Toàn quốc: Mua niềm vui ở đâu?

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi Phong Sinh, 22/7/2015.

  1. Phong Sinh

    Phong Sinh books shipper

    Tham gia:
    7/6/2015
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Mua đâu cho được niềm vui
    Mua đâu cho được nụ cười em thơ
    Mua đâu hạnh phúc bây giờ,
    Mua đâu cho được ngẩn ngơ một thời


    Dễ, chỉ cần ghé tiệm sách Đọc&Đi là sẽ toại nguyện, vì ở đây chúng tớ có món hàng bự nhất, mà chỉ tặng chứ ko bán, là niềm vui,
    Nhân viên bán hàng kiêm ông bà chủ khi khách bước vào luôn cười thân thiện, nhiệt tình tư vấn cho khách hàng thích được chăm sóc, tạo cảm giác tự do cho khách hàng thích tự chọn đồ, giữ khoảng cách an toàn với khách hàng dữ tướng hung hăng,

    Cửa hàng lúc này đã có đủ các loại mặt hàng từ loại ai cũng cần tới loại hầu như mua về ko biết để làm gì, nhưng điểm đặc sắc nhất của cửa hàng lại đến từ phía khán giả, ấy là hàng ngày đều có rất nhiều trẻ em ghé chơi, chơi thôi nhé, xem đủ thứ, hỏi giá, rồi nhắn nhủ bao giờ cháu có tiền cháu sẽ mua cái này cái kia, rồi chào chú cháu về, mai cháu lại đến nhé,...
    có những món như sticker, hay bộ bài Magic,
    có cô bé mua vỉ sticker xong thấy ra sảnh ngồi dán chi chít vào tờ quảng cáo của siêu thị, bố mẹ mà thấy có thể em sẽ bị mắng vì phí tiền, nhưng mà phải thấy khi mua được món đồ em thích, rồi khi dán linh tinh như thế, là em đang vui, từng ấy niềm vui, mà chỉ mua có 10k, rẻ quá chứ,
    hay là một nhóm bạn bé, mua 1 cái thổi bong bóng xà phòng, đem ra sân thổi rồi đuổi theo cười như nắc nẻ, tranh nhau thổi một lúc hết 15k, bao nhiêu tiền để mua được tiếng cười, bỏ cục tiền mua cái đàn piano bắt con học nhạc mà trong khi con chỉ thích học võ thì có bao giờ con cười,
    có một cậu bé lớp 8, 9 gì đấy, vào xem mãi mấy bộ Magic, mình bảo sao cháu lớn rồi mà vẫn chơi cái đấy à, cháu trả lời: "cháu vẫn thấy thích chơi, ko hiểu tại sao", ko hiểu tại sao, tức là biết là chơi cái ấy ko có ích gì mấy, mà vẫn thích, thích thì chơi thôi, vì vui thôi chứ,

    Trẻ con, có thể vui vì những lí do nhỏ xíu, mà người lớn nhiều khi cho là vớ vẩn, các bạn bé chạy ào vào cửa hàng, xem cái này cái khác, bố mẹ nhìn thấy liền cấm nghịch cấm sờ, hi, đừng cấm đoán niềm vui của trẻ, tớ để nghịch thoải mái, các bạn nghịch xong tớ dặn phải để lại chỗ cũ, nếu ko đúng mà chạy mất thì tớ sẽ xếp lại, nhiều bạn còn làm hỏng đồ, tớ lại sửa lại đẹp hơn cả mới, nhưng mà mới vứt đi một đống chong chóng các cháu vào nghịch bị hỏng, vì dán lại ko được, có thể là dán lại nó mất cân đối, nên nhà sản xuất mới làm bằng loại nhựa ko dán được, với đang bị hỏng bộ cờ xịn vì các cháu nghịch đánh đổ loảng xoảng, lúc mình nhặt lại thì thiếu quân, hic, chắc văng vào gầm ko tài nào lấy ra nữa,
    ôi lỗ vốn, chắc tớ ko kinh doanh nổi, vì khó cưỡng lại niềm vui của trẻ, mấy lại tớ cũng vui nữa, hi,

    Ờ, chốt lại là cố gắng đừng cấm đoán niềm vui của trẻ, và nếu được thì đừng tiếc 10k mua chong chóng cho con, vì tớ đang sale chong chóng, chứ giá đúng tới 15k lận, hehe,
    cảm ơn và hi vọng quý phụ huynh hợp tác đem lại niềm vui cho con cháu mình,
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Phong Sinh
  2. me_cu_ty87

    me_cu_ty87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    133
    Chúc bác bán sách đắt hàng nhé
     
  3. huongntt128

    huongntt128 hàng việt giá rẻ

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    3,251
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    273
    CHÚC MN ĐẮT KHÁCH NHÉ
     
  4. hapham_tsb

    hapham_tsb Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2013
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    Địa chỉ ở đâu đấy bác? Nghe bác gt hấp dẫn quá!
     
    Phong Sinh thích bài này.
  5. Phong Sinh

    Phong Sinh books shipper

    Tham gia:
    7/6/2015
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    hi, vô page là thấy địa chỉ ngay, :D
    còn ngại thì cửa hàng tớ ở Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên,
    cảm ơn bạn quan tâm :)
     

Chia sẻ trang này