Hà nội mấy hôm nay chuyển mùa se se lạnh, báo hiệu thời điểm thích hợp để cả gia đình đi mua sắm chuẩn bị chào đón gió đông. Nhưng năm nay, giá lạnh mùa đông không làm con khó chịu, mệt mỏi vì rét buốt nữa bởi con sẽ được ấm áp và che chở trong các sản phẩm len sợi xinh xắn của cô Hoài Anh và cô Phương. Mời các mẹ ngắm nhìn những sản phẩm hoàn toàn thủ công, rất mềm mại, ngộ nghĩnh, tươi tắn mà không kém phần cá tính của chị em mình. - Mũ gấu Pooh, len ct 100%, free size, 280k - Bộ mũ, quần bỉm hồng tai thỏ, len ct: 335k/ bộ - Bộ mũ, quần bỉm ông già noel, len ct: 335k/bộ - mũ trắng phối hồng đỗ hoa to, len ct: 120k - thú bông hình con giáp, len acry-ct (con trâu- đủ bộ 12 con): 165k - treo cũi, len ct: 300k - giày trẻ em, len ct: 150k/đôi - yếm, len ct: 45k Freeship trong quận Thanh Xuân 10-20k tùy độ xa gần với các quận nội thành: Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hoàng Mai, Ba Đình, Hà Đông 2k/km với các địa điểm ở ngoại thành
Ðề: Ấm áp mùa đông ÔI ôi...toàn món yêu quá bà ơi ...tôi thích cái treo củi...huhu bao giờ mí sinh em bé để mà mua nhỉ...thích quá cơ
Ðề: Ấm áp mùa đông Đẹp quá bà ơi, nhìn mê thía, tui sinh bé vào mùa đông đấy, oánh dấu, thía nào cũng phải bon chen. Mà hàng thủ công tức là hàng bà tự làm ah?
Ðề: Ấm áp mùa đông oánh dấu đã ná, tôi là khách hàng tiềm năng của bà đây, chăm sóc tui kỹ nào.Mà hỏi có đi HT sáng thứ 2 ko mà chẳng chịu trả nhời j thế.
Ðề: Ấm áp mùa đông só rì bà, tôi vừa làm mấy việc nên ko để ý. bà giữ sức khỏe nhé, đang chuyển mùa nên dễ ốm và thay đổi tâm tính lắm. giá mà mấy bà bầu ở gần nhà thì tôi sẽ tặng mỗi bà 1 ít bột mè đen gạo lứt uống vừa bổ dưỡng vừa ấm người.
Ðề: Ấm áp mùa đông Đẹp và iu quá bà ơi :-\". Tui mà có con gái là tui ủng hộ bà ngay và luôn đới. Chúc bà buôn bán đắt hàng nhé!(u)
Ðề: Ấm áp mùa đông Bà có con gái ko mà bẩu là kH tiềm năng hử? Chắc có nhẽ..................................:-k
Ðề: Ấm áp mùa đông đồ nhà tôi có cả sp cho bé trai và bé gái bà nhé. nhớn nhớn như cu nhà bà thì ko dùng nữa rồi chứ nhỏ nhỏ cỡ như con tôi thì phải có loại này mới ấm áp được
Ðề: Ấm áp mùa đông Em mấy hôm ko lượn lờ giờ mới bít bác khai trương,hihi. Mùng 1 chúc bác cả tháng đắt hàng nha.
Ðề: Ấm áp mùa đông cảm ơn em gái nhé. Nam mèo đi cấp cứu nên chị chả có thời jan vào coi sóc nhà cửa nữa. chúc em kinh doanh thuận lợi quanh năm suốt tháng nhé
Ðề: Ấm áp mùa đông Các mẹ thân mến, thể theo yêu cầu và nguyện vọng của các mẹ, nhà em sẽ trả hàng sp len móc handmade tại jan hàng 27c, hội chợ trung thu lcm ở 10 thụy khuê. Tuy nhiên, em gái em- người làm ra những sp này có việc bận nên ko thể ở cả ngày được. Các mẹ có dự định đặt làm theo yêu cầu thì vui lòng đến vào buổi sáng-trưa giúp tụi em nhé. Em cảm ơn các mẹ rất nhiều