Hà Nội: Có ai bị mất tiền với công ty cung cấp giúp việc TDC như mình?

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi caichum, 13/1/2011.

  1. caichum

    caichum Banned

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    18
    Bức xúc quá, vừa đến làm việc với giám đốc TDC (tên là Dung) & đi đến kết luận là công ty đó sẽ không trả lại tiền đã thu trước của mình (còn khoảng gần 4 triệu sau khi đã trừ chi phí). Mình phải viết ngay mấy dòng lên để có mẹ nào đang hoặc chuẩn bị thuê người giúp việc qua công ty này cảnh giác.

    Chuyện là thế này:

    Hồi tháng 5/2010, mình có thuê người GV qua công ty TDC, đổi mấy người mới được 1 người làm việc tạm gọi là ổn. Về người của cty cung cấp thì mình cũng đến mệt mỏi. Trên quảng cáo thì cty đó nói là đào tạo cho người GV trước khi chuyển đến nhà chủ làm, nhưng thực ra mấy người GV đến nhà mình đều nói vừa đến buổi sáng hôm đó, hoặc đến hôm qua, ngồi chờ người đến nhận chứ có ai dạy dỗ, hướng dẫn gì đâu. Cái bác GV mà mình bảo tạm ổn là vì bác ấy hiền lành, thật thà chứ mấy hôm đầu còn chưa biết bật bếp ga, mở vòi nước ấy chứ đừng nói đến sử dụng các thiết bị điện. Nhưng nhà mình cần kíp quá vì em bé mới được 3 tháng nên chấp nhận hết, miễn là biết trông em.

    Cách làm việc của công ty này là cung cấp người, còn chủ nhà trả trước 3 tháng 1 lần cho công ty, rồi ngày 15 hàng tháng tiếp theo cty trả lương cho NGV. Mình thuê gói 2tr/tháng, cty này trả cho bác GV nhà mình 1,5tr/tháng, nhưng chả được lần nào trả đúng ngày 15 cho người ta mà lần nào cũng phải gọi mấy lần cty mới đến trả lương, hoặc cứ nợ lương NGV kết hợp thu tiền của mình thì mới đến trả cho bác ấy. Tháng 12 vừa rồi, bác GV nhà mình hết hợp đồng với cty & đến cty thanh lý hợp đồng & muốn về quê, mình thì chả muốn dùng dịch vụ của TDC nữa nên cũng gọi điện báo với họ là mình không có nhu cầu thuê người của cty đó nữa, cty hẹn mình 31/12/2010 lên thanh lý hợp đồng. Thế nhưng chả may cuối tháng 12 mình bị ngã xe máy nên bị trẹo chân, may quá bác GV chưa về quê, nên nhờ bác ấy ở lại thêm 1 thời gian.

    Thế là mọi rắc rối bắt đầu nảy sinh. Đầu tiên thì cty này hẹn mình ngày 31/12/2010 lên thanh lý hợp đồng, nhưng mình bị trẹo chân nên có gọi điện cho cty thông báo là ngày đó mình không lên được và hẹn lại cty 1 tuần sau, 1 em nhân viên tên là Dung ngọt ngào nói với mình là chị yên tâm không cần đến đâu, bọn em sẽ tự làm đối chiếu tài chính gửi email cho chị trước, nếu chị thống nhất thì sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho chị. Mình cũng cảm động vì thấy cty tử tế quá. Nào ngờ, chờ mãi chả thấy email nào, gọi điện 4-5 lần đều được hứa hẹn vào lần tiếp theo. Rồi cách đây 1 tuần, có 1 em nhân viên đến đưa công văn phạt & Biên bản vi phạm hợp đồng yêu cầu mình ký vào. Mình ngã ngửa, hỏi vi phạm điều nào, khoản nào, em đấy ú ớ mãi không tìm ra, rồi gọi điện về công ty 1 lúc, sau lại quay vào xin lỗi mình vì có sự nhầm lẫn . Mình gọi điện luôn đến cty thì 1 em ở đấy lại ngọt ngào hẹn mình sẽ thanh lý sớm & chuyển trả số tiền còn thừa cho mình. Rồi lại không thấy đâu, mình lại gọi điện thì được chuyển máy cho em kế toán, em này lại hẹn ngày trả tiền & lại không trả, rồi mình lại gọi lại (chỉ riêng kể lại việc liên lạc đòi tiền cty này cũng đủ chóng mặt rồi ).

    Cuối cùng sau mấy lần gọi nữa, mình được hẹn lên để gặp giám đốc TDC để "nói chuyện". Nói là mình vi phạm hợp đồng (cái điều khoản mà cty này bảo là mình vi phạm cụ thể như sau:

    "Không để quản gia tự ý chấm dứt hoặc từ bỏ hợp đồng ký kết với Bên B (cty TDC) hoặc thôi làm việc cho bên B nhưng vẫn trong quá trình làm việc theo hợp đồng với bên A".

    Các mẹ am hiểu về pháp luật thử xem như mình có vi phạm cái điều này không? Mình nói luôn với GĐ bên đó là mình không thể "để" hay "không để" người giúp việc phá vỡ hợp đồng với cty được, vì họ là 1 chủ thể riêng biệt, đâu phải mình muốn điều khiển người ta là được. Còn nữa, trong trường hợp này, bác GV nhà mình đâu có phá vỡ hợp đồng với TDC mà là thanh lý khi hết hợp đồng đấy chứ.

    Nói qua nói lại 1 hồi, không bên nào chịu bên nào thì chị GD kia chốt lại là không trả tiền cho mình nếu mình "không giao nộp" (đúng từ của chị giám đốc đó dùng) bác GV lên cty. Mình từ chối luôn, vì mình đâu có giam giữ được bác ấy, bác ấy là 1 người trưởng thành hoàn toàn có khả năng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn cty này mà cứ giữ tiền không chịu trả lại cho mình thì mình cũng coi như mất cắp thôi vậy. Nhưng phải thông báo cho các mẹ khác biết kẻo lại bị cướp không tiền 1 cách trắng trợn như mình.

    (Phù... không ngờ mình viết dài dòng thế này :eek:)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi caichum
    Đang tải...


  2. CuBiyeu

    CuBiyeu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/3/2009
    Bài viết:
    3,040
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai bị mất tiền với công ty cung cấp giúp việc TDC như mình?

    Ô` mẹ nó ơi,hôm qua mình vừa đăng kí bên TDC Hà nội cho anh mình, nhà mình đăng kí gói 3tr2/tháng , phải trả trước 3 tháng tiền thuê và đặt cọc 1 tháng tiền thuê nữa , hôm nay họ hẹn qua kí hợp đồng nè, mẹ nó nói thế làm mình thấy lăn tăn quá .

    Thực ra nhà mình chỉ định thuê 1-2 tháng thôi nhưng họ nói là cứ làm hợp đồng đóng trước 3 tháng, còn nếu trong quá trình thuê mà mình muốn thanh lí hợp đồng trước cũng được ,họ sẽ trả lại tiền đặt cọc và tiền còn thừa , hic

    Có lẽ mình sẽ phải bàn lại với anh chị mình xem sao .

    Cảm ơn thông tin hữu ích của mẹ nó nhiều
     
    giaychuotkhoetcaichum thích.
  3. emLinh_1987

    emLinh_1987 *Bà bầu*

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    3,038
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    ôi ôi, làm ăn vớ vẩn quá.
    E thì chả hiểu j về luật, nhưng cái điều mà bà GD đưa ra thì nghe vô lý quá là vô lý.
    "Không để quản gia tự ý chấm dứt hoặc từ bỏ hợp đồng ký kết với Bên B (cty TDC) hoặc thôi làm việc cho bên B nhưng vẫn trong quá trình làm việc theo hợp đồng với bên A".
    Nó chẳng ăn nhập gì với việc chị muốn thanh lý hợp đồng cả.
    SAo chị ko hỏi thử luật sư, mà họ nợ chị có nhiều ko ạ? Nếu so với mướn luật sư với tiền bị mất mà ko chênh lêch, mướn luật sư đi chị, làm cho ra lẽ luôn....Chứ mất tiền ròi ôm cục tức vào ng thì khó chịu lắm chị ạ
     
    giaychuotkhoetcaichum thích.
  4. caichum

    caichum Banned

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Re: Có ai bị mất tiền với công ty cung cấp giúp việc TDC như mình?

    Thực ra thì khoản tiền thì cũng chả phải quá lớn (khoảng gần 4 triệu), nhưng mình bực vì bị người ta ăn không tiền.

    À, công ty đó nói vì mình vi phạm điều khoản đó nên họ chấm dứt hợp đồng với mình & không trả lại tiền, nên chả cần thanh lý làm gì.
     
    giaychuotkhoet thích bài này.
  5. tinhieu

    tinhieu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/3/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai bị mất tiền với công ty cung cấp giúp việc TDC như mình?

    Mình phân vân 1 điều là tại sao các mẹ lại chấp nhận đặt cọc như vậy. Mình thấy trên diễn đàn này có 1 số mẹ cho out source người giúp việc mà. Nghĩa là ko phải là MÔI GIỚI mà cũng chả phải đặt cọc như mẹ nó ở trên. Mà nhân viên làm đủ 1 tháng thì sẽ trả lương về công ty đó. Như vậy sẽ tránh trường hợp như trên và khác với kiểu môi giới để quay vòng người.
     
    giaychuotkhoet thích bài này.
  6. CuBiyeu

    CuBiyeu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/3/2009
    Bài viết:
    3,040
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai bị mất tiền với công ty cung cấp giúp việc TDC như mình?

    Tại công ty này cam đoan là những người giúp việc đều đã được đào tạo và có chuyên môn, nhất là mình đang cần người nữa và họ nói là đề phòng trường hợp cuối tháng mình ko trả tiền cho người giúp việc ...

    Haizz, buồn chuyện người giúp việc lắm các mẹ ạ, chỉ được cùng lắm là 6 tháng thôi , như nhà mình thuê qua môi giới nhiều , bây giờ quyết định thuê qua công ty cho chắc thì lại thấy cũng không chắc :(

    Không biết có mẹ nào bị lừa như mình chưa, đầu tháng người giúp việc ( cũ ) quê ở Thái Nguyên nói là con ốm phải về gấp , xin trả tiền làm tháng trước và xin ứng thêm 1 tháng lương hiện tại vì nhà em trồng chè mà em đi làm chồng em ở nhà với 2 đứa con , em ứng trước để về mua máy xát chè gì đó, chị đấy cũng làm được việc mà cực kì thật thà , chân chất nên mình cũng không nghi ngờ gì cả .

    Hôm chị ý về thì mình đi làm , sáng người giúp việc ở nhà nỉ non mẹ mình tiếp là nhà cháu đang mắc đường dây điện, người ta cần phải có chứng minh thư mới mắc được điện, cô cho cháu xin lại cái chứng minh thư để cháu làm xong đường điện cháu lại mang lên gửi cô .

    Nghĩ lại mới thấy mình ngu ,còn cho bao nhiêu quà với cả tiền đi đường , về xong thì cút thẳng, ko lên cũng ko thấy tin tức gì , gọi đt về điện thoại nhà hàng xóm thì được trả lời ngắn gọn , con ốm chồng không biết làm đồng nên ko đi làm đươc nữa có ức không cơ chứ .

    Mẹ mình cũng bảo là không ngờ đến tuổi này còn bị con nhỏ hai mươi mấy tuổi lừa ...

    Nên nói ra cũng nhiều chuyện lắm, mong tìm đến công ty đàng hoàng để an tâm thì lại lòi ra vụ đặt cọc này cũng ngại thật
     
    giaychuotkhoet thích bài này.
  7. fptedu

    fptedu Banned

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có ai bị mất tiền với công ty cung cấp giúp việc TDC như mình?

    Ôi trời ơi, cái cty TDC này lừa đảo trắng trợn quá
    Mẹ Tin nói đúng đấy việc gì các mẹ phải đặt cọc trước chứ. Chúng mình toàn người có học chứ phải hạng ko biết gì đâu mà sợ không trả lương cho người giúp việc
    Đó là mánh khóe của các cty đây. Tóm lại là chả tội gì mà để họ cầm đằng chuôi cả. Giờ có nhiều cty cho thuê ngv ko phải đặt cọc. Cứ đủ tháng mới trả lương. Hiện mình đang sử dụng đây. Ôi chỉ mong bé nhanh lớn cho đi học để tránh xa mấy cái vấn đề NGV và các cty lừa đảo như TDC này ra.
     
    giaychuotkhoetCuBiyeu thích.
  8. Depxongon101

    Depxongon101 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2010
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có ai bị mất tiền với công ty cung cấp giúp việc TDC như mình?

    Hehe. Em cũng bị lừa này. Nhưng là qua 1 trung tâm trên đường bưởi. Cũng nói là đào tạo giúp việc,rồi thế nọ thế chai. Cũng đầy đủ những quyền lợi và nghĩa vụ như ai...hahaha. Thế các mẹ có biết thế nào không. Cái bà giúp việc mà em qua trung tâm lấy về làm được có 3 ngày phải cho nghỉ ngay. đã được đào tạo mà cơm chẳng biết nấu, chẳng biết làm gì hết. đến khi em hỏi thì bà ý trả lời ở quê cả năm mới được 1 bữa thịt thì lấy đâu ra biết làm...acac, chồng gọi điện cho vợ mà bà ý hỏi ai đây. Hahaha,em bảo chồng chị gọi điện chứ ai,,,haha theo dõi 1 lúc bảo chị đọc báo đi nhất định không đọc ạ.hóa ra là không biết chữ...hahaha.noi chung lên trung tâm giả lại nó không giả mình tiền . Em đưa nó 700tr, mà nó giả lại em 200.hahaha.chẳng tin được trung tâm nào đâu các mẹ a.
     
    giaychuotkhoetCuBiyeu thích.
  9. CuBiyeu

    CuBiyeu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/3/2009
    Bài viết:
    3,040
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai bị mất tiền với công ty cung cấp giúp việc TDC như mình?

    hic, lần trước mình thuê không phải TDC mẹ nó ạ, mình thuê qua 1 trung tâm ở chỗ Khương Đình ý, nghe nói là mang danh nghĩa từ thiện gì đó còn lên cả ti vi , cũng có uy tín lắm , không ngờ còn bị vậy .

    Mà trung tâm và người giúp việc khôn lắm mẹ nó nhé , thường thì bên trung tâm giao kèo với mình là chỉ thử việc 1 tháng và đổi người trong tháng đầu, sau đó thì họ không có trách nhiệm gì nữa .

    Vì vậy , luôn phải giữ CMT và ít nhất là nửa tháng tiền lương của người làm thì mới mong họ quay trở lên với mình được , và quan trọng nhất là ko bao giờ tin người giúp việc dù thấy thật thà đến đâu chăng nữa

    , đấy là rút kinh nghiệm từ mình, không biết mẹ nào có ý kiến nào hay hơn không .

    Bây giờ cu nhà mình lớn rồi không còn cần người giúp việc nữa nhưng mỗi khi nhớ đến là mình vẫn thấy tức ơi là tức .

    Nhà anh chị mình hôm qua không thuê TDC nữa rồi mà thuê một chị làm theo giờ, hàng ngày đến dọn dẹp giặt giũ cả ngày rồi tối về , chứ không ngủ lại , cũng thấy đỡ phức tạp các mẹ ạ
     
    Sửa lần cuối: 14/1/2011
    giaychuotkhoet thích bài này.
  10. CuBiyeu

    CuBiyeu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/3/2009
    Bài viết:
    3,040
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai bị mất tiền với công ty cung cấp giúp việc TDC như mình?

    Thế chắc trung tâm đấy lấy mẹ nó phí giới thiệu 500k đấy, qua trung tâm sao mẹ nó không bắt đổi người, như chỗ mình thuê trước thì có quyền đổi 3 người trong vòng 1 tháng , cũng mất phí 500 k mẹ nó ạ , bây giờ chắc phí còn phải cao hơn nữa ..............
     
    giaychuotkhoet thích bài này.
  11. fptedu

    fptedu Banned

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có ai bị mất tiền với công ty cung cấp giúp việc TDC như mình?

    Nói chung theo em thì có quan điểm như sau
    1. Không qua môi giới mà qua các cty rồi trả lương về cho công ty đó. Nhưng không phải đặt cọc chứ nếu bắt đặt cọc em xin kiếu
    2. Với người GV dù tử tế đến đâu cũng giữ niềm tin ở 1 giới hạn nhất định vì ko biết họ trở mặt lúc nào cả.
    3. Nếu qua môi giới thì đồng ý giữ lại 1/2 tháng lương mới nhận để tránh TT quay vòng NGV
     
    giaychuotkhoet thích bài này.
  12. caichum

    caichum Banned

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai bị mất tiền với công ty cung cấp giúp việc TDC như mình?

    Hồi trước mình cũng tìm hiểu qua mấy công ty, thấy công ty này quảng cáo có vẻ pro, mà mình lại đang cần người ngay để đi làm nên cty này có người cho mình là mình ký hợp đồng luôn. Lúc cty yêu cầu nộp 3 tháng 1 lần, mình cũng thắc mắc là nhỡ mình muốn chấm dứt hợp đồng thì số tiền đặt cọc lại rắc rối, thì cty đó giải thích là sẽ trả lại tiền ngay khi thanh lý hợp đồng (trong hợp đồng cũng ghi rõ như vậy), thế thì mình mới OK luôn chứ. Haizzz.....

    Mẹ nó dùng người của cty hiện tại được lâu chưa? Có ổn không mẹ nó, cho tớ số điện thoại với. Bác GV nhà tớ chắc mấy hôm nữa cũng về quê thôi, rắc rối quá.....
     
    giaychuotkhoet thích bài này.
  13. Me_De

    Me_De Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/7/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai bị mất tiền với công ty cung cấp giúp việc TDC như mình?

    Mình cũng vớ phải một em giúp việc mới 18 tuổi ăn cắp bài bản, rất giỏi lu loa, ăn vụng thành thần, sữa của con, socola, kẹo biếu ông bà,...và giỏi cả trốn tội (đổ tôi rất nhanh) từ cái văn phòng Thành Tâm ở 62 Đường Bưởi, bà Tâm là người môi giới đây. Không bao giờ và không thể tin họ đc đâu. Cách đây 2 tuần con bé giúp việc tên Đỗ Thị Trà (Bắc Kạn) SN 1992 đấy bán ko biết bao nhiêu đồ trong nhà nhà em đi và chuồn mất với lý do ko hợp gia đình (nó lấy rất tinh vi, mãi khi nó đi rồi mới phát hiện mất mát). Bà ngoại nhà em giờ sợ lắm rồi, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Cạch đến già. Thật giả không biết đâu mà lường. Giờ nhà em coi như mất 600 tiền ngu phí môi giới.
     
    giaychuotkhoet thích bài này.
  14. MeTomNghe

    MeTomNghe Thành viên mới

    Tham gia:
    20/6/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    giaychuotkhoet thích bài này.
  15. CuBiyeu

    CuBiyeu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/3/2009
    Bài viết:
    3,040
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai bị mất tiền với công ty cung cấp giúp việc TDC như mình?

    Chắc có đúng công ty TDC này yêu cầu đặt cọc mẹ nó ạ, tớ thuê người ở mấy trung tâm rồi mà chưa có nơi nào yêu cầu đặt cọc, lại còn phải đóng trước 3 tháng lương của người giúp việc nữa, có vấn đề gì thì họ vẫn nắm đằng chuôi mẹ nó nhỉ ...

    MÌnh cũng giống hệt trường hợp mẹ nó, thắc mắc là nếu mình muốn chấm dứt sớm hợp đồng sau 1-2 tháng thì họ nói sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền đặt cọc và trừ đi số ngày làm việc của người giúp việc, họ thu tiền của mình 3tr 2 nhưng cũng chỉ trả cho người giúp việc 2tr thì phải , mình thấy chị giúp việc công ty đưa qua nói thế .............
     
    giaychuotkhoet thích bài này.
  16. urusaihito

    urusaihito Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai bị mất tiền với công ty cung cấp giúp việc TDC như mình?

    Mình cũng bị lừa và đang bức xúc đây. Phí môi giới 600k mà nó làm đc 2 ngày thì kêu bố ốm xin về. Mình chờ mãi TT ko tìm đc ng khác nên đòi thanh lý hợp đồng thì nó cứ hẹn lần nữa mãi. Thế là mất toi tiền mà chỉ đc 2 ngày, mình còn thương hại con bé GV cho nó 100k nữa. Hic sao người ta lại lừa đảo trằng trợn thế kobiết. Àh trên danh thiếp còn ghi là trụ sở chính ở 9 Tô Vĩnh Diện ,Cty cổ phần Kinh Bắc VPĐD ở 12 Ngô Gia Khảm, Long BIên. Hôm nay điện tới trụ sở chính mới té ngửa ra là văn phòng bên Ngô Gia Khảm là lừa đảo. Chiều mình về chụp ảnh cái cty đấy pót lên mới đc. mẹ nào bên Gia Lâm thì cẩn thận nhé. mà như có mẹ nào nói đúng là chả tin trung tâm nào đc. họ chỉ chăm chăm lừa tiền của mình thôi. Haizz bất lương quá!
    http://www.upanh.com/upanh_img_4266/v/6it09ifjdbl.htm]
     
    Sửa lần cuối: 17/1/2011
    giaychuotkhoet thích bài này.
  17. locvung

    locvung Mang đến những điều tốt đẹp nhất cho mỗi gia đình.

    Tham gia:
    28/4/2011
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai bị mất tiền với công ty cung cấp giúp việc TDC như mình?

    Mẹ nó ơi sao mẹ nó suy nghĩ cực đoan vậy, từ khi mình thành lập trung tâm đến giờ luôn giữ được uy tín với khách hàng, nếu khách hàng không ưng ý với lao động bên mình, tùy từng trường hợp mình sẵn sàng trả nguyên phí. Với mình bên cạnh việc kinh tế còn là vấn đề tình người vì dịch vụ này liên quan mật thiết giữa con người với con người. Hi vọng các mẹ sẽ yên tâm khi sử dụng dịch vụ của bên mình. tks các mẹ đã ủng hộ.
     
    giaychuotkhoet thích bài này.
  18. namkhanh072010

    namkhanh072010 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có ai bị mất tiền với công ty cung cấp giúp việc TDC như mình?

    khuyến cáo các mẹ đừng bao giờ qua trung tâm toàn bị lừa thôi .nhà em có cô giúp việc em tim được là nhờ 1 mẹ trên làm cha mẹ giới thiệu đấy cô này tuyệt vời luôn .các mẹ mà cần cứ đưa thông tin lên mạng mình mà biết mình alo cho .Hôm qua cũng tìm cho 1 mẹ dc ngv đấy
     
    giaychuotkhoet thích bài này.
  19. gautructn

    gautructn Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai bị mất tiền với công ty cung cấp giúp việc TDC như mình?

    Nói chung mấy cái trò môi giới người giúp việc ko thể tin ai được!
     
    Sửa lần cuối: 7/5/2011
    giaychuotkhoet thích bài này.
  20. locvung

    locvung Mang đến những điều tốt đẹp nhất cho mỗi gia đình.

    Tham gia:
    28/4/2011
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai bị mất tiền với công ty cung cấp giúp việc TDC như mình?

    nói để góp vui với các mẹ chứ thật tình mình không thích mấy cái trò bới móc rồi nói xấu nhau như thế này. nghề dịch vụ nào cũng vậy đều không trách khỏi việc làm mất lòng khách hàng, với hàng ngàn con người với biết bao tính cách, những người làm nghề phục vụ như chúng tớ không thể làm hài lòng được tất cả mọi người được. Tuy nhiên, khi các bạn trách những người làm nghề môi giới như chúng tớ cũng đừng nên nói "vơ đũa cả nắm" như vậy. Bởi chính những người sử dụng dịch vụ như các bạn cũng rất nhiều người muốn lừa chúng tớ. Điển hình là bên tớ đã bị rất nhiều lần, các gia đình yêu cầu đưa người tới rồi yêu cầu cho làm thử vài ngày, trao đổi với bên tớ là mức lương 1,7tr rồi về tăng lên >2tr để khuyến khích lao động giả vờ lánh đi vài ngày nhưng không về trung tâm, rồi sau đó lại quay về làm chỉ để lừa bọn tớ vài trăm bạc, mà trường hợp như vậy bọn tớ gặp thường xuyên với đủ cách mánh khóe tinh vi. Có lần có gia đình còn bày trò đưa lao động đến hẳn trung tâm để đòi lại tiền môi giới vì lấy lý do lao động đòi nghỉ về quê nhưng mấy hôm mình cho ngừoi giả vờ đi ngang qua kiểm tra hóa ra vẫn còn đang làm ở đấy. Các bạn là người sử dụng đừng nên chỉ nghỉ về một phía, mặc dù tớ cũng không bào chữa cho những người làm môi giới bởi cũng nhiều người lợi dụng nhu cầu thiết yếu này để kiếm tiền bằng bất chính nhưng không phải ai làm nghề môi giới cũng như vậy. Mình cũng chỉ xin chia sẻ một vài điều như vậy thôi. Cám ơn các mẹ đã ủng hộ.
    ::):)(
     
    giaychuotkhoet thích bài này.

Chia sẻ trang này