Ngày xưa em nghĩ mua được nhà ở Hà Nội rồi đón bố mẹ chồng ở quê ra ở cùng để tiện chăm cháu. Vì thế mà đi mua nhà em chọn căn to nhiều phòng ngủ.Đã thế em lại hơi đồng bóng mua thô để tự tay mình hoàn thiện nội thất cho vừa ý. Cuối cùng em đã đạt được mục đích. Thế rồi đây khi mua nhà xong, Vào ở được mấy năm nhưng ông bà không lên. Thế là ôi thôi nhà rộng nhưng chỉ có mỗi 3 mống. Chán quá và em quyết định: Em muốn bán căn góc diện tích 157m2, ban công thoáng mát. Có tận 3 ngủ chính , 1 ngủ phụ. Nội thất em tự hoàn thiện đấy ạ. Giá mong muốn bán là 5,3 tỉ ạ Mong muốn bán cho hộ gia đình ở luôn ạ. em cám ơn các mẹ đã quan tâm ạ.
Đây cũng là bài học cho nhiều người rút kinh nghiệm. Nếu đó chỉ là ý nghĩ mà chưa chắc chắn thì ko nên vội đầu tư, cả một đống tiền chứ có ít đâu. Chúc bạn mau bán được nhà