Chả là thế này các mẹ ạ. Vợ chồng em mới cưới năm ngoái, hoa hoét các kiểu rồi vay mượn cũng mua được miếng đất cắm dùi 45m2 ở đào nguyên, cũng đình xây nhà Nghĩ mình cảnh làm ăn xa quê tỉnh lẻ với cả không có tiền nên cũng cố được miếng đấy.Nhưng Năm nay làm ăn khấm khá hơn nên để dành được chút ít định dịch chuyển dần về Hà Nội. nên muốn nhượng lại cho bố mẹ nào cũng như bọn mình. Đất có sổ đỏ đứng tên vợ chồng mình. Không biết có bố mẹ nào ít tiền muốn mua miếng đất an cư thì liên hệ nhé. đất vuông vắn, mt 4m sâu hơn 10m, 2 vc em xem lần đấu ưng cái quất ngay. DC: thôn Đào Nguyên, xã An Thượng, Huyện Hoài đức, Hà Nội đói diện đê song PHương, cách BigC tầm 10 cây. Bố mẹ nào thực sự có nhu cầu thì alo mình nhé. Mình đang muốn bán gấp hihi sđt : 01242.030.694 các mẹ liên hệ nhé
hi. mẹ nó cứ xem xét cân nhắc ạ, ban đầu vợ chồng mình định ở dưới đấy vì cũng quê quê thanh bình đỡ bon chen, nhưng hiện tại bầu bí xa xôi nên đang tính cố lên trên này. Vốn tầm 300 triệu công thêm sổ đỏ nữa thì vay cũng tạm ổn rồi mẹ nó ạ. Bọn mình trước mua đất cũng liều đấy chứ, Nhưng nghĩ lại không mua tiền tiêu cũng hết. Giờ lại có mục tiêu phấn đấu lại có thêm cái để dành cũng yên tâm phần nào hi. mẹ nó quen ai có nhu cầu gt em nhé
mặt tiền 4.33 dài 10.4 bạn ạ. chèn ảnh kiểu gì để mình gửi luôn ảnh sổ đỏ cho bố mẹ dễ tưởng tượng nhỉ