Hà Nội: Bài học xương máu khi mua nhà Tái định cư.

Thảo luận trong 'Nhà đất' bởi cukhoai1, 21/11/2012.

  1. ngochanh1986

    ngochanh1986 Đăng tin bán ô tô tại : http://chomuabanoto.com

    Tham gia:
    20/12/2013
    Bài viết:
    2,818
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Bài học xương máu khi mua nhà Tái định cư.

    em nghĩ giờ xã hội có rất nhiều loại người, cứ phải rõ ràng, đến anh em còn không tin được nhau ấy chứ.
     
    Đang tải...


  2. elegan

    elegan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2013
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bài học xương máu khi mua nhà Tái định cư.

    tốt nhất nên nghĩ của đi thay người thôi ahj, chứ đựng dại gì mà xài luật ngoài luận pháp. em đây có bài học xướng máu hơn mẹ này nhiều, mà vẫn phại ngậm máu mà sống
    chả là enm bị người ta lừa tiền nên thuê bọn xã hội đen đòi hộ cho nhưng cuối cùng bọn chó nó ăn dơ với người nợ tiền em quay sang tống tiền em tiếp ahj, kết quả là nó vừa đớp đc tiền của em mà e lại vừa bị lừa thêm lần nữa, nên thôi tự n ủi mình rằng bài học xuơng máu cho lòng thanh thản, nó ăn của m 10tr rồi nó sẽ bị mất cái khác mn ahj, nên đừng buồn nữa nhé
     
  3. myviet123

    myviet123 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bài học xương máu khi mua nhà Tái định cư.

    Đọc để có thêm kinh nghiệm, chia buồn cùng chị
     
  4. braxuatnhat

    braxuatnhat shopminhlong.com

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    19,890
    Đã được thích:
    2,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bài học xương máu khi mua nhà Tái định cư.

    sợ nhất cái kiểu lừa đảo như thế này
     
  5. thuybdsducthinh

    thuybdsducthinh Lá Chanh

    Tham gia:
    20/6/2011
    Bài viết:
    2,213
    Đã được thích:
    324
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bài học xương máu khi mua nhà Tái định cư.

    chào bạn chủ tốp...........tớ đã theo dõi bài này của bạn từ lâu hnay lại thấy nó hiện lên.Đọc đi đọc lại thì thấy có trách thì trách bạn đầu tiên vì khi bạn mua bạn phải tìm hiểu thật kĩ nhờ tư vấn của phòng công chứng hoặc của một cơ quan hữu quan nào đó hiểu về thủ tục nhà tái định cư.Theo như bạn nói thì tớ thấy thủ tục cũng ko có gì là loằng ngoằng cả chẳng qua là chị ở phòng chính sách ko hiểu hết đc thủ tục để tư vấn cho c thôi.nếu ngày ấy mẹ nó gặp mình sớm mình tư vấn cho có lẽ lại ko mất 20tr nà vẫn có nhà ở ngon lành.thôi đấy cũng là bài học để rút kinh nghiệm.
     
  6. Cobekieuki_vha304

    Cobekieuki_vha304 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2014
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bài học xương máu khi mua nhà Tái định cư.

    Anh chị nào mua nhà cần tư vấn thì cứ alo cho e theo số 0968890888. E làm bên sàn Tâm Việt, bên e hiện tại chỉ bán CT1 Trung Văn thôi, nhưng với kinh nghiệm trong ngành, e sẽ tư vấn tận tình cho a chị mọi thắc mắc về bất cứ căn hộ nào tại Hà Nội. Mong Anh Chị ko còn bị mất tiền oan nữa ạ...
     
  7. DTB_LHP

    DTB_LHP Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/6/2014
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bài học xương máu khi mua nhà Tái định cư.

    Cám ơn mẹ đã chia sẻ!! thôi thì của đi thay người và mình cũng có thêm được trải nghiệm cuộc sống!!
     
  8. naoh

    naoh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/12/2012
    Bài viết:
    1,928
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bài học xương máu khi mua nhà Tái định cư.

    Thời buổi này lọc lừa nhiều quá, nhiều người tìm nhưng chưa mua được nhà đã phải mất không ít tiền rồi
    Mình cũng đang tìm mua, nhưng nói thật là rất mệt, vì mình cũng không hiểu nhiều về đất đai, tiền lại ít, thông tin bây giờ thì trên trời dưới đất, chả biết đường nào cả. chia buồn cùng bạn!
     
  9. embemin

    embemin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/11/2013
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
  10. Cobekieuki_vha304

    Cobekieuki_vha304 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2014
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bài học xương máu khi mua nhà Tái định cư.

    Các Anh/Chị nhiều khi có định kiến với nghề môi giới nên thành ra ko thích tiếp xúc với họ. Nghề này ở nước ngoài rất phát triển, cũng rất được trọng vọng, giúp cho người mua kẻ bán đạt được mục tiêu của m 1 cách nhanh chóng. Anh Chị có thể gọi điện hỏi, e nghĩ là mọi người môi giới như e đều sẽ trả lời a chị tận tình, vì đó là nghề của bọn e. A chị có quyền lựa chọn và quyết định nằm ở Anh Chị, vì thế, muốn tìm hiểu thông tin gì, hãy cứ gọi cho những người nắm rõ thông tin ấy nhất, đặc biệt là gặp trực tiếp, qua công ty của họ để Anh chị ko cảm thấy có gì đó ko thật, cảm giác sợ bị lừa.
     
  11. daithe

    daithe Thành viên mới

    Tham gia:
    2/7/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bài học xương máu khi mua nhà Tái định cư.

    Không phải cái nghề này xấu, ở nước ngoài hay ở nước mình đều thế, vấn đề là con người cụ thể.
    Đáng tiếc là nhiều bạn làm BDS nhưng cách làm khiến nhiều người mất cảm tình với nghề ấy.
    Ví dụ, rao thật rẻ để người ta đến với mình, rồi không có hàng, nhưng mồi chài, gợi ý người ta mua cái khác, khiến người ta mất thời gian. Cách làm ấy đôi khi lừa được người ko có kinh nghiệm, nên nhiều bạn môi giới vẫn làm. Hoặc hàng thì đầy, nhưng qua lời các bạn ấy thì cứ làm như sắp hết đến nơi, mua là cơ hội cuối cùng. Mua bán trường hợp giấy tờ không chuẩn thì ra sức trấn an khách hàng, không cảnh báo những nguy cơ mất tiền cho khách. Nhiều bạn còn mặc cả ăn giá, v.v...
    Tóm lại, nghề môi giới là cần nhưng người làm nghề có lương tâm hơi ít.
     
    huynhnang thích bài này.
  12. nghe_iuiu

    nghe_iuiu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bài học xương máu khi mua nhà Tái định cư.

    đồng cảm với mẹ nó quá, hôm trước tí nữa thì em cũng bị lừa mua mảnh đất 350tr ở Thanh xuân đấy, ôi may mà nhờ trời phật còn thương vợ chồng em mà xui khiến cho em tỉnh ngộ ra đi tìm hiểu lại thì mới vỡ lẽ ra là đất đã đền bù rồi, bọn bất lương nó cứ hô bán giá rẻ thối ra mà giấy tờ thì chỉ viết tay thôi. k tìm hiểu kỹ thì chết toy. ôi sau vụ đấy em hú hồn hú vía, tưởng đâu tịt luôn cái ước mơ nhà HN rồi, nhưng đến tháng đóng tiền thuê nhà thì ước mơ ấy lại bùng lên dữ dội. thôi mẹ nó gắng lấy lại tinh thần để tiếp tục chiến đấu nhé, cái lũ ăn không ăn hỏng tiền mồ hôi nước mắt của mẹ nó chúng nó sống chả yên được đâu, chết bất đắc kì tử ấy
     
  13. huynhnang

    huynhnang Thành viên mới

    Tham gia:
    22/7/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Trường hợp Dì của bạn nếu như chủ nhà đòi nhiều thế thì không cần phải nhờ họ ký nữa. Bạn nên xem lại Hợp đồng Ủy quyền đó có phải là hợp đồng ủy quyền định đoạt tài sàn không?Nếu là Hợp Đồng UQ định đoạt tài sản thì Dì bạn có thể bán lại cho người khác (vd như Con của Dì ấy ). Trong trường hợp bán như vậy thì sẽ mất 4% thuế thu nhập cá nhân tính ra vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức giá chủ nhà đòi bạn nhé. Như vậy hoàn toàn có thể sang tên sổ đỏ cho con mà k cần nhờ đến chủ nhà bạn nhé.
    Mình thấy bài viết của bạn cũng khá lâu rồi nên có thể việc cũng đã xảy ra, có thể không giúp được cho Dì của bạn nhưng có thể giúp được bạn nào cũng đang trong trường hợp như của Dì bạn tránh được việc mất tiền không cần thiết.
    Năng Huỳnh
     
  14. huynhnang

    huynhnang Thành viên mới

    Tham gia:
    22/7/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Nếu bạn đang tìm hiểu và muốn mua nhà tái định cư bạn nên xem các giấy tờ cần thiết của một căn hộ tái định cư mình đã chia sẻ nhé. chúc bạn mua được căn hộ như ý
    http://www.lamchame.com/forum/threa...u-va-cac-giay-to-thu-tuc-khi-mua-ban.1727651/
     
  15. cocacota

    cocacota Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/3/2014
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Mua nhà kiểu như vậy kiểu gì chả gặp những rủi ro không biết kêu ai. Mua nhà từ các nhà đầu tư lớn, được ngân hàng thẩm định dự án, tính khả thi... Yên tâm hơn bao nhiêu. Ở Hà Nội cái gì nó cũng có giá của nó.
     
  16. Moonyeuthuong

    Moonyeuthuong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2010
    Bài viết:
    6,078
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    223
    chia sẻ với mn, m cũng từng đi mua bán nhà, cũng ko hiểu rõ thủ tục, mức độ rủi ro nên vẫn mua đất thổ cư cho an toàn, còn chung cư tái định cư, đất tái định cư hay dịch vụ....m thấy cái nào cũng có những rủi ro nhất định nên m ko dám dành hết tài sản vào những gì chưa chắc chắn
     
  17. Bo_Cu_Kang

    Bo_Cu_Kang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/12/2014
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    cũng là bài học mẹ nó ah, làm gì đứng hấp tấp nên tìm hiểu kỹ , nhất là nhưng chuyện quan trọng ntn, đợt trước e thuê cái nhà riêng để ở, e còn phi ra địa chính quận hỏi xem nhà mình thuê có đúng là ng cho mình thuê không,hi, huống chi là việc mua nhà
    Các mẹ mua BĐS giờ cứ bình tĩnh, xem đâu ưng thì đừng có tỏ vẻ bồ kết, mà cứ chê đi, bất tiện cái này, cái khác
    các mẹ sẽ mua dc rẻ hơn, nhà bây giờ cũng khá dễ mua nên ko có gì phải vội cả
     
  18. hieuphung

    hieuphung Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Tiền đặt cọc bạn k mua coi như mất rồi. Bạn rất may đã học được bài học với số tiền k quá lớn. Bạn mua nhà cc bình dân bg nhiều, lại vay trả dần được, đừng mua tdc nhé.
     
  19. hungacad77

    hungacad77 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    2,033
    Đã được thích:
    290
    Điểm thành tích:
    173
    Em có biết trong nghề BĐS thì kiêng nhất là dùng từ "bọn em", sửa đi em nhé. Thân!
     
  20. Tiệm bánh Kem Bơ

    Tiệm bánh Kem Bơ Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó

    Tham gia:
    28/2/2015
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Không sao đâu bạn. Đừng lo lắng quá. Chung cư mình mua ngày trước cũng thế. Ông A được phân, bán cho ông B nhưng chưa có sổ đỏ nên chỉ có giấy ủy quyền. Ông B bán lại cho bà C. Sau đó bà C nhờ môi giới làm sổ đỏ trọn gói hết 20tr. Sổ tên bà C luôn. Ko phải lo. Chỉ có khi mua bán giữa A, B, C thì thêm mấy mục ràng buộc trong hợp đồng mua bán(có công chứng) vì A, B, C đều cần có mặt khi kí cọt. Hồi mình mua còn trả biết ông A là ai mà vẫn ok mà. Yên tâm đi nhá. Qua môi giới chuyên nghiệp ok hết. Ko phải buồn.
     

Chia sẻ trang này