/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. trang1938

    trang1938 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/5/2008
    Bài viết:
    1,608
    Đã được thích:
    323
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tuyển KẾ TOÁN lương thử việc 3tr, lương chính thức thỏa thuận (minimum 3tr5)

    Lương thấp quá nhỉ...............................
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Hạ Linh 588

    Hạ Linh 588 Túi xách nữ 0962.004.605

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    6,367
    Đã được thích:
    998
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tuyển KẾ TOÁN lương thử việc 3tr, lương chính thức thỏa thuận (minimum 3tr5)

    còn tuyển k mẹ nó, cho em 1 slot ạ. mẹ nó inbox sđt cho em đc k? em cảm ơn nhìu lắm
     
  3. thuydung6636

    thuydung6636 vợ chồng nhà 2 con mèo

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    3,455
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tuyển KẾ TOÁN lương thử việc 3tr, lương chính thức thỏa thuận (minimum 3tr5)

    đánh dấu về bảo đứa em, thanks chủ top
     
  4. tigonz

    tigonz Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/10/2010
    Bài viết:
    1,270
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tuyển KẾ TOÁN lương thử việc 3tr, lương chính thức thỏa thuận (minimum 3tr5)

    Update cho các bạn đang cần việc nhé
     
  5. LinhSan Hoàng

    LinhSan Hoàng Thành viên yêu màu tím .

    Tham gia:
    22/2/2014
    Bài viết:
    4,243
    Đã được thích:
    491
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tuyển KẾ TOÁN lương thử việc 3tr, lương chính thức thỏa thuận (minimum 3tr5)

    cho em oánh dấu cái . cần km gì ko mn
     
  6. tigonz

    tigonz Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/10/2010
    Bài viết:
    1,270
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    48
    Mình làm mới topic nhé, ngày 20/04/15
     
  7. tigonz

    tigonz Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/10/2010
    Bài viết:
    1,270
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    48
    Up lên cho các bạn cập nhật nhé
     
  8. tigonz

    tigonz Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/10/2010
    Bài viết:
    1,270
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    48
    làm mới topic mà quên ko open nên các bạn ko comment được
     
  9. bome tomboy

    bome tomboy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2015
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    * DẠY KẾ TOÁN MIỄN PHÍ VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM MIỄN PHÍ CHO CÁC BẠN SINH VIÊN CON EM HỘ NGHÈO, CON EM BỊ TÀN TẬT KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG NẶNG, HỌC CHUYÊN NGHÀNH KẾ TOÁN SẮP RA TRƯỜNG, HOẶC RA TRƯỜNG NHƯNG CHƯA LÀM ĐƯỢC VIỆC, CHƯA XIN ĐƯỢC VIỆC.
    * GIỚI THIỆU KẾ TOÁN ĐỦ NĂNG LỰC LÀM VIỆC CHO DOANH NGHIỆP CẦN TUYỂN KẾ TOÁN, KHÔNG PHÍ MÔI GIỚI
    Liên hệ mail: ketoanthueksit@gmail.com
    Địa chỉ: Khu 212 Tập thể học viện kỹ thuật quân sự, Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
    Điện thoại: 04 66803869 – 04 37579810 – 0938417968 gặp Quyên
    [​IMG]
    LÝ DO MÌNH DẠY KẾ TOÁN MIỄN PHÍ VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM MIỄN PHÍ CHO CÁC BẠN SINH VIÊN CON EM HỘ NGHÈO, CON EM BỊ TÀN TẬT KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG NẶNG, HỌC CHUYÊN NGHÀNH KẾ TOÁN SẮP RA TRƯỜNG. HOẶC RA TRƯỜNG NHƯNG CHƯA LÀM ĐƯỢC VIỆC, CHƯA XIN ĐƯỢC VIỆC. ĐẢM BẢO DẠY XONG CÁC BẠN LÀM ĐƯỢC VIỆC CÓ NGHỀ KẾ TOÁN TRONG TAY. CÁC BẠN K THUỘC DIỆN MIỄN PHÍ THÌ MÌNH THU HỌC PHÍ NHƯNG CÓ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM MIỄN PHÍ CHO CÁC BẠN, NHỜ CÁC BẠN CHIA SẺ BÀI VIẾT CHO CÁC BẠN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN.
    BÊN TRUNG TÂM KẾ TOÁN CỦA MINH CUNG CẤP NHÂN LỰC KẾ TOÁN, DOANH NGHIỆP NÀO CẦN TUYỂN KẾ TOÁN THÌ ALO MÌNH GIỚI THIỆU KẾ TOÁN ĐỦ NĂNG LỰC LÀM VIỆC KHÔNG PHÍ MÔI GIỚI.
    DOANH NGHIỆP CÓ THỂ ĐĂNG TÌM KẾ TOÁN TRONG NHÓM CỦA TRUNG TÂM MÌNH
    CLB Kế Toán - Thuế KSIT
    Ngày bé nhà mình nghèo ơi là nghèo nghèo nhất quả đất luôn. bố mình thì tàng tật nên mọi việc ăn học nuôi nấng anh em mình chủ yếu dựa vào mẹ, nhà mình làm ruộng nên bố mẹ vất vả lắm, để mà ôn nghèo kể khổ thì k biết bao nhiêu trang giấy mới kể hết nước mặt bố mẹ mình vất vả ntn, ngày đó k có vụ làm ôsin hay phụ hồ để có tiền như bây giờ. k có cơm mà ăn là chuyện bình thường, không có ngô sắn mốc mà độn vào cơm, đói ơi là đói, để mua dc đôi dép 3 000đ cho m là cả 1 vấn đề, mỗi lần mình đánh mất dép mẹ đánh cho tơi bời vì tiếc của, bị đánh mà mình k biết chạy giống anh hai nên anh cả m bế mình nhốt vào trong buồng khoá cửa lại vứt chìa khoá vào trong buồng để mẹ k đánh được mình, giờ vẫn nhớ, có lẽ chính vì thấy a cả thương mình nên mỗi lần 2 anh uýnh nhau mẹ bắt 2 anh nằm xuống rồi sai mình xuống bếp lấy que cời để mẹ đánh 2 anh là mình thích thú chạy đi lấy ngay và k quên nói với mẹ là mẹ đánh anh hai mạnh vào mẹ đừng vụt anh 2 mà lại vào mông anh cả, vì anh hai hay đánh m lại hay ăn vẽn của mình, mặc dù muốn ăn của mình cũng hơi vất vì phải cõng mình đi vòng vòng hihi nên m ghét a hai, giờ m ước dc quay lại tuổi thơ đó m sẽ k quên nói mẹ đánh a cả thật đau vì quá nhiều lý do mà có lẽ anh ấy cũng k biết đấy là lý do gì, anh cả mình được bố mẹ nuôi ăn học đàng hoàng nhất, ngày anh ấy thi đỗ trường Đại học kinh tế quốc dân gia đình mình vui lắm, mừng rơi nước mắt vì k có tiền nuôi anh ăn học, ở vùng quê nghèo đó làm gì có ai thi đậu đại học nhiều như bây giờ. ông nội mình còn nói đố bố mẹ mình nuôi được anh ấy ăn học vì ông bảo trường đó là trường con em cháu cha, học xong cũng chẳng có việc mà làm nếu k có tiền đi xin việc. mình nhớ mỗi lần anh ấy về là bắt lợn, bắt gà bán lấy tiền cho anh đi học, chặt tre quanh nhà bán, bán hết cây tre thì đào cả gốc tre lên bán, thóc vừa gặt về chưa đổ vào bồ đã phải bán rồi, mùa vừa xong đã hết gạo, tháng 3 thì khỏi phải nói đi vay gạo về ăn còn khó, ngày tháng trôi qua mẹ mình cũng vay mượn khá nhiều, vay vàng 400k 1 chỉ mà lúc trả thì lên đến tiền triệu, bên nội nhà mình cũng nghèo k ai giúp đc, bên ngoại cũng vậy, vay mượn rất khó khăn, nuôi anh ấy ra trường nhà mình nhìn tan hoang, không còn gì, nhìn vào nhà có mỗi 2 cái giường tre, 1 bộ bàn ghế mà loại bàn 4 cái chân nhìn xấu xấu, vói 2 cái ghế băng mà ng này ngồi người kia đứng dậy là bập bênh luôn, nhìn ra vườn còn vài cây chuối cằn, bán mà có tiền thì chắc mẹ mình cũng bán luôn cây chuối đấy rồi, mình vẫn còn nhớ như in cảnh tượng đó, k bao giờ quên, bố mẹ mình bàn có lẽ sẽ bán nhà đi dựng cái lều ra ruộng ở tạm để lấy tiền xin việc cho anh cả mình. rất may là chưa phải bán nhà anh cả mình xin được vào công ty phần mềm kế toán Fast với mức lương khởi điểm 600 ngàn đồng, cuộc đời nở hoa từ đây, anh cả phải làm ngày làm đêm để nuôi mình và anh hai ăn học, lúc này thì bố mẹ mình đã kiệt sức, k thể lo cho anh em mình nữa, thời đó mình thần tượng anh cả mình lắm, nhưng giờ thì k còn thần tượng nữa rồi, có nhiều lý do mình xin phép k thể nói hết những điều trong lòng. m chưa bao giờ xấu hổ khi kể về GD mình rất nghèo, bố mẹ m đã vất vả ntn để nuôi anh em mình có ngày hôm nay, giờ m giầu thì cũng k phải là giầu về tài chính nhưng m đã có 1 cái nghề kế toán chuyên dịch vụ kế toán để kiếm cơm nên mình sẽ dạy nghề kế toán miễn phí cho các bạn sinh viên con em hộ nghèo con em bị tàng tật không có khả năng lao động nặng, sắp ra trường học chuyên ngành kế toán. Để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn như gia đinh mình ngày trước, m làm việc này cũng cần sự hỗ trợ rất nhiều từ chồng m, bố mẹ chồng m, anh hai, chị dâu hai, mọi Ng đã tạo điều kiện cho mình thời gian, công cụ, tình yêu để mình làm việc để giúp đỡ mọi người. k phải m nịnh bố mẹ chồng m mà thật lòng mình thấy ông bà hết lòng với vợ chồng mình dù đã cao tuổi nhưng ông bà vẫn cố gắng giúp vc mình trông cháu để vc mình yên tâm làm việc. có lẽ mẹ mình sống có đức lên để lại phúc cho mình lấy chồng được vào gia đình chồng sống chan hòa đầy yêu thương. mình quan niệm đi lấy chồng cuộc sống của mình là bên nhà chồng mình cứ hết mình với gia đình nhà chồng thì bố mẹ chồng mình sẽ yêu thương mình, là phụ nữ k gì hạnh phúc bằng được gia đình chồng yêu thương. chốt lại là mình rất hp với cuộc sống hiện tại, với tình cảm và tình yêu mà gia đình chồng dành cho mình. việc mình làm này bố mẹ chồng mình cũng rất ủng hộ.
    đó là lý do vì sao mình dạy miễn phí cho các bạn, vì gia đình mình nghèo, vì bố mình tàng tật nên giờ mình giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh như mình.
    Các bạn nào thuộc diện miễn phí trên gửi mail cho mình vào địa chỉ mail ketoanthueksit@gmail.com để đăng ký học miễn phí, các bạn có giấy tờ đầy đủ chứng minh thuộc diện miễn phí là mình dạy. địa điểm dạy Khu 212 Tập thể học viện kỹ thuật quân sự, Tân xuân, Xuân đỉnh, Từ liêm
    các bạn liên hệ qua mail giúp mình nhé. mình sẽ xếp lịch học. nếu có gì không hiểu thì liên hệ điện thoại 04 37579810 số này là số làm việc trung tâm kế toán của mình nên mình mong mọi người gửi mail, mình sẽ phản hồi
     
  10. bome tomboy

    bome tomboy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2015
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    mn cần tuyển kế toán thì cho em thông tin, em sẽ giới thiệu kế toán đủ năng lực làm việc cho mn ạ, không phí môi giới, vì em làm đào tạo nên khách hay nhờ tuyển, cũng là cơ hội cho các bạn kế toán được đi làm ạ
     
  11. tayeunhau

    tayeunhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/11/2012
    Bài viết:
    2,742
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    223
    Phố Giáp Nhị ở đianj nào vậy mẹ chủ top ơi?
     
  12. snowprincess152

    snowprincess152 snowprincess

    Tham gia:
    11/4/2013
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Xin chào anh/chị, em tên là Lan Anh hiện vừa học kế toán xong, nhưng chưa có kinh nghiệm làm việc nay e mong muốn được giúp anh chị để hoàn thiện bản thân mình ạ, e sẽ cố gắng làm tốt ah, anh/chị cứ tin tưởng ở em :p
    - P/S: anh/ chị có biết ai quen thì giúp đỡ e với ạ
    - Sđt của em ạ 01659540472
    EM CHÂN THÀNH CẢM ƠN Ạ
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này