Mình đang gặp khó khăn rất mong được giúp, mình làm công việc của 1 chuyên viên nhà nước: quản lý website tuy nhiên môi trường nhà nước đấu đá, áp lực và người nọ nói xấu người kia,người kia nói xấu người này, sếp thì tốt nhưng lại mắc bệnh cầu toàn và quan trọng hóa mọi vấn đề. Mình rất mong muốn bạn nào tư vấn nên tiếp tục làm việc ở đó hay là tìm cv khác làm. Mình làm ở đó đc gần 5 năm, Nhà xuất bản bạn ạ, mình có làm truyền thông về sách, quản lý website nếu anh/chị nào cần tuyển dụng thì có thể cho mình xin thông tin. Mức lương nhà nước của mình thì lương cứng 4,5 triệu, các khoản thưởng trung bình tầm 2 - 3 triệu/tháng bình quân. Mình ở Linh Đàm rất mong muốn tìm cv nào mà môi trường lv tốt, ở quanh quanh khu vực Hoàng Mai thì tuyệt quá. Rất cảm ơn các bạn đọc tin
Ôi áp lực lắm ạ bác, nghỉ thì phí quá, em chỉ mong làm nhà nước, lương như bác với em là ổn rồi. Hihi.
Mình chỉ mong được quay lại vào cơ quan nhà nước ngày trước chỉ vì chê lương ít mà bỏ ra ngoài, giờ tiếc nuối vô cùng. Nghỉ thì phí quá em à.
Nhà em có còn ko có cửa để chạy vào nhà nước . Lương như chị quá okie rồi, lại còn ổn định. Làm ngoài cũng có đấu đá, kèn cựa chứ có phải ko đâu, có khi còn cạnh tranh hơn. Nếu chị giỏi, thì có thể tìm được việc ở cty tư nhân với mức lương khá. Còn nếu chị chỉ bình thường, thì chua chắc đã tìm đc cv với thu nhập như hiện tại đâu ạ. Tiện thể, chỗ chị có suất nào để chạy vào đc ko thì mách em nhé .
Nghe các mẹ nói thế em cũng suôi suôi rồi, có lẽ em vẫn làm ở Nhà nước thôi ạ, hôm nay cũng có 1 chỗ gọi điện thoại đi làm nhưng lương cứng 3 triệu, rồi doanh số. Nghe ra làm nhà nước vẫn hơn ạ, có time rồi thích làm ngoài thì làm thêm được không ạ? ở đâu cũng có sự phức tạp cả. Em cảm ơn các mẹ đã dành thời gian chia sẻ chuyện của em
Mn làm ở đấy là ổn rồi, ai đấu đá thì mặc kệ thôi. Mình có gia đình nên 1 CV có thu nhập như thế là khá ổn rồi. Mình cũng mong được như mn mà còn không được.
em thì có suy nghĩ khác ạ, làm nhà nước nhàn nhưng mà phải quan tâm đến sếp. Nếu giỏi quan tâm đến sếp thì mới thăng tiến được. nếu có năng lực thì ra làm ngoài vẫn hơn ạ.
oh,,lương thế là cao rồi còn gì,,6, 7t mà chắc chân,,,ko ai duổi đc,,,chứ ra ngoài bây giờ phập phù lắm,,,áp lực ko kém,,,,còn chuyện nói xấu này nọ thì ở đâu chả thế,,,ai rủ nói xấu thì mình gạt đi,,,ai nói xấu mình thì coi như điếc ko thèm chấp,,,nói chung mình sống cho mình,,,miễn bàn chuyện xấu,,,thời gian đầu có thể bị xa lánh,,,,nhưng càng về sau càng quý,,,,còn sếp nào chả cầu toàn,,,thông cảm đi,,, cố gắng lên mình nhé,,,
Làm ngoài chưa chắc đã ổn định như mức lương hiện giờ của bạn đâu. Mà ẩu đả, kèn cựa chỗ nào cũng có khả năng gặp phải hết. Chưa tính làm tư nhân sẽ làm ngoài giờ, nếu có gia đình rồi thì sẽ hơi vất.