Toàn Quốc: Mức lương của giúp việc

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi Suteki Mall, 14/2/2011.

  1. TeresaLinh

    TeresaLinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/6/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Ôi nói đến gv mà nẫu cả ruột, dù mình có tốt đến mấy thì cũng chẳng thay đổi được cái tính đứng núi này trông núi kia, chỗ nào lương cao chạy, chạy tới chỗ lương cao hơn rồi mới thấm thía cách đối xử mỗi nơi mỗi khác, cứ tưởng cao mà cũng nhàn đấy à. Em giúp việc nhà mình làm việc rất tốt, mình rất quý, tính tình thì thật thà, khôn khéo, nhưng cuối cùng cũng không tránh được việc so sánh lương, ở với mình được hơn 1năm nhưng cũng vài lần nói chuyện e có chỗ này chỗ kia gọi đến làm lương trả thế này thế kia và mỗi lần như thế mình cũng tăng lương. Hnay nói với mình em làm đến 30/4 1/5 là em cũng phải nghỉ, chồng em bảo tìm việc 2 vc làm cùng nhau, loanh quanh câu chuyện 1 lúc thì bảo nếu ko tìm được việc làm cùng nhau thì em theo chỗ bà Nga (là bà môi giới làm những chỗ lương cao 3T đến 3,5tr), dấu đầu lại hở đuôi, chung quy là muốn lương cao. Sang tháng 3 là mình sinh đứa thứ 3, vậy là đúng lúc mình cần nhất thì nó nghỉ, nó cũng tính làm đủ để trả nợ mình vì từ tháng 10 năm ngoái mình cho nó vay coi như ứng lương trước là 20triệu để mua nhà, lúc đó thì bảo cả nhà em bảo không ở đâu chủ tốt như thế cả. Thế mà giờ chủ đẻ được 2 tháng thì nghỉ, cũng có thể đây là cách đòi tăng lương khéo, hoặc cũng tính đến lúc đó trả hết tiền nợ là đi, lương bây giờ mình trả là 2,5tr từ hồi tháng 10 năm ngoái, mình cũng tính khi sinh em bé một là thuê thêm người gv, hai là trả thêm lương nếu em ấy đảm nhận được cả 2 bé 1 đứa 16tháng và một đứa mình chuẩn bị sinh. Mình chẳng bao giờ để họ thiệt nhưng đại đa số người gv nghĩ ngắn lắm, khi chủ chưa kịp nói tăng lương thì đã vội vàng bóng gió nọ kia rồi, nên lần này mình kệ, tốt thế đủ rồi, cho nghỉ mình tìm người khác (hì hì cũng có bác gv cũ đang muốn đến nhà mình làm nên việc này mình cóc sợ), bác này rất ít về chỉ tội bác ấy chậm lắm nhưng bù lại thì cực siêng. Ôi nói thế nào thì cái việc thuê gv cũng khiến tất cả chúng ta đau đầu.
     
    Đang tải...


  2. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Mọi ng cùng nhau ghìm giá gv lại thôi, trả 2tr-2,2 tr thôi, vì còn ăn ở nữa mà. Không thì thuê cho họ cái nhà trọ 500k gần nhà mình ấy. GV họ cũng tự vào mạng hoặc người nhà họ vào mạng, rồi đt cho nhau khảo giá đấy. Cứ đà này còn tăng lương lên bn nữa? Nhà mình gv cũ trả 3t cũng k lên, tớ tìm ng mới lương 2,5 tr thôi, thiếu gì người. Mình phải tỏ ra cho họ biết là k có họ mình tìm được nguwofi khác, vì gv nào cũng leo lẻo k làm nhà này tôi có đầy nhà cần thuê.
     
  3. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Mọi ng để ý sẽ thấy, gv sẽ k tỏ thái độ gì, k dám đòi hỏi gì khi mới tới, sau khi đã quen việc và quen em bé rồi mới dở chứng, vì họ biết lúc đấy mình cần họ, ngại đào tạo ng khác. Lương thì nên thỏa thuận từ đầu bao lâu tăng một lần, nghỉ và thưởng như thế nào. Nghỉ nhiều phạt ra sao... Giá mà có công ty đào tạo ngv uy tín, như gv philippines ấy. Các cty môi giới hiện nay chỉ gt chứ k đào tạo được gì.
     
  4. TeresaLinh

    TeresaLinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/6/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Bây giờ công ty môi giới cũng tàu nhanh, có người là giới thiệu chứ thực ra họ có biết người gv đó kinh nghiệm thực tế thế nào đâu, tiền trao cháo múc mà, chỉ khổ cho những gia đình neo người như chúng ta thôi. Ngày xưa thì các ông bà về hưu thường hay nhận trông trẻ, vài t háng tuổi cũng trông nhưng giờ chẳng ai trông như thế nữa nên đương nhiên nghề giúp việc lên ngôi, cuộc sống văn minh hơn con người tỏ ra tôn trọng và đối xử bình đẳng hơn nên người giúp việc dần dần được coi trọng. Các mẹ cứ nghĩ xem cách đây khoảng 5 hay 6 năm thôi thuê gv lương chỉ có 300-500k/tháng, còn cách đây 10năm thì chắc là 100-300k là cùng nhưng họ cũng cảm thấy mãn nguyện vì nếu ở quê còn khổ hơn nhiều. Vậy mà khi xã hội thay đổi, mọi thứ văn minh, bình đẳng hơn người giúp việc mỗi ngày một nhàn hơn thì người gv lại tỏ ra kiêu hơn, chủ tôn trọng đối xử bình đẳng với họ nhưng ngược lại họ lại chẳng tôn trọng mình, chẳng tỏ ra đàng hoàng, cứ mỗi lần cần tăng lương là kiếm cớ này cớ nọ để về quê, người thì khi về buông lại một câu tôi về lần này cô tăng lương thì tôi ra làm tiếp, người thì về đến quê là giả vờ ko nghe máy rồi "đánh tiếng" tăng lương thì làm, người thì bảo về quê làm công ty gần nhà lương cũng thế mà lại được ở gần nhà, người thì ..... các kiểu lý do. Nghĩ mà thương những người công nhân viên chức tết đến lương thưởng người có người không, nhưng giúp việc thì thưởng tết 1triệu, mua quần áo mới, bánh kẹo 1túi mang về mà vẫn cứ buồn xo rồi ra tết lặn luôn hoặc đòi tăng lương hoặc ra làm rồi đánh tiếng làm vài bữa nữa là nghỉ. Nói thật nhiều nhà bây giờ chi phí mọi thứ sinh hoạt trong gia đình trong 1 tháng chẳng để ra được đồng nào, ngv có khi còn giàu hơn chủ, đi làm tiền chỉ việc để ra thi thoảng mới tiêu đến vài trăm. Nếu cứ cái tình trạng gv đòi tăng lương thế này và tình hình kinh tế ngày càng khó khăn thì mình nghĩ một ngày nào đó giúp viêc cũng chẳng ai thuê nữa. Riêng với mình chỉ cần 2 năm nữa con cái đủ tuổi đi học mình cho giúp việc out luôn.
     
  5. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Bố tớ bảo ngày xưa có nguyên tắc: không bao giờ thuê lại giúp việc của nhà khác. Giờ cũng chẳng mong khắt khe quá như thế, nhưng giá người giúp việc chuyên nghiệp hơn một tí, có lương tâm và trách nhiệm hơn thì mình trả lương cao cũng không ấm ức.
     
  6. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Tớ nhớ lương gv hồi 2004 là 250k/tháng. Hic. Lương gv nên 1,5-2tr là ok. Đúng là các bà về hưu giờ ít nhận trông trẻ hay sao ấy, hay khu mình k có còn khu khác vẫn có.
     
  7. Heavydizzy

    Heavydizzy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Nhà tớ giúp việc lương 2.5T/tháng, thế này chắc cũng là giá chung rồi. Nhà có 2 bé nhưng bé lớn đi trẻ rồi, còn bé thứ 2 thì hơn 1 tuổi, bà ý chỉ phải cho ăn với dọn dẹp nahf cửa. Đi chợ nấu cơm thì có ông ngoại các cháu làm rồi (thật ra bà ý nấu ăn chán quá, ko ăn nổi nên ko phải nấu). Chưa kể bà ý lại còn hơi bị điếc và bảo thủ. Em thuê bà giúp việc này qua TT môi giới, phí hết 700k, thật ra cũng chưa ưng lắm.
    Hôm về tết bảo là mùng 6 lên, em cho đến mùng 7 thế mà ở đến tận chiều mùng 8 mới ra. Hôm ý em điên quá định thì cho bà ý nghỉ luôn nhưng mà thôi, chắc gì đã tìm được người hơn.
    Ai dà, thật là nan giải cái chuyện người giúp việc.
     
  8. anhphamhn

    anhphamhn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2007
    Bài viết:
    2,127
    Đã được thích:
    790
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Thế thì tóm lại là mặt bằng lương giúp việc như thế nào ạ? Nhà mình 2 vợ chồng và 2 con (1 học cấp 2, 1 học mẫu giáo đều cách nhà 3 phút đi bộ), nhà tập thể 40m2. Cô GV chiều đón cháu bé đi học về, và lo bữa trưa + bữa tối, dọn dẹp nhà và giặt quần áo. 1 năm về quê 2 tuần gặt, 2 tuần tết và lẻ tẻ 2-3 lần giỗ chạp cưới xin tổng không dưới 1 tháng ... Năm ngoái vừa nghỉ ốm vừa nghỉ khác tổng là 2 tháng, mà mình vẫn trả đủ 12 tháng lương + quà tết + xe cộ đi lại 500k + quà khác cho gia đình + hỗ trợ ốm đau nằm viện 1 triệu (nó còn bảo thì chị không phải mua bảo hiểm cho em nên coi như bù hic mất cả cái lòng tốt của mình) chưa kể thuốc lặt vặt hàng tháng.
    Năm nay mình trả 2.3 triệu x 12 tháng lương (nghỉ 1 tháng có lương) + quà tết + tiền xe cộ đi lại về quê 500k + thuốc men vặt mà nó chưa hài lòng.
    Tự mình xoay xở thì ok chỉ thương lúc mình đưa con lớn đi học thêm buổi tối thì phải tha theo cả con bé vì ở nhà không có ai trông :(
     
  9. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Theo mình thì cái gọi là mặt bằng cũng trừu tượng lắm, tùy công việc mà trả lương thôi, và tùy kn người gv nữa. Không nên đẩy giá lên cao quá. chỉ nên ở mức 2-2,2 tr vì còn một khoản tiền k nhỏ phát sinh khi họ ăn ở tại nhà mình. Bà gv nhà mình phát hiện ra là giặt nước rất nóng, phải nhắc đấy, k thì chết tiền điện.
     
  10. buiqthg

    buiqthg Tự hào là Nữ Kiến trúc sư

    Tham gia:
    5/5/2008
    Bài viết:
    2,904
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    mình mà như bạn này, con lớn đc cỡ này thì mình thà khổ sở tý, chứ mình ứ chịu thuê mấy cái bà GV kiểu này đâu ... hu hu ... đáng tiếc bé nhà mình mới 7 tháng thuê người rồi mà lòng chả yên chút nào.
     
  11. hotelsviet.net

    hotelsviet.net Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/5/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    tháng 8 năm ngoái, mình trả cho cô GV nhà mình là 2triệu, nhà 3 tầng, 2vc, 2 em bé, 1 em 3 tuổi ở cùng và ngủ ông bà ngoại gần nhà, chỉ fải trông em bé 4 tháng tuổi và dọn dẹp nhà cửa. Mình thấy cô ý làm cũng nhàn, sáng khoảng 6-6.30 dậy ăn sáng, dọn dẹp nhà, sau đó đón con cho tớ đi làm. Trưa ko fải nấu cơm, có người nấu hộ và trông em bé hộ để cô ý ăn. Em bé ngủ thì cô ý ngủ. Thỉnh thoảng cô ý dậy muộn, ko kịp lau nhà buổi sáng thì lúc bé ngủ cô dậy lau nhà. Lúc cô về quê vì nhà có việc, mình cho cô 100k tiền tàu xe (vì lúc đó cô mới làm được 1 tháng và người nhà mình đưa cô ra bến xe) cô còn ko lấy, sau mình nói thì mới cầm. Cuối tháng 11 co nghỉ vì chồng gọi về chăm bà nội bị ngã, mình gửi 2.5triệu, cô còn nói sao trả nhiều thế, luong chỉ 2tr thôi mà. Sau đó, mình chật vật để tìm ng mới, mình tìm qua TT Hà Thành thì hỡi ôi, ko thể chấp nhận được. iơLần đầu qua TT nên ko có kin ngiệm, mìn có nhu cầu thuê ng lương 2tr, TT nói giá bây giờ fải 3tr ==> choáng!! Sau đó họ giớ thiệu cho mìn 1người đồng ý lương 2tr mới đi làm được 8tháng. Cô này là người dân tộc, có vẻ cũng thật thà, nhưng ko biết 1 cái j cả, cắm nồi cơm điện cũng ko biết, bếp ga ko biết dùng, cô ý bảo bếp này khác với bếp nhà kia nên ko biết dùng. Sống cẩu thả và bẩn, ko biết dùng nước rửa bát. Vậy mà mới làm được mấy ngày đã bóng gió là làm tốt fải tăng lương vì ở Trung tâm dều kongả 2.5-3t. Chăc là họ được TT mời chào là lên HN làm GV sướng lắm, lương cao,.... nên cô này hay đòi hỏi. Sáng dậy, có mỳ tôm và cơm nguôi cùng thức ăn, tớ nói cô ko ăn mỳ thì cho cơm và thức ăn vào lò vi song quay lại, vì cháu cũng mang cơm nguội đến cơ quan ăn trưa. Nhưng.... ko, nàng ý dậy và ngội đợi tớ dậy, lên thực đơn... ăn mỳ chán lắm,,, nóng ruột. Cô thích ăn bánh bao. Ừ thì mua bánh bao (2 cái mới no). Vậy mà từ sáng đến trưa vẫn fải uống thêm 1 hộp sữa tươi của tớ hoặc ko thì uống sữa Ông Thọ. Hôm thì... mày mua cho cô bát phở... ok, vẫn chiều... Có hôm hứng chí, ngồi gọi điện thoại cho người quen để xin số bà con họ hàng trên HN và nhờ mình đưa sang nhà đó ơ Trung Hòa. Ok, mình nói cháu cho cô đi đến 5h về, gọi xe ôm chở đi. 5.30 gọi thì xin cho cô ngủ ở đấy 1 hôm, mình ko đồng ý. Chồng mình fải đền đón về. Làm được 10hôm thì kêu mẹ chồng sắp mát fải về, mình cho về, cô hứa về 4 hôm rồi lên. Lúc về cho 200k tiền xe và người nhà mình chở ra bến xe, tặng thêm 01 quyển lịch. Vậy mà, hôm sau ông chồng cô y gọi cho mình, mắng mỏ thậm tệ, ăn nói rất mất dạy, vì TT họ giữ của cô ý 600k, ông ý tưởng mình giữ. Mình gọi cho TT thì họ nói đổi người, nhưng nói thật mình sợ quá rồi, vì TT họ làm ko có tâm, toàn giới thiệu ng vớ vẩn, có người còn ko iết xem dồng hồ, mình ko nhận.
    May sao, bác GV gần nhà mẹ mình giới thiệu cho 1 chị, đã từng làm cho gd nước ngoài là giáo viên trường Quóc gia, nhà đó trả 2tr, về nhà mình 2 bên cũng thoat thuận 2tr. Làm tròn năm thì tết thưởng 1 tháng luong.
    Vậy nên mình nghĩ l]ơng GV chỉ 2-2.2 tr là vưa. Tùy vào tính chất từng nhà to, rông, .... thì có thể tăng thêm gọi là bonus nhưng mìn nghĩ nên phân chia rõ ràng 1 phần lương chính 2-2.2tr để GV họ ko nhìn nhau mà hét giá với mình. Chứ nhiều nhà chỉ là căn hộ tập thể 40m2 mà cũng fải trả 2.5t thì mình thấy hơi cao. Ở cơ quan mình, hầu như mọi ng cũng trả ương tầm như vây. Nhà sếp mình, biệt thự Linh Đàm, rộng gần 200m2 cũng chỉ 2.2tr và thưởng 300k thêm mỗi tháng
     
  12. MecuabeBO

    MecuabeBO Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/3/2006
    Bài viết:
    1,393
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    dù gì đi nữa thì cũng tai nhu cầu cao quá nên lương Gv không phản ánh đúng giá trị thực.
    hàng xóm nhà em ạ, trước đây nhờ GV nhà em tìm người hộ. bà GV nhà em mách mối có người lần đầu đi làm, nhà hàng xóm chê không nhận.
    ra tết mấy ngày nay, không có GV nên hàng xóm cứ sang nèo GV nhà em suốt: gọi bà kia lên.
    GV nhà em bảo: họ đi làm nơi khác rồi, thì hàng xóm cứ nói mãi: sang đây lương cao hơn, ở đây sướng cực kỳ, sãn sàng trả cao hơn nhà khác v.v
    GV nhà mình phản đối: người ta đi làm quen rồi, tết về nhà chủ đã tạo điều kiện tử tế rồi, thế mà lại đi thì là người vô văn hóa à.
    nói chung tình trạng tranh giành câu kéo thế mêt lắm, họ lại thấy: à, mình cao giá quá.
     
  13. anhphamhn

    anhphamhn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2007
    Bài viết:
    2,127
    Đã được thích:
    790
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Thảo nào GV nhà mình hồi trước Tết nói là ở Linh Dàm người ta trả 2.5 triệu / tháng chắc là vì như thế này đây "2.2tr và thưởng 300k thêm mỗi tháng". Trong khi nhà mình 40m2 con thì đi học hết, hic, mình tính trả 2.3 triệu, 1 năm nghỉ 1 tháng hưởng nguyên lương là ổn rồi, thế mà vẫn không chịu đấy. Còn kể lể với con mình là nhà người khác còn tặng quà tết nhiều hơn, mua nhiều quần áo hơn ... :( không hiểu như thế nào mới là vừa nữa???
     
  14. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Mọi ng thống nhất trả ít thôi, 2tr thôi. Quần áo mua 1 bộ/1 mùa thôi, cung cấp nhiều cho họ quá họ lại làm cao đấy.
     
  15. MecuabeBO

    MecuabeBO Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/3/2006
    Bài viết:
    1,393
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    của đáng tội lại không thể thực hiện phương án này, tớ nói thật đấy, bạn đừng giận.
    đã lên rồi khó xuống quá.
     
  16. TeresaLinh

    TeresaLinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/6/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Vấn đề là nếu gv nào cũng hiểu được việc mỗi nhà mỗi khác thì đã đành, đây lại thấy lương người ta 3tr cũng đòi mình 3tr, họ cứ cái kiểu trông núi nọ núi kia thế này nên chúng ta mới khổ đấy các bạn ạ. Thật ra cũng không ít người đang làm công việc nhàn rỗi, chủ nhà chiều cho hết cái nọ cái kia nhưng thấy có chỗ lương cao hơn vẫn nhảy đi nhưng lại gặp vỏ dừa lúc đó mới thấm thía. Thế mà chẳng gv nào nhìn vào đó mà làm bài học cho bản thân. Mình ko chê gì người nhà quê, có người mình phải nể phục và quý trọng họ nhưng nói thật cũng khá nhiều người thuộc hàng chân đất "mắt toét", "nghĩ ngắn" chỉ thấy cái lợi trước mắt, trong đầu họ nghĩ rằng ôi người đã ở HN rồi thì giàu nên kệ mình cứ phải thế nọ thế kia, họ cần mình mà...
     
  17. mẹ_Nghé

    mẹ_Nghé Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/3/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Bác GV nhà mình 3tr. Coi như kể cả ăn ở là đi tong lương của mình :( Hồi giữa năm ngoái chỉ 2tr thôi, nhưng nhà bác ấy khó khăn quá, nuôi con ăn học, nên bác ấy tính nhảy việc khác vất vả hơn để có lương cao hơn. Mình bàn với chồng là tìm đc người như bác nhẹ nhàng, nhiệt tình, chăm em bé tốt, lại biết việc thì cũng khó. Nên thôi mình cứ trả cao hẳn lên cho bác yên tâm làm việc. Thế nên thành lương 2,5tr + hỗ trợ thêm 500k mỗi tháng. Nói với ông bà cũng chỉ nói 2,5tr thôi cho ông bà khỏi xót, hic. Cơ mà bây giờ, NGV toàn đòi 3tr mới đi thôi. Sao mà cao thế chứ. Lương mình đi làm cũng chỉ đủ trả lương cho GV, dư ra 1 tí :(
     
  18. ebunba

    ebunba Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/7/2008
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    ban đầu chỉ 1 vài mẹ trả như mẹ. Cũng vì tính chất công việc rồi tình cảm .... Nhưng họ về quê, mọi người cùng làm oshin hỏi làm bao nhiêu. Vậy là tất cả đều đua nhau như vậy. Hôm qua giúp việc nhà tớ đòi tăng lương, nhưng tớ không đồng ý và nếu bà oshin muốn nghỉ tớ cũng cho nghỉ. Việc nhà tớ chẳng có gì, nhà bé 40m ( 1 tầng), con đi học, 2 vc đi làm cả ngày. Thú7 chủ nhật ở nhà ngoại. GV nhà tớ đúng là chỉ làm từ 5-7h tối là nấu ăn, thậm chí 2 ngày cuối tuần coi như chả có việc mà làm. Việc quan trọng nhất của bà ý là đưa con tớ đi học và đón con tớ về ( trường học cách nhà 50m). Hiện tớ đang trả 1m8, lương trả theo ngày âm ( năm nay nhuận mình lai méo mặt), tết thêm 1 tháng lương, mỗi lần về quê là 2-300k. Nói thêm là gv nhà tớ già lắm, gần 70 tuổi rồi ( ở với nhà tớ được vài năm rồi, lúc mới lên khai man là 50 tuổi) nhưng thực ra bà ý cũng vẫn còn khỏe ( khỏe hơn tớ ý chứ)...
    Mấy bà hàng xóm quanh nhà còn kêu nhà mày trả nhiều tiền thế, phá giá khu này. Vì người ta thuê có 2m mà nhà 4 tầng làm cả ngày
     
  19. Me em Tun

    Me em Tun Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/10/2010
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Mình nghĩ là còn tùy tính chất công việc từng nhà nữa các mẹ ạ. Bác giúp việc nhà mình năm ngoái 2,5tr, năm nay mình hứa tăng 3tr và hôm nay bác đã lên, phù. Công việc nhà mình nhiều: trông con bé con 18 tháng, lau nhà, giặt giũ, nấu ăn (nói chung là làm tất), nhà 3 tầng 70m2/tầng. Mình thấy 3tr là xứng đáng đấy phải ko các mẹ. Mình cũng phải nói dối với ông bà là trả 2,5tr như cũ ko thì ông bà lại xót. Cũng định cố đến khi con đi trẻ thui thì có giúp việc cũng dc mà ko có cũng chẳng sao, mình cố tí là xong.
     
  20. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Mức lương của giúp việc

    Vừa than vãn mức lương giúp việc giờ cao quá, có mấy mẹ làm cùng công ty ngơ ngác rồi bảo đâu, vẫn thế mà. Nhà nào 1 con thì trả 1 tr5, mấy nhà có hai con (một đứa đi trẻ, chỉ phải đưa đón thôi) thì lương 1tr6- 1tr8. Hay là chúng ta đang sợ giúp việc nghỉ quá mà cứ tăng lương vô tôị vạ nhỉ.
     

Chia sẻ trang này