Nơi Khác: Tâm Sự Với Các Mẹ Em Buồn Quá

Thảo luận trong 'Tặng đồ' bởi vungoctramanh0, 12/5/2018.

  1. vungoctramanh0

    vungoctramanh0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    vang nhieu nguoi ac qua
     
    Đang tải...


  2. phuonghuy0508

    phuonghuy0508 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    khổ thân mn muốn kiếm thêm tiền bỉm sữa cho con cũng bị lừa . Cái thời buổi bây giờ ở VN mình mà toàn lừa nhau thế chứ .
     
  3. vungoctramanh0

    vungoctramanh0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    da vang ma e da noi ro hoan cah cua m ma van lua e dk chu
     
  4. ThanhLam_LLC

    ThanhLam_LLC Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    1,933
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Đúng là nhiều kẻ ác thật. Sống như thế lấy phúc đức đâu mà để cho con cháu. Chia sẻ vs mn, e cũng ko giúp đc gì vì e cũng cùng hoàn cảnh, nuôi 1 đứa thôi mà vất vả lắm rồi. Vì nuôi cả thằng ck ăn bám nữa :(
     
  5. Chiếc khăn gió ấm

    Chiếc khăn gió ấm Thành viên mới

    Tham gia:
    20/11/2015
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Em chụp ảnh đồ em mua lên đây , 1/2 giá mua ~7,5k biết đâu mọi người mua đi từ thiện cũng tốt .
     
  6. vungoctramanh0

    vungoctramanh0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    dạ nhưng đồ cũ và rách lắm cho từ thiện cũng ngại ạ nên e k dám bán giờ vẫn để ở góc nhà
     
  7. Thanhngainox

    Thanhngainox Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2013
    Bài viết:
    2,499
    Đã được thích:
    301
    Điểm thành tích:
    223
    người ta làm ăn thất đức rồi sẽ nhậ quả báo mn ạ, cố lên
     
  8. vungoctramanh0

    vungoctramanh0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    dạ e cảm ơn các c nhiều lắm ạ
     
  9. metonny

    metonny Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2012
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    cố gắng thôi bạn
     
  10. medaudau139

    medaudau139 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/7/2014
    Bài viết:
    2,569
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    823
    Mình nói mẹ nó đừng ném đá chứ mn lên đây vay tiền ai dám cho vay đâu ạ. chẳng quen chẳng biết gì cả mà.
     
  11. Tý Kun kun

    Tý Kun kun Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/4/2013
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Trong kinh doanh làm ăn, ko tin bất kỳ 1 ai hết cả ..
    Bạn rơi vào tình huống này, thì sẽ có 1 bài học lớn cho bạn.
    Bạn nghĩ bạn nói với bọn bán hàng kia mà chúng nó rủ lòng thương á , bạn nhầm to. Một khi đã muốn tống hàng dởm đi thì đi được rồi chúng nó chẳng mừng quá...
    Thứ 2 là , uh thì mn chỉ biết động viên bạn thôi, chứ thật sự 100% cũng ko rõ bạn là ai, cáu chuyện b nói có xác thực không để mà giúp. Nên khả năng đc giúp là khó :)
    Thứ 3 mình ko rõ là tài chính của bạn như nào, nhưng mà thật sự là mẹ của đứa thứ 3 rồi, có nghĩa tài chính phải vững rồi (ko thì lsao nuôi nổi 3 đứa đầy đủ đc ), uh thì lần này cứ cho là bản thân mình sai, nhưng rồi sẽ có cái khác bù vào, mìn sẽ làm lại từ đầu hay 1 cách nào đấy... chứ bạn buồn mãi buồn mãi thì bạn dậm chân tại chỗ, các con lsao đủ đầy đc :)

    Mình từng có tất cả, mình cũng từng mất tất cả, nhưng mình cũng đi lên dần dần , chứ mình ko bao giờ buồn quá 1 tiếng :)

    Mong là bạn hiểu những điều mình nói mà cố gắng vượt qua
     
  12. vungoctramanh0

    vungoctramanh0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    dạ e cảm ơn tất cả các c đã giúp đỡ e, động viên e quãng thời gian vừa qua. Em viết lên hoàn toàn không bịa đặt điều gì vì e k xin tiền ạ, có c đã tặng mẹ con e tiền nhưng e nói là e sẽ vay c ấy số tiền ấy ạ
    E chỉ là người bt ít học nên hoàn toàn không có chuẩn bị gì khi sinh các bé, chỉ là có thì đẻ thôi ạ, còn việc nuôi các bé mn có dk thì các bé đầy đủ con e k có dk thì con k dk đầy đủ thôi ạ. Trong 3 bé có 1 bé là con riêng của e nên việc dk ck e yêu thương là lk có ạ. Việc bắt đầu với mn có thể là dễ nhưng với e thực sự rất khó khăn ạm tiền ăn ,tiền học tiền sinh hoạt ck k hề cho 1 đòng cũng k hề trông con,e phaie ở nhờ nhà e k nhờ dk ai keer cả bố mẹ đẻ
    E thật sự bế tắc nên có viết để tâm sự có chăng là xin đồ cho các bé mặc bé có cái áo cái quần đôi dép đi học thôi ạ
    chứ e k lợi dụng ai cả
    E thật suwh cảm ơn tới các c dù k biết e là ai , k biết e kể thật hay k vẫn giúp đỡ e dù đó chỉ là cái áo cái quần nhưng đối với e nó thật sự to lớn và ấm áp ạ. Em xin phép k nhận bình luận của ai nữa ạ, các c đã giúp e rất nhiều để e vượt qua tất cả, chúc tất cả các c luôn vui vẻ, hạnh phúc ah
     
  13. Me Kimcuc

    Me Kimcuc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/9/2014
    Bài viết:
    1,291
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    103
    đọc thôi mà thấy nhiều người nhẫn tâm quá. cướp miếng cơm của cả người nghèo thì có nuốt nổi ko. tòa án lương tâm mới là thứ làm cho ta sống ko yên ổn...vài triệu mà bán lương tâm cho chó ăn sao? cố gắng lên mum nhé...ai cũng có khó khăn nên hãy cố gắng đứng dậy làm lại vì còn người là còn tất cả...bạn hãy nhìn vào 3 đứa con mà cố gắng...Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần
     
  14. hoathgroup

    hoathgroup HD Mobile

    Tham gia:
    3/5/2017
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    C ơi, cố lên chị, chứ giờ lỡ rồi thì biết sao. Giờ ng ta lừa lọc kinh lắm, e cũng bán hàng nhưng ko có ý nghĩ lừa ai bao giờ, vì đồng tiền giờ kiếm đâu có dễ. Mình làm còn để phúc phần lại cho con cháu, ác giả ác báo, họ lừa c rồi cũng sẽ có ng khác lừa lại thôi. C cần tích cực lên còn o cho các bé nữa. Nhà e cũng 4 chị em gái bố e mất từ lúc út đc gần 2 tuổi, 1 mình mẹ e nuôi 4 đứa, e là cả nên cũng lo toan nhiều thứ e đã thấy vất vả rùi, c 1 mình 3 nhóc chắc chắn rất vất. E cũng chỉ biết động viên c thôi ạ! c cố gắng nhé!
     
  15. vungoctramanh0

    vungoctramanh0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
     
  16. vungoctramanh0

    vungoctramanh0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    e cảm ơn c c nhiều lắm đã an ủi e bh e chính thức k nhà và chỉ có 3 đứa con nhỏ mẹ ck e sui ck e đuổi e đi ck e còn nói" trk mà t đánh m sảy thai thì giờ k vướng chân e cay đắng quá các mẹ ạ, mà e chẳng thể nào khóc dk chỉ tội 3 đứa theo mẹ đi ở trọ con lớn trông con bé . Sao cđ e nó cay đắng quá các c ạ
     
  17. hoathgroup

    hoathgroup HD Mobile

    Tham gia:
    3/5/2017
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Dù sao cũng ko ở đc với nhau hay c ra toàn Iy hôn và yêu cầu quyền trợ cấp nuôi con, ng cha bắt buộc phải có nghĩa vụ trợ cấp tiền hàng tháng cho tụi trẻ! Đấy Ià ý kiến của e, c có thể tham khảo, tất nhiên nếu có thể hòa giải được vs nhau cùng chăm sóc con cái mới thực sự Ià điều tốt nhất.
     
  18. vungoctramanh0

    vungoctramanh0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    nó k cần con thì thôi c ạ dù sao chúng cxonf bé chưa hiểu những lời nói ấy nên k buồn e sẽ cố gắng nuôi chúng lên người. cứ để m e buồn thôi chúng buồn thì tội nghiệp, có người bố nào rủa con m là chết đi, chết cụ m đi như thế k? e nghe mà xót xa quá c ạ, nó có tội gì ngoài tội là có 1 người mẹ như e đâu
     
  19. andromedae

    andromedae hi

    Tham gia:
    2/1/2014
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Đồng cảm với bạn. Hôm trc mình cũng mới bị 1 mẹ trên này lừa. Mẹ ấy nói là bị khách lừa, bom hàng nên thanh lý rẻ quần áo chỉ 15 k. Mình ngĩ rẻ thế lấy về cho bà ngoại mang về quê cho mấy nhà họ hàng khó khăn. Ai ngờ đến khi nhận hàng thì toàn là đồ như dẻ lau. Chắc hàng của mẹ đó mặc rồi bỏ đi.
    Mình nghĩ giá trị nhỏ nên cho qua, và từ đó đến giờ chưa lần nào mua đồ trên lamchame nữa.
     

Chia sẻ trang này