Hà Nội: Cần gấp 1em sv ngoan giúp việc 4h30 - 7h30 tại Quan Nhân

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi Me_vitcun, 15/8/2015.

  1. Me_vitcun

    Me_vitcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    1,302
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Mình cần tuyển gấp 1 em sinh viên nữ ( ngoan,hiền, chăm chỉ), giúp mình đón em bé 4 tuổi từ nhà trẻ về, nấu bữa cơm tối và cho em bé ăn. thời gian từ 4h30 - 7h30 từ thứ 2 đến hết thứ 6. Lương 1.5tr/tháng bao ăn bữa tối.
    Nhà mình ở khu quan nhân - Chính kinh, gần trường nhân văn, tự nhiên, ...
    Em nào giúp được mình xin liên hệ theo số 0945.157.368 Ms. Thùy
    Mình cần gấp nhé,
    Tks all.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Me_vitcun
    Đang tải...


  2. chauthuquan

    chauthuquan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/8/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    em làm đc chị ạ, nếu chị cần thì liên lạc với em, em học ở kinh tế quốc dân nhưng học nhờ ở đại học bắc hà gần nhà chị .em rỗi vào thời gian trên ạ và em cũng giúp việc gia đình ở hoàng hoa thám nhưng xa quá muốn xin về gần làm . Nếu chị cần thi ll với em đt 0987801078
     
  3. Julie Cadie

    Julie Cadie Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/8/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    hic, sao các mẹ trả công rẻ thế nhỉ @@ e đi làm buổi tối, 3 tiếng: 6-9h tối nấu cơm, lau nhà (chung cư), hnay dọn nhà vs thì mai là quần áo, k phải bỏ quần áo vào máy, chỉ hôm nào thấy giặt thì lấy quần áo ra phơi, 2tr3, mà e thấy rất rẻ rồi. đừng bảo là trả công cao. công việc có vậy thui nhưng luôn chân luôn tay, k nhanh k xong. nói là hằng ngày có 3 việc chính như trên nhưng những việc phụ kéo theo nó thì cũng chẳng kém. ví dụ như nhà nào cũng bảo nấu cơm thì cv là: nhặt rau, rửa, ngâm rau, sơ chế rồi chế biến đồ ăn. hôm nào ăn đơn giản (3 món) thì mất 1h hơn chút, hôm nào luộc gà vịt thì 2h là ít. gia đình ăn xong rửa bát, lau bàn, lau bếp. đây là công việc đối với 1 việc chính là nấu cơm.
    chậm tay chậm chân làm việc là 9h30, 9h45 luôn. còn lắp motor vào chân thì cũng ít nhất là 9h tối. cũng có hôm đc về sớm nhưng rất rất ít (8:30). mới đầu nhận việc gđ nào cũng nói cv đơn giản, có vậy thui. vậy mà e k dám ăn tối ở đó vì sợ ăn nữa thì xong việc lại muộn quá.
    mặc dù nói hnay k xong thì để mai nhưng mai cũng bằng đấy việc,chẳng may phát sinh thêm j thì cv làm k xuể... 2 tay e hiện tại bị hỏng hết da, mùa đông thì khô đến bật máu,đau lắm ạ, mặc dù vẫn dùng găng tay, lúc về là chân mỏi nhừ, mùa hè cũng như mùa đông mồ hôi nhễ nhại. ốm nghỉ cũng thấy áy náy...hết mình với cv, gđ để tự làm chứ chẳng bao giờ để ý đốc thúc cả. cái j thấy k đc thì nhắc rồi e tự sửa thui.nói chung là gđ dễ tính. mỗi tối về đến nhà là mệt nhoài.
    đây là cv của e với mức lương 2tr3, làm trong tuần, cuối tuần nghỉ. vậy nên e cứ thắc mắc sao thấy mấy topic trả công rẻ thế. các mẹ có ý kiến thì rep em nha =))) ddừng ghét em, tội nghiệp.
     
    Sửa lần cuối: 18/8/2015

Chia sẻ trang này