Tình hình nà em sắp sinh đến nơi rồi, còn sót 2,3 vỉ loại 20v/ vỉ Elevit dành cho bà bầu ( đang ở cty, nên ko nhỡ 2 hay 3 vỉ nữa ah ). date thoải con gà mái. Em tặng lại cho mẹ nào đang bầu bì, để ko nó hư mất Nhà em ở Hào Nam, ngày mai h hành chính em vẫn ở Linh Đàm ( làm nốt ngày mai là e nghỉ đợi đi đẻ thôi ah ). SĐT : không chín một 753 1102. P/S: Nói thật chứ từ lần trc tặng đồ xong em nghĩ là lần sau e ko bh lên đây đăng tặng đồ nữa. Vì bị buồn. em tặng đồ xong, người ta cũng ko muốn dành cho em 1 câu " Cảm ơn " - lấy lệ nữa. BUỒN ƠI LÀ BUỒN
Nhà mình ở Hào Nam, mai h hành chính m vẫn ở Linh Đàm. có 1 mẹ vừa nt cho mình, ai qua trc thì mình sẽ tặng trc nhé.
Có mấy mẹ hẹn đến, nh chưa ai đến, em vẫn còn 3vi nguyên và 1/2 vỉ em đã uống dở. h HC các mẹ có thể qua Linh Đàm nhé ah
nếu ăn rau ngót, rau chùm ngây sạch nhắn em, em mua hộ cho chịu khó qua số 8, ngõ 95 chùa bộc lấy nhé ở quê họ toàn bán 5k/2 bó chị ạ ngày nào em cũng đi đi về về, em đi làm ở quê ra tiện đường em mua hộ cho nhé ( nếu ăn)
Mình vẫn còn, chưa ai qua lấy cả, chắc do thời tiết mưa quá. mình vẫn đang ở Linh Đàm ( và có mang theo thuốc ) , tan h công sở mình mới có mặt ở Hào Nam, bạn qua thì cứ nt vào SĐT bên trên cho mình trc. Mình thích 2 loại rau đấy lắm, dưng mà............nhà chồng mình chẳng ai thích ăn, nên chẳng bh mẹ chồng mình mua Chắc phải đợi tới khi sinh xong, tự nấu ăn thì lúc đó mình nhờ bạn nhé ! đc rau sạch như vậy, sinh xong ăn cũng yên tâm.
Ơ sao viên của mn màu vàng nhỉ, của em lại màu trắng ko biết vỉ có 10 viên hay em mua phải hàng đểu nhỉ
Em cũng chẳng rõ nữa mn ah, chị gái em gửi về cho từ nước ngoài, em dùng từ lúc bđau có bầu đến h, cũng ko uống thêm canxi gì, trộm vía bsi bảo em bé tốt, và còn bảo em nên dừng uống canxi từ tuần 36w ( nếu đang uống ) nên em chỉ biết dùng thôi
uh đợt tớ sinh cũng tầm này năm ngoái, toàn ăn đu đủ, rau ngót, rau chùm ngây, chùm ngây nhà tớ có tớ cho, còn rau ngót mấy bà hàng xóm trồng thì phải mua hihi, bao giờ sinh mà vẫn đi làm vậy hả nàng. có gì thì cứ nhăn cho tớ nhé 0966783532, tớ làm ở số 8 ngõ 95 chùa bộc hihi, tớ xin thuốc cho đứa em còn thì cho tớ, nếu mẹ nào lấy rồi thì thôi, cám ơn nàng nhiều nhé
dks cuối tháng 8 mn ah, tính đến h em bé đc gần 39w. đi làm cố cho dễ đẻ ah . t lưu lại sđt rồi cảm ơn mn nhiều ah !
uh ko có gì ạ, hihi chuẩn bị bàn giao việc và nghỉ dần là vừa, đợt tớ 38 tuần sáng dậy chuẩn bị đi làm thì vỡ ối nàng ạ bê nhau vào viện, việc chưa bàn giao đc hihi, cũng may đồ quần áo của mẹ, của con chuẩn bị từ a đến z đầy đủ cả, ở nhà trọ nhấc đồ và đi ra viện