Hà Nội: Cô giúp việc nhà mình cho mẹ nào cần đây ạ !

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi thao hip 86, 13/6/2015.

  1. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,404
    Đã được thích:
    782
    Điểm thành tích:
    823
    Đúng đấy @Lily1188 . Bà GV cũ n
    Nhà mình còn hỏi từ 15g đến 20h là 4tr/tháng cơ. Mình bảo mình chưa cướp được tiền. Vô lí không thể tả.
     
    Đang tải...


  2. mayhong79

    mayhong79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/5/2014
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    ak ak. Mấy bà nayg bị ngộ tưởng tiền là giấy rồi
     
  3. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,404
    Đã được thích:
    782
    Điểm thành tích:
    823
    Bà í bảo là bà í đang làm cho quán nào đó buổi sáng nên tranh thủ làm thêm chiều. Tối không ở lại được vì sáng dậy sớm. Và bảo đó là mức chung chung mấy chị làm cùng cũng đi làm thêm kiểu đó. Mình bảo các chị làm lương vậy cao thật, cao hơn bọn em học ĐH. Có gì em nhờ chị giới thiệu em đi làm chung với. Rồi dập máy. Lúc sau thấy gọi lại bảo mình là em cứ trả giá đi, được chị làm cho em. Mình trả lời: chị tự đưa giá cao như vậy em không biết hạ thấp thế nào cho vừa phải. Lần sau có ai gọi thì chị nói giá sao cho hợp lí để đỡ phải gọi lại thế này cho tốn tiền. Chào chị.
    Sau nhắn tin bảo mình là 30k/tiếng. Mình không trả lời. Rồi xuống 25k/tiếng. Mình vẫn lặng thinh. Sau rồi bảo 100k/ buổi. Nhưng mình chán rồi nên cũng thôi. Thấy thế biết là vớ vẩn, có khi đầu óc không bình thường. Hic..
     
  4. Cà Chua Cà Tím

    Cà Chua Cà Tím Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/5/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Chắc mình với mẹ nó gọi cùng người. Nc một lúc mình cũng thôi luôn. Sợ vãi! Mà mình cũng kh nghe lời các mẹ, cần ng quá mà gọi cho bà T Sơn Tây, đồng bóng dã man bây giờ e mới biết. Nhà mình ở Royal city, cô vừa đến kêu khu này rộng quá đi bộ mỏi chân chẳng làm đâu. Người hiếm có, e tự ôm con thôi hic...
     
  5. mayhong79

    mayhong79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/5/2014
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Buồn cười dã man. Mỗi bà một kiểu nhỉ? Các bà ấy đang tự huyễn hoặc cv của mình một cách thái quá. Cứ mỗi lần đòi tăng là đc đáp ứng nên nghĩ kiếm tiền dễ quá tội gì mà ko đòi hỏi.
     
  6. Lily1188

    Lily1188 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/1/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Nhà e có hai vc thôi mà gv hay về cũng mệt. Mình đi làm muốn nghỉ phải cân đo đong đếm lắm mới dám xon sếp í chứ. Mà mỗi lần về các bà í đòi vế 3-4 ngày. Công việc nhà mình chẳng ai làm cho mà lương vẫn phải giả đủ thì cũng hơi khó chịu. Mỗi lần về muốn được lòng các bà lại phải tièn tàu xe. Ôi thôi nẫu hết cả mề
     
  7. nguyenkimtuan82

    nguyenkimtuan82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1,254
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    103
    Chị ở khu chung cư nào thế, e muốn qua đấy tìm giúp việc qua mấy bà gv đang làm, chỗ e mấy bà gv chung cư chảnh và đòi hỏi lắm, cho e xin số đt chị
     
  8. Lily1188

    Lily1188 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/1/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Em cũng có nhu cầu như mẹ này ạ. Làm tốt mình tự động thưởng chứ k cần các chị phải đòi hỏi. Mà những ng đòi hỏi lại hay là nưungx ng k làm đc việc :|
     
  9. nguyenkimtuan82

    nguyenkimtuan82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1,254
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    103
    Bà nào đến cũng tháng lương 13.1234561223698
     
  10. nguyenkimtuan82

    nguyenkimtuan82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1,254
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    103
    Bà nào đến cũng tháng lương 13 mà ko bít làm thế nào, lên thành phố học đòi, cứ nghĩ dân HN cướp đc tiền,...........
     
  11. overlord

    overlord Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/1/2010
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Có bà còn phán như đúng rồi: Theo luật là được nghỉ phép 12 ngày/năm, được tháng lương thứ 13. Theo các mẹ, thì chúng ta có nên thuê và ký hợp đồng theo luật ko? Khi giúp việc thì mỗi người một kiểu, chẳng có cái chuẩn nào để đo, thích thì nghỉ, thích thì đòi tăng lương, làm việc thì lười, lương thì khác gì công chức
     
  12. nguyenkimtuan82

    nguyenkimtuan82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1,254
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    103
    E đi làm còn ko biết có lương 13 ko,
     
  13. nguyenkimtuan82

    nguyenkimtuan82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1,254
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    103
    Mình nên cam kết các điều khoản ngay từ đầu, chấp nhận đc thì làm, vi phạm thì trừ lương, quy định làm ít nhất 6 tháng, giữ vài trăm tiền lương, e thấy cứ giới thiệu là hay đòi hỏi, éo bít làm ăn thế nào mà đòi hỏi, mất niềm tin với ng giúp việc,
     
  14. mayhong79

    mayhong79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/5/2014
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    nên ký hđong lao động trong đó có yêu cầu quyền và nghĩa vụ hai bên. Có thưởng phạt và bản mô tả cv chi tiết. Nếu tự ý nghỉ việc sẽ bị phạt bla bla, nghỉ quá ngày trừ lương, làm hỏng cái gì của chủ nhà phải đền,..... Làm caia nđong như cta ký với cty ý. hehhe, muốn hưởng quỳên lợi đúng luật thì ký vào đây. Đảm bảo là ko ai dám ký. Ghớm, lại còn bày đặt lôi luật lđong ra với mềnh chứ. . Mấy bà này định dọa ai chứ. Thích nữa thì đưa luật sư đến nói chuyện đàng hoàng có mà vãi tè ra quần. hí hí
     
  15. ngoeconxinhdep

    ngoeconxinhdep Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/6/2015
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    83
    Đọc thông tin của mẹ này vừa bực vừa buồn cười. Trước mình còn có một bác cũng vậy, đúng chiều hôm đó mang 2 đưa sinh đôi từ viện về thì sáng bà ấy xin về vì chồng bị say rượu, ngã xuống ao, cấm khẩu rồi, đưa đi viện bị viện trả về... Mình thương quá còn cho thêm tiền về lo cho chồng. Mấy hôm sau thấy giúp việc hàng xóm kể là bà ấy sang nhà khác làm hic hic... Chồng còn lôi ra giả vờ chết thì thiếu gì lý do....

    Tên và số điện thoại không ăn thua đâu mẹ nó ơi. Số rác thay đổi dễ mà. Mình bây giờ rút kinh nghiệm cứ lấy cmt scan vào để đấy...
     
  16. overlord

    overlord Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/1/2010
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Thực ra, thường là khó quá thì các bà ý không làm, đi nhà khác luôn. Thế nên bây giờ tìm giúp việc cũng như đi câu ý, may mắn lắm mới được 1 người tử tế và được việc. Chứ 10 người đến thì 9 người đòi hỏi. Thậm chí bây giờ gọi cho TT, mình còn cảm giác như mình phải cầu cạnh thì người ta mới đi làm cho nhà mình, vì nhà mình không phải chung cư, ở với ông bà (mặc dù còn khỏe và ông bà chăm cháu là chính), không có phòng riêng cho giúp việc. Việc ở nhà mình thì thực sự rất ít vì ông bà làm hết rồi, ấy thế mà họ cứ ko thích, và đòi phải lương 4tr trở lên mới làm (mà lúc đến ở thì chả làm gì cả, lười vô cùng luôn).
     
  17. ngoeconxinhdep

    ngoeconxinhdep Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/6/2015
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    83
    Ơ, ký hợp đồng theo luật lao động cũng được đấy. Nói rõ quyền lợi, trách nhiệm của từng bên. Nghỉ phép phải báo trước như thế nào, nếu quá phép thì nghỉ không lương v.v...Sau bao lâu được tăng lương, điều kiện để tăng lương là gì v.v... Làm như thế nào thì bị phạt hoặc giảm lương....

    Nhưng nắm kẻ có tóc chứ ai nắm kẻ trọc đầu. Các bà ấy trây ỳ ra thì mình làm gì được hic hic...

    Em thích ý tưởng mỗi tháng giữ 500k. Cuối năm trả nhưng vẫn giữ lại 1tr... Nếu thôi không có lý do chính đáng thì khỏi lấy số tiền đó luôn...
     
  18. nguyenkimtuan82

    nguyenkimtuan82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1,254
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    103
    Đúng là khó làm cam kết vì họ cũng tìm đc nhiều nơi, mà mỗi gia đình một hoàn cảnh, nhà có đk thì trả lương và thưởng hậu hĩnh, còn nhà ko có đk thì trả lương thôi cũng là cả một vấn đề.
     
  19. overlord

    overlord Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/1/2010
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Nhà mình thì ko phải ko trả đc lương cao mà thấy họ ko xứng đáng để đc trả cao vì lười, và mọi việc hầu như nhà mình phải làm hết, chứ nếu gặp được người tốt thì đã ko phải ngại trả cao, họ chưa làm mà đã đòi hỏi rồi thì sớm muộn gì cũng kiếm nhà khác cao hơn thôi
     
  20. Lily1188

    Lily1188 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/1/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Các bà í thích đi làm nhà giàu lắm ạ. Còn so sánh nhà cũ tôi đc cái này cái kia. Gv nhà em bảo ở bên này buồn. Bên kia được đi ăn búp phê, cá hồi các loại rồi hàng xóm có đứa gv chủ nhà đi vắng toàn qua chơi cả ngày. Tối thì lại sang đấy xem tivi hoặc đi bộ cả lũ với nhau. Ôi dồi ôi em phải công nhận là đời sống cao thật đấy. Chả hiểu các bà đi làm hay đi an dưỡng nữa. Lúc mới đến bảo muốn chủ coi như người nhà xong hôm sau bảo nếu nhà chị có cần tiền gấp trả nợ ngân hàng thì em PHẢI ứng trước lương cho chị. Ôi dồi ôi mới vào nhà ng ta lại định rào trước đón sau vay cả chục triệu thì có dở hơi mới cho vay. Vay xong bà tếch đi thì mình vừa mất tiền vừa mang tiếng ngu. Nhà em đang soạn hợp đồng rồi. Các bà thích gì chiều hết. Nhưng mà nghỉ quá thì trừ lương, làm k tốt thì đừng mơ tháng 13. Mà các bà í đến làm được mấy buổi đâu mà chưa gì đã đòi tháng thứ 13. Nẫu ruột!
     
    overlordngoeconxinhdep thích.

Chia sẻ trang này