Toàn quốc: Rất ko hiểu nổi

Thảo luận trong 'Tặng đồ' bởi hongvan_angel, 27/7/2015.

  1. cutitngoan

    cutitngoan Pháp Danh- Nhuận Hạnh

    Tham gia:
    24/9/2013
    Bài viết:
    9,153
    Đã được thích:
    1,358
    Điểm thành tích:
    913
    M.n ơi, bức xúc làm chi. M thì nghĩ thế này, xe ga thì cũng có 5-7 kiểu xe ga, như b m đi xe ga attila bán đi được có hơn 3tr, bg 1 số dòng xe ga cũa tầm dưới 5tr là có con xe ga đi, rẻ hơn cả xe tàu ấy chứ, nhìn thì oách đấy nhưng bán thì chẳng được bn, nên đừng nhìn vào họ đi xe ga mà nghĩ họ có đk. Quần áo m ko dùng nữa thì san sẻ cho các bé khác, coi như làm phúc. Nhiều khi e đây có quần áo muốn đem tặng mà còn ngại ko b họ có chê nữa ko. mà thậm chí mong có ng đến lấy cho gọn nhà mà còn chẳng b nào qua lấy đấy chứ. Tặng đồ cũng phải có duyên chứ e thấy nhiều mẹ còn than tặng mãi mà ko có ng qua lấy cho ấy chứ. Bg hội từ thiện họ cũng ưu tiên đồ ăn và sách vở, quần áo thì về họ cũng chọn lọc phân loại ra rồi mới đem tặng, E cũng từng gom đồ cho hội thanh niên trên Hà Giang nên e biết, các bạn ấy đầu tư hẳn cái máy khâu, khi về sẽ sửa sang lại cho đồ tương đối 1 chút, các bạn ấy cũng nói nhận đồ ko quá cũ, vì cũ đi tặng cũng ngại lắm.M có lòng tốt nếu đến đúng ng cần thì rất vui, nhưng đã tặng rồi thì m.n cũng đừng nặng nề quá, vì ko phải ai cũng có can đảm để đi xin đồ, vì thực sự đi xin đồ cũng ngại lắm chứ. Con nhà e cũng được mấy mẹ tặng nên tận dụng được cũng tk được chút ít, thấy rất vui, rồi sau đó e cũng hay san sẻ cho mấy bé cùng khu trọ, m biết hoàn cảnh của họ nên giúp đỡ nhau được chừng nào tốt chừng đó. Hãy vui lên m.n nhé
     
    Đang tải...


  2. Thanh Trúc Lê

    Thanh Trúc Lê Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2014
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    276
    Điểm thành tích:
    173
    Mẹ nó nói hay quá ! Mình có cái tâm giúp đc ai cái gì là vui rồi.
     
  3. hongvan_angel

    hongvan_angel Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/8/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    nào là xe ga 5tr,xe 7tr a.
    Bạn nghĩ m k biết thế
     
  4. namxuanm2m

    namxuanm2m Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/4/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Đã có cái tâm đi tặng thì đừng lăn tăn nhiều. Cm nnói rất đúng, mẹ cutitngoan nói rất chuẩn. Em mang tiếng nhà phố cổ, nhưng 2vvợ chồng đi chung xe way tàu. Chồng làm bảo vệ lương bv cm biết rồi đấy. Mấy năm o nhà nhục như con trùng trục. Bây giờ em phải lăn ra mà làm mới tạm gọi đủ cho 2 đứa con, mà giờ chồng em bị bệnh k ngồi dc. 2 đứa nhà e đứa 3t, đứa 10 tháng e phải đi gửi mỗi tháng 3,5t, hom nay 2 đứa om cũng phảidđi gửi vì giờ e k làm có mà chết đói. Cv thì phải đi nhiều. Vào sg, di Quảng Ninh, nhớ con lắm. Nhưng thi thoảng em cũng hay tặng đồ, bởi em nghĩ cái mình k dùng thì tang ng cần nó, e nói đơn giản như tiền thì nhà e cũng thiếu, lắm lúc bí vay anh em k ai cho vay, nhưng đồ thì dc cho nhiều, mà mình dùng gì lắm tủ lạnh, lắm bàn ghế, nhà thì bé như cái lỗ mũi. Tủ tốt thì tốt nhưng thanh lý cm õng ẹo chán vì hình thức cũ. Tặng cảm thấy giúp dc ng như làm điều tốt, nhẹ người. Mà mình cũng sẽ gặp điều tốt thôi. Đừng suy nghĩ nhiều. Chúc mn vui vẻ, hp
     
  5. Belinh04

    Belinh04 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Có khi đến lấy 1 đống đồ cũng chỉ dùng 1,2 thứ thôi, còn lại là tặng lại người khác để sử dụng hiệu quả tài nguyên của nhân loại bạn chủ top à. Vui lên đi bạn, làm từ thiện mà.
     
  6. meyeu cu bin

    meyeu cu bin Lăn khử mùi đặc trị hôi chân tay

    Tham gia:
    29/7/2015
    Bài viết:
    1,130
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    103
    Mn nói chuẩn đấy. Xe ga có khi là xe cũ mua lai vài triệu. Cho đi thì k hối tiếc nhé mn
     
  7. Faustina

    Faustina Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/3/2015
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Mn ơi.hãy cứ vui lên đi. E k biết mẹ kia nghĩ sao chứ như e đây e đã từng đk cm trên đây cho quần áo của các con. Khi nhận được e rất cảm ơn và trân trọng những tấm lòng của cm cũng như mn vậy.
    Vừa rồi có chị cho quần áo bé gái chị bảo quần áo cũ rồi cơ mà về dở ra qu.áo mới sạch sẽ vô cùng, chẳng bỏ phí cái nào hết, cái nào rộng chun thì e lại sửa cho con mặc. Thật lòng mỗi lần nhìn thấy con e lại cười hp và cảm ơn rất nhiều.Con e mặc chật thì e lại chuyển cho chị e bạn bè như vậy rất có ích phải k ạ.
    Mn đã làm việc tốt từ trong tâm mình thì k cần phải áy náy gì nữa.
    Cho đi là để nhận lấy!
    Chúc mn hp vv!
     
  8. Me Zin 2010

    Me Zin 2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2010
    Bài viết:
    1,265
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    153
    mẹ này nói đúng đó.
    Đúng là tặng ko đúng người thấy hơi buồn thật, nhưng họ đã mất công đến lấy mình nghĩ là họ cũng sẽ dùng (dù ít dù nhiều), như vậy thì đồ cũ của mình vẫn còn có ích, còn hơn mình đem bỏ đi. Đừng nên nặng nề quá làm gì
    Đi xin đồ cũng vậy, đa số các mẹ có hoàn cảnh khó khăn thì lại hay ngại xin đồ lắm mẹ nó ạ.
     
  9. tinhkmoon

    tinhkmoon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/7/2015
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Em cũng nghĩ nếu người ta dư dả người ta chẳng xin làm gì đâu ạ. Cho rồi thì thôi mn nhé. kẻo ngta đọc được nó mất hay. hihi
     
  10. Tom-co-rut

    Tom-co-rut Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/6/2014
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    em mất công xin nhà chị hàng xóm mang về quê cho bọn trẻ gần nhà mồ côi mẹ. đc mấy bộ quần áo với váy trẻ con. nó ngủ cũng ôm quần áo đi ngủ lun. nó nói" cô Nga cho quần áo đẹp, cháu để dành đi ăn cỗ" thấy thương!
     
  11. ngoiu510

    ngoiu510 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2012
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Thôi thì người ta thiếu, người ta xin mình có mình tặng. Mẹ ấy đừng quá lăn tăn, em đọc các cmt thấy các mẹ nói chuẩn đấy ạ. Nói thật đi xin đồ cũng ngại lắm chứ mẹ ấy. Có can đảm, có thiếu thốn và cảm thấy cần mới xin mẹ nó ạ :)
     
  12. lebaohan2012

    lebaohan2012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/7/2015
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    cho và được nhận là vui rồi. chủ top chắc hết lăn tăn rồi.
    mình nói thiệt là m cg có đk mua này mau kia thậm chí hoang phí nữa. nhưng ai cho cái chi mình cg hí hửng nhận nè, mình đem về thấy cái nào hợp m mình dùng còn lại mình tặng người khác có sao đâu, bỏ phí mới đáng trách hi.
     
  13. Kem2015

    Kem2015 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/5/2015
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Minh cung khong co nhieu nhung thinh thoang van tang do con dung duoc tot, van lam tu thien, cam thay hanh phuc hon, nguoi nao thieu moi dung cam den nhan va cam on la minh thay vui rui! Chi mong dem ve su dung huu ich hoac tang cho nguoi can thui, chu de lam re lau nha thi cung cam thay that vong.
     
    hoangnga1324 thích bài này.
  14. wonderful_life

    wonderful_life Thành viên lâu năm

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    6,918
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    823
    mình chỉ nghĩ đơn giản "tặng cho người cần", ko để ý đi xe gì :)
     
  15. hoangnga1324

    hoangnga1324 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/3/2014
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi, thích cái chia sẻ của mẹ này quá đi. Hay mà ý nghĩa
     

Chia sẻ trang này