Hà Nội: Tôi ơi, đừng nản lòng, việc gì cũng là việc........ miễn là phù hợp và ra tiền............

Thảo luận trong 'Việc làm' bởi GiaNhi0507, 11/4/2012.

  1. nana123hy

    nana123hy Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    6,350
    Đã được thích:
    808
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tôi ơi, đừng nản lòng, việc gì cũng là việc........ miễn là phù hợp và ra tiền........

    chúc mẹ nó sớm tìm được cv phù hợp nhé..............
     
    Đang tải...


  2. tamphaithien

    tamphaithien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    2,002
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tôi ơi, đừng nản lòng, việc gì cũng là việc........ miễn là phù hợp và ra tiền........

    gì vậy ạ? sau tên một đằng mà cmt một nẻo vậy?
     
    GiaNhi0507 thích bài này.
  3. bichdu90

    bichdu90 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/10/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tôi ơi, đừng nản lòng, việc gì cũng là việc........ miễn là phù hợp và ra tiền........

    em cũng sắp gục ngã rồi, tìm việc phù hợp lương thấp thôi mà cũng ko được............huhu
     
  4. congbic

    congbic Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/1/2013
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tôi ơi, đừng nản lòng, việc gì cũng là việc........ miễn là phù hợp và ra tiền........

    em có thích làm bảo hiểm phi nhân thọ như bảo hiểm oto, xe máy, du lịch , nhà ở ...CV thì nếu chịu khó đi lại và ko xấu hổ thì thu nhập cũng khá > 4tr/ tháng. Nếu e thấy thú vị thì liên hệ với a theo sdt bên dưới
    http://mywork.vn/tuyen-dung/viec-lam/284541/cong-tac-vien-kinh-doanh-bao-hiem-phi-nhan-tho.html
     
  5. hangle88

    hangle88 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/3/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Xin hãy giúp e 1 công việc, e mệt mỏi quá rồi!

    chúc c nhanh tìm được công việc phù hợp ah, em cung đang đi tìm việc đấy , hi
     
  6. mecuncon90

    mecuncon90 bà mẹ trẻ

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    2,246
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Tôi ơi, đừng nản lòng, việc gì cũng là việc........ miễn là phù hợp và ra tiền........

    cố lên chị nhé , sông có khúc người có lúc , chẳng ai khó cả đời nếu biết cố gắng chị ạ .
     
  7. GiaNhi0507

    GiaNhi0507 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    5,281
    Đã được thích:
    750
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tôi ơi, đừng nản lòng, việc gì cũng là việc........ miễn là phù hợp và ra tiền........

    Cảm ơn các mẹ quan tâm chia sẻ, thực ra topic này e lập được 1 năm rồi, 1 năm qua e cũng sửa bài viết tới lần thứ 3, cũng có nghĩa là e đã trải qua 2 công ty rồi, rất may e không phải người ì ạch, và cũng " chăm chỉ" tìm việc, như tiêu đề, e không kén cá chọn canh, không nhất nhất phải chọn 1 nghề nào đó đúng với chuyên môn ( kế toán) của mình rồi mới đi làm, cứ việc nào lượng k quá í ẹ ( ví dụ như quá xa nhà, lương k đủ xăng xe ăn trưa), phương châm chọn việc của em, không quá xa nhà, không quá vất vả vì mình còn chăm con, còn bố mẹ già, còn đi học tối, không quá khó ( phù hợp với kinh nghiệm, khả năng cũng như ưu điểm của mình) như thế công việc sẽ thuận lợi hơn, cơ hội làm việc lâu dài được tốt hơn.
    Nhưng e cũng có quan điểm làm việc riêng: E không chấp nhận kiểu làm việc với chủ quá ư khó tính 1 cách thái quá, khó để mình là tốt lại hay như khó kiểu hạch họe vớ vẩn thì dẹp, không chấp nhận kiểu " miếng ăn là miếng nhục" --- mình làm việc bằng chính sức lao động của mình, làm việc bằng năng lực và mình bỏ chất xám của mình ra cũng với mục đích làm giầu cho họ trước rồi mới tới lợi ích của bản thân mình, nên mình phải được nhân đồng lương xứng đáng với những gì mình bỏ ra và đúng với giao hẹn ban đầu.
    Còn một việc nữa, làm gì thì làm, vẫn phải yêu tiên viêc chăm sóc con, chăm sóc gia đình lên hàng đầu, việc học, việc sực khỏe nữa.

    Hiện tại e đang bán hàng theo hình thức online, không cần vốn nhiều vì e chủ yếu bán hàng cho công ty phân phối, hình thức bán order, rất thích, cũng kiếm được chút ít
     
  8. Bố bé Ken

    Bố bé Ken Banned. Cẩn thận, người này không trung thực!

    Tham gia:
    11/1/2013
    Bài viết:
    1,405
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tôi ơi, đừng nản lòng, việc gì cũng là việc........ miễn là phù hợp và ra tiền........

    Còn một việc nữa, làm gì thì làm, vẫn phải yêu tiên viêc chăm sóc con, chăm sóc gia đình lên hàng đầu, việc học, việc sực khỏe nữa.........
    Bố bé Ken thích câu nói này của bạn! Gia đình là nhất, cho dù kiếm ăn như thế nào nhưng gia đình vẫn là trên hết!
     
  9. meoconlady

    meoconlady Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tôi ơi, đừng nản lòng, việc gì cũng là việc........ miễn là phù hợp và ra tiền........

    em cũng kiếm việc suốt gần năm nay rồi ý mà cũng chưa đâu vào đâu,thời buổi khó khăn
    chúc chj sớm tìm được việc nhé
     
  10. chuot.mup

    chuot.mup Chuột.Mụp

    Tham gia:
    22/3/2013
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tôi ơi, đừng nản lòng, việc gì cũng là việc........ miễn là phù hợp và ra tiền........

    cố lên tôi ơi, cố lên chị ơi, cố lên cả nhà ơi, những con người còn đang bôn ba với cuộc sống. Ra trường cũng 2 năm rồi, cái bằng thì cũng chẳng xấu, hay nói đúng hơn nhìn cũng đẹp, không phải bằng giỏi những cũng là bằng khá, tốt nghiệp cái trường không phải để người khác ngưỡng mộ nhưng cũng là trường có tiếng, Đh Thương Mại ạ. Suốt 4 năm học chẳng phải thi lại, học lại gì. Điểm thì là thực lực, nhà nghèo lấy đây tiền xin điểm. Ấy thế mà tiền ko có, mối quan hệ cũng không, vẫn cứ bấp bênh với cái cuộc đời này. Ừ thì chẳng thể đổ lỗi cho ai được, có bao người đi lên từ bàn tay trắng đó thôi, rốt cục cũng là vì mình kém cỏi. Biết thế, nhưng vẫn muốn than van thế cho vơi bớt những khó chịu trong đầu, mà cũng chẳng biết có vơi đi chút nào không. Hì.
    Sau 2 năm ra trường, vẫn lông bông, đi bán quần áo, giày dép cho ng ta. Lương 3 tr môic tháng, chẳng có lấy thêm một khoản thu nhập khác nào, với mức lương như thế, thử hỏi xem sống ở Hà Nội bon chen như này với tất cả các chi phí từ thuê nhà, điện nước, ăn uống..... cùng hàng trăm khoản không tên thì sống sao đây. Thế mà vẫn sống. hỳ lạ
    Cũng nhiều lúc muốn về quê lập nghiệp, cũng về quê 2 lần rồi, ấy thế mà chẳng tìm đâu ra một công việc để làm, ở quê, không tiền, không quyền, để có một công việc gọi là tạm một chút cũng khó lắm thay. Lại bon chen ra Hà Nội, khố sống đấy, nhưng vẫn có thứ để bon chen, để sống.
    Hai z z z . Cố lên tôi ơi, biết rằng mình chẳng thể nào sống như này mãi, nhưng phải cố lên thôi, không cố sẽ chẳng đi tới đâu. Chúc tôi may mắn, chúc bạn tôi may mắn...
     
  11. Khánh Băng

    Khánh Băng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/7/2008
    Bài viết:
    1,247
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tôi ơi, đừng nản lòng, việc gì cũng là việc........ miễn là phù hợp và ra tiền........

    Cố gắng lên mẹ nó nhé........................
     
  12. thomasvkk

    thomasvkk Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2023
    Bài viết:
    5,712
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86

Chia sẻ trang này