Chào các Mẹ, Em thấy tình hình hiện nay là hàng tàu lộng hành quá, hàng Việt Nam gia công thì đẹp mà đắt, rẻ thì ...không đẹp. Với phương châm: - "Mình chọn đồ mà tự tin cho con mình mặc thì hãy bán đồ đó". - "Hãy coi khách hàng nhí như con của mình" thì mới phục vụ tốt được ạ. Với kinh nghiệm làm hàng xách tay, các hãng bình dân như Zara H&M đã 7-8 năm, được tiếp xúc với nhiều chất vải đẹp, mẫu mã đẹp, và bản thân em cũng có 2 con gái khá là 'xinh xắn' (các Mẹ đừng cười em nhé, em bị mắc bệnh yêu con mình quá tới mức hoang tưởng 1 tí), nên em khá là tự tin để cho ra hàng thiết kế trẻ em với tiêu chí: ĐỘC + ĐẸP + RẺ. Mình xin được đôi điều vì sao tiêu chí của mình là ĐỘC + ĐẸP + RẺ: nói độc đẹp thì khó có Mẹ nào tin sẽ có RẺ được ạ, đúng vậy, nếu lần này mình kinh doanh đặt lợi nhuận lên hàng đầu thì mình sẽ không chọn hàng thiết kế trẻ em, nói tới thiết kế người ta nói tới chất xám, mà chất xám thì có ai đi bán rẻ chất xám của mình đâu ạ, cho dù các mẫu là copy từ nước ngoài, các hãng nổi tiếng thì chất xám bỏ ra để đi tìm chất liệu, chọn chất vải phù hợp mẫu mã, nghiên cứu mẫu nào thì cũng khá là dày công, không đơn giản như hàng chợ, hàng gia công theo đại trà. Đúng vậy đấy các Mẹ, nhưng mình không đặt lợi nhuận lên hàng đầu, bởi nếu chọn nó mình đã khá ổn định với hàng xách tay, các Mẹ tham khảo acc Kinixuho chuyên hàng xách tay là biết mình ạ. Nếu bán đắt, hẳn các sản phẩm của mình sẽ đến được tới các con yêu ít hơn, và các Mẹ thì vẫn mua hàng tàu với giá cao mà chất lượng thì chẳng biết như thế nào, mình không nói hàng tàu là độc hại nhưng mình làm Mẹ thì CHẮC CHẮN MÌNH KHÔNG MUA CHO CON MÌNH MẶC, mình nghĩ cũng có nhiều Mẹ như mình thôi ạ. Vì sao rẻ lại có ĐỘC + ĐẸP? Vâng, rẻ thì các Mẹ nghĩ tới hàng rởm, hàng chợ, hàng mua rồi phải về may lại chứ mặc cái sứt chỉ luôn, nếu rẻ vậy chắc mình bán cho các Mẹ được 1 lần quá. Mình kinh doanh lãi ở Khách Hàng, lãi ở những lần sau khách quay lại, lãi ở tấm lòng các Mẹ dành cho mình nên dù bán rẻ mình vẫn .... đủ sống và phát triển được (nhìn từ kinh doanh hàng xách tay là mình tự tin lắm). Nói dài quá, giờ mình vào chủ đề chính nhé. Mẫu chưa ra được nhiều, đợt này mình làm được 2 mẫu chính, mời các Mẹ ngắm nghía, nếu không mua mất công rẽ vào topic nhà mình thì xin cho mình chút review nhé ạ. Bởi các Mẹ chính là Ban Giám Khảo chấm điểm cho các mẫu của mình, Mình cảm ơn các Mẹ nhiều nhiều lắm! Áo giá lẻ 85k, giá buôn ib ạ. Chất thô vân hoa xinh cực kì luôn nhé, mẫu này còn nhiều màu lắm, mai mình sẽ up hết lên. Khoe zới các Mẹ 2 thị mẹt nhà mình: Mẫu 2: Giá lẻ 75K, giá buôn ib
bạn ơi mình có size của em gái bạn nhé. bạn cứ chọn mẫu nha. bên mình ship hàng tận nơi, thanh toán khi nhận hàng bạn nha. ship HN 20k/1 đơn nhé.