chào anh chị Em đang có nhu cầu xin 1 đôi mèo con về nhà bắt chuột. Anh chị nào có mà không nuôi thì gửi lại cho em nhé. Em xin tặng 1 con mèo là 1 khăn mặt sợi tre cao cấp ạ Em cảm ơn
mình chưa nuôi mèo bao giờ, vậy chắc hơi khó. chỉ sợ không chăm được tội nó. Vậy mn xem ai có tay chăm mèo con thì tặng nhé! Cảm ơn mn nhiều ạ!
chị ơi. nhà chị ở đâu? em có gói sữa của mèo con mới mở dùng dc 1 tẹo thôi. bạn nào nhận mèo về chăm mà có nhu cầu thì liên lạc với em để e tặng lại sữa nhé.e cũng muốn đón con về chăm nhưng e về quê qua 2/9. e ở ngã tư sở. 0984111491. nt ạ vì e đi làm a.
bạn nào có mèo cho mình xin một con về nuôi , bé nhà mình 2 tuổi rất thích mèo suốt ngày snag nhà hàng xóm để xem mèo, có ai có nt cho m với 0946146484 mình làm cầu giấy nhà ở gần cầu diễn
Các mẹ các chị ơi, lên fb Trạm cứu hộ mèo, có rất nhiều bạn mèo con mất mẹ hoặc tách đàn, hoặc, mèo cơ nhỡ lang thang cần mái ấm. Các bạn yêu mèo sang đó xem có cho các bạn mèo một mái nhà ko nhé. Ko thì vào fb Hội yêu mèo xin hỏi nhé, có rất nhiều bạn đăng cho mèo đó.
Cái facebook này mình chỉ vào xem chứ chưa cmt bao giờ, nhưng thấy nhiều em lấy cớ yêu chó yêu mèo mà ăn nói rất vô học, chửi bới lung tung rất phản cảm. Mình cả đời chẳng bao giờ nói ra những lời như thế, mình cũng ko tin những người ăn nói như thế lại lương thiện, thương yêu động vật được. Có lần mình thấy cả nhóm này xúm vào chửi 1 bạn vì bạn ấy nhận nuôi 1 con mèo (có trả tiền để nhận nuôi chứ ko free), nuôi đc 1 thời gian thì con mèo xổng ra ngoài rồi bị tai nạn chết. Cũng lâu rồi nên mình không nhớ chính xác. Nhưng lúc đó mình chỉ cảm thấy người chủ cũng đâu có cố ý hại chết con mèo, bạn ấy không đáng bị chửi bằng những lời lẽ như vậy. Chưa kể những người điều hành hội này luôn bắt người mua bỏ tiền ra mua chó mèo theo giá thị trường. (100k đến tiền triệu tùy giá trị con vật). Okie là có qua có lại mới toại lòng nhau, 1 bên nhận từ họ con chó con mèo thì phải đưa lại tiền là đúng rồi. Nhưng họ còn đòi hỏi nhiều cái, ví dụ phải trả lời câu hỏi trước khi nuôi, người nhận nuôi phải có điều kiện kinh tế này nọ, khi nuôi ko đc đặt tên khác cho chó mèo, phải triệt sản, phải cập nhật tình hình chó mèo thường xuyên, phải cho qua thăm lại chó mèo khi họ muốn, không nuôi nữa phải trả lại chó mèo cho họ (nhưng ko đc hoàn tiền).... Mình cũng rất hay làm từ thiện và chó mèo nhà mình ở với mình cũng không bị thiệt thòi đau khổ gì so với mặt bằng chung. Có điều mình ko thích việc bỏ tiền mặt ra để mua con chó, con mèo về nuôi mà không được làm chủ của con vật đó, cứ phải ràng buộc như đi xin, đi mượn vậy. Nói chung là tư tưởng của các bạn ấy và mình ko gặp nhau nên đôi lần mình muốn ủng hộ mà thấy trong lòng vẫn lăn tăn, lại thôi. Các bạn ấy vẫn làm việc cứu chó mèo, mình vẫn làm từ thiện ở 1 nơi khác. Dù ko chung mục đích nhưng vẫn đều là việc thiện cả.