Toàn quốc: Có Bố Mẹ Nào Băn Khoăn “ Tại Sao Con Mình Hỏi Quá Nhiều”?

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi support6, 9/11/2017.

  1. Cẩm Vi

    Cẩm Vi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    63
    chiêu này của mẹ được đấy, like
     
  2. Hoa Dại 90

    Hoa Dại 90 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/1/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    mình cũng thử áp dụng mấy cái chiêu của mấy mẹ rồi. Sau đó thì cu cậu nhà mình mới vặn lại: con biết rồi thì con hỏi mẹ làm gì nữa. Thua!
     
  3. Chiều.Tím

    Chiều.Tím Thành viên mới

    Tham gia:
    26/8/2016
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    haha đúng là nhiều khi phục mấy đứa nhóc thông minh quá xá. Có những câu nó hỏi mà mình chưa bao giờ nghĩ đến
     
    Hoa Dại 90 thích bài này.
  4. Hoa Dại 90

    Hoa Dại 90 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/1/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    mà cũng lắm khi chúng hỏi nhiều câu hài không đỡ nổi. Như kiểu bố mẹ làm gì mà cả đêm không ngủ? Ôi má ơi, làm sao tui trả lời???
     
  5. Baby & Mom

    Baby & Mom Single Mom

    Tham gia:
    1/8/2016
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    chắc cũng phải đăng kí tham gia cái hội thảo này coi sao để còn biết cách mà đối phó với 2 đứa nhóc ở nhà. Hic, các mẹ có một đứa hỏi, đằng này em sinh đôi, đứa hỏi câu này, đứa hỏi câu kia. Em nghe mà muốn nhũn não :'(
     
  6. Một Thời Để Nhớ

    Một Thời Để Nhớ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/1/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Phải chi cái hội thảo này tổ chức sớm sớm. Mình cũng trải qua cái cảm giác của mấy mẹ này rồi, phải nói là áp lực kinh khủng. Mà giờ con mình hết hỏi mình rồi, từ hồi cho nó đi học thì nó quay sang hỏi thầy cô, không hỏi mình nữa. :v
     
  7. Baby & Mom

    Baby & Mom Single Mom

    Tham gia:
    1/8/2016
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    mấy khi mới thấy diễn đàn nhà mình tổ chức một cái hội thảo hay như thế. Để rủ thêm hội chị em bỉm sữa trong công ty đi coi. Haha hôm qua mấy bà tám mới ngồi bàn vụ này xong
     
  8. Một Thời Để Nhớ

    Một Thời Để Nhớ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/1/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Cu Tũn nhà mình cũng mới biết nói, suốt này líu la líu lo, hỏi hết cái nọ sang cái kia. Có bữa còn hỏi mẹ ơi sao con chim bồ câu có cánh nó bay mà con gà có cánh mà nó không bay tung tăng hả mẹ? Ôi, chả biết phải nói thế nào.
     
    Baby & Mom thích bài này.
  9. Baby & Mom

    Baby & Mom Single Mom

    Tham gia:
    1/8/2016
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    hehe, con chị hỏi hay đó chớ!
     
  10. Mưa.Bụi

    Mưa.Bụi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/8/2016
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    Hazzz các mom thì lo con hỏi nhiều, còn thằng cu nhà em gần 4 tuổi rồi mà chẳng mấy khi hỏi han gì cả. Suốt ngày lù đà lù đù, chơi một mình, không thích nói chuyện với ai
     
  11. Baby & Mom

    Baby & Mom Single Mom

    Tham gia:
    1/8/2016
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    ca này khó rồi đấy. Chị nên dành thời gian quan tâm đến cháu nhiều hơn.
     
  12. Mưa.Bụi

    Mưa.Bụi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/8/2016
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    ừ kể ra thì con nó hỏi còn đỡ hơn là nó im lặng, không nói năng gì!
     
  13. Nắng Trong Em

    Nắng Trong Em Tia nắng le lói

    Tham gia:
    15/5/2015
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    18
    con hỏi là tốt đó mấy mẹ ơi. Tuổi của các bé là nhu cầu học hỏi rất cao. Bé hỏi nhiều câu chứng tỏ là bé quan sát, đối chiếu và liên tưởng tốt. Có thế mới tìm ra cái bất hợp lý để mà hỏi. Chứ kiểu nuôi con mà cái gì nó cũng vâng vâng dạ dạ, im ỉm thì nản lắm
     
  14. Mưa.Bụi

    Mưa.Bụi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/8/2016
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    hic, con nó nói, nó hỏi cho vui cửa vui nhà. Nhiều khi nhờ nó hỏi mà mình mới vỡ lẽ ra nhiều thứ.
     
  15. Baby & Mom

    Baby & Mom Single Mom

    Tham gia:
    1/8/2016
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    còn em thì nhờ con hỏi mà thấy mình phải học nhiều hơn. Học để biết nhiều hơn để còn biết đường mà truyền đạt cho con. Vậy cũng tốt!
     
  16. chaudieungoc

    chaudieungoc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/9/2015
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Đã lên lịch đi chơi mà thấy cái hội thảo hay quá, đành phải hủy hẹn để đi nghe tư vấn. Hihi
     
    beautyfugal thích bài này.
  17. beautyfugal

    beautyfugal Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/1/2014
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    tui cũng vậy. Hi vọng là học được chút gì đó hay hay về áp dụng cho Cu Tí
     
  18. fashionistamama

    fashionistamama Thành viên mới

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    tiếc quá, mình ở Sài Gòn không tham gia được :'(
     
  19. kimtrangminh

    kimtrangminh Thành viên mới

    Tham gia:
    12/6/2014
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    hội thảo này có online không ta? Mình ở Kiên Giang
     
  20. kimtrangminh

    kimtrangminh Thành viên mới

    Tham gia:
    12/6/2014
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    giá mà hội thảo này tổ chức online thì hay nhỉ? Để nhiều mẹ biết cách mà dạy con tốt hơn
     

Chia sẻ trang này