Toàn quốc: Bảo hiểm Bảo Việt: Chỉ có thể mua khi chưa cần

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi Song Nhi, 10/7/2015.

  1. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Face của tớ: Đặng Thị Nồ

    Sau vài tháng học hành chăm chỉ, tớ làm đại lý cho cả Bảo Việt nhân thọ và Bảo Việt phi nhân thọ.

    Nói nôm na cho những người "phi bảo hiểm" hiểu là với gói nhân thọ, mọi người mua trong nhiều năm, tích lũy số tiền đến năm đáo hạn thì được nhận về cả gốc và lãi.
    Còn gói phi nhân thọ, mọi người mua từng năm một (một vài trường hợp có thể mua nhiều năm liền để giảm phí). Gọi là bán rủi ro, mua may mắn. May mắn là không gặp rủi ro trong suốt quá trình mua bảo hiểm. Còn nếu gặp rủi ro thì bảo hiểm chi trả. Số tiền bảo hiểm chỉ đúng với ý nghĩa bảo hiểm, như khi ta mua bảo hiểm y tế của nhà nước.
    Gói này gồm nhiều hạng mục: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm du lịch, vân vân và vân vân. Tớ sẽ giới thiệu dần. Ai cần tìm hiểu về bảo hiểm thì add facebook, chat với tớ cho nhanh nhé.



    Cách đây đúng 10 năm, tớ chọn mua một gói bảo hiểm với mức phí nhỏ xíu cho con, vì 3 lý do sau:
    1. Ủng hộ bạn mới đi làm bảo hiểm. Đặc thù của bảo hiểm ở nước ta đang là thế, phải "lừa" người thân trước, bởi vì không ai tin mình bằng người thân. Tớ dùng chữ "lừa" trong ngoặc kép là có ý trích lại lời của dư luận lúc bấy giờ nhé. Tớ không nghĩ bạn lừa mình, nhưng không thích mua, bởi vì, tớ cũng giống phần lớn mọi người, sợ mua lâu thì tiền chẳng còn giá trị gì, sợ công ty bảo hiểm phá sản, vân vân. Nhưng vì là bạn thân nên không thích vẫn ủng hộ. Trẻ nên yêu cũng nhiệt huyết vậy đó.
    2. Chọn mua gói cho con, vì bạn có nhắc đến một câu: "nếu mày có xảy ra chuyện gì thì hợp đồng vẫn tiếp tục được duy trì cho đến khi con đủ 18 tuổi mà không phải đóng thêm một khoản phí nào". Bạn tớ mới học, nói còn chưa đâu vào với đâu, hợp đồng bảo hiểm thì lúc nào cũng khiến cho người ta phải hoa hết cả mắt mới vừa lòng, nhưng chỉ cần có một câu đó thôi, tớ thấy ưng. Thời chưa có chồng, chả thấy có gì đáng sợ, chết lại càng không. Nhưng sinh ra một mụn con rồi, mới thấy cần phải sống. Cho nên chuyện gì cũng sợ. Sợ nhất là xòe một phát, chồng chưa chắc đã khổ, nhưng con chắc chắn khổ. Có cái bảo hiểm còi này, dù sao cũng được một bằng chứng an ủi bản thân nơi chín suối (nói dại mồm), rằng đã để lại được chút gì đấy cho con.
    3. Chọn mua mức thấp nhất. Vì ba lý do:
    - Làm gì có tiền mà mua gói cao
    - Mua ít tiền, sau này nhỡ mất giá cũng đỡ ân hận
    -Mua ít tiền, sau này nhỡ chồng có biết cũng đỡ bị mắng. Bảo hiểm nước mình vui vui là, thường vì nể nang mà mua, nên chồng mà biết, chồng nhất định sẽ quát cho cái tội hay mềm lòng vì những chuyện không được phép mềm lòng.
    Kỷ niệm 10 năm mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho con, là lúc tớ có thêm nhóc thứ ba. Thêm rất nhiều lý do để sợ chết. Tự bản thân thấy cần bảo hiểm. Đã đến lúc tớ tìm tới bảo hiểm, chứ không phải bảo hiểm tìm tớ nữa.
    Lý do cần bảo hiểm thì nhiều, nhưng ngắn gọn lại vẫn là câu nói của cô bạn chưa học thuộc bài vở năm xưa: "Nếu mày có chuyện gì thì hợp đồng vẫn tiếp tục được duy trì cho đến khi con đủ 18 tuổi".
    Tớ đọc qua một ít bài các mẹ thắc mắc trên mạng về chuyện nên hay không nên mua bảo hiểm, mới thấy rằng, tư vấn là một việc nên làm. Ví dụ như có mỗi cái chuyện nhân thọ hay phi nhân thọ thôi, mà đi học rồi, tớ mới biết chúng nó nghe có vẻ cùng tên, cơ mà lại thực sự khác nhau.
    Ngồi "à ơi" với tớ, các bố các mẹ được quyền lựa chọn gói bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, vân vân, và cả quyền từ chối mua bảo hiểm nữa, tất nhiên rồi. Quan trọng nhất là nếu quyết định mua, các bạn không phải mang cảm giác mà ngày xưa tớ từng gặp: mua vì NỂ. NỂ mà mua thì bị chồng/vợ mắng cho cũng cố mà chịu nhé, vì họ mắng đúng đấy.
    Mua gì cũng vậy, phải hiểu về nó đã. Đặc biệt là bảo hiểm. Cùng là một từ "chết" thôi, nhưng chết như thế nào, chết vào thời điểm nào, chết vì cái gì sẽ quyết định đến việc giải quyết bảo hiểm đấy. Cho nên, chết cũng phải chọn cách chết... có tiền (tất nhiên là nếu ông trời cho chọn).
    Dài dòng quá, y như cái hợp đồng bảo hiểm vậy.
    Nhưng hi vọng là nó dễ hiểu hơn.
    Chỗ nào không hiểu, cứ alo tớ: 0912177153

    "Bảo hiểm là thứ nên mua khi chưa cần, bởi vì khi cần thì bạn lại chẳng thể mua nổi nó, bằng bất cứ giá nào. Bạn cứ thử vào viện K xem! Người cần mua bảo hiểm vô vàn, nhưng... chả ai dám bán cả".
    (Trích bài học trên lớp)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Song Nhi
    Sửa lần cuối: 9/10/2015
    jadecloudshop thích bài này.
  2. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,042
    Đã được thích:
    3,878
    Điểm thành tích:
    2,113
    nếu có tiền dư đóng bao hiểm nhân thọ cũng hay,
     
  3. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Hì, không biết đến bao giờ thì những người làm công ăn lương thuần túy có tiền dư lemanhha nhỉ.
    Nhiều người nghĩ bảo hiểm "cũng hay", nhưng vì "không có tiền" nên họ không tham gia.
    Vậy mức thu nhập bao nhiêu thì có thể trích ra một khoản dành cho bảo hiểm? Câu hỏi này thật vô cùng, bởi vì, mỗi người có một kế hoạch chi tiêu riêng.
    Người giàu bỏ ra hàng chục triệu đồng/tháng cho bảo hiểm không hiếm. Người giàu cũng cần bảo hiểm, lẽ nào người nghèo không cần? Người nghèo càng cần, có điều, họ luôn luôn "không có tiền".
    Các công ty bảo hiểm khuyên nhân viên không nhắm đến những người có thu nhập thấp, bởi vì, số tiền mà họ tham gia rất ít, hoa hồng dành cho nhân viên tư vấn không đáng kể. Chưa nói đến chuyện khả năng bỏ hợp đồng giữa chừng khi không đủ chi trả là rất cao.
    Có những người thu nhập thấp không muốn bị bảo hiểm từ chối như vậy. Mỗi tháng, họ bỏ ống 300-500k từ đồng lương ít ỏi, để dành đóng phí bảo hiểm. Bảo hiểm không tìm tới họ, thì họ tự tìm tới bảo hiểm. Đó là lý do vì sao ở nông thôn hiện nay, người tham gia bảo hiểm ngày càng đông.
     
  4. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Sáng thứ 7 tuần này, Bảo Việt Life tổ chức hội thảo khách hàng. Bạn nào muốn tìm hiểu về bảo hiểm, lại thích nhận quà thì liên hệ với mình để lấy giấy mời nhé.
    PM cho mình họ tên, số điện thoại, hoặc nhắn tin vào số 0912177153
     
  5. yellowsea

    yellowsea Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    3,374
    Đã được thích:
    818
    Điểm thành tích:
    823
    ôi, vì tâm đắc cái topic Thu hút sự chú ý của chị nên em lượn ra lượn vào đọc suốt để học hỏi (tuy nhiên hoc mãi mà vẫn chả áp dụng được cái gì, cay cú lắm) nhưng thôi em đang nói tiếp là vào đấy rồi nhìn thấy cái dòng chữ ký của chị, thấy ưng ưng đúng với suy nghĩ trong đầu mình nên vào topic này, đọc những gì chị viết thấy tâm phục lắm. Hòan cảnh em tuy không đến mức chết đói nhưng cũng chả dư dật gì, thế mà từ 3 năm nay lúc nào cũng khư khư lo cái bảo hiểm, 3 năm trước lúc nào cũng phải giắt quanh người mình và người thân trong gia đình vợ chồng bố mẹ con cái những cái thẻ bảo hiểm y tế Healthcare của Bảo Việt, với suy nghĩ đơn giản là mình chả có nhiều tiền thì phải mua cái bảo hiểm, nói dại mồm chứ để đến lúc ốm chỉ ung dung đi viện thôi ko phải care về tiền, thế rồi cứ sốt hết cả vó mỗi lần đến hạn tái tục, nó tăng phí vì mình dùng quá bao nhiêu % là 1 chuyện nhưng nó còn từ chối mua vì chi trả quá hạn mức cơ, chẹp chẹp, rồi lại lách luật để được mua tiếp. cứ thế cứ thế, 2 vc ko những mua cho mình và 2 con, còn mua cho cả ông bà nội ngoại 2 bên cũng với suy nghĩ là lỡ dại có ốm thì cũng bớt 1 gánh lo về tiền nong. Thế rồi giờ nhiều quy định quy luật loằng ngoằng, e lại mới sinh cháu nữa mà nhiều bên lại ko cho bé dưới 1 tuổi mua, thế là lại xoắn quẩy quyết tìm bên nào phải mua đc cho cả con mới sinh, rồi cũng tìm đc 1 bên Nhân thọ có kết hợp cả bảo hiểm sức khỏe, thế là mặc dù trong gia đình có những hợp đồng healthcare còn chưa hết hạn nhưng cũng ký luôn hợp đồng với bên nhân thọ mới, cả gia đình 4 người 60tr/năm. cảm thấy an tâm lắm ah, thế rồi ông bà ngoại em bị cô hàng xóm cưa cẩm 2 năm chưa đổ quyết ko mua bảo hiểm nhân thọ của cô í vì abcd, thế mà con gái rượu trình bày thiệt hơn 30 phút là quyết xuống tiền 30tr năm cho 2 ông bà luôn. Cảm giác nhẹ nhõm hẳn, mà thực sự e thích nghề tư vấn viên bảo hiểm, thích cảm giác chinh phục lòng người, khiếp nói thế hơi to tát nhưng chả biết diễn tả thế nào, thích cảm giác giúp người khác hiểu ra ý nghĩa của bảo hiểm và để họ tự quyết định, diễn đạt vẫn chưa chuẩn suy nghĩ trong đầu nhưng đại loại là vậy ah, bên chị có tuyển ctv ko c?
     
    mamiPA thích bài này.
  6. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Thật bõ công chị viết.
    Người tư vấn nào mà gặp được em thì hạnh phúc lắm.
    Hôm nay chị chỉ online được ít thôi, hẹn em lúc khác chị trao đổi nhiều hơn nhé.
    Bên công ty bảo hiểm nào cũng cần tuyển ctv em ạ. Họ tuyển liên tục.
    Cảm ơn em vì một sáng ẩm ương như thế này mà lại mang đến chút nắng cho chị. Chị phải lao ra đường bây giờ
     
  7. yellowsea

    yellowsea Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    3,374
    Đã được thích:
    818
    Điểm thành tích:
    823
    đọc comment của chị làm em cũng vui lên tẹo vì ít ra mình cũng có ích 1 tí với người khác, (mang lại cho chị chút nắng), chúc chị lao ra đường được việc ah :D
     
    Song Nhi thích bài này.
  8. cocochacha

    cocochacha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/10/2012
    Bài viết:
    1,332
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    123
    bên bạn có sản phẩm hưu trí nào k t đang tìm hiểu mua cho chồng
     
  9. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Có bạn ạ.
    Gói hưu trí có nhiều điểm ưu việt, đặc biệt là khi ta còn trẻ.
    Bạn gửi email vào PM cho mình nhé. Mình đã tính toán cho chồng bạn ở mức lương hưu mong muốn là 10 triệu rồi. Vì chồng bạn còn trẻ nên mức phí khá là hấp dẫn.
    Bao giờ cần tư vấn kĩ, cứ alo cho mình!
     
  10. lelumber

    lelumber Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/11/2013
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    103
    em cũng quan tâm lắm mà bên kia nói mức phí đóng 2 gói cả bh khám chữa bệnh và nhân thọ là 1tr, em thấy cao quá nên lăn tăn
     
  11. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    1 triệu là một tháng hay 1 năm hả em?

    Với bảo hiểm nhân thọ, em càng trẻ thì mức phí càng thấp. Vấn đề là mong muốn khi về hưu, em nhận bao nhiêu tiền mỗi năm
     
    Sửa lần cuối: 5/8/2015
  12. lelumber

    lelumber Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/11/2013
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    103
    1 tháng đó mn ah, tính em lại dở dở ương ướng chán làm là nghỉ nên ko có cái gì gọi là ổn định, em chỉ muốn bỏ ra khoảng 500k để đóng thôi hihi
     
  13. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Chị cũng không ổn định như em, vì thế mà chị quan tâm đến bảo hiểm hưu trí.
    Cần hỏi gì cứ nhắn tin cho chị :)
     
    Sửa lần cuối: 5/8/2015
  14. tuntun20

    tuntun20 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2014
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    mình bảo chồng mình mua thì chồng mình bảo lỡ công ty bảo hiểm phá sản thì sao?đồng tiền trượt giá thì sao? hazz. mà chồng mình hiện tại chưa có bảo hiểm xã hội. nên là muốn xem cái bảo hiểm hưu trí nào thay thế ko nữa
     
  15. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Đây là câu hỏi muôn thủa của những người quan tâm đến bảo hiểm. Và nó hoàn toàn chính đáng.
    Với tư cách một người mua bảo hiểm, mình luôn đặt câu hỏi như vậy.
    Về chuyện phá sản: Cũng như ngân hàng, các công ty bảo hiểm đều phải có một quỹ riêng, gọi theo từ chuyên môn là quỹ bảo lãnh hay gì gì đấy, xin lỗi vì mình vội, chưa kịp tra google, để khi có sự cố không mong muốn xảy ra, khách cũng không bị trắng tay. Hiện nay, nhiều ngân hàng được mua với giá 0 đồng, là vì nhà nước không để cho ngân hàng nào đổ hoàn toàn. Đổ sẽ kéo theo hiện tượng Domino. Bảo hiểm cũng tương tự.
    Mình không dám chắc là bảo hiểm có phá sản hay không, nhưng Bảo Việt đứng vững mấy chục năm rồi, nên thay vì lo sợ, hẵng cứ sống bình tĩnh cùng Bảo Việt. Bảo Việt phá sản, các đại gia còn mệt hơn dân thường chúng ta nhiều. Họ đóng hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
    Đồng tiền trượt giá: Rõ ràng đồng tiền Việt Nam luôn trượt giá. Và mỗi gói bảo hiểm đều có phần giá trị tăng thêm (sau 2 năm tham gia bắt đầu tính). Đây không gọi là lãi, mà gọi là giá trị tăng thêm, bù vào sự trượt giá của đồng tiền.
    Mình mua bảo hiểm vì hai lý do sau:
    - Bảo vệ gia đình trước rủi ro (khi có rủi ro xảy ra, bảo hiểm là một món tiền an ủi, nếu đóng nhiều thì đó là món tiền trang trải được nhiều thứ ra trò)
    - Tiết kiệm có kỉ luật: Nếu mỗi tháng bạn tiết kiệm tiền mua váy áo 1 triệu, mỗi năm bạn bỏ được vào bảo hiểm 12 triệu. Nhiều năm sau bạn có thể thực hiện được mục tiêu mà bạn theo đuổi. Nếu bạn không bỏ vào bảo hiểm, bạn bỏ vào ngân hàng, năm sau bạn cần, bạn lấy ra tiêu luôn. Nhiều năm sau bạn vẫn chỉ có 12 triệu trong ngân hàng.
    Nếu chồng bạn chưa có một hình thức bảo hiểm nào, hãy suy nghĩ thật chu đáo về điều này.
    Mình nói không phải để bán bảo hiểm cho chồng bạn, mà với suy nghĩ của một người phụ nữ đã có gia đình, đầy lo lắng trước những sự bất ổn của cuộc sống.
    Nếu chồng bạn còn trẻ, hãy quyết định sớm.
    Mình đang chat với một bạn hỏi mua bảo hiểm cho mẹ, rất tiếc, bác đã quá tuổi được mua rồi
     
  16. tuntun20

    tuntun20 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2014
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    é, thế bao nhiêu tuổi thì mới được mua ạ? chồng mình sn 86
     
  17. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    86 mua thoải mái mà. Tại bác ấy 61 tuổi rồi nên không được mua nữa, tuổi đến khi hợp đồng bảo hiểm đáo hạn không quá 70 là được :)
    Em có cần tham khảo về bảo hiểm hưu trí thì chị gửi một bản ví dụ cho em xem nhé. PM cho chị email vào hộp thư. Đừng viết lên đây kẻo bị quấy rối bởi tin nhắn rác
    (chị 40 rồi nên mạnh dạn xưng hô vậy cho thân mật)
     
  18. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Mình gửi một loạt minh họa bảo hiểm cho các bạn quan tâm đến gói hưu trí (An hưởng điền viên) nhưng không nhận được thắc mắc nào :).
    Có phải vì bản minh họa quá dài, nên mọi người lười đọc, hoặc đọc mà không hiểu chăng?

    Gói An hưởng điền viên được nhiều người ở nông thôn quan tâm hơn, bởi vì ở nông thôn, họ không làm nhà nước nên họ muốn có một khoản tiền tương tự như lương hưu khi về già, để đỡ gánh nặng cho con cái.
    Người đi làm nhà nước mua gói An hưởng điền viên, là để khi về hưu, được nhận luôn một khoản, gọi là "một cục" kha khá để gửi tiết kiệm tiếp, hoặc mở nhà hàng như mong ước thời trẻ của mình. Còn số tiền niên kim, là số tiền hàng năm mà họ nhận được, họ sẽ dùng để đi du lịch, khám chữa bệnh.
    Người mua có quyền lựa chọn:
    1/ Thời hạn về hưu: 55, 60 hoặc 65
    2/ Mức lương hưu (nhận hàng năm, chứ không phải nhận hàng tháng)
    3/ Các gói bảo hiểm sức khỏe, từ bảo hiểm thương tật, tử vong do tai nạn đến bảo hiểm các bệnh hiểm nghèo, bệnh phụ nữ, trợ cấp nằm viện, phẫu thuật và điều trị ngoại khoa ở những bệnh viện lớn có trong danh sách bảo hiểm của Bảo Việt life
    Quyền lợi của người mua, nếu chẳng may bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn vào thời điểm trước khi nhận lương hưu: hợp đồng duy trì miễn phí, tức là người mua không phải đóng tiền nữa nhưng vẫn được duy trì hợp đồng cho tới ngày nhận lương hưu.
     
  19. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Sáng chủ nhật tới đây, ngày 30/8, Bảo hiểm Nhân thọ Hà Nội tổ chức hội nghị khách hàng. Hội nghị lần này khá đặc biệt, vì có lễ trao trả quyền lợi bảo hiểm cho một khách hàng bị ung thư.

    Bạn nào quan tâm đến Bảo Hiểm, muốn hiểu sâu về quyền lợi bảo hiểm nhân thọ thì mình mời tham gia nhé.
    Rất đơn giản, chỉ cần gửi cho mình thông tin về họ tên, năm sinh, số điện thoại liên lạc.
    Mình sẽ nhắn tin cho các bạn địa chỉ, ngày giờ tham dự.
    Tham gia hội nghị khách hàng của Bảo Việt bao giờ cũng có món quà nhỏ mang về. Nhưng quan trọng không phải là quà, quan trọng là các bạn được trang bị những kiến thức cần thiết về bảo hiểm, từ đó lựa chọn cho mình gói bảo hiểm thích hợp để tích lũy tài chính cho những kế hoạch trong tương lai.
     
  20. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Hôm trước mình ngồi tính gói An hưởng điền viên (gần giống như bảo hiểm hưu trí, chỉ khác là bảo hiểm xã hội trả tiền hưu trí theo tháng, còn bảo hiểm Bảo Việt life trả tiền hưu trí theo từng năm), mình tính cho một bạn nam, 25 tuổi.
    Bạn ấy có khả năng đóng 10 triệu/năm. Mong muốn về hưu ở độ tuổi 55.
    Kết quả thế này:
    Năm 56 tuổi, bạn ấy sẽ nhận 507.860.000 đồng. Đây là số tiền mà Bảo Việt trả cả gốc cộng lãi chia cho bạn ấy.
    - Với số tiền này, em định làm gì? Gửi ngân hàng lấy lãi hay kinh doanh?
    - Chà, chắc em mở quán cà phê. Bao nhiêu năm đi làm thuê, cũng muốn có ngày thành ông chủ.
    Vậy là bạn ấy đã hoạch định sẵn tương lai khi "về vườn", khỏi phải lo cú sốc hưu trí khiến cho bao nhiêu người tự dưng đâm ra lẩn thà lẩn thẩn vì nhớ con đường tới công sở.
    Sau đó, mỗi năm ông chủ quán cà phê ấy sẽ được nhận từ Bảo Việt một khoản hưu khoảng 56 triệu.
    - Cố mà sống thọ vào nhé. 100 tuổi vẫn còn được nhận lương hưu cơ đấy -Mình dặn dò.

    Ông chủ quán cà phê tương lai gửi cho mình mấy cái biểu tượng cười lăn lộn.
    Mình nói thật mà, cười gì ;)
    Càng trẻ thì phí bảo hiểm càng thấp, mình nói rồi mà.
     

Chia sẻ trang này