Hà Nội: Mẹ Nào Ít Xiền Muốn Mua Đất Về Làm Hàng Xóm Với Em Tại Yên Nghĩa Hđ Không Ạ?

Thảo luận trong 'Nhà đất' bởi phamhuong86, 17/11/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. phamhuong86

    phamhuong86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Em nói trước không phải môi giới hay gì đâu í nhé, muốn kể cho cm nghe về quá trình nhà đất nhà em. hihi.... Không mang tính chất khoe khoang ạ. :D
    Cuối năm 2012 vợ chồng em lấy nhau, em quê Thái Bình, chồng em ở Gia Lâm giáp Hưng Yên, em sinh năm 86 chồng em 85 - bằng ngần ấy tuổi đầu mà 2 vợ chồng chẳng có vốn liếng rì hì hì 2 bàn tay trắng. Cưới xong thì em lại bầu bì luôn, 2 vợ chồng thuê nhà trọ có tròn 1 năm trời mà chuyển nhà đến mấy lần vì nhiều lý do khách quan, sợ quá đến giữa năm 2013 hai vợ chồng em tính nước liều không có đồng nào mà dám rủ nhau đi xem mua đất như đúng rồi, 2 vợ chồng đi làm suốt cũng chẳng có thời gian đi xem xét gì ở đâu đc, cưỡi ngựa xem hoa em lò mò vào diễn đàn này xem thế rồi lọ mọ 2 vc xuống Yên Nghĩa đúng 2 lần thì tậu ngay đc 1 mảnh. Mảnh í em mua của 2 anh chị cũng tính mua để ở nhưng mà sau chuyển công tác nên bán lại mua chỗ khác.
    Chẳng có tiền, chạy vạy vay mượn cũng nghĩ là chưa có tiền để xây nhà luôn, rồi em sinh bé em về nội nửa năm khi lên đi làm 2vc lại đi kiếm nhà trọ khác có gác xép để bà lên trông cháu cho tiện, nhưng ở thấy khổ quá mức luôn. Nhà chật trội, dưới nấu đồ ăn trên hưởng hết, con cái dặt dẹo ốm đau vì bí quá, chỗ phơi quần áo không có, nhoằng cái lại hết tháng nộp tiền nhà. Khủng hoảng quá, 2014 vc em quyết định về xây nhà trong khi tiền đất chưa trả hết. Lúc mới về thuê trọ gần đất nhà mình để xây nhà, em đã thấy nản và nghĩ là mình mua đất ở đó là sai lầm vì hồi í cái nhà em thuê nó ẩm thấp, rất nhiều con dĩn xong rồi mạng không có đi lại xa xôi trong khi chồng em thì làm việc cần mạng internet 24/24 nhưng đến giờ thì thay đổi hoàn toàn, ở 1 thời gian ngắn thì em thấy sao mà vợ chồng em may mắn thế. Mua đất xây nhà dưới í đúng là hợp lý về đủ đường, sau 1 năm ở đó em thấy thay đổi hẳn người ta về mua xây dựng ùn ùn, nhiều người đi khắp các thể loại nơi rồi chốt lại lại về chỗ em mua. Thế rồi cứ làm và cứ ra ạ, cứ như có lộc í. Hiện tại chưa phải dư giả gì nhưng tóm gọn trong 3 năm 2vc em có được thành quả là: Lấy nhau, chồng em tốt nghiệp đại học, sinh được 2 nhóc 1 gái - 1 zai, mua đc 46m đất, xây được cái nhà 3 tầng đầy đủ tiện nghi, tuy còn nợ nhưng tuần sau nhà em nhấc cái Grand I10 nữa, tạm coi như hài lòng. Ngẫm lại trước đi thuê nhà thấy sợ quá và em nghiệm lại như sau:
    Nếu mà 2 vợ chồng trẻ đã tích góp được một khoản nho nhỏ nào đó thì nên tính đến việc kiếm cho mình một tổ chim nho nhỏ. Tại vì:
    - An cư lạc nghiệp, không đâu bằng nhà mình, ở nhà thuê bất tiện đủ đường: Phụ thuộc chủ nhà, mua sắm cái rì cũng không muốn mua, không cố định, nay chuyển chỗ nọ mai chỗ kia ...
    - Con cái rất rất cần có không gian và người chăm
    - Tạo ra khoản nợ mới có động lực kiếm tiền, mới làm đc việc lớn
    - Tiền thuê nhà đập vào tiền lãi nếu như cm cần vay thêm...
    ... Rất nhiều thứ ạ.
    Hiện tại giá nhà đất và chung cư đang rất ủng hộ, nhà em không thích chung cư nên em chỉ khuyên cm mua nhà đất ở thích lắm tại vì:
    - Chung cư thì hiện tại có gói 30k tỉ lúc mới mua thì nhẹ nhàng nhưng đến lúc mua rồi thì rất nặng nề, đối với những gđ có thu nhập ổn định hàng tháng thì không sao còn những gđ bấp bênh thì chết không kịp ngáp ạ và abc...xyz vấn đề phức tạp ạ.
    - Mọi chi phí rẻ hơn và có nhiều sự lựa chọn hơn, nếu mua ở quanh rìa HN thì chỉ cần trong tay có 400-500tr là có đất có nhà ở rồi ạ. ít thì mua mảnh nhỏ, nhiều thì mua mảnh to.
    - Các bà mà lên chăm cháu thì chắc chắn sẽ thích nhà đất bìa rìa hơn nhiều, và nếu không có các bà chăm thì có thể thuê người quanh xóm người ta có tâm chăm con, yên tâm và rẻ hơn cho đi học
    ...
    Em thấy mua đất ở chỗ em khá hợp lý ở chỗ:
    - Tuy hơi xa nhưng giá đất rẻ (10-13tr/m) vừa túi tiền và đi nhiều rồi cũng quen
    - Có thể đi 2 đường: Lê Văn Lương kéo dài và đường Quang Trung HĐ
    - Đất thuộc quận Hà Đông nên vẫn được cơi lới sửa sang điện đường trường trạm
    - Gần nhiều khu dự án, gần bến xe tiện cho những vc có quê ở tỉnh lẻ,
    - Cách dự án xây Bệnh viện Nhi Hà Nội 500 giường đã khởi công tháng 10 (72000m, dự đến năm 2018 hoàn thành), Dự án BV thận TƯ, dự án đường vành đai 4
    - Chỉ cần có khoảng 300-500tr là có thể tậu đất xây nhà
    - Chi phí rẻ hơn rất nhiều, mua đồ ăn sạch hơn "rau, củ, quả...), không khí trong lành, yên tĩnh
    ....
    Em chẳng môi giới bán đất đâu ạ, nếu ai cần thì em giúp đỡ, em nhờ mẹ em ở nhà hỏi những người quen cho vì em muốn rủ về làm hàng xóm cho vui thôi ạ. Em thấy mọi người giống như vợ chồng em bước đầu đã khó khăn mà lại phải nhờ qua môi giới thì lại mất 1 khoản nhỏ rồi. Em rất may qua diễn đàn này mua đc chính chủ nên đc giá tốt. hihi
    Em Tên Hương: 0974355369 (Viber/Zalo/SMS); Skype của em là: huong.phamaudihn nhé ạ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phamhuong86
    Đang tải...


  2. linhkool

    linhkool Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/11/2011
    Bài viết:
    1,782
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    123
    Em bây giờ chưa có gì trong tay, làm thế nào phấn đấu đc như chị nhỉ
     
  3. phamhuong86

    phamhuong86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ban đầu chị cũng thế mà, giờ nhìn lại không hiểu sao mình phấn đấu đc như này trong vòng có 3 năm, vẫn còn phải phấn đấu nữa đặt mục tiêu 3 năm tiếp theo trả hết nợ, đủ ăn đủ mặc. hì... Ông trời không phụ lòng người, cứ cố gắng rồi sẽ ổn thỏa. Tích góp, tích góp, có đc chút xíu rồi thì quyết - tạo ra đc khoản nợ thì mới có chí phấn đấu và có động lực em ơi. :D
     
  4. NhungmeSu

    NhungmeSu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/10/2015
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    chị ơi, Khu Yên Nghĩa chỗ c thì cách Trần Hưng Đạo bao xa ạ?
     
  5. NhungmeSu

    NhungmeSu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/10/2015
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    À, e tự search rùi, 15 km lận, e đi làm bất tiện quá. Em cũng muốn mua đất mua nhà mà tìm bao lâu nay ko đc chỗ nào hợp lý, thuê trọ mệt mỏi quá :'(
     
  6. phamhuong86

    phamhuong86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Lên đấy thì hơi xa em à, ban đầu chị đi cũng thấy xa lắm í nhưng đi vài lần thấy quen thì lại bt. Trên í em thử tìm về phía Gia Lâm, Thạch bàn, Hoàng mai gì í xem?
     
  7. phamhuong86

    phamhuong86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Trời ơi, đi thuê trọ thì khủng khiếp rồi. trước đây đi học hành chưa có gia đình thì thấy bt và vui nhưng khi có gia đình rồi thì thấy nhà cửa sao mà nó quan trọng đến vậy :D Cố gắng lên em, ban đầu chịu khó mua xa, đi xa một chút sau có khá giả thì sẽ tiến dần lên :D
     
  8. NhungmeSu

    NhungmeSu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/10/2015
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Vâng c, e cảm ơn nha, ce mình ko có duyên hàng xóm rùi :)
     
  9. phamhuong86

    phamhuong86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Hì, uhm. Chúc em và gia đình gặp nhiều may mắn nha :)
     
  10. phamhuong86

    phamhuong86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Mấy ngày không qua mà bài mình trôi đi tịn đâu, chắc bài của em hơi củ chuối :D
     
  11. yeuhamnhat

    yeuhamnhat Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/2/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn ơi bạn mua đất ở tổ mấy vậy? Mình cũng đang có nhu cầu mua ở Yên Nghĩa hoặc Dương Nội đây. Có mảnh nào nhỏ nhỏ gthieu mình nhé.thanks
     
  12. lethuy24

    lethuy24 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/8/2015
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Chắc nhà c mua ở tổ 14-15-16 thì mới có giá đấy nhỉ?
     
  13. Thái Hương

    Thái Hương Đèn xông tinh dầu + Quần tất thon chân

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    1,772
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    103
    Chúc mừng 2 vc anh chị nhé, nhà em năm trước có mua đất ở dưới khu Hoài Đức, mà nghĩ lên trung tâm xa quá, đang tìm khu nhà ở Linh Đàm cho gần :( Chứ đi thuê thế này, em xót xa quá >"<
     
  14. Meyeuteo

    Meyeuteo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/4/2012
    Bài viết:
    1,756
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    123
    Ko biết Yên Nghĩa chỗ mẹ nó đến Rạp chiếu phim láng Hạ khoảng bao xa nhỉ? Nếu ko xa quá để về làm hàng xóm cùng mẹ nó nào.
     
  15. Me Chuoi 2409

    Me Chuoi 2409 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    1,768
    Đã được thích:
    349
    Điểm thành tích:
    173
    2 vợ chồng em giỏi quá. Bao giờ vợ chồng chị có được cái tổ chim riêng để chui ra chui vào nhỉ?
     
  16. phamhuong86

    phamhuong86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu bạn cần thì skype, viber hoặc zalo mình nhé
     
  17. phamhuong86

    phamhuong86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng rồi mn nhé, giá đấy là thấp kịch sàn rồi :)
     
  18. phamhuong86

    phamhuong86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Chị ơi, vc em cũng đã có gì nhiều đâu. Giá đất thấp thì nhà em mới liều thế chứ ko cũng chẳng dám chị à, chị máu mê tí đi là đc ngay í mà :D
     
    Sửa lần cuối: 23/11/2015
  19. phamhuong86

    phamhuong86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Chắc cũng xa như nhà em :) nhưng em ở thấy bt, ở thì nhiều chứ đi thì mấy đâu.
     
  20. phamhuong86

    phamhuong86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Chắc tầm 12-14km gì đó mn à. đi thẳng đường Lê Văn Lương thôi
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này