Toàn Quốc: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi Vợ Mèo Yêu, 30/8/2010.

  1. Berry.vn

    Berry.vn Cho một ngày mới đẹp xinh

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Giúp việc nhà mẹ nó thật là tuyệt vời, nghe mà sợ ghê. Con mình đã lớn, lâu lắm rồi ko thuê giúp việc. Hãi hùng !!!
     
    Đang tải...


  2. Meo_Luoi123

    Meo_Luoi123 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    trời vậy mà mẹ nó còn chịu đc hả phải mình ăn nói kiểu đó với mc mình đảm bảo cho ăn ko dưới 3 cái tát vào mặt , láo toét mà mẹ nó cũng dễ quá thể còn cho vay tiền để mua đt nữa haizzzz nói thật bức xúc ko chịu nổi chính vì có nhiều mẹ dễ dãi quá như vậy nên GV giờ mới đc thể leo lên đầu lên cổ ngồi
     
    sunhim thích bài này.
  3. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Giúp việc nhà tớ ng thanh hóa, làm được 1,5 tháng giờ về gặt, gọi điện thì nói là có người trả 2,5 triệu/tháng, ý mình thế nào (đòi tăng lương). Hic. Đồng ý thì sợ mùa gặt tiếp theo lại bảo có ng trả 3 triệu mất. Mà cái nhà trả cao thì có khi nhà to rộng, rồi chắc gì đã ở được lâu. Đúng là chỉ muốn ăn xổi và suy nghĩ nông cạn.
     
  4. mengheo

    mengheo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    2,008
    Đã được thích:
    348
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Úi giò­i, giúp việc cũ nhà mẹ Nghé Ọ còn đòi s­ũa tá­m, đòi uốn cafe 2 trong 1 ­. Nhiều lúc thấy phận mình cha­ng bang giúp việc, chang bao gio đòi hỏi cái gì..............Hic.
     
  5. meyeupupu

    meyeupupu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    giúp việc giờ nhìu chuỵen phức tạp lắm,e đang khốn khổ vì tìm giúp việc đây ạ,đang nhờ ở quê tìm mà hok bít có đwowcj hok nữa.
     
  6. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,179
    Đã được thích:
    27,565
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    em nghe mà sợ wá, người nhà wê sao lại có tính kỳ lạ thế, sau này em có con nhất định đưa bà Ngoại vô trông thui, sợ wá, tính em nóng chắc ko nhịn đc đâu, hic hic
     
  7. amyvu81

    amyvu81 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Hồi mình mới sinh bé 3 tháng thuê được bà giúp việc người Nam Định. Cách đây 1 năm bà í đòi lương 2 triệu, nghỉ CN vì CN phải đi lễ Nhà thờ. Mình ok tôn trọng để chồng bà í đón đi lễ sáng CN nhưng sang tuần sau bà í đã đi cùng chồng từ 8h tối hôm thứ 7 & quay về lúc chiều CN. Công việc thì nói soen soét là việc gì cũng làm nhưng mà người to béo còn hơn cả mẹ chồng và mẹ đẻ mình. Nhà mình 5 tầng thì lệt sệt mãi đi lên xuống cầu thang. Giặt quần áo cho bé thì kêu bị nước ăn tay. Làm gì mà mẹ mình góp ý 1 tí là khóc lóc. Cứ nhè anh xã mình để khóc lóc kể lể chứ. Điêu ơi là điêu. À, trước khi vào đã ra hẹn là 1 năm cô nghỉ 3 lần để về quê giỗ. Mẹ chồng mình đến chơi với cháu thì tâm sự với mẹ chồng mình là bà ngoại nói thế này thế kia, ra điều bóc lột lắm. Hôm mình tức nói với bà í là sao cô hay kể lể khóc lóc với người khác thế, cô không đồng ý chuyện gì cô phải nói với cháu thì bà í bảo cô nhớ con cô đã mất nên cô hay tủi thân khóc ?!! Và chưa kịp đuổi thì 1 buổi sáng bà í chạy xuống khóc lóc và nói con ở quê đi xe máy bị va chạm, phải về quê ngay. Thế là may quá tớ thanh toán cho tiền lương rồi tiễn bạn lên đường luôn.

    Bé GV tiếp theo thì quê ở Phú Thọ, 12.5 tuổi. Mình bị bà môi giới dí quá tịt đấy chứ, kêu con bé này 14 tuổi. Lên hóa ra là 1 đứa bé người bé tí và đen nhẻm, trông cũng rất tội nghiệp. Mình rất thương nên chỉ để cho trông bé chứ mình sai làm gì mình lại thành mang tiếng bóc lột trẻ con. Nhưng mà ở được 1 tuần thì ngày nào cũng khóc, phát điên cả lên. Cả nhà đi ăn giỗ trên cụ ngoại, bảo vào ăn nó không vào, cứ đứng ngoài sân khóc như nhà có tang. Về nhà thì cứ chiều tối là chui 1 góc khóc. Bảo lên ngủ trên tầng 5 thì sợ ma, đòi ngủ ở gần ông ngoại nhà mình. Ông ngủ ở 1 cái ghế để xem tivi thế là nó cũng làm cái chiếu nằm gần đấy. Khóc nhiều quá cuối cùng bà môi giới cho 1 bé khác lên thí chỗ và cho bé kia về.

    Bé GV thay thế này thì sinh năm 1995, cao 1m65 và rất xinh. Theo đạo nên cũng hiền lành và bây giờ ở với nhà mình là gần 1 năm rồi. Ngoan ngoãn hiền lành chỉ mỗi tội là sành điệu không kém. Mình cho quần áo thì không mặc, đòi cô ứng tiền cho cháu ra chợ đêm mua cơ. Ăn thì phải ăn đồ ngon, thịt nạc cơ. Vợ chồng tớ hay đi chơi, ăn bánh, hỏi ăn gì thì kêu cô gọi cho cháu cái gì cũng được nhưng đến khi gọi thì ăn 1 miếng là bỏ. Ghét thế mà đồ thì đắt chứ, hôm điên quá mình quạt không ăn hết thì không bao giờ cho đi cùng nữa. Thế là phải quay lại ăn nốt đấy. 1 điều điên nữa là ở nhà có bánh, mời thì từ chối nhưng mình đi vắng để tủ lạnh thì về không còn 1 mẩu vụn. Có hôm uống hết sạch nước hoa quả chồng mình để tủ lạnh, hỏi nó hôm trước sáng hôm sau nó đòi về lấy lý do hôm nay bố mẹ ra tòa li dị nên phải về. Từ đấy đến bg mình chẳng dám góp ý hay nói gì nữa, đành phải nhịn để có người trông bé vậy. Ăn cơm mà món nó không thích, kiểu gì cũng đổ đi để mai thừa không phải ăn lại hoặc là ăn thịt kho tàu thì nhặt hết thịt nạc hoặc gỡ thịt nạc ra và vứt thịt mỡ đi đâm ra nhà mình lúc nào cũng phải ăn miếng không ngon. Cho nó phần ra 1 đĩa còn lại đã phải cất tủ lạnh, nhưng kiểu gì cũng mở nồi và đổi miéng thịt khác. Nấu chè đỗ đen để tủ lạnh thì ăn 1 cốc đã đành nhưng các cốc khác cũng bị vơi 1 ít. Không hiểu nó có húp 1 ít các cốc khác không hay là chỉ dám đổ mỗi cốc 1 ít. Các mẹ nào có kinh nghiệm tương tự, cho mình cách xử lý với chứ mình không phàn nàn điều gì, mỗi điều này thôi mà bây giờ nói nó lại bỏ về thì chít. Lương của nó đg là 1tr7.
     
  8. Berry.vn

    Berry.vn Cho một ngày mới đẹp xinh

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Tuyệt vời thế, các tập giúp việc nhà mẹ nó thật quá tuyệt vời, he he. Chia sẻ với mẹ nó, em cũng như mẹ nó, có vẻ ko mát tay nuôi người giúp việc lắm
    Tính đến lúc con em 18 tháng, em thay 8 người giúp việc. Em chỉ ấn tượng một bà tên là Bầu, bà này mồm miệng đỡ chân tay, đi giúp việc nhưng luôn miệng nói rằng: tôi ko thích đi làm giúp việc, làm cái nghề phải đi hầu hạ người khác. Rồi một ngày đẹp giời, bà xin về quê, bỏ hết lại quần áo của bà ý tại nhà em, rồi một đi không trở lại, gọi điện về quê thì bảo mẹ em đi làm nhà khác rồi. Thế có điên không chứ.
    Nói chung, sướng nhất là có giúp việc và khổ nhất cũng là có giúp việc. Chia sẻ với các mẹ con còn nhỏ :D
     
  9. nhungl2

    nhungl2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/1/2011
    Bài viết:
    1,182
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    đây các Mẹ XEM, GV NHà Tớ LẤY Ở quÊ lÊn, cÓ ho hÀNG hẲN hoi, vc nhÀ tỚ Đi miỀN nam nÊn cho vỀ quÊ chƠi, lÚC Đi nÓI 24 lÊn nhƯng tỪ 24 ĐẾN nay toÀN tẮT mẮT, ko liÊn lẠCH ĐƯỢC, gÓI cho mẸ vÀ anh trai gv cŨNG ko liÊn lẠC ĐƯỢC, nhỜ chÚ, 2 thÍM nÕ cŨNG ko liÊn lẠC dƯỢC, mÀ lÀ ngƯỜI theo ĐẠO NAM ĐỊNH nhÉ, Đang ĐỊNH tuẦN sau vỀ quÊ chỬI tỪ ĐẦU lÀNG vÀO nhÀ nÓ xem nÓ cÓ trỐN ĐƯỢC ko. CON MÌNH CŨNG HƠN 2 TUỔI RÙI NÊN MÌNH CHO CON ĐI HỌC CHO ĐỠ BỰC MÌNH VỚI GV.
     
  10. Berry.vn

    Berry.vn Cho một ngày mới đẹp xinh

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Hơn 2 tuổi rồi thì cho đi mẫu giáo đi mẹ nó, cho đỡ bực mình
    Cũng chỉ vì điên tiết người giúp việc mà mình cho thằng bé nhà mình đi lớp từ lúc ..... 18 tháng đấy, thương con lắm, nhưng cứ mỗi lần xin nghỉ vì giúp việc về quê là mình ức ko chịu được. Nhưng cũng chẳng sao, con mình được đi học mẫu giáo hóa lại hay mẹ nó ạ, cứ thoát khỏi người giúp việc, mặc dù vất vả hơn tý, nhưng được cái nhẹ về mặt tinh thần :D, và mỗi tháng lại có thêm 2 triệu tiêu vặt nữa chứ :D
     
  11. maiphuongthuy

    maiphuongthuy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/5/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    đúng đấy mẹ nó ah mấy bà này chỉ nhăm nhe đòi tăng lương thôi cho nghỉ đi mẹ nó ah, ko thể để cho mấy người văn hoá lùn ko biết điiều ấy làm giá đc.
     
  12. chubeocon

    chubeocon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/6/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Trời ơi vãi quá!!!!!!1
    Mình đang tìm người giúp việc nghe chuyện mấy nàng, nào là quảng cáo này nọ, này là người thật kinh hồn, sợ sợ quá!
    Ah mẹ KEN08 ôi, bạn tìm người ở đâu mách giúp mình với, mình thấy bạn tìm đúng người đó. Ước gì được như mẹ KEN08!
     
  13. chubeocon

    chubeocon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/6/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Chan quá mấy người giúp việc.
    Mẹ KEN08 ôi, bạn tìm được người ở đâu đó chỉ giúp mình với, mình đang cần tìm mà nghe chuyện kể lúc 0h đêm về Osin mình thấy vãi!
    Me KEN08 mát tay tìm được người ưng ý đấy. Giúp tớ với nèo!
    Rất cảm ơn me KEN08,
     
  14. maiphuongthuy

    maiphuongthuy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/5/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    cho nghỉ đi chị sao cứ phải phụ thuộc thế .chụi kho vất vả tim người khác đi
     
  15. sunhim

    sunhim Quyên - 0983 61 1951

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Khổ, cũng chỉ vì nghĩ cảnh đi tìm NGV nên mình mới làm vậy. Tháng trước tớ đến Trung tâm tim GV, chưa đi làm bao giờ chưa co kinh nghiệm đòi 2.5 triệu/ tháng ( lại còn bảo mặt sàn bây giờ là như vậy ). Đã thế tớ chẳng tìm NGV nữa, ăn uông ngon lành, chẳng sợ mất đồ nhưng hơi vất vả và khổ MC mình không ai đưa đi tập được......
     
  16. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Ở chung cư Bắc Linh đàm chỗ tớ, giúp việc tụ tập lại thành một nhóm buôn dưa lê lúc đưa các bé xuống chơi, sáng, chiều 1 lần. Mấy hôm nay tụ họp rất liên tục, nhất loạt đòi tăng lương lên 2.5 tr. Mà đa số các nhà này bé đã tương đối lớn. GV nhà mình hiện đã đòi tăng lương lên 2.5tr sau vụ về gặt vừa rồi.
    Đúng là ở với GV thì phải nhịn nhiều, ăn gì họ ăn nấy nhưng k phải lúc nào mình cũng đủ tiền cho họ ăn theo mình, nên có những cái phải tế nhị. Ví dụ mua về để tủ lạnh hoặc để đâu đó, ai ăn thì lấy mà ăn, k ăn cả nhà (khỏi mời GV). Họ k thích ăn thịt mỡ, nạc họ cũng kêu là nạc quá. Họ cũng k thích ăn đồ ăn từ hôm trước, thích ăn đồ mới thôi. Những cái đó mình cứ lờ đi thôi, cứ dọn ra cả nhà ăn.
    Gọi điện thoại về quê buôn tới hơn 10 phút nhưng mình nhắc luôn.
    Ah có cái này muốn tham khảo mọi ng, GV nhà tớ bảo các nhà k bao giờ trừ lương, một năm trả nguyên lương kể cả những ngày về phép (bà này 1 năm về ít nhất 2 lần gặt, mỗi lần 10 ngày, và tết chắc cũng phải 1 tuần gì đó). Các nhà có quy định 1 năm bao nhiêu ngày phép k? tớ thấy mình đi làm công ăn lương cũng chỉ có 12 ngày phép 1 năm thôi mà.
    Tính ra, cứ đà này, lương GV ngày càng leo thang, các mẹ thì trừ những ng có kinh tế khá k nói làm gì, chỉ khổ những gđ còn khó khăn. Lương gv 2.5tr cộng thêm các chi phí khác cũng ngót nghét 3.5tr/tháng. Mình chắc con 2 t là cho đi trẻ thôi. Cố lên!
     
  17. orchidhn

    orchidhn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2,232
    Đã được thích:
    514
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Mình chia sẻ những bức xúc của các mẹ đối với người giúp việc. Mình cũng từng trải những bức xúc giống như các mẹ và thấy rằng nếu mình cứ giữ những bức xúc ấy kết quả sẽ chẳng đi đến đâu cả, mình khó chịu mệt mỏi, giúp việc thì cư xử k được như ý mình.

    Nhà mình hiện tại vẫn chỉ trả 1,5t/tháng, các khoản khác mình thích biếu bác bao nhiêu là tùy mình, bác k có quyền đòi hỏi, tuy nhiên giỗ Tết, nhà bác có việc lúc nào mình cũng quan tâm, chăm lo. Lương mình trả như vậy là thấp hơn những nhà khác, mình biết nhiều nhà cùng khu chung cư gần 300 hộ dân nhà mình trả cao hơn nhiều. Bác cũng từng diễn đủ trò với mình, từng nghỉ làm ở nhà mình để đi làm ở 3 nhà khác (trước đó bác đã đi giúp việc được k 5 năm rồi), bác k phải là người hiền lành thậm chí là ghê gớm, không chồng mà có tận 3 đứa con. Sau tất cả những điều đó lại xin quay về nhà mình với mức lương 1,5t, giờ chắc ít mẹ trả mức lương đấy cho người giúp việc.

    Mình nghĩ điều quan trọng để bác gắn bó với mình là cả gia đình mình cư xử với bác thật lòng, con mình yêu bác. Mình khá nghiêm khắc với bác với con về vấn đề nuôi dạy và chăm sóc con, còn các vấn đề khác mình k bao giờ để ý bác. Nhà mình ăn gì, bác ăn đấy, thực sự mình coi bác như thành viên trong gia đình. Mình chịu khó rèn con từ nhỏ để con tự lập, dạy con yêu và tôn trọng bác, bác trông cháu cũng nhàn. Giờ cháu đi học việc nhà thì k có nhiều, mình chẳng quản lý bác bao giờ miễn là bác làm xong việc thì bác nghỉ, bác xem tivi, bác đi chơi,... Mình về là mình làm hết mọi việc cho con, chơi với con vừa là mình yêu con vừa là để cho bác nghỉ. Nếu thấy mình mệt hoặc mình bận thì bác rất tự giác dẫn cháu đi chơi và chơi với cháu, mình k phải nhắc. Nếu mình thu xếp được công việc hoặc nhờ được bà nội đón cháu thì bác thích về lúc nào thì về, nếu không thì bác phải lựa việc của bác theo mình.

    Mình cũng nói thẳng với bác, muốn ở được với nhau thì phải có tâm. Nếu bác thực sự k muốn ở với mình thì cũng k thể vì cái gì mà chịu đựng nhau cả. Mình cũng thế nếu mình k quý bác, không yên tâm giao nhà giao con cho bác thì mình sẽ k làm điều đó. Lương bác thì mình sẽ có sự cân nhắc theo những việc bác làm, hiện tại mình chỉ có thể trả như vậy sau khi đã chịu các chi phí ăn ở.

    Nói chuyện với bác và nghe bác kể những bạn giúp việc của bác ở các nhà khác làm gì, nói gì, mình thấy có 2 vấn đề các mẹ thử nghĩ xem có đúng k nhé. Trước hết, ở quê người ta rất trọng danh dự (nhiều khi chỉ là danh dự "hão" thôi), giờ phải đi giúp việc (làm con ở) cho người khác, cũng cảm thấy mất mặt phần nào với họ hàng, làng xóm nên thường cứ hay tự làm cao mình lên bằng việc nọ việc kia. Nếu nhà chủ k thật sự tôn trọng họ thì họ thấy tổn thương ghê gớm lắm nên sẽ có nhiều hành động "trả đũa"-cái này khá đa dạng, bao gồm cả việc làm mình làm mẩy để tăng lương. Nhiều khi chỉ một hành động, lời nói của chúng ta cũng làm họ khó chịu lắm và đi kể lể cho cả cộng đồng giúp việc- các mẹ biết kết quả thế nào rồi đấy.
    Vấn đề thứ 2 là một số nhà thì phụ thuộc vào giúp việc quá, rồi chiều chuộng họ một cách quá đáng nên họ cảm thấy họ mới là người quan trọng nhất và họ muốn gì là chúng ta phải theo họ. Các giúp việc tị nạnh nhau và các nhà khác cần giúp việc nên cứ phải theo đó mà tăng lương mà chăm sóc nhưng sau lưng họ thì lại k bằng lòng. Em nói thật mình cư xử với họ thế nào họ biết hết đấy các mẹ ạ.

    Em chả biết em có đúng không nhưng em thì cố gắng cư xử thẳng thắn và thật lòng đối với giúp việc, coi họ đi làm cũng giống như mình đi làm và có phần cảm ơn họ vì đã chăm sóc con mình và gia đình mình để mình có thể tập trung thời gian làm việc khác. Mặt khác, em cũng rất nghiêm khắc với bác trong việc dạy con và chăm con, đã nói gì là sẽ làm đúng như thế. Những việc khác nếu bác có gì k phải, kể cả việc tụ tập nói xấu chủ nhà khác (em thấy các bà giúp việc khác cũng khá quý em và thậm chí giai đoạn bác nghỉ còn đến xin em cho ở nhà em, nên em giả định là bác k nói xấu em nhiều),... là em góp ý luôn. Kết quả là bác nhà em thay đổi khá nhiều, giờ em có thể khá yên tâm, giờ bác như thành viên trong gia đình em
     
    hanam thích bài này.
  18. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Hì, được như nhà bạn thì kể cũng hiếm lắm. Mình đối xử tốt với họ nhưng chưa chắc họ đã đối xử tốt lại với mình. Đối với đa số gv, lương là quan trọng nhất và họ đi làm vì mục đích duy nhất là kiếm tiền. Mẹ nào có thể cho GV nghỉ khi đòi tăng lương thì là phương án tốt nhất đó, biết đau họ chán chỗ khác lại quay về xin làm tiếp.
     
  19. orchidhn

    orchidhn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2,232
    Đã được thích:
    514
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Em cũng khá kiên quyết về vấn đề này đấy ạ, mình có thể tự tăng lương hoặc thưởng thêm nhưng họ k có quyền đòi hỏi hay so sánh này nọ.
    Bác nhà em đã nghỉ một lần khi con em 18 tháng để đi làm 3 chỗ khác lương cao hơn rồi đấy ạ, trước đó cũng đi làm cả chục nơi rồi, sành sỏi lắm rồi nhưng rồi lại quay về nhà em.

    Em mong rằng các mẹ sẽ k nhức đầu về vấn đề giúp việc nữa. Cái vụ cho bác nghỉ hay tăng lương theo đòi hỏi em cũng đấu tranh ghê lắm vì con còn nhỏ quá nhưng vì em ghét người khác ép mình nên em quyết định k tăng lương
     
  20. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chuyện kể về Giúp việc trong 12 giờ

    Mình cũng ghét bị ép, đòi hỏi nọ kia, cũng suy nghĩ đắn đo cho nghỉ hay tăng lương, bà này mới làm được gần 2 tháng, lúc có bà khác đưa tới gthiệu thì đã nói là giờ ai cũng trả 2tr rồi, mặt bằng là 2tr rồi, giờ nói mặt bằng là 2.5 tr. Nhưng mình hơi ngại khoản đào tạo 1 ng mới, con phải làm quen gv mới, và k biết ng mới làm tốt k (thì họ cũng k biết có hợp và làm ở nhà mới tốt k), nên tặc lưỡi. Nhưng mình vẫn còn đang cân nhắc, vì có 1 bác chưa trông trẻ bao giờ sẵn sàng lên làm với mức 2tr. Chỉ sợ được 1 tgian lại đòi tăng lương.
     

Chia sẻ trang này